A Dũng đánh ván này tốt wa,tàn cục kém phân ma vẫn giãy được.Có lẽ e cũng phải tập đánh pháo đầu thui he2,ngay như thần rỉ Cao BÁ Thu dạo này còn lắp súng óanh ầm ầm khác hẳn ngày xưa
Printable View
A Dũng đánh ván này tốt wa,tàn cục kém phân ma vẫn giãy được.Có lẽ e cũng phải tập đánh pháo đầu thui he2,ngay như thần rỉ Cao BÁ Thu dạo này còn lắp súng óanh ầm ầm khác hẳn ngày xưa
TỐI NAY, VÒNG 2 GIẢI KỲ VƯƠNG TÀI TỬ TIẾP DIỄN:
Các kỳ thủ thuộc "Tập đoàn cờ tướng ANH EM" ra trận như sau:
- Vũ Khánh Hoàng (Importlink1) - Phùng Minh Dũng
- Lê Quang Bình - Nguyễn Việt Tuấn
- Trần Thế Anh (Kỳ Hữu) - Bùi Mạnh Hảo
- Phạm Quang Minh - Võ Văn Hùng (Kỳ Hữu)
- Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu) - Lê Văn Sơn
- Nguyễn Hoàng Chiến (Kỳ Hữu) - Nguyễn Tuấn Dũng
- Triệu Thanh Tuấn - Phí Mạnh Cường (Đống Đa)
- Tạ Thanh Giang (Kỳ Siêu) - Đại Ngọc Lâm
- Nguyễn Thành Đô - Trần Quyết Thắng (Importlink1)
- Cao Bá Thu - Nguyễn Hữu Ga (Đông Anh)
- Nguyễn Văn Vịnh (Đông Anh) - Lê Văn Minh
Như vậy, vòng này tiếp tục xảy ra 4 cặp đấu "Kỳ Hữu - Anh Em", làm nóng thêm bầu không khí trước trận đấu trực tiếp tại giải TLKĐ vào cuối tuần.
Anh Hảo trầm tĩnh gặp anh Cu Ớ nóng như lửa. Lê Sơn gặp Ngọc Mai Động cũng là cặp đấu thú vị rất nhiều duyên nợ. Dũng kynhan lối đánh chặt chẽ, chỉn chu gặp Chiến ếch xanh đầy chất giang hồ cũng hứa hẹn rất hay...
Hai cặp Importlink - ANH EM cũng khá hay. Song_Han Thành Đô đụng ngay "bỏ cuộc chuyên gia" Trần Quyết Thắng, được đi Tiên hy vọng làm nên bất ngờ? Ngược lại, Phùng Minh Dũng có lẽ chẳng có gì để mất khi đi hậu trước Củ hành có độc Vũ Khánh Hoàng.
Bốc thăm xong ko tin vào mắt mình có 12 Anh Em chính thức tham gia giải thì có 5 cặp đá nhau ở vòng 3
round 3
2 Bui Manh Hao ( 2 ) - Le Quang Binh ( 2 ) 17- 34
8 Phung Minh Dung ( 1 ) - Cao Ba Thu ( 1 ) 5- 28
9 Nguyen Viet Tuan ( 1 ) - Pham Quang Minh ( 1 ) 7- 38
11 Dai Ngoc Lam ( 1 ) - Tran Trung ( 1 ) 33- 13
15 Le Van Son ( 0«) - Trieu Thanh Tuan ( 0«) 31- 14
16 Nguyen Tuan Dung ( 0«) - Nguyen Thanh Do ( 0«) 29- 30
18 Le Van Minh ( 0«) - Duong Dinh An ( 0 ) 32- 24
Minh mà gặp Lâm nữa thì đủ 6 cặp Anh Em chiến :))
Theo tôi chủ đề của Vòng 3 Giải Kỳ Vương Tài Tử lên là
Anh Em Đại Chiến!
:D :D :D :D :D :D
Đúng là vòng đấu kỳ lạ.
Kỳ nhân đi hậu dùng thuận pháo chống lại Đại ca Chiến Ếch Xanh. Khai cuộc hơi lép, trung cuộc phản tiên, ưu thế lớn. Tự dưng nước 34 thí tốt 5 đánh bão muốn sô xát (sai lầm 1), sau đó đi cây vào mồm Chiến Ếch Xanh đại ca (sai lầm chết người). Như bị ma làm, thật không thể hiểu nổi!^:)^
Lê Sơn, đối thủ của anh Hảo (anh Cu Ớ), anh Ga (thua Cao Bá Thu)... đều "chít" theo kiểu tự sát cả mà. Xem thấy chất "tài tử" cứ gọi là hừng hực...
Cái bác tuanvuaco hay nhỉ? A Reporter post bài lúc 11h43 17.5.2011. Trong khi giải chỉ bắt đầu lúc 19h cùng ngày =)) =)).
Ván của Dũng tiếc wa,ưu thế tàn cục rồi, nước 27 nên đi pháo 2-3 hay hon ko nen an con tốt 3 của Chiến.Chiến đấu xe thi ăn mã sang đuổi trực tiếp pháo luôn, hơn phân rõ rệt.