-
Cá nhân tôi rất tự hào về tinh thần yêu cờ, tình đoàn kết anh em, mọi người đóng góp cho Cờ tướng rất nhiều. Mỗi ý tưởng của chúng ta đều mang tính xây dựng để Cờ tướng trở lên tốt đẹp hơn. Ý tưởng của chúng ta có thể trùng lặp, thậm chí trích từ đâu đó trên diễn đàn, tuy nhiên đều có ý xây dựng góp ý... anh em ta nên thông cảm và có gì không muốn thì nhẹ nhàng thôi, bởi vì không phải ai cũng đúng cũng hay, thậm chí ý tưởng đúng hay nhưng vẫn có người không ưa bởi khác phong cách hoặc hướng đi, hoặc đơn giản là đang ức chế bực mình thấy ai làm thơ thì có thể nghĩ là họ "làm sao"... Xét một cách toàn diện, anh em ta đều là người yêu cờ, chúng ta nên đoàn kết để làm thế nào người không biết cờ, tò mò đọc các bài viết cũng phải nể bởi bài viết của người yêu cờ thật chất lượng và có gì đó đọng lại, hoặc ít nhất là đánh giá hội yêu cờ tướng đoàn kết thế đấy ...đây là hình ảnh tốt đẹp chúng ta có thể xây dựng.
Mong các anh em rất lưu ý khi nhận xét về cá nhân khác, nên có thái độ đoàn kết (có tranh luận phản bác ý kiến mạnh mẽ, dứt khoát, lịch sự ) để thiên hạ nhìn vào và đánh giá, anh em như ngón tay ngón dài ngón ngắn, nhưng đều trên một bàn tay, có thiếu được nhau đâu!
Thiên hạ rộng lớn, người này người kia có thể khác ý nhau, đấu trí với nhau ... đều có thể khắc phục được, nhưng anh em mà không đoàn kết thì khó mà đỡ được.
Anh em cũng không nên thiếu tôn trọng người khác, tinh vi trong đối nhân xử thế, quá mưu mẹo trong thi đấu, bởi giá trị thực mới tồn tại lâu dài. Lời nói tác động trực tiếp vào tâm hồn, nên nó có ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy càng thành công thì người ta càng nhẹ nhàng, ít nói sai, nói nhầm, lời nói có uy lực và có sức mạnh ghê gớm.
Xin khoan nói về đẳng cấp, hãy hiểu về đẳng cấp là gì đã. Nếu ta là công chức, quan chức mà nói dân là đẳng cấp thấp hơn thì sẽ bị xử lý nếu có bằng chứng. Cờ tướng cũng là môn giải trí, chúng ta đến với giải trí là rất quan trọng nhưng tâm lý cần thoải mái.
Trên web chơi cờ tướng online có nhiều lãnh đạo cơ quan thích chơi cờ, và có nick chơi cờ gần như tuần nào cũng chơi vài ván, có khi điểm thấp nhưng rất vui, tôi thấy nhiều người khi thấy họ đi nước đi kém thì bảo sao "nước đi chưa cao" , hoặc là họ đi quân vào chỗ mất cây thì mình trêu "ôi quả sung rụng" nhưng không bao giờ nói từ "đẳng cấp", chúng ta đều bình đẳng, vui thì chơi không thì thôi, nhưng công nhận là thú vui Cờ tướng thật sự khó mà thay đổi được!
Xin cám ơn các bạn !
-
Quan niệm của NemDa là vô cùng sai lầm và không hề sát với thực tế xã hội nước ta hiện nay. Thực tế những người ở ta tha hóa hiện nay là bắt đầu từ lúc tách riêng ra với môi trường giáo dục. Thời sinh viên các vụ tiêu cực cực hiếm, phần đông nói chung là tốt, nhất là trong Đoàn, Đội em nào em nấy đi về quê giúp người này người kia xây dựng nông thôn khí thế lý tưởng đầy mình.
Nhưng khi bắt đầu xa rời ra khỏi môi trường mà bác gọi là "ý thức hệ", tức sinh hoạt Đảng, Đoàn và nhất là môi trường giáo dục, nếm đến mùi tiền là bắt đầu tha hóa trong cơn lốc cạnh tranh của kinh tế thị trường. Rồi quen dần với phong bì phong bao.
Hầu hết những người tôi không còn chơi nữa đều là những người rất tốt, rất lý tưởng thời còn đi học. Nhưng khi bắt đầu ra đời vào làm việc, kiếm tiền làm giàu, xa rời môi trường giáo dục, xa rời nhà trường và thầy cô, thì mới bắt đầu sa ngã. Đó là hiện tượng phổ biến dễ thấy trong XH ngày nay. Có vẻ như NemDa đang ở nước ngoài không biết gì hay đang cố tình đánh lạc hướng vấn đề.
Đừng đổ cho giáo dục hay "ý thức hệ" mơ hồ nào đó. Đừng mượn cớ tuyên truyền.
Vấn đề ở đây là văn hóa tiểu nông phong kiến lạc hậu lâu đời vẫn còn tồn tại. Tại sao cùng môn cờ mà cờ vua VN trong sạch, vì có tinh thần chuyên nghiệp, trong khi cờ tướng vẫn chưa thoát khỏi tinh thần "ao nhà bình dân", "vui là chính", để vượt lên tầm cao mới.
VN ta xưa nay có cái gọi là "ý thức hệ" hay không thì vẫn là "không ăn tiền không phải quan huyện" và "diệt hết tham nhũng thì lấy ai ra làm việc" (Trần văn Hương). Thành ra, đừng nói dóc đánh lạc hướng người khác nữa.
Thực tế sự biến chuyển con người trong XH ngày nay là: Giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình quả thật có tạo ra đa số thanh niên rất tốt, có tinh thần cống hiến, cầu thị, hướng thiện.
Sau khi các thanh niên đó xa rời nhà trường, gia đình, bước chân vào môi trường KINH TẾ. Thì lập tức bị ràng buộc vào các thế lực, đường dây, bị sa vào một cơ chế khó thoát, nếu không hùa vào thì sẽ trở thành "kẻ phá bĩnh" và cho ra đường.
Vấn đề suy đồi đạo đức ở ta bây giờ chính là từ các cơ chế, doanh nghiệp, kinh tế, không phải từ giáo dục.
Tôi thấy Bộ Giáo Dục đã làm khá tốt với vai trò của mình. Đừng đổ cho giáo dục hay "ý thức hệ" mơ hồ nào đó. Nên nhớ trong khi cả thế giới lo lắng những chuyện học sinh vác dao vác súng vào thảm sát thì các trường học VN chưa bao giờ xảy ra những việc đó gần nửa thế kỷ nay.
-
Nguyên nhân tiêu cực
Theo đúc kết từ các nơi (hợp pháp) hay bàn luận về các đề tài này thì có thể tạm kết luận như thế này:
1/ Cơ chế lỏng lẻo thiếu chặt chẽ quá dễ cho đùn đẩy trách nhiệm. Không có người chịu trách nhiệm rõ ràng, thường chịu trách nhiệm chung hoặc đá bóng qua lại. Khi con người ta không chịu áp lực từ trách nhiệm thì tất nhiên không có động lực gì cải tổ cơ chế, đặt ra các quy luật, cách làm mới để giảm thiểu tiêu cực. Điều này quá đúng với cờ tướng hiện nay.
2/ Báo giới và truyền thông tảng lờ vấn đề đạo đức, họ không coi trọng yếu tố đạo đức bằng giáo dục nhà trường hay gia đình. Họ tuyên truyền vấn đề làm theo pháp luật hơn vấn đề đạo đức, trong khi pháp luật hàng năm thay đổi liên tục với bao thông tư khác nhau. VTV đang bị ném đá về ý tưởng kinh hồn "kênh người lớn", gợi dục nhưng lại bảo là "giáo dục giới tính" mà ai tử tế không thể nào chấp nhận. Thế giới này làm gì đài lớn nào "giáo dục giới tính" kiểu như thế ngoài các "đài người lớn" thật sự. Thế giới này làm gì có ai giáo dục giới bằng "phim người lớn" bao giờ.
3/ Kinh tế, có thực mới vực được đạo. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc, điều này không phải bao giờ cũng đúng nhưng đa phần là đúng. Khi nghèo đói khó khăn nợ nần không có tiền, bệnh tật nằm viện không có tiền, thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách và nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để có tiền cho bằng được, nhu cầu cơ bản nhất. Tôi có người nhà trong ngành công an, phải nói là đa phần tiêu cực trong ngành xuất phát từ các cậu mới vào nghề và gia cảnh khó khăn, nghèo khổ, bị mua chuộc rồi làm liều nhắm mắt đưa chân. Thế là con người thay đổi biến thành tha hóa, hư hỏng. Đến khi quen tiêu cực rồi thì sau khi có tiền vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ.
Đấy là 3 nguyên nhân chính và lớn nhất. Những thứ khác là những yếu tố rất phụ, rất nhỏ hoặc là những thứ bị dùng làm bao cát đánh vào để những người có trách nhiệm thật sự trút trách nhiệm, đánh lạc hướng vào đó để trốn tránh trách nhiệm của chính mình.
-
Tui góp một lời.
Thời trước (trước 1990) ít tiêu cực, giờ thì nhiều hơn.
Có anh bạn ở Bắc Ninh, quen biết từ 1985, anh Nguyễn Gia Xuyên. Anh vô địch Hà Bắc, Bắc Ninh nhiều năm, nay không còn chơi nữa. Nhưng anh chính là một hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ, cả về lối chơi, giao tiếp, tình cảm bạn bè... Với anh, thời ấy chơi rất cống hiến, không sách vở nhiều, chứ chưa nói là hoàn toàn không có Phần mềm, Vi tính như ngày nay. Nhưng chơi cờ, chơi Giải là hết mình, chơi rất đẹp, không vì gì khác... Chuyện bán độ là rất hiếm khi nghe thấy. Dù nay không còn chơi, nhưng quan hệ trong giới Cờ tướng ở Bắc Ninh, và các tỉnh lân cận vẫn rất tốt đẹp.
Cùng ý với Trung Cadan ở trên: những cao thủ Cờ, thường bị hẫng trong các mỗi quan hệ xã giao.Với mức độ quan hệ xã giao như anh Xuyên, cũng là không nhiều trong số anh em chơi cờ Tướng nói chung.
Hiện tại, anh không đứng ra, nhưng có hỗ trợ cùng anh em ở Bắc Ninh, lập sới cờ Tướng mới (2 tháng nay), ở Nhà Văn Hóa Quan Họ Bắc Ninh. CLB sinh hoạt ở đây luôn, ban đầu, cũng ghi nhận là rất sôi nổi!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...36636f36bf4bb9
Ảnh chụp ở Đám cưới con đầu của anh Xuyên, hôm qua, 12/11/2014. Anh Xuyên là người đeo kính.
Đến dự, có rất đông đủ bạn bè, anh em các CLB cờ Tướng ở Bắc Ninh, Hải Phòng (nhóm anh Bằng Ma, 4 người), Lạng Sơn... Xa xôi về dự đủ, đó cũng là ý tốt bạn bè giành tình cảm cho anh "Cao Bá Xuyên"!