Gửi bởi
HuaNganXuyen
BS Long đánh ván cờ tàn phải nói là rất dẻo dai , và có kinh nghiệm ở thế yếu hơn . Danh thủ Nguyễn Thành Bảo như mọi khi vẫn thể hiện được đẳng cấp hàng đầu của anh . Tuy nhiên theo thiển ý của tôi tại nước 34 thay vì đi x2-1 ( thực ra trong cuộc rất khó nói , đến đẳng cấp như anh Bảo thì ko dám chê hay trách gì , bởi có thể anh " lãng " cờ ,nên đi nước x2-1 theo quán tính đuổi là phải chạy chứ ko để ý ngón " đả đao " p1.2 hay quá của BS Long ) . Nhưng theo như anh em làng cờ mỗi khi thẩm lại 1 ván cờ hay nói vui là : đánh " thấp thôi " ko cần " đánh cao "( nhưng như thế lại là cao ! ) , ăn Xe rồi thì nhả lại . Chơi nước " nguội " x5-2 đổi xe lấy " mã , tốt " , thành Xe , Pháo đóng đầu , Mã , 2 Tốt thì cờ đỏ Xe 2 Pháo thua chặt chẽ . Nói chuyện vui chứ ko so sánh gì cả ,cũng giống như ván mình gặp anh Chiến Ếch Xanh ở Công Đài :như anh Trí nói ăn Pháo luôn cho đỡ đau đầu , thành 2 Mã , 3 Binh đánh 2 Mã , 1 binh thì bên kia có cao như trời cũng .... thở dốc = Oxy . Nhưng ngay như cái gọi vui là " đánh thấp thôi " như thế mà còn ko đánh nổi ,hoặc lúc đó ko xử lý được . Từ 1 vua cờ phương Nam ( chắc anh Bảo lãng cờ thôi ) cho đến phong trào như mình còn chưa " thẩm thấu " hết thì đúng là cờ tướng đỉnh cao vẫn còn phải học nhiều , nhiều lắm