Nhất thắng tôi vui, Đồng thắng tôi cũng vui, tôi vui khi 2 anh mang lại cho tôi cảm xúc hưng phấn, hồi hộp, lo lắng, dâng trào mà rất ít môn thể thao khác mang lại, và tôi vui nhất khi đc xem những trận đấu như thế này với ae yêu cờ và với TLKĐ
Printable View
Nhất thắng tôi vui, Đồng thắng tôi cũng vui, tôi vui khi 2 anh mang lại cho tôi cảm xúc hưng phấn, hồi hộp, lo lắng, dâng trào mà rất ít môn thể thao khác mang lại, và tôi vui nhất khi đc xem những trận đấu như thế này với ae yêu cờ và với TLKĐ
Phẫn nộ thay câu: "Đồng hơn Nhất về tư duy.."
Một năm Nhất ăn bao nhiêu tiền giải, Đồng ăn đc bao nhiêu???
Chung kết Cá nhân 2017 , cờ nhanh Nhất nó fang cho sấp mặt... Thắng đc hai cái .. Tài thần bôi.. cỏn con mà fans Đồng kêu hơn Nhất về tư duy...
So sánh VTN với TDĐ cũng giống như so sánh Messi và Ronaldo. Cuộc tranh cãi này sẽ không có hồi kết.
Tôi cảm giác khi nói về tài năng VTN có gì đó giống với Messi và Đồng lầy giống với Ronaldo.
3 năm vừa rồi Nhất hầu như cày tất cả các giải chuyên nghiệp của TQ (chắc là chơi banh hay bài bạc gì đó nợ nần nhiều quá phải cày để trả nợ), nhiều khi các giải cận kề và sát rạt nhau về thời gian thi đấu, tôi thấy chỉ cần di chuyển quãng đường dài và thi đấu không còn mệt nữa chứ đừng nói là luyện cờ.
Trong khi đó thì Đồng lầy lội hầu như chỉ tham gia 1 vài giải chính, ở nhà mài dao rèn kiếm, anh có nhiều thời gian luyện tập phi đao. Mà hầu như tôi thấy Đồng áp dụng cực kỳ hiệu quả ở các giải cờ nhanh và cờ chớp vì đối phương ko có nhiều thời gian để nghĩ. Còn cờ chậm mà Đồng tung phi đao thì tôi ko chắc em tôi dính bẫy cục ngay như thế đâu.
p/s: còn tôi nói cho các ông biết, các ông ko đoán được tôi là ai đâu. hehe. :leuleu
Tỉ lệ đối đầu Nhất Đồng gần như là ngang ngửa nhé.Nhưng 1 năm nữa thì chưa biết thế nào.
Đồng và Nhất cân kèo thôi, Nhất chỉ nhỉnh hơn 1 tẹo, không đáng kể, nếu mà cày điểm đua đường trường thì Nhất hơn, chứ solo 1 vs 1 thì hên xui, chưa biết hơn thua 50 50 thôi
Đéo hiểu các ông cãi nhau cái gì.
Bảng xếp hạng Elo nó rảnh rảnh ra đấy. Bao giờ Đồng lên tới bằng cái Elo đó thì mới nói là NGANG Nhất nhé. Chứ về sau mà Nhất xuống phong độ, Đồng có leo lên NO1 mà Elo k tới con số của Nhất thì vẫn là dưới cơ thôi.
Con số k biết nói dối và k lý luận vòng vèo biện minh này no.
Tỷ số đối đầu Nhất nó vượt Đồng rõ. Nhưng quan trọng hơn là tỷ lệ sát thương nói chung, Nhất nó thịt các kỳ vương, hổ báo cáo chồn khác còn kinh khủng hơn Đồng trong nhiều giải khác nhau, hệ số Elo phản ánh rất chính xác. Phần còn lại của Trung Hoa đa phần vẫn ngại gặp Nhất hơn gặp Đồng.
Đối đầu thua, elo cùng thua, các giải lớn, các trận quan trọng với số tiền lớn cũng thua... Đánh 6 ván thì ko toàn hoà với thua...
Ko hiểu hơn cái gì :(
1. Vương Thiên Nhất 2724
2. Trịnh Duy Đồng 2685
3. Tưởng Xuyên 2678
Bảng xếp hạng mới nhất Trịnh Duy Đồng hơn Tưởng Xuyên 7 điểm, Vương Thiên Nhất hơn Trịnh Duy Đồng 39 điểm :).
Kiểu này chắc phải lập riêng một cái topic bàn về chuyện này quá. Mình thấy sau mỗi giải đều bàn luận rất xôm. Hên là năm nay không lôi Lại Lý Huynh vào :v
Mình thâý bạn nên xem kỹ lại trong các năm gần đây đồng gặp nhất ăn được mấy giải(chắc được mỗi tài thần bôi cờ chớp). mình thì thấy riêng 2018 cứ gặp nhất ở cả 3 trận chung kết quan trọng và tiền thưởng lớn VTN nó đánh cho đồng lầy tâm phục khẩu phục: quốc gia bôi _ y thái bôi _ bích quế viên bôi. Còn những năm trước đó tỷ lệ vẫn ngiêng hoàn toàn về nhất bạn nhé.
P/s: Mình thích VTN ở chỗ ngay từ khi bước vào ván CCST hoàn toàn có thể đá hoà ngay từ những nước đầu đổi xe. Nhưng nhất chọn đánh cống hiến cho mọi người nên mới được xem 1 trận hay như vậy.trận này đồng lầy đánh theo kiểu cảm tử cho tổ quốc quyết sinh phế cây loạn xạ nên VTN bị bất ngờ và mất nhiều t nghĩ. Dẫn tới tàn thời gian quá ít nên e đồng lầy mới bật được thui.
Ván cờ chớp sinh tử đó, Vtn đã không chơi theo kiểu cố thủ cầu hòa. Nhất lên chọn những biến đưa cờ về đơn giản để hòa. Hình như Vtn coi nhẹ chiến thuật nên dẫn đến hình cờ đôi công xô sát ác liệt, hồi sau chắc cũng tiếc nuối. Nhất nó toàn thua những ván cờ khi mà đối phương phế cây loạn xạ + thêm chút tự phụ của bản thân. Nên phải nếm trái đắng. Ván đó Nhất nó cố tình chơi theo kiểu cù nhày với Đồng có khi Đồng á hự cũng lên.
... ý kiến của riêng tôi
Giải Bích Quế Viên tôi đã từng comment là chỉ có đánh cờ nhanh với cờ chậm 1,2 ván nhá nhem thì mới ăn được Nhất thôi. Còn phân tiên cờ chậm nhiều ván thì tất cả đều phải nằm xuống hết với Nhất.Và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ấy.
Mình thấy cờ chậm nhất hay hơn, cờ chớp thì đồng hơn, còn cờ nhanh thì ngang nhau.
Rất là khó nói bác ạ. Nhưng quan điểm e nghĩ thì Đồng thua Nhất toàn diện. Trận thua cờ chớp không thể nói lên là cờ chớp Đồng hay hơn. Nếu đánh đường trường cờ chớp có nhà cái thì khả năng nhà cái vẫn đánh giá Nhất cửa trên. P/s Nếu không yêu xin đừng nói lời cay đắng.
Rất là khó nói bác ạ. Nhưng quan điểm e nghĩ thì Đồng thua Nhất toàn diện. Trận thua cờ chớp không thể nói lên là cờ chớp Đồng hay hơn. Nếu đánh đường trường cờ chớp có nhà cái thì khả năng nhà cái vẫn đánh giá Nhất cửa trên. P/s Nếu không yêu xin đừng nói lời cay đắng.
Thua là thua, đừng có nói thua trong thế thắng
Mất trình là mất trình, đừng nói cay đắng do ngã xe
Thằng nào thi đại học biết hơn nhau 0.25 điểm là khác bọt ra cầu nhảy xuống chết và về quê hô cả họ mổ lợn ăn mừng rồi. Nên tính tơi thời điểm hiện tại thì Đồng lầy có thể thắng 1, 2 ván , nhưng tới hiện tại vẫn là thua sấp mặt, bởi đơn giản ...éo thắng đủ số ván để cân kèo.
Nhưng nếu tính tỉ số cân kèo thì lại không chuẩn lắm. Nếu tính như vậy thì những người khác nhau tuổi tác sẽ có chênh lệch tỉ số. Khi người này đỉnh cao thì người kia vẫn còn trẻ, hoặc khi người trẻ lên thì người kia đã qua thời đỉnh cao. Như vậy không thể đem tỉ số ra để so đươc.
Theo tôi cờ chớp thời điểm hiện tại Đồng mạnh nhất, đánh cực kỳ ổn định.
cờ chớp xưa nay tôi thích nhất là nguyễn thành bảo,nếu anh quay trở lại pk với vương và trịnh thì xem xờ sẽ cực phê và đam mê,chứ lại lý huynh đánh trầm ổn quá,lối đánh dị thường với những pha đổi cây tinh diệu của anh bảo mới có thể khoan thủng được lối đánh như thành đồng vách sắt của vương và trịnh
Tiếp thêm ý của cụ là nếu các kỳ thủ như Mai Thanh Minh hay Nguyễn Vũ Quân còn sống thì Vương với Trịnh chỉ là 2 con nhái thôi nhỉ? Làm ơn tỉnh lại đi cụ, Thành Bảo đúng là trùm VN 1 thời nhưng khi đấu với China thì lâu lâu ăn hiếp được các bô lão còn có thắng dc các cao thủ cùng thời như Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên hay Triệu Hâm Hâm đâu. Thậm chí hòa còn là chuyện tương đối xa xỉ.
Ngày xưa cô giáo dạy Văn của tôi có nói là bác Hồ đánh cờ rất hay, chỉ 2 câu thơ của Bác cũng khiến các cao thủ cờ tướng bái phục:
Lạc nước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một tốt cũng thành công.
Tiếc là hồi bác còn khoẻ mạnh, chưa có giải cờ tướng thế giới, nếu có thì các kỳ thủ Trung Quốc không có cửa.
Cái này gọi là fan cuồng.Tỷ số là 16 10 Nhất thắng nhưng Nhất 29 tuổi Đồng 24.Trước đó 4 năm Đồng chỉ 19 đôi mươi thì Nhất thắng nhiều hơn vì đã là tuổi đỉnh cao từ 24 đến 34 là đỉnh cao cờ.Sau này Nhất toàn thua.Cờ chậm cần trí nhớ nhiều hơn, rồi mưu mẹo, đánh tâm lý này nọ cái này Đồng đang đứng thứ 2 nên tâm lý cầu thắng để lên số 1 hơi cao mới thua Nhất.Cờ nhanh cờ chớp Nhất thắng liên tiếp 4 ván, ván hòa vẫn trong thế thắng.Thật sự nếu thời gian này Nhất chắc chịu không nổi Đồng.Đồng chấp 1 tiên đều mình vẫn theo Đồng.Giải vừa rồi ham thắng quá trong thế ưu ấn tốt thành thua trận 2 chứ muốn hòa thì đơn giản các bạn nên xem lại trận đó cho kĩ xem ai ưu nhé.Nên phải vào thế rượt đuổi ván 5 đi hậu vẫn phải vào pháo đầu công Nhất.Cờ nhanh cờ chớp cần tư duy và trí thông minh Nhất không có cửa.