Chuẩn bạn ơi, mình nghĩ kỳ này đi thăm Ăngco Vát thôi chứ đấu gì với trình độ này và đối thủ vậy. Mai kia trên Face ông Hồng lại thấy ảnh chụp đi chơi tóe loe ra. Anh Bắc mang cả vợ theo là rõ ý đồ đi nghỉ ngơi thư dãn rồi.
黑勝,恭喜中國澳門曹岩磊取得決賽席位。
Đen thắng, chúc mừng Macau Trung Quốc Tào Nham Lỗi đã giành vé chơi trận chung kết!
Tào Nham Lỗi lẽ nào gặp lại Triệu Hâm Hâm ở chung kết, không biết vòng 5 và vòng 6 Triệu có thắng ko, nếu thắng cả 2 thì cũng có 10 điểm giống Tào. Duy Đồng tối đa được 9 điểm.
Thôi đúng rồi, Tào Nham Lỗi gặp Triệu Hâm Hâm ở chung kết. :yup
Bao giờ đánh chung thế hả Việt?
tôi thất vọng cho UDB và DQH, trình độ của 2 anh đi ra nước ngoài thi đấu còn chưa có kinh nghiệm nhiều như LLH duoc
Cao thủ Việt Nam gặp Tào Nham Lỗi đỡ ko nổi 30 nước. ở nhà ấp vợ đi cho rồi chứ đi chi mang nhục
Giải Châu Á mà đối phương cử toàn thú dữ Trịnh Duy Đồng- Triệu Hâm Hâm - Tào Nham Lỗi thế này thì VN có cử ai cũng khó mà tranh chấp được .Chưa kể họ Tào giờ đang phong độ cao biểu hiện ở giải này rất tốt khéo lấy luôn cúp vô địch như chơi :yup.Chưa kể vẫn còn đó Ngô Tông Hàn hay Lý Cẩm Hoan thực lực kém chút mấy anh Tàu thôi chứ ngoài Tàu muốn ăn thì cũng khó đấy :tlsmoke2.
Uông Dương Bắc đánh tốt tuyển chọn, thì ai cho. Có phải tự thân anh ấy vận động không. Đào Quốc Hưng vô địch đấu thủ mạnh thì ai cho, có phải anh ấy vô địch bằng thực lực không. Huấn luyện viên huấn luyện viên, lúc nào cungx là huấn luyện viên chọn sai người. Chọn ai thì không phải do HLV quyết định, mà chính các kỳ thủ ấy quyết định số phận của chính mình. Các bác cứ trách sao không cho người hay đi đánh, đã hay thì tại sao lại không vượt qua được tuyển chọn. Cứ đi trách cái này trách cái kia, thật là nhảm ruồi. Nghe riết cung chán. Xin lôi nếu các bác ấy đáng tuổi cha tuổi chú mình, suy nghĩ tiêu cực như vậy mình không chấp nhận được.
Mình thấy thật buồn nếu anh Đào Quốc Hưng và Uông Dương Bắc lướt trang web và đọc được nhưng bình luận kiểu như trên. Xin mấy bác hãy nói câu nào có ý nghia một chút ( ví dụ một lời động viên), để các anh ấy có đọc được cũng cảm thấy người hâm mộ cả nước đang theo dõi mà cố gắng hết sức. Đằng này thua cờ đã buồn, mà đọc bình luận chỉ trích từa lưa, còn chê cờ người ta thấp nưa chứ. Các bác đừng có bảo kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh ấy kém, Đào Quốc Hưng đã là QUốc tế đại sư từ rất lâu rồi, lúc anh ấy thành danh các bạn có thể còn chưa biết chơi cờ ấy ạ. Các bác đừng bảo mình fan cuồng Đào Quốc Hưng nhé, mình cũng chỉ mới biết Đào Quốc Hưng mấy năm gần đây thôi, nhưng mình quá thất vọng các bác thể hiện sự phân nộ, công kích khi các kỳ thủ trong nước thi đấu thất bại ở nước ngoài.
Đào Quốc Hưng và Uông Dương Bắc đã nhiều lần đi thi đấu quốc tế và là Quốc Tế Đại Sư hẳn hoi, nếu nói ít kinh nghiệm quốc tế thì chưa hẳn đúng. Nói Đặng Hữu Trang và Ng Minh Nhật Quang ko có kinh nghiệm thì mới đúng.
Có chăng là sức cờ của hai anh đã chững lại khá lâu và hiện chỉ thuộc dạng trung bình thấp so với lực cờ Giáp Cấp Liên Tái. Đánh với Top trên của Trung Quốc đưa cơm sớm là phải.
Thế động viên thế nào hả bác, động viên là Anh ơi cố lên vô top 10 à? Từ trước đến giờ quân ta đi đánh có bao giờ thua đến Malaysia đâu, thời Bảo Quân thì Tông Hàn hay Cẩm Hoan luôn là chiếu dưới, nhìn phân cặp biết là sẽ có chiến thắng, chỉ có vất vả hay không thôi, giờ đến thời nào rồi mà nhìn thấy Tông Hàn Cẩm Hoan lại còn sợ run sợ dế, hơn trình chúng ta, thật như bóng đá VN xuống đáy rồi. Bóng đá thua thì Hữu Thắng từ chức, tuyển thi đấu thất bại HLV Hồng có chịu trách nhiệm hay không?
Đến HLV Hoàng Đình Hồng cũng liên tục có những nhận định " tiêu cực" trên face về 2 anh Hưng, Bắc như: "sai lầm sơ đẳng trong khai cuộc", "liên tục sai lầm", "quá yếu tâm lý"...
Theo mình nghĩ dù sao 1 HLV cũng không nên có những đánh giá thẳng thắn theo chiều hướng phê phán và công khai quá trước học trò, nhất là ngay sau các ván đấu như vậy. Đó cũng là kết quả của hệ thống sàn lọc của ông mà?
Vấn đề này thuộc Đắc Nhân Tâm, mình nghĩ đội Việt Nam không hề làm tốt vấn đề này.
HLV mà cũng như vậy trách sao người hâm mộ không phê phán kỳ thủ
Ý mình là cách tuyển của HLV Hồng không thuyết phục và làm Huynh không tâm phục khẩu phục nên mới đánh chệch choạc rồi thua một hai ván đầu và buông giải. Đúng ra đã 6 người thì cứ vòng tròn mà đánh, đằng này lại ưu ái Trang Hưng vào trước, nhất là Hưng nhất cái giải đấu thủ mạnh là giải vô thưởng vô phạt (có khi trong giải còn những trường hợp đi đêm), Trang thì xứng đáng hơn ở giải quốc gia. Xét ra chỉ là vô địch 1 giải thôi, có phải là cái gì kinh khủng đâu mà được đặc cách. Giờ đi đánh giải tè le ra đó, thua sấp mặt khi mới nhõn 27 nước. Nếu cả Trang Hưng vào đánh 6 người, mình chắc rằng thầy Cường và Huynh sẽ không phải những người ở nhà. Đúng ra ở nhà là hai anh già ở giải châu Á này.
Bác ơi hai anh Huynh Bắc có phải kế thừa Huynh đâu, hơn cả một đống tuổi đó. Cử kế thừa thì Trang Quang hay Hà Văn Tiến Phí Mạnh Cường mới là kế thừa. Họ đánh kém vì họ kém, không trách đâu, chỉ trách cách ông HLV tuyển người không ra gì thôi.
Đi thi đấu bỏ tiền túi thì cũng ham hố lấy cái giải mà bù đắp chi phí, chứ bỏ tiền túi mà biết bét bảng thì chả ai bỏ đâu. Anh Hưng chắc cũng nhắm giải, chỉ có mỗi chuyện không ngờ đối thủ mạnh quá thôi. Chứ chả ai vì "đam mê" mà vô tư bỏ tiền túi đi đánh giải này nọ khắp nơi cả.
Huynh đánh tuyển chọn có ra cái gì đâu mà suốt ngày kêu cho Huynh đi mà hóa ra thích Huynh đi oánh Châu Á chứ không phải thích Huynh đi Thế giới à :suynghi1....không biết liệu VN ai tự tin tranh đoạt đc huy chương khi có Trịnh Duy Đồng-Triệu Hâm Hâm và 1 Tào Nham Lỗi đang có phong độ cao !!.
Đúng đó bác, thay vì rút kinh nghiệm sau giải thì ông Hồng nhấn mạnh vào sai lầm của học trò để lấp liếm sai lầm của ông ấy trong cách tuyển chọn sai ngay từ đầu. HLV Hồng dùng những từ chỉ dành cho bình luận về kẻ địch như "liên tục phạm sai lầm" "lại là SAI LẦM CỰC KỲ SƠ ĐẲNG", " Từ trước đến nay chưa có kỳ thủ VN nào thua nhanh đến thế", "nước T5.3 đúng là kinh khủng", "Nói chung đánh rất kém", "Túm lại là tâm lý quá yếu"... những từ mà chỉ kẻ thù địch mới dùng để mạt sát nhau. Đến phóng viên họ không dùng những từ như vậy để viết về kì thủ nước nhà.
Kém thì do ông chọn đấy HLV Hồng. Ông đã biết là kém về tâm lý sao không động viên trước ván để tâm lý họ tốt hơn, vững vàng hơn đối mặt với Tầu mà lại dùng những lời xài xể sau ván, lại còn công khai trên Face. Mình mà là anh Hưng mình bỏ luôn ván ngày mai với lí do sức khỏe. Khổ thân trình đã kém rồi mà còn nghe những lời mạt sát nặng nề nhất từ chính HLV trưởng của mình. Mai đánh rồi lại thua, lại phạm sai lầm thôi, lại tiếp tục nghe ông Hồng chửi tiếp.
nói chung nền cờ tg VN mặc định là đứng SỐ 2 thế giới rồi..chỉ thua TQ thôi..nếu BHL để thua nhiều nước nữa thì phải mỗ xẻ...lí do tại sao mình thua? coi lại cách tập trung, tập luyện,..
Mai anh Hưng gặp Tông Hàn, theo mình là thua tiếp và sau đó anh Hưng về nhà không bao giờ tham gia tuyển quốc gia nữa đến khi nào mà HLV trưởng hiện tại còn làm việc.
Tổng cục Liên đoàn không ai chi thì không đi nữa, ở nhà, không có đại diện, cho những quan chức sáng mắt ra. Một năm phải chi 2 giải quốc tế (châu Á thế giới), 4 suất kì thủ mà cũng không làm được thì giải tán cái tổng cục với cái liên đoàn đi. Đi mà không có giải chỉ thiệt thân. Đó là cách phản đối tổng cục, liên đoàn đó, chứ tổng cục quyết thế nào thì cắn răng mà chịu à, ở đời sao lại nhu nhược thế được???
Vòng 1
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Tào Nham Lỗi Macao 0 2 - 0 Ngô Đa Hoa Thái Lan 0 2 Cam Đức Bân Campuchia 0 0 - 2 Trịnh Duy Đồng TQ 0 3 Uông Dương Bắc Việt Nam 0 2 - 0 Giang Minh Đình Campuchia 0 4 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 0 0 - 2 Trang Hoành Minh Philippines 0 5 Triệu Hâm Hâm TQ 0 2 - 0 Lưu Tử Kiện Philippines 0 6 Hứa Chí Hùng Thái Lan 0 1 - 1 Lý Cẩm Hoan Macao 0 7 Đào Quốc Hưng Việt Nam 0 2 - 0 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 0 8 Trầm Nghị Hào Đông Mã 0 0 - 2 Ngô Tông Hàn Singapore 0 9 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 0 2 - 0 Trần Đình Phẩm Indonesia 0 10 Trang Lực Minh Brunei 0 1 - 1 Lưu An Sinh Đài Loan 0 11 Khâu Lượng Campuchia 0 1 - 1 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 0 12 Hồ Kính Bân Úc 0 1 - 1 Khâu Quan Kiệt Singapore 0
Vòng 2
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Triệu Hâm Hâm TQ 2 1 - 1 Tào Nham Lỗi Macao 2 2 Trịnh Duy Đồng TQ 2 2 - 0 Đào Quốc Hưng Việt Nam 2 3 Ngô Tông Hàn Singapore 2 2 - 0 Uông Dương Bắc Việt Nam 2 4 Trang Hoành Minh Philippines 2 2 - 0 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 2 5 Lý Cẩm Hoan Macao 1 2 - 0 Trang Lực Minh Brunei 1 6 Lưu An Sinh Đài Loan 1 2 - 0 Hồ Kính Bân Úc 1 7 Khâu Quan Kiệt Singapore 1 0 - 2 Khâu Lượng Campuchia 1 8 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 1 2 - 0 Hứa Chí Hùng Thái Lan 1 9 Ngô Đa Hoa Thái Lan 0 0 - 2 Lưu Tử Kiện Philippines 0 10 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 0 1 - 1 Cam Đức Bân Campuchia 0 11 Giang Minh Đình Campuchia 0 0 - 2 Trầm Nghị Hào Đông Mã 0 12 Trần Đình Phẩm Indonesia 0 1 - 1 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 0
Vòng 3
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Trang Hoành Minh Philippines 4 0 - 2 Trịnh Duy Đồng TQ 4 2 Tào Nham Lỗi Macao 3 2 - 0 Ngô Tông Hàn Singapore 4 3 Lưu An Sinh Đài Loan 3 0 - 2 Triệu Hâm Hâm TQ 3 4 Khâu Lượng Campuchia 3 0 - 2 Lý Cẩm Hoan Macao 3 5 Uông Dương Bắc Việt Nam 2 2 - 0 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 3 6 Lưu Tử Kiện Philippines 2 1 - 1 Đào Quốc Hưng Việt Nam 2 7 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 2 0 - 2 Trầm Nghị Hào Đông Mã 2 8 Trang Lực Minh Brunei 1 0 - 2 Khâu Quan Kiệt Singapore 1 9 Cam Đức Bân Campuchia 1 2 - 0 Trần Đình Phẩm Indonesia 1 10 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 1 0 - 2 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 1 11 Hứa Chí Hùng Thái Lan 1 0 - 2 Hồ Kính Bân Úc 1 12 Giang Minh Đình Campuchia 0 0 - 2 Ngô Đa Hoa Thái Lan 0
Vòng 4
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Trịnh Duy Đồng TQ 6 1 - 1 Triệu Hâm Hâm TQ 5 2 Tào Nham Lỗi Macao 5 1 - 1 Lý Cẩm Hoan Macao 5 3 Trầm Nghị Hào Đông Mã 4 2 - 0 Uông Dương Bắc Việt Nam 4 4 Ngô Tông Hàn Singapore 4 1 - 1 Trang Hoành Minh Philippines 4 5 Đào Quốc Hưng Việt Nam 3 2 - 0 Cam Đức Bân Campuchia 3 6 Lưu Tử Kiện Philippines 3 1 - 1 Lưu An Sinh Đài Loan 3 7 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 3 0 - 2 Khâu Lượng Campuchia 3 8 Khâu Quan Kiệt Singapore 3 0 - 2 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 3 9 Hồ Kính Bân Úc 3 2 - 0 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 2 10 Ngô Đa Hoa Thái Lan 2 2 - 0 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 1 11 Trần Đình Phẩm Indonesia 1 0 - 2 Hứa Chí Hùng Thái Lan 1 12 Trang Lực Minh Brunei 1 2 - 0 Giang Minh Đình Campuchia 0
Vòng 5
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Tào Nham Lỗi Macao 6 2 - 0 Trịnh Duy Đồng TQ 7 2 Triệu Hâm Hâm TQ 6 2 - 0 Lý Cẩm Hoan Macao 6 3 Trang Hoành Minh Philippines 5 2 - 0 Trầm Nghị Hào Đông Mã 6 4 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 5 0 - 2 Ngô Tông Hàn Singapore 5 5 Khâu Lượng Campuchia 5 0 - 2 Hồ Kính Bân Úc 5 6 Lưu An Sinh Đài Loan 4 0 - 2 Đào Quốc Hưng Việt Nam 5 7 Uông Dương Bắc Việt Nam 4 1 - 1 Ngô Đa Hoa Thái Lan 4 8 Khâu Quan Kiệt Singapore 3 0 - 2 Lưu Tử Kiện Philippines 4 9 Cam Đức Bân Campuchia 3 0 - 2 Trang Lực Minh Brunei 3 10 Hứa Chí Hùng Thái Lan 3 2 - 0 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 3 11 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 2 1 - 1 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 1 12 Giang Minh Đình Campuchia 0 0 - 2 Trần Đình Phẩm Indonesia 1
Vòng 6
Bàn Kỳ thủ Đội Điểm Kết quả Kỳ thủ Đội Điểm 1 Đào Quốc Hưng Việt Nam 7 0 - 2 Tào Nham Lỗi Macao 8 2 Ngô Tông Hàn Singapore 7 0 - 2 Triệu Hâm Hâm TQ 8 3 Hồ Kính Bân Úc 7 0 - 2 Trang Hoành Minh Philippines 7 4 Trịnh Duy Đồng TQ 7 2 - 0 Lý Cẩm Hoan Macao 6 5 Trầm Nghị Hào Đông Mã 6 0 - 2 Lưu Tử Kiện Philippines 6 6 Hứa Chí Hùng Thái Lan 5 0 - 2 Uông Dương Bắc Việt Nam 5 7 Ngô Đa Hoa Thái Lan 5 2 - 0 Khâu Lượng Campuchia 5 8 Dương Thiêm Nhậm Tây Mã 5 2 - 0 Trang Lực Minh Brunei 5 9 Cam Đức Bân Campuchia 3 0 - 2 Lưu An Sinh Đài Loan 4 10 Sở Tư Hòa Tình Nhật Bản 3 0 - 2 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 3 11 Trần Đình Phẩm Indonesia 3 0 - 2 Khâu Quan Kiệt Singapore 3 12 Đoàn Bồi Siêu Myanmar 2 1 - 1 Giang Minh Đình Campuchia 0
Tuyển chọn vừa rồi có gì mà Huynh không tâm phục khẩu phục ??Liệu Huynh hay anh Cường đi như ý bạn thì có thể tranh chấp được đồng với ku Trịnh Duy Đồng không :suynghi1.Còn giải Đấu thủ mạnh mà bạn coi là giải vô thưởng vô phạt và dễ vô địch thì thua với bạn rồi .
Ps : Nghĩ cũng buồn cười phận con ghẻ mà cứ oánh giải là đòi hỏi phải thành tích cao ..:suynghi1
Chẳng ai trách khi thua những người trình độ cao hơn nhưng cách thua quá nhu nhược mới là vấn đề. Mà thua cao thủ chẳng nói đằng này thua cả Malay thì cạn lời. Trước giờ VN có thành tích tệ như thế ko? Bạn đại diện đất nước đi đánh nhưng ko ra gì thì bị chỉ trích là quá bình thường chẳng lẽ phải chúc mừng à? Giống kiểu VN đá Thái Lan tự thua vì quá run sợ họ ko cười vào mặt mới là lạ, cờ tướng cũng thế thôi. Quá tệ!
MỘT SỐ BIÊN BẢN VÒNG 5 VÀ VÒNG 6
Vòng 5: Tào Nham Lỗi (MaCau) 2-0 Trịnh Duy Đồng (ChiNa)
Vòng 5: Triệu Hâm Hâm (ChiNa) 2-0 Lý Cẩm Hoan (MaCau)
Vòng 6: Đào Quốc Hưng (Việt Nam) 0-2 Tào Nham Lỗi (MaCau)
Vòng 6: Ngô Tông Hàn (Singapore) 0-2 Triệu Hâm Hâm (ChiNa)
Vòng 6: Trịnh Duy Đồng (ChiNa) 2-0 Lý Cẩm Hoan (MaCau)
Qua giải này thấy nước bạn ngày 1 tiến bộ, VN thì đang đứng tại chỗ.
Ngày mai 14h00 (2h00 chiều) chơi trận chung kết anh em nhé.
Hâm Nhất, Lỗi Nhì, Đồng 3 kết quả hợp lý nhất. Cá nhân mình nghĩ Hâm vẫn trên Lỗi một bậc nhưng cờ 1 ván cũng khó nói.
Không hiểu được Uông Dương Bắc đánh cờ kiểu gì, đại diện cho Việt Nam đi thi đấu mà đánh ván cờ vòng 4 với Trầm Nghị Hào của Malaysia tệ hơn cả mấy anh em chơi cờ nghiệp dư.... ai nói mình không cổ vũ mà chê bai này nọ chứ đánh đấm kiểu này mắc cỡ quá không dám xem
Ngày mai có 2 điều hay để xem.
Thứ nhất là trận chung kết Triệu Hâm Hâm vs Tào Nham Lỗi.
Thứ hai, xem thử liệu Lưu Tử Kiện đi tiên có cầm hòa được Trịnh Duy Đồng hay không qua đó giúp đồng đội Trang Hoàng Minh (PHI)có thể đoạt HCĐ. Nếu vậy thì sẽ là một bất ngờ thú vị. Hãy chờ xem :)