Nếu bỏ được hết cái giếng, thì quả thực là thành nhân rồi. Và khi đấy thì sẽ không có ý kiến chê người khác là cóc ngồi đáy giếng, cũng sẽ không có tâm trạng chán nản ... nữa :chaochao
Printable View
Dụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
câu này bạn ghi là có ý nghĩa gì? có thể nói 1 chút về nó ko?
mạng lác bị nhẩy 2 top pic keke
Làm sao một người tự mình biết đc mình có khach quan không, khi vừa đọc ý kiến khác ý kiến mình đã vội vã chê ý kiến khác đấy là ếch ngồi đáy giếng
Thời thế Thủy Hử là thời kỳ hỗn loạn lich sự, nhưng đời nào cũng thế. Người nào quan tâm đền gia đình va người dân vô tội, thì đều đc coi trọng.
Chính những người coi nguyên tắc cao hơn tình người, khăng khăng tư tưởng bạo lực như mấy ông hảo hán LSB, chỉ cần mạnh một chút, có thể giết cả nhà người ta bao gồm nhiều người không liên quan (võ tòng là một ví dụ) ..., là người góp phần tạo nên cục diện rối ren.
tôi thấy bạn để cái avata là bông sen tinh khiết, mà trong lòng còn nhiều biên kiến, và hay soi mói nhỉ,
trong phật giáo có câu, khấu hạ đầu đao lập địa thành phật mà,
ví dụ võ tòng giết người lúc đó là khi nào bạn còn nhớ ko? sau khi gia nhập lương sơn thì còn ko. sao ko tự hỏi bản thân rồi hãy hỏi tôi nhỉ.?
Võ tòng giết người vô tội có thể đọc o chương này.
Không pải cứ sen là theo đạo phật. Mình tuy thích phật giáo nhưng không pải bậc tu hành
http://maxreading.com/sach-hay/thuy-hu/hoi-30-9889.html
Có người hỏi thì mình mới trả lời, mình trả lời xong thì lại hổi ngược lại mình trả lời làm gì, pải chăng không làm chủ đc tu duy và có vấn đề về trí nhớ trầm trọng :botay