đôi lúc bấm nhằm nút dislike rồi ko sửa lại đc đó bác ơi, cái này tui bấm nhằm cũng bị ae chửi :D
Printable View
MỘT SỐ VÁN VÒNG 5 NAM
Hongkong Hoàng Học Khiêm VS Vương Thiên Nhất Trung Quốc
Philippines Lưu Tử Kiện VS Trang Hoành Minh Philippines
Lưu Sơn Đông chắc ăn Trang Hoằng Minh rồi có khi Nhất Đồng chỉ còn 1 người tranh ck . Châu Á ngày xưa lấy 4 suất đá bán kết , giờ chọn 2 đá luôn chung kết thì như a Điệp bảo là hên xui lắm .....
Vương Thiên Nhất lớ ngớ toi ấy nhỉ, Hoàng Học Khiêm đánh ván hay quá ...
Với lại Nhất có vẻ hơi cưỡng cờ không muốn đánh hòa nên mới rơi vào thế này
Một số biên bản vòng 6 bảng Mở Rộng :
Tôn Thất Nhật Tân ( Việt Nam ) 1-0 Ngô Gia Nhạc :
Ngô Quý Lâm ( Đài Bắc ) 1-0 Dương Tông Dụ :
Trịnh Tĩnh Khảng 0-1 Diệp Khai Nguyên ( Việt Nam ) :
Vương Hạo 0-1 Hà Văn Tiến ( Việt Nam ) :
Hà Văn Triết ( ChiNa ) 1/2 Vũ Tuấn Cường ( ChiNa ) :
Võ Minh Nhất ( Việt Nam ) 1/2 Lê Đức Chí ( ChiNa ) :
Liễu Đại Hoa ( ChiNa ) 1-0 Đảng Phì ( ChiNa ) :
Quang nãy đang ưu sao đánh 1 lát lại sắp hự rồi
https://egame.qq.com/334866700
Tiến óe chơi ván cờ hay nhề.
Tiến hay quá , Vương Hạo cũng là 1 tay đáng nể . Lúc này bảng mở rộng chỉ còn Tiến đủ khả năng gây khó dễ với các tướng Tầu ....
Hình như Nhất ngỏm củ tỏi trước Khiêm rồi
Kết quả loạt trận chiều nay sao rồi mọi người?, rồi bốc thăm cho vòng kế tiếp cả 2 bảng nữa mọi người
Thanks !
mọi người ơi . bảng xếp hạng sao rùi , e muốn biết Đồng ĐẸP TRAI của e sao rồi
CẬP NHẬT KẾT QUẢ THI ĐẤU CHIỀU 27
VÒNG 6 BẢNG MỞ RỘNG
Liễu Đại Hoa 1 - 0 Đảng Phỉ
Võ Minh Nhất 0.5 - 0.5 Lê Đức Chí
Vương Hạo 0 - 1 Hà Văn Tiến
Trịnh Tĩnh Khảng 0 - 1 Diệp Khai Nguyên
Tôn Thất Nhật Tân 1 - 0 Ngô Gia Nhạc
vòng 5 bảng chính thức
Hoàng Học Khiêm 0.5 - 0.5 Vương Thiên Nhất
Lưu Tử Kiện 1 - 0 Trang Hoàng Minh
Nguyễn Minh Nhật Quang 0 - 1 Trịnh Duy Đồng
Lư Quốc Long 0.5 - 0.5 Lại Lý Huynh
Bảng Nữ vòng 4
Trần Hạnh Lâm 0.5 - 0.5 Vương Khanh
Nguyễn Hoàng Yến 1 - 0 Trần Trà Phương
Bốc thăm ván đầu sáng mai
bảng mở rộng vòng 7
Võ Tuấn Cường (TQ) 4.5 vs Liễu Đại Hoa(TQ) 5
Hà Văn Tiến 4.5 vs Võ minh nhất 4.5
Lê Đức Chí(TQ) 4.5 vs Hà Văn Triết(TQ) 4.5
Diệp Khai Nguyên 4 vs Tôn Thất Nhật Tân 4
Bảng chính thức vòng 6
Trịnh Duy Đồng 4d vs Lưu Tử Kiện 4.5
Vương Thiên Nhất 4 vs Phùng Gia Tuấn 3.5
Ngô Tông Tàn 3 vs Hoàng Học Khiêm 3.5
Trang Hoàng Minh 3 vs Nguyễn Minh Nhật Quang 3
Lại Lý Huynh 3d vs Trần Hữu Phát 3d
Bảng nữ vòng 5
Vương Khanh(Phi) 3.5 vs 2.5 Bành Nhu An 2.5
Âu Dương Y Nhất(HK) 2.5 vs Nguyễn Hoàng Yến(Vie) 3
Trần Trà Phương (Sing) 2 vs Trần Hạnh Lâm (TQ) 2.5
LLH năm nào cũng tạo sóng gió trên kỳ trường Việt Nam, tiếc là đến những giải quốc tế chính thức thì lại xuống phong độ. Huynh đang rơi tự do ko có điểm dừng...
Mình nghĩ không phải xuống phong độ mà là lực cờ ở mức đó thôi, gặp cao thủ ngang ngửa hoặc cao hơn thì thua thôi
Vậy nghĩa là nếu mai Kiện mà hòa là đc chơi Chung kết. Còn Huynh và Quang nhà ta thì không được j rồi, nếu chiều nay H thắng may ra kiếm cái HC đồng
Mai Đồng sẽ thể hiện sự lầy lội của mình để kiếm 1 vé vào ck. Còn nhớ năm ngoái Đồng đã bị Quang nhỏ níu hoà ,qua đó mất vé vào ck vào tay Vương.
Giải này kết quả tệ quá, không phải vì thua đối thủ mạnh mà vì bỏ lỡ nhiều. Ông HLV trưởng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân xem cách dẫn đội của mình có hiệu quả không? Nếu không hiệu quả nên từ chức. Ông giữ cái ghế đó quá lâu rồi mà thấy kết quả ngày càng đi xuống là sao? Ghế đó có gì mầu mỡ đâu mà ông giữ lâu vậy? Thấy ông không giúp gì được chuyên môn lẫn tinh thần, VĐV thua thì lên FB chửi VĐV kém, vậy ông đã nghĩ đến trách nhiệm của ông chưa?
Có một thực tế là Khiêm hay Kiện trước trình cờ thua Huynh nhưng giải này thấy trình đã ngang bằng thậm chí nhỉnh hơn rồi. Cốt tử là hai tay đó được cọ sát tắm táp trong sới cờ đại lục nên trình lên nhanh, toàn giao đấu với những tay hơn hoặc bằng mình thì làm gì chẳng khá. Còn Huynh trong nước thì vô đối, thỉnh thoảng mới có ván gây cấn, đi đánh giáp cấp thì vòng có vòng không, Quang thì còn chẳng được cọ sát với đối thủ mạnh thường xuyên, nên kết quả ngày hôm nay cũng không có gì là khó hiểu. Nếu còn đóng cửa không được giao lưu thì nền cờ nước ta còn tụt dài dài, kỳ thủ đi giải thế giới không phải tranh hạng 3 nữa mà sẽ văng đến top 10.
Nhất 4.5 nếu k thua Tuấn thì chắc chắn có ít nhất HCB.
Đồng phải thắng nếu muốn vào đánh trận ck tranh HCV, Kiện chỉ cần k thua Đồng
Huynh và Quang gần như hết cơ hội có huy chương ở bảng chính thức.
Đã không có một Quan Vũ thời hiện đại.
Quan Vũ năm xưa ở Hoa Dung, vì nhớ lại ân tình Tào Tháo đã đối xử tốt với mình mà tha cho hắn một mạng, thà về chịu chết trước Khổng Minh chứ không nỡ giết hại ân nhân. Còn với "mặt dày" Vương Thiên Nhất thì khác, sáng nay hắn cầm tiên thủ đã hạ sát "ân nhân" của mình là Nguyễn Minh Nhật Quang trong một trận đấu đối binh cuộc chuyển thuận pháo, rất sòng phẳng và không chút thương tiếc. Điều đáng khích lệ cho Quang là anh không ngần ngại lao lên đánh ngay, hòng phủ đầu đối phương nhưng sự hiếu chiến đó là chưa đủ để làm khó Ngoại Tinh Lai Khách. Mọi đường tấn công của Quang đều được Nhất khéo léo hóa giải rồi sau đó phản công giành thắng lợi. Chiều nay, Quang tiếp thục thua mặc dù đã dành được ưu thế khá lớn trước Trịnh Duy Đồng. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với Quang khi liên tiếp gặp 2 "ông kẹ" của làng cờ thế giới, rất vất vả nhưng lại không đem về được điểm số nào.
Lại Lý Huynh cũng không khá hơn là mấy. Sáng nay anh tiên bại trước Lưu Tử Kiện và chỉ dành được một trận hòa trước Lư Quốc Long đến từ Sing. Như vậy, cánh cửa vào chung kết của đoàn Việt Nam đã chính thức khép lại. Huynh và Quang vẫn còn mục tiêu hướng tới là tấm Huy Chương Đồng.
Ở bảng mở rộng, các kỳ thủ của chúng ta đã thi đấu rất xuất sắc, tin vui liên tiếp báo về. Ngày mai, đoàn Việt Nam sẽ có 2 trận nội bộ Hà Văn Tiến(4.5) gặp Võ Minh Nhất(4.5), Diệp Khai Nguyên(4) gặp Tôn Thất Nhật Tân(4). Cơ hội vào chung kết của chúng ta đang rất rộng mở nếu không muốn nói là chắc chắn khi ở bàn 1 Võ Tuấn Cường(4.5) phải gặp Liễu Đại Hoa(5).
Ở bảng nữ, sau "tai nạn" chiều qua, Yến đã liên tục có 2 chiến thắng, tích lũy được 3 điểm, tiếp tục bám sát người dẫn đầu là Vương Khanh(3.5) đến từ Philippin, Khanh chính là đương kiêm Á Quân Châu Á, đã từng học và thi đấu rất nhiều ở Trung Quốc, khả năng HCV khó thoát khỏi tay Khanh do cô đã có kết quả tốt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp (thắng Yến, hòa Trần Hạnh Lâm). Yến vẫn đang có lợi thế lớn trong cuộc chạy đua giành HCB.
Ở Bảng chính thức, 2 cái tên lọt vào chung kết vẫn chưa có gì chắc chắn, Chung Kết trong mơ Vương - Trịnh tranh hùng hoàn toàn có thể xảy ra nếu như ngày mai Đồng dành chiến thắng trước Lưu Tử Kiện. Đồng tưởng chừng như bỏ đi ở 3 vòng đầu thì bây giờ anh đang lao lên vun vút khi đối thủ cạnh tranh đồng loạt ngã ngựa. Tôi tin Đồng sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý báu này để sưu tầm thêm tấm huy chương vàng Châu Á - danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của Đồng trên phương diện quốc tế.
xem lại độ tuổi và chế độ cho anh em cờ. có câu nói bình thường là cờ càng cao thì nhà càng thấp!
Muốn đánh quốc tế thì gọi nguyễn thành bảo với nguyễn vũ quân hoặc độc cô mai thanh minh lại những người ít học sw khả năng tư duy là chính thì bọn tàu nó mới kinh sợ
Bạn đừng nên nói những điều không tưởng đi, hai người chết rồi còn một người giải nghệ. Giờ thiết thực là từ những kỳ thủ chúng ta đang có nên có chế độ rèn luyện và đãi ngộ thế nào để sức cờ tăng lên. Chứ Mai Thanh Minh giờ sống lại cũng chẳng chắc đánh được với những kỳ thủ được ăn học bài bản của tầu khựa.
Đánh tư duy thì nó ép chết từ khai cuộc chứ ở đó mà sợ. Có xem các kỳ thủ giang hồ gặp tốp đầu Trung Quốc toàn nằm không? Muốn thắng thì thì phải nghiêm cứu các nhánh biến thật kỹ,vào cuộc có cơ hội sử dụng phi đao thì sẽ có khả năng thắng. Đối đầu với các tướng Trung Quốc thì Huynh vẫn là niềm hi vọng nhất,chẳng qua gần đây phong độ không tốt thôi.
Bác viết về HLV thì e đồng ý nhưng viết về kỳ thủ thì e k đồng ý.
Thực tế Khiêm và Kiện k hề thua Huynh.Bác cũng đừng giữ cái quan điểm trình độ cờ VN xếp thứ 2 TG chỉ sau TQ,rồi nhìn ai cũng kém hơn Huynh(VN),Huynh chỉ thua kỳ thủ TQ.
Nền cờ nước ta làm gì đóng cửa k giao lưu mà bác nói vậy. Thực tế là phải có khả năng người ta mới mời thi đấu ở cái sới cờ đại lục như bác nói. Huynh đã từng dc đội Hàng Châu mời về khoác áo đấy thôi. Sau đó ra sao thì e k nói nữa. Còn những kỳ thủ Việt khác tại sao k dc mời,e cũng k dám nói nhìu. Đâu phải muốn tham dự các giải đấu hàng đầu là dễ đâu,phải có thực lực mới được.
Bác cũng đừng trách kỳ thủ. Họ cũng đã cố gắng hết sức. Thực tế trước giải e đánh giá Vn k đử khả năng tranh chấp 2 vé vào ck.
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt giải nào cũng có.
Biên bản vòng 5 bảng chính thống :
Nguyễn Minh Nhật Quang ( Việt Nam ) 0-1 Trịnh Duy Đồng ( ChiNa ) :
Lư Quốc Long ( Sin ) 1/2 Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) :
Vòng 5 bảng chính thống :
Hồng Húc Tăng ( Đài Bắc ) 0-1 Thẩm Nghị Hào ( Malay ) :
Lý Cẩm Hoan ( Macau ) 0-1 Phùng Gia Tuấn ( Hồng Công ) :
Lưu Tử Kiện ( Phi ) 1-0 Trang Hoàng Minh ( Phi ) :
Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công ) 1/2 Vương Thiên Nhất ( ChiNa ) :
Cờ Nhật Quang ưu thế có lẽ đến 4-500 điểm mà ko làm gì nổi Đồng lầy lội. Tàn cục Đồng lầy đỡ dẻo dai thật.
Thế mình hỏi bạn HLV trưởng tồn tại làm gì vậy nếu không giúp được gì kỳ thủ? Kỳ thủ tự đi tự đấu, chỉ cần một ông trưởng đoàn quan chức của liên đoàn làm các thủ tục hành chính, họp hành bốc thăm thôi chứ cần gì đến ông HLV trưởng, tốn bao tiền vé tiền khách sạn tiều tiêu vặt... của liên đoàn; thậm chí kỳ thủ thạo ngoại ngữ thì cũng có thể tự đi được mà không cần đến trưởng đoàn.
Cái cần của HLV trưởng là có thể ông ta không giỏi chuyên môn bằng kỳ thủ (thật tế hồi xưa ông này cũng là kỳ thủ nhóm đầu VN) nhưng ông ta chỉ ra được kỳ thủ mạnh cái gì yếu cái gì để khắc phục, đối thủ mạnh cái gì để tránh đi, yếu cái gì để ta khai thác. Biết ai yếu về tinh thần, hay bị tâm lý trước đối mạnh thì động viên trước vòng đấu (vì chúng ta chưa đủ tiền có bác sỹ tâm lý riêng), chú ý ai đánh chậm thì nhắc nhở anh ta đánh nhanh lên tránh bị cạn thời gian. Chứ bạn bảo kỳ thủ tự đi tự đánh, thắng thua do kỳ thủ thì cần quái gì cái ông HLV trưởng bù nhìn đó nhỉ? Mình hay bạn làm HLV trưởng cũng được phải không bạn?
MỘT VÁN CỜ THUA KHÓ NGỦ !
Chẳng cần thẩm software,tính đơn giản thôi đối phương cũng khó đỡ! Theo hình,nếu Q đi X7.2-P6/1-X7/1-TG/1-X7-4 P6/1-M7.5-S6.5-M5.6-P6-4-M6/7 rồi X-1 ăn tốt sao Trịnh đỡ nổi? Thế mà...Rất rất điên !
(lời của ông HLV trưởng)
Chứng tỏ ván này Quang bỏ lỡ không sát cục được chứ không phải Đồng đỡ dẻo dai gì cả, vì đánh đúng thì Đồng nằm lăn quay.
Lời của HLV trưởng cho thấy ổng chỉ dc xếp vào hàng cờ vỉa hè.Khúc ổng nói là nc thứ 25. E đã lầy sw ra test sơ thì đỏ ưu 300-400d.Đánh như ổng thì cũng chỉ ăn dc con tốt 9,chứ có làm gì ai đâu. Trong khi Quang nó ăn trực tiếp lun. E thấy cả 2 k hề có sự khác biệt. Vì vậy nói Quang bỏ lỡ sát cuộc là k đúng.
Đúng vậy, đánh như HLV từ nước 25 thì vẫn chỉ là Quang ưu thế thôi, mà đánh như vậy cờ Đồng nó tròn rồi thì càng khó ăn. Chốt lại là cờ tàn Đồng nó cao hơn , xử lý cục diện trong thời gian cận giờ nó phản ứng chuẩn hơn nên Đồng lầy nó thắng là xứng đáng.