-
-
-
Theo tin từ trang bình luận trực tiếp vừa có sự cố mạng internet tại khách sạn nên không được update liên tục
Thật tiếc cho Uông thiếu hiệp! do thể trạng không tốt, đường cờ không được như ý, mặc dù anh đã chọn một biến rất mạnh trong bố cục trung pháo tiến binh 3 đồi bình phong mã- đi nước thí cây tìm công thế nhưng không được như mong đợi, Nhất Thiên Vương quá lạnh lùng khi chấp nhận ăn cây thí, sau đó thúc binh chuyển xe đoạt thế, khiến hai pháo của Uông thiếu hiệp thành pháo "ngỗng" . Nhòn cả bàn cờ hai phái xe nằm hết bên thành địch nhưng chỉ là phô trương thanh thế, liều đánh một trận cuối cùng, Uông thí binh xua ngựa cầu may, nhưng bị Nhất thiên Vương tóm trúng tất cả nên đành ngậm ngùi nhận lấy phần thua
-
Có link trận chung kết Triệu Hâm Hâm - Tôn Dũng Chinh & trận tranh 3-4: Liễu Đại Hoa - Vương Thiên Nhất không bác Tab?
-
-
Ván chung kết đã hòa cờ chậm là Tôn Dũng Chinh đi tiên gặp Triệu Hâm Hâm (孙勇征 VS 赵鑫鑫).
Liễu Đại Hoa đánh ván cờ hay quá, Vương Thiên Nhất có vẻ hơi chủ quan khi đi hậu đối phi tượng lại phản nhập trung pháo nhằm tấn công luôn nhưng đã bị bảo đao của lão tướng LĐH đánh bại.
Ngày mai được xem ván cờ nhanh trận chung kết đây, THH có lợi thế đi tiên chăng?!
-
-
-
Giải này trận ck không có video trực tiếp các bác nhỉ?
-
Phải nói là xem các ván cờ như này thật đáng nghiền ngẫm, mấy ông tên là Hoa giờ có lẽ chỉ còn Liễu Đại Hoa, Hồ Vinh Hoa ở tầm tuổi ấy vẫn chiến đấu xanh chín với lớp trẻ bây giờ, Liểu Đại Hoa ván này đánh cực kỳ xô xát tính nước cao thâm kinh khủng, mình test đi gần toàn biến mạnh nhất, từ nước nhấc pháo tấn 1 rồi thúc binh mặc kệ hai con xe và pháo 5 bên đỏ tấn công, vì Liễu có nước chờ p3-5 hóa giải hoặc xe 9-6 đấu xe, Vương Thiên Nhất đang lấy tay uống lọ nước lọc vì ngồi khổ tính đường win chứ hòa hoặc thua coi như hết huy chương.
Ván chung kết hai mã của Tôn Dùng Chinh như hai còn rồng bay quện, cờ tiểu Triệu cực kỳ nguy hiểm, Vu Ấu Hoa xoay người lại xem, nhìn thấy hình cờ chỉ thốt lên cap cap cap vài tiếng, vì lo cho tiểu Triệu chống đỡ thế nào đây?