Gửi bởi
themgaidep
Cớ tướng VN được tổ chức thi đấu các giải lớn theo kiểu "bỏ thì thương - vương thì tội", không nhận được sự quan tâm đúng mức của ngành thể thao, không nằm trong nhóm ưu tiên nên ngày càng mất dần khán giả. Các giải đấu Quốc tế và trong nước suốt chục năm qua toàn là cuộc thi của các 'thí sinh" quen thuộc, các ván đấu chất lượng không có nhiều.
Có lẽ các lbác ãnh đạo ngành thể thao nói chung và bộ môn cờ nói riêng chẳng hứng thú gì với công việc và sự việc đang diễn ra hàng ngày trong làng cờ tướng. Các bác ấy làm cho xong chuyện, nếu có thành tích Quốc tế tốt (như Lâm tay dài giành giải Châu Á chẳng hạn) thì tặng hoa VDV, báo công với cấp trên còn nếu không có giải gì thì coi như đây là chuyện bình tường.
Việc tuyển chọn VDV Quốc gia cũng coi như là việc phải làm cho xong, cũng chỉ có anh em làng cờ tướng bao gồm VDV chuyên nghiệp và người yêu cờ quan tâm, đòi hỏi sự công bằng thôi chứ các bác lãnh đạo thi coi việc này nhỏ như con kiến thôi, có gì ầm ĩ đâu, cấp trên có ai quan tâm đâu. Tất lẽ nó xảy ra sự cố này.
Những vấn đề của cờ tướng cả chục năm nay vẫn thế, chẳng có thấy lãnh đạo nào của ngành thể thao hay bộ môn cờ muốn cải tổ, cải tiến cho nó tốt nên cả. Những thứ phải làm nó đầy ra, nó sờ sờ ra đến ai cũng biết: từ điều lệ thi đấu của các giải luôn tồn tại những thứ bất hợp lý, đến tính chuyên nghiệp của các kỳ thủ tham gia giải, đến lệ phí thi đấu, đến kỷ luật của giải, đến lương thưởng của VDV...cả chục đầu việc rõ rành rành ra đấy mà các bác lãnh đạo cứ như chẳng phải việc của họ, không phải việc cần làm.
Việc tuyển chọn VDV Quốc gia chỉ là một trong nhiều thứ phải làm, mà nếu làm thì cũng coi như giải quyết cái ngọn của vấn đề, cái gốc vẫn chưa thông được thì sẽ có nhiều vấn đề khác phát sinh ra thêm thôi.
Cái gốc là cái TÂm và cái Tầm của người quản lý, cái chiến lược và định hướng trong đầu tư & phát triển nền tảng cờ tướng, cái mục tiêu ngắn hạn & dài hạn của cờ tướng... mới là cái cần làm. Nếu có sự chuyên nghiệp và minh bạch thì cờ tướng mới phát triển, các vấn đề 'chướng tai gai mắt' của làng cờ mới được giải quyết.
Mọi việc sẽ được giải quyết nếu ngành thể thao quyết tâm cải tổ cờ tướng để làm lại từ đầu và vấn đề đầu tiên cần cải tổ đó chính là thay đổi những người làm cờ tướng, những người quản lý cờ tướng, từ bộ môn cờ tướng: những khối óc đã già nua, đã bảo thủ, đã vô tâm với cờ tướng - những người đã coi cờ tướng là một "đứa con hoang" thích ban phát, thích nhào lặn nó ra sao thì nhào lặn. "Đứa con hoang" đầy thói hư và tật xấu nhưng thiếu sự giáo dục tử tế cần thiết, thiếu sự chăm sóc, thiếu sự đầu tư để nó mang đấy bệnh tật trong mình: bệnh thi đấu thiếu tích cực, bệnh mua bán đi đêm, bệnh cục bộ địa phưong...
Cờ tướng đúng là "đứa con hoang" vô thừa nhận, sống lay lắt bằng sự yêu thương thất thường của người yêu cờ. VÀ người yêu cờ ngày càng hết kiên nhẫn với nó.
Chỉ có sự cải tổ mạnh mẽ trong tầng lớp quản lý vĩ mô cờ tướng mới giải quyết tận gốc của vấn đề! Bây giờ cái Tâm và cái Tầm có lẽ chẳng được cái gì!!!