Tiếp vòng 2 em ơi :)) vote cho em Nguay 1 phiếu để viết tiếp phần 2 :D và đến phần 18!
Printable View
Tiếp vòng 2 em ơi :)) vote cho em Nguay 1 phiếu để viết tiếp phần 2 :D và đến phần 18!
-Phùng Duy Thành (pduythanh) tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói):
Lại 1 lần nữa Tuấn hói thể hiện trí nhớ của 1 nhà giáo bằng những nước khia cuộc chuẩn xác,nhưng kèm theo đó là sự yếu kém về trung cuộc(hy vọng rằng qua sự cọ xát tại giải này sẽ làm anh tiến bộ hơn).Mặc dù có 1 chiến thắng không quá khó khăn nhưng cũng không thể phủ nhận tinh thần thi đấu của thần y,chúc anh tiếp tục chiến thắng tại vòng 3 để em có thể mời anh đi chém mấy em SV >:)>:)>:)>:)>:)>:)
-Dương Trung Kiên tiên thắng Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi):
dù không muốn nhắc lại nhưng vẫn phải phê bình anh Rofi vì thi đấu thiếu tập trung 1 cách cần thiết,tuy nhiên kết quả trận đấu thể hiện chính xác thực lực của 2 kì thủ.Chúc mừng anh Kiên giành được chiến thắng đầu tiên.
-Trần Hoàng Huy (Huy mụn) tiên thắng Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet):
nhachoaloiviet đã chứng tỏ tinh thần võ sĩ đạo của mình bằng 1 loạt nỗ lực keo dài trận đấu sau khi đã phế 2 quân(mã và pháo),còn Huy mụn tuy chưa được thể hiện hết năng lực của mình nhưng vẫn giành trọn 3 điểm.Bản thân em mong rằng anh nhachoa sẽ chỉ làm chủ quán kiêm kì thủ chứ không nên chuyển nghề sang phụ trách máy bơm.
-Nguyễn Văn Tuấn (hp007hp) tiên hòa Đinh Tuấn Anh (6789):
Đây có thể coi là ván cờ hay nhất vòng 2 khi chủ tịch CLB cờ tướng HP 6789 đã thể hiên được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình "phi thắng tất hòa".Điệp viên người HP lại 1 lần nữa bị dính cục cờ tàn cơ bản đã không thể giành thắng lợi tuy nhiên kết quả hòa không phải là ác mộng đối với cả 2 kì thủ(không biết có sự thỏa thuận nào trước không đây :-?:-?:-?).Lợi ích lớn nhất của trận đấu này là cảnh tỉnh cho các kì thủ phải tích cực nâng cao kiến thức y học thì mới cao cờ được( biết giữ yếu huyệt thì không sợ bị đánh đấm).Vâng 1 lần nữa xin cảm ơn 2 kì thủ hp007hp và 6789 đã giúp đỡ chúng ta hiểu thêm về sự liên quan giữa y học và cờ tướng.Chúc 2 kì thủ mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho anh em nhiều ván cờ hay hơn nữa.
-Nguyễn Bình Minh (a.Minh bạc) tiên hòa Trần Tuấn (Tuấn kon):
1 trận đấu mang tính chất huynh đệ tương tàn.anh Tuấn kon thể hiện sự am hiểu sách vở của mình tuy nhiên sự vận dụng của anh vẫn con hơi cứng nhắc,còn anh Minh thì trong hình cờ ưu thế lại thi đấu thiếu sát khí nên 1 kết quả mang tính "dĩ hòa vi quý" là điều không tránh khỏi,dù sao kết quả này cũng làm đẹp lòng 2 kì thủ.
Hy vọng tuần tới các kì thủ sẽ thi đấu hay hơn nữa,chúc các anh thi đấu thành công.
Thứ nhất : Xem kĩ biên bản coi thằng 007 nó có định úynh anh "thừa sống thiếu chết" không (phải cho nó 1 phi đao vào cổ họng, phế xe đi mới hòa được đấy, sắp xếp cái gì hả thằng béo lác?).
Thứ hai: cho vào 1 topic để tập trung hơn về giải đấu và đỡ tốn tài nguyên nhé Nguay.
Thứ ba: Hôm nào có giải em rảnh đến đó làm trọng tài giúp anh, và sẽ bình luận chính xác hơn về tâm lí thi đấu của các kỳ thủ.
Thứ tư: Anh Minh nói với mọi người :"Thằng Hòa thế nào cũng mang thịt dê ra đấy, ăn nhiều dê thấy "dê" lắm, nhưng ngon =P~
Nhận định loạt trận vòng 3:
-Bàn 1: Anh Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi) đi tiên gặp anh Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói)
Đây là một ván đấu mà tôi tin chắc là 2 anh Tuấn "Rofi" và anh Tuấn "hói" mong chờ rất rất rất... lâu trong cả tuần này =P~, vì đơn giản một lẽ sau 2 ván khởi đầu không thành công gặp anh Kiên và anh Tuấn "kon" dù đã có những ưu thế rất lớn, đặc biệt trong ván gặp anh Dương Trung Kiên nhưng không dứt điểm thành công thì ở ván thứ 3 này được cầm tiên trước một đối thủ được giới chuyên môn đánh giá là mềm nhất giải là anh Tuấn "hói". Chắc chắn anh Tuấn "Rofi" sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm tốt như này thêm nữa. Về phía anh Tuấn "hói" cũng ra quân không được suôn sẻ như mong muốn, một phần cũng phản ánh đúng khả năng của anh, nhưng qua 2 ván được chơi và xem anh đánh thì chỉ cần anh thi đấu tập trung tối đa, không bỏ quân và sót những nước rất ngớ ngẩn nữa:D thì tôi và rất nhiều anh em tin rằng khả năng bất ngờ ở ván đấu này lại rất có thể xảy ra. Chúc 2 anh thật bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là tập trung tối đa khả năng tính toán thì kết quả tốt nhất sẽ thuộc về các anh!
Dự đoán: anh Tuấn "Rofi" sẽ thắng nhưng không quá dễ dàng!
- Bàn 2: Anh Nguyễn Văn Tuấn (hp007hp) đi tiên gặp anh Nguyễn Bình Minh (a. Minh bạc)
Hai ứng cử viên cho top 3 huy chương đầu bảng xếp hạng gặp nhau. Đây sẽ là một trận đấu giữa 2 anh có lối chơi tương đối giống nhau: chậm, chắc, cẩn thận!b-) Cả 2 đều không thuộc vào mẫu kỳ thủ có khai cuộc sw nhưng đặc biệt mạnh trong trung cuộc và tính cẩn thận, chắc chắn không kém nhau một chút nào. Với ưu thế đi tiên và độ công sát khá giang hồ của mình, anh "điệp viên 007" sẽ có nhiều cửa sáng hơn, về phần anh Minh "bạc" nếu anh vẫn giữ đúng bản sắc của riêng anh thì tôi tin một kết quả hòa là không quá tầm tay của anh mặc dù anh có chút bất lợi khi phải cầm hậu ở ván này!
Dự đoán: anh "điệp viên 007" có cửa hòa đến thắng nhưng tôi tin khả năng hòa cao hơn. \:D/
- Bàn 3: Anh Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet) đi tiên gặp Phùng Duy Thành (pduythanh)
Thật khó cho cá nhân người nhận định bàn này nhưng tôi cũng xin được mạn phép anh nhachoa đưa ra một nhận định khách quan, công bằng, trung thực nhất! :) Sau 2 ván ra quân không được như ý khi liên tiếp thua 2 đối thủ mạnh có "số má" của giải :( là Huy "mụn" và Sếp "6789". Ở ván thứ 3 này anh nhachoa có ưu thế đi tiên với một quyết tâm rất cao "Phải có điểm ở trận đấu này!" :-s và cá nhân tôi tin chắc chắn anh sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra của mình.
Dự đoán: Ván này khả năng hòa đến 80% :) và 20% còn lại sẽ có một kết quả nghiêng về anh nhachoa chiến thắng!
- Bàn 4: Anh Đinh Tuấn Anh (6789) đi tiên gặp Trần Hoàng Huy (Huy mụn)
Hai kỳ thủ top đầu (4,5 điểm) gặp nhau sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý rất nhiều của vòng đấu. Nếu ai giành chiến thắng ở ván này, chắc chắn 100% người đó sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và dần bứt top so với các kỳ thủ còn lại. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là một lời cảnh báo rõ ràng nhất, một sự thách thức lớn nhất đối với bất cứ đổi thủ nào có ý định bon chen vào top "giật" huy chương :D Trở lại với trận đấu này, với ưu thế đi tiên của mình. Cùng với độ quái, đậm chất giang hồ (họp báo ngay trong khi đang thi đấu làm đối thủ phân tâm, tuyệt đỉnh công phu ném cát + phi đao :D :)) =)) và đặc biệt hơn là khả năng bấm đồng hồ tuyệt vời) của mình ưu thế lớn nhất đang nghiêng về vị chủ tịch đáng kính của chúng ta ;;):P Về phía Huy "mụn" (hiền đệ cưng của cựu đài chủ HP Vũ Hữu Tân) là một kỳ thủ trẻ, khá nhiều triển vọng của làng cờ Kiến An nhưng với tuổi đời cũng như tuổi nghề còn non trẻ của mình, ván 3 đi hậu gặp anh 6789 e rằng em sẽ "lành ít dữ nhiều" rồi :( Hy vọng có một bất ngờ sẽ xảy ra nhưng điều này tương đối khó!
Dự đoán: Chủ tịch 6789 sẽ win không mấy khó khăn!
Bàn 5: Anh Trần Tuấn (Tuấn kon) đi tiên gặp anh Dương Trung Kiên
Đây là bàn có sự cân bằng lớn nhất trong cả vòng đấu thứ 3, cân bằng từ điểm số, cân bằng đến "hệ số ELO" :D của cả 2 kỳ thủ. Hai anh đều có điểm mạnh của riêng mình nhưng với năng lực tương đương nhau, tôi tin kết quả hòa sẽ là hợp lý và cũng vừa lòng với cả 2 anh :)
Dự đoán: Kết quả hòa vừa hợp tình, vẹn lý cho cả đôi bên. Hẹn gặp lại ở ván lượt về hy vọng sẽ có ván quyết đấu máu lửa hơn vì khi đó 2 anh đang nằm trong top tranh chấp...."bàn cờ sừng" của anh chủ tịch 6789 :)) =))
PS: Vòng 4 xin được để mai em nhận định và dự đoán tiếp, đêm nay em mệt quá rùi!!!
Bài này để đến thứ 6 viết đi anh ơi.
Mình dự đoán ngắn gọn thôi: Giải có tên Bát Hiền Vương + 2 khách mời (Đinh Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tuấn) cho nên có 1 vị khách sẽ vô địch và 1 vị khách đứng cuối bảng xếp hạng :))...Đơn giản vậy thôi, hehe!
1 phiếu cho anh mình vô địch , để còn mò đến uống Bia =)) !!!