Năm 2019 này Nhất gặp Đồng 3 lần và cả 3 lần đi mua keo 502 về dán lại thủ cấp
Printable View
Năm 2019 này Nhất gặp Đồng 3 lần và cả 3 lần đi mua keo 502 về dán lại thủ cấp
Đối đầu Trịnh Duy Đồng thắng nhiều hơn mà. Đừng tính mấy trận dưới 20 tuổi thì Đồng dẫn trước quá nhiều. Năm 2019 là 3 nhát phế cây đưa Nhất xuống Tam. Ví dụ thôi nếu nói đối đầu lúc Djokovic 18 19 tuổi thì federer nó nói Djokovic tuổi tôm chả cần nói đến federer chỉ cần top 100 thế giới thì Djokovic đã dưới 20 tuổi đủ đi lụm banh mỏi cả người. Trong khi em Đồng năm 18 tuổi nó đã chém rụng ông nhất 24 tuổi nhé
Cái này thì Lậu lại nhầm rồi Elo cho các danh thủ Tầu có từ những năm Hứa Ngân Xuyên mới xuất chiến kỳ đàn . Đến những năm Hứa đỉnh cao thì Hứa giữ số 1 phải tầm 7 , 8 năm khoảng 1998 đến 2005 , 2006 . Mỗi năm xếp hạng 2 lần đại khái trong khoảng 12 đến 14 xếp hạng thì Hứa số 1 tầm 10 ,11 lần Lữ Khâm khoảng 3 lần nhưng cứ lên 1 là nửa năm xuống cho Hứa đệ lên ngay . Trùm chỉ hay ngâm cứu cận đại thôi , xa xôi thì chưa chắc .
Đối đầu Trịnh Duy Đồng thắng nhiều hơn mà. Đừng tính mấy trận dưới 20 tuổi thì Đồng dẫn trước quá nhiều. Năm 2019 là 3 nhát phế cây đưa Nhất xuống Tam. Ví dụ thôi nếu nói đối đầu lúc Djokovic 18 19 tuổi thì federer nó nói Djokovic tuổi tôm chả cần nói đến federer chỉ cần top 100 thế giới thì Djokovic đã dưới 20 tuổi đủ đi lụm banh mỏi cả người. Trong khi em Đồng năm 18 tuổi nó đã chém rụng ông nhất 24 tuổi nhé
Duy Vàng vô địch
lão của thằng cháu cờ gà vịt ngan ngỗng này có vấn đề thật rồi các bác ơi. sao cho trẻ con vào đây bình luận mà chả bố con thằng nào hiểu thế? cứ suốt ngày tuổi với tác nghe mà ko nhịn được cười vì sự ngây thơ của cháu nó. bác lấy 1 thí dụ thôi nhé để cho cháu đừng so sánh tuổi nữa và viết lung tung ko các bác các chú trên diễn đàn đọc xong chỉ thầm mỉm cười và bảo đầu cháu có vấn đề về thần kinh thôi:
thí dụ nè: trong bóng đá cháu có biết chú ronaldo 7 và chú messi ko? tuổi của các chú ấy là bao nhiêu so với thần đồng kilyan Mbappe không? 2 chú đó già và hơn Mbappe hơn 10 tuổi cơ mà vẫn đang là số 1 trong thế giới bóng đá đó cháu biết vì sao không? Điều đó cụ thể hóa là các danh hiệu, giải thưởng danh giá của môn túc cốc, các cột mốc bàn thắng mà chưa ai làm được? ...
còn bộ môn cờ tướng này nó cũng vậy khi cháu đem so sanh giữa tuổi trẻ và tuổi già trước khi cháu so sánh cháu cần nhận biết được hệ số elo là gì? cao hay thấp nó dùng để làm gì? số lượng giải thưởng quan trọng từ bé tới lớn(đặc biệt giải tiền to) đạt được nhiều nhất trong năm? và quan trọng nhất ai đang giữ elo đứng trên đỉnh cao bộ môn này trong 5 năm trở lại đây?
Mong những góp ý lần cuối này giúp não cháu được đả thông và đừng kể chuyện cười nữa :))))))))))))))))))))))
Ngỗng ơi, Đồng với Nhất đánh bán kết giải cá nhân TQ 2019 kết quả thế nào rồi bạn? Có phải Đồng đã xuất sắc chiến thắng Nhất không? Năm nay Đồng 25 tuổi cũng chín muồi rồi đó. Hy vọng Đồng thắng dễ... Ahihi
Nãy, nước cuối cùng Nhất cầm xe tấn 2 bị tuột tay, mém tí đi tấn 1 vào ngày mồm xe Đồng. Kinh thật. Nếu bị như thế chắc khỏi ngủ 10 năm....
Tuổi chín muồi là 26. Bốc thăm xui thật. Đành hậu thủ. Vừa rồi hậu thủ thắng Nhất Châu Á. Lá thăm cay quá, gặp Nhất đã xui thêm cái đi hậu. Mà đi hậu cũng hợp lý chứ đi tiên Nhất khó có cửa. Đau đầu cái sao sót nước pháo nhảy sĩ. Kể cả cờ gà của mình cũng thấy được nước quật sĩ. 1 nước cờ sai công cốc cả năm. Nếu không sai nước đó thì hòa. Đảo tiên thì Nhất cũng khó sống. Đau quá Đồng ơi. Cờ thế mà để thua!
kết quả bán kết trận Nhất với Đồng sao rồi anh em? tại tôi ko vào được topic kia nên đành vô đây hỏi thăm kết quả, mong anh em thông cảm.
Mình cũng không biết kết quả. Chỉ biết Nhất xin Đồng chấp 1 tiên bạn ơi! Như vậy kết quả Trịnh Duy Vàng chấp Vương Thiên Tam 1 tiên đang có kết quả là hòa. 1 ván Đồng chấp tiên giải vô địch Châu Á thắng, ván thứ nhì giải cờ tướng vô địch đơn nhân toàn đại lục Vàng thả để vào chung kết cho nó máu lửa theo yêu cầu của ban tổ chức. Tin ngoài lề nghe nói chủ tịch cờ tướng Trung Quốc lộ tin nhắn riêng cho Trịnh: Em vừa phải thôi để cho người ta còn quan tâm cờ tướng, chú hạ nó hat trick rồi còn lại đòi poker.
bạn có biên bản không cho mình xin với, nghe nói Đồng chấp Nhất chỉ công từ xa (không sang sông) nên cũng hóng biên bản lắm.
ban tổ chức thổi nhỏ lỗ tai Đồng như vậy nên em nó ko chịu xua quân sang sông cũng có cái lý ấy chứ ta
Đồng nó lầy đến nỗi Nhất cũng phải bất ngờ. Thông thường thì đến đó người ta buông cờ, ném cờ , vứt cờ đi rồi. Nhất nó ko nghĩ phải đi đến tận nước đóng con Xe vào tận cung chiếm chỗ con Tướng xanh nên hơi bất ngờ. Thực ra tâm lý Vtn lúc đó khá tội nghiệp cho Đồng. Âu cũng là cá tính phẩm chất tốt của Đồng, chiến đến hơi thở sau cùng. Khâu Đông cù nhầy lầy lội thật. Nhưng xem ra còn gọi Đồng bằng cụ. Khi Nhất nó cầm quân Xe đóng xuống là lúc nó dâng trào cảm giác tội nghiệp, thương xót cho đối thủ. Một biểu hiện rất nhân văn của một kỳ thủ đóng quân Xe để khép lại ván cờ. Khi một sát thủ ra tay đoạt mạng đối thủ, dẫu mặt anh ta vẫn hết sức bình thản, lạnh lùng. Nhưng ai đâu biết trong lòng cũng đấu tranh dữ dội lắm. Phải gồng hết sức mới ko để lộ tâm trạng ra ngoài đó. Không tin mọi người thử cắt tiết con gà coi. Khi đó bạn sẽ cảm nhận dc cảm giác như trên vậy
Em Vàng nó mà khóc được nó khóc ngay ấy chứ. Nhìn cái nét sau khi bay con ngựa lên giật mình thấy con pháo nhắm con sĩ. Nhìn em hốt hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh. Đoạn cuối nhìn mặt không nói một câu, ngó bình tĩnh vậy chứ ray rứt lắm. Ngẫm mà thương em, sót cái nước phi ngựa lên chứ mình nghĩ cờ đó Nhất giữ tiên nhưng muốn thắng chắc cực khó. Nhìn lúc nó bẫy Nhất bắt xe, cơ hội cuối cùng, có vẻ còn hy vọng lắm nhưng giấc mơ vụt bay. Nhất giả vờ không thấy nhưng cũng nhấc xe thoái lại 2 nước.
xem nhất vs đồng,vui nhất là khi đồng thua được nghe anh trung ỷ ôi sầu muộn,khi nhất thua thì lên 4room xem fan nhất bị gáy,bị đá vào dái cay vl mà ko làm gì được.
mình tì thằng nào thua cũng dc ko liên quan đến cơm áo gạo tiền của mình.anh em nào fan của nhất or đồng đều bị gáy,bị mô kích cay vl...đúng là dại đi cay cú vì cái thằng tàu.:botay:botay:botay
Duy Đồng vô địch (nếu Nhất không tham gia)
Em đoán nick Cờ Gà Vịt Ngan Ngỗng là của 1 ông nào đó có nick chính trên diễn đàn, tạo nick này để góp vui, trong marketing gọi là forum seeding, tức là cố tạo ra các content gây chú ý và cảm xúc (yêu, ghét), tạo ra độ giải trí, thu hút user trên diễn đàn, làm nóng chủ đề. Đội ngũ này ban đầu làm các user để ý phản hồi, nhưng thực ra là chiêu trò cả, họ ngồi mỉm cười khi các bác mắc bẫy.
Trận chung kết Ngân hàng bôi tháng8/2019 Đồng lầy đi tiên bị Nhất vả sấp mặt,lượt về đồng cố vần khi còn 2 mã một tốt khuyết 1 tượng vần 2 mã 1 tốt sĩ tượng bền đến khi ban tổ chức phải ra sử hòa( chắc là quá 60 nước không ăn quân).Đồng cờ cao thì không phủ nhận nhưng chơi không đẹp.
Trung Đông Trung Quốc, thập nhất tháng, nhị không nhất cửu. Ván thứ tam, Trịnh Duy Kim Cương chấp tiên Vương Thiên Tam. Với một lối đánh chính quy, tư duy, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bác học. Trịnh quăng ra bày chốt nhử Tam tham ăn. Nhẹ nhàng dùng song pháo phi thiên ảo ảnh, dồn ép xe hết xăng của Vương Thiên Tam vào cửa tử. Cái kết quá nhẹ nhàng cho 3 ván chấp tiên, y như dự tính. Thắng ván đầu thả ván hai cho kịch tính. Ván thứ 3 được chấp tiên, Tam ngậm ngùi thở dài: Ảo ảnh quá, lăng lệ quá thua! Năm 2020 sẽ có giải đấu Trịnh Duy Kim Cương chấp Vương Thiên Ngũ 2 tiên. Một tiên có vẻ hơi ép Vương Thiên Ngũ!
Hay quá gà vit hihi
Cái người ta thích ở VTN là lúc nào cũng cầu công chứ không thích kiểu phi thắng tất hòa =))
Ba ván vừa rồi 2 ván chấp tiên cờ chậm. Xem kỳ lực của Trịnh rõ ràng nhỉnh hơn Vương. Chỉ còn chút tâm lý ở chỗ mình là số 2 và chút háo thắng thanh niên ở những nước kết thúc.
Tôi đánh cờ khá tệ, rất hay mất tập trung, tôi thích chơi cờ và thích đọc văn học. Về văn học thì khá kén chọn. Rất thích lối cờ của Vương Thiên Nhất. Nhưng vừa rồi được đọc vài dòng ku Nhất ghi Stt mới thấy mình thích luôn cái lối hành văn của cậu ta. Rất ấn tượng !
Trong nhiều ngày liên tiếp ở trận chung kết tôi đã bị đánh bại. Bạn hỏi tôi có thua không.? Thực tế , tôi đã thua. Nhưng tôi tin chắc rằng mình đã giành được nhiều thứ khác, về cảm xúc hay sự đột phá của tôi. Nói tóm lại, tôi không hề cảm thấy nuối tiếc. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Hãy vinh danh những người đang nỗ lực để trở thành một người giỏi hơn.
Pháo 8-5, một kỷ niệm đáng nhớ ở trận chung kết thứ 4 Bích Quế Viên 2019
Cảm ơn bạn Trùm đã dịch và đưa lên.
Bích Quế viên Nhị Không nhị chín đã kết thúc với thắng lợi hợp lý, chính xác dành cho nhân vật mạnh hơn: Trịnh Duy Vàng. Một năm bị buộc phải chấp tiên Vương Thiên Tam khá nhiều kết quả là thắng lợi Ngũ, giả bại Tam. Trong ván thứ 4 cờ không nhanh, theo yêu cầu của ban tổ chức, Trịnh Duy Vàng phải giả đò thua để vào ván thứ ngũ cờ rất nhanh cho kịch tính. Các bạn có xem phim thì rõ bộ phim nào cũng phải có kịch tính mới hay mới bán được nhiều vé, có nhiều khán giả, tài trợ, quảng cáo... Ván nhị, tam đều có thể kết thúc cho Vương Thiên Tam nhưng rồi Vàng cũng phải giả bộ thua để vào ván cờ rất nhanh theo yêu cầu của ban tổ chức. Ván thứ tứ nước cờ Pháo tám bình ngũ làm tôi liên tưởng đến một câu nói rất văn hóa, lịch lãm và đầy thâm thúy của ông bà xưa: Chó cùng cắn bậy! dịch sang tiếng Háng là: Cẩu cuồng cắn càng. Cũng phải thôi, thất bại 99% rồi biết làm sao, hết cách phải đớp bậy 1 phát cho nó nhờn lần sau, tiên hiệp kể là đồng quy ư tận đàng nào cũng chết có kéo nó theo nhưng kéo làm sao được khi lực nó mạnh hơn mình nhiều quá. Này thì ngoại tinh lai khách, này thì thiên ngoại phi thiên.