10 cốc đổ lại thôi chứ :D...
E ra Bác Biết ngay...gần chục năm rồi ^^
Sáng e ra ngồi mãi mà chẳng thấy ai :)...Mai e ra đấy
Nay ông Tơ cũng đã bỏ cờ theo tiếng gọi của gái ,loay hoay buôn bán để có tiền phục vụ các yêu nữ .Than ôi! Cái gì dính đến gái đều hỏng cả[/QUOTE]
Ai rồi cũng phải đi theo tiếng gọi của gái thôi chạy đâu cho thoát. Tôi đang nhắn tin trêu Cụ Ngỗng bảo chịu khó kiếm tiền đi còn lấy vợ chứ, Cụ Ngỗng kêu: Tôi đang định thế. Cụ Ngỗng mà lấy vợ chắc là tin hot nhất tuần.
Phải có tí caphe vào ơ ngoài mới chém ác liệt dc
Các bác nói đều có phần đúng, tôi tên Quang nhà ở gia lộc Hải Dương, tôi cũng tham gia khá nhiều giải tỉnh Hải Dương ròi, anh chiến hơn tôi 1 nước con anh Hưng thanh Miện thì kém tôi 1 nước, tôi nhận định chiến cẩm giàng hơi đuối một chút so với anh Tuyến, còn cặp Hưng và Hoà thì khá lệch, lếu nhận định thì đôi Hải Dương không quá 3 và 7 về đôi Ninh Bình, anh trung đính chính lại là cặp đôi Chiến Cẩm Giàng và Hưng Thanh Miện là ở Hải Dương nhé, vì huyện Cẩm Giàng và huyện Thanh Miện là ở Hải Dương chứ ko phải Hưng Yên
O hưng yên có a nguyễn văn phụ đánh cũng hay đây chứ. Cờ anh phụ ở hưng yên đứng ở vị trí nào?? A e nào ở hưng yên từng giao đấu rồi xin cho ý kiến. Mình từng oánh vài lần với anh phụ rồi. Ông ấy đi rất nhanh mình nghĩ rõ lâu mà lần nào cũng thua te tua. Trình độ của a phụ có đc bằng hàng tá ở hà nội không? Trình độ cờ của mình chắc hàng trung sĩ thượng sĩ so voi mấy a e hàng úy ở hà nội.hjhj