kết quả kỳ đài Chương - Nghĩa: 0 - 1
Sau đó Nghĩa đấu lại với anh Long, Chương đấu với đối thủ truyền kiếp Huyết anh tà thần Hà Duy Tấn.
lúc này là 22 giờ 30
http://nd6.upanh.com/b1.s2.d1/fbf73b...picture298.jpg
Printable View
kết quả kỳ đài Chương - Nghĩa: 0 - 1
Sau đó Nghĩa đấu lại với anh Long, Chương đấu với đối thủ truyền kiếp Huyết anh tà thần Hà Duy Tấn.
lúc này là 22 giờ 30
http://nd6.upanh.com/b1.s2.d1/fbf73b...picture298.jpg
Kết quả Anh Long - Nghĩa: 1 - 1 rồi nghỉ
Ván anh Long thắng Nghĩa
Sau 23 giờ các kỳ thủ ở quán bia Chiều chiều bắt đầu tới xem
http://nd5.upanh.com/b5.s10.d3/9c286...picture300.jpg
Chương và Tấn đánh đến sáng
http://nd5.upanh.com/b3.s7.d4/425288...picture302.jpg
Ván cờ lúc 7 giờ 5 sáng
http://nd9.upanh.com/b5.s13.d4/e7345...picture306.jpg
có Dương Đức Trí, anh Long uống cà phê trước lúc đi làm và mạnh thường quân của Hà duy Tấn
http://nd1.upanh.com/b5.s20.d1/4a67a...picture304.jpg
Căn cứ vào giải thăng long kỳ đạo vừa rồi thì thấy vậy !
Nhưng nếu theo dõi giải Hà nội mở rộng và đống đa mở rộng mấy năm trước thì Nghĩa rắn lắm : Hạ hầu hết các đối thủ hàng tá hà nội...VD:Tùng con (lắc đầu and lè lưỡi)
Năm Ngoái Giải a2 toàn quốc kỳ thủ Nghĩa (Hoàng phi Hùng) đã hòa Lại Lý Huynh- ,PHùng Quang Điệp, và rất nhiều A1 khác nữa ....
và Ngọc con ko chấp được!
Nếu vậy, Vũ Tuấn Nghĩa là hàng tướng Hà Nội rồi? Thảo nào chấp tất cả kỳ thủ Khánh Hoà 1 tiên, hàng tá khó chấp kỳ thủ Khánh Hoà 1 tiên lắm.
Vũ Tuấn Nghĩa giúp các bác Khánh Hòa biết mình đang ở đâu, trình độ cỡ này mà lên tiếng thách đấu vs 1 số tuỷen thủ quốc gia thì thiên hạ cười chết
-Vũ Tuấn Nghĩa đánh bàn tá tại giải TLKD 2011 cho đội Sóc Sơn phong độ lúc đó không được tốt cho lắm,anh chỉ thắng được 1 ván với Thái của AE2,còn lại toàn hòa và thua.
-Lần này vào Nha Trang chắc mới lấy lại phong độ,một phần cũng có thể chưa quen lối đánh của Nghĩa nên mọi người khó thắng thôi,hàng tá cứng của HN Vũ Tuấn Nghĩa chắc cũng khó mà nhằn được.