Hehe. Duy Vàng vô địch
Cái giải mà thăng long kỳ đạo không thèm trực tiếp là đúng rồi. Trách sao Đồng nguội lạnh. Có khi đi chỉ là nghĩa vụ
Bảng nam thanh niên kết quả sao mọi người
Hứa Ngân Xuyên chơi giải này là nể chỗ bạn bè năm xưa với danh thủ kiêm lãnh đội Tưởng Toàn Thắng , sau là giúp cho Tứ Xuyên của Đồng đệ đã nhiều năm tương trợ Quảng Đông đánh liên tái 2,3 năm trước chính Tưởng Toàn Thắng và Lý Ái Đông đã động viên Đồng về Quảng Đông khi Lữ Khâm dần phong đao để làm huấn luyện kiêm tổ chức sự kiện phong trào của tỉnh nhà . Lậu ăn nói linh tinh quá .....
Giải này tiền thưởng ko có nhưng nó liên quan đến chế độ , biên chế của vận động viên đấy . Trung Quốc các mãnh tướng đều ít 2 chế độ , 2 lương . Nhất nó ko chơi vì Hàng Châu vì nó ko thuộc đại diện 1 tỉnh cụ thể , quê Nhất ở Bắc Kinh nhưng sau khi Nhất phủi tất cả khiến cho con đường về Bắc Kinh ko còn nữa , quân đánh thuê của Hàng Châu cũng tan tác hết như Thân Bằng chẳng hạn vẫn có chế độ ở Hà Bắc nên phải về đánh ko thì ko có lương của đơn vị đâu , Hà Bắc cũng thế . Ngay như Đồng lầy của cờ gà vịt ngan ngỗng đánh cho Quảng Đông ở Liên Tái nhưng vẫn ăn thêm lương của đơn vị chủ quản Tứ Xuyên đấy nên về thôi . Uông Dương vẫn còn chế độ ở Hồ Bắc phải về cống hiến cho địa phương thay vì Tứ Xuyên . Duy có Hứa Ngân Xuyên thì vì sao đánh cho Tứ Xuyên thì đã nói ở còm trước , ko có chế độ gì nhưng đương nhiên ăn ở sinh hoạt phí Tứ Xuyên phải lo cho anh Xuyên già .....
Bạn ko thấy 1 loạt danh thủ đánh thuê về với đội chủ quản à vd như Triệu Quốc Vinh , Đồng lầy , Dương cận , Trí híp hộ khẩu Thượng Hải rùi vv...... Chỉ có Nhất là Bắc Kinh dù thiếu nhân tài nhưng họ cấm Nhất về địa phương , còn sau này Hàng Châu đủ quân thì bố Nhất cũng phải đánh chứ ko có việc đòi giải tiền nọ tiền kia đâu nhé , đây là giải để báo cáo thành tích cho các anh lớn ngồi ghế chủ tịch , trung ương của Tầu đấy .....
Ảnh hôm qua có đó bạn.
Từ Sùng Phong, Hứa Văn Chương, Tôn Dật Dương. Chương thua Phong ở CK giống Thần mặc dù hơn điểm.
https://www.gdchess.com/Article/Uplo...1349920989.jpg
Thượng Hải Hồ Vinh Hoa ngày xưa sau khi Hồng Trí vô địch Trung Quốc 2005 thì Hồ tư lệnh có mời Trí về đánh cho Thượng Hải khi ấy Tạ Tĩnh và Tôn Dũng Chinh chưa hay như sau này . Sau Trí lại về Hồ Bắc giúp đội của Liễu sư phụ người thầy năm xưa để Hồ Bắc vô địch Liên Tái sau mấy năm Trí híp lại bôn ba , 3 năm qua lại đánh cho Nội Mông nhưng để ý các giải đại hội kiểu này Trí hay đánh cho Thượng Hải xem ra đôi bên có thâm tình . Hồ Bắc nơi Trí thành danh có vẻ nhiều năm qua kinh tế xuống dốc khiến nhân tài chảy máu . Liễu sư phụ và Đẳng Phi phải sang Hà Nam , Hồng Trí về Nội Mông , Uông Dương phải qua Tứ Xuyên , tình cảnh giống với Hắc.Long Giang với Triệu Quốc Vinh , Hắc Kế Siêu , chỉ còn Thôi Cách ở lại đội .
Vòng 1 Bảng Nữ Đồng Đội
Bảng nam mai mới thi đấu nhé.
Kết quả Vòng 2 đồng đội nữ
Bạn nào có link trực tiếp quăng lên đây cho ae xem với. Thanks
Kết quả vòng 3 đồng đội nữ
Kết quả vòng 1 nam đồng đội
Bốc Thăm Vòng 2
Một số biên bản vòng 1
Hứa Ngân Xuyên 2 - 0 Triệu Tử Vũ
Hứa đá ván cờ uyển chuyển quá , trung tàn rất nhịp nhàng .
Cờ Hứa Ngân Xuyên theo phong cách Dương ngày trước cực kỳ chắc chắn, nhưng ưu chút cũng đánh bằng được, Trạch Duy Đồng giờ đá cho Quảng Đông cũng ảnh hưởng rất nhiều phong cách của Hứa, mặc dù ông Đồng ko phải đệ tử ông Xuyên (ông ấy trò của Lý Ngải Đông) mà chỉ được Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên ưu ái.
nói về đánh độ giờ các bác trẻ cứ bảo Hứa già đánh đếu gì. vẫn cân độ được Nhất và Đồng đấy, thua mấy ván là do lão mải đi giảng cờ về mệt nên sức nghĩ hụt tý, chứ đánh độ vài ván mấy cậu kia có mà ăn Lol.
Đào Hán Minh chuyên gia cờ thế giang hồ ngày trước, biệt danh là (trường bạch mãnh Hổ) gặp mấy ván ở Hồ Bắc còn sợ té rái
Tất nhiên các ván độ này ai dở hơi mà người ta nói cho các bác biết vào Google tìm cả ngày cũng chả có, ông bạn ngưởi Tàu thỉnh thoảng mở điện thoại cho tôi xem vài ván thôi.
Hứa gia lại đánh cho Tứ Xuyên , lạ thật ...
Sao kêu bận lắm mà ???
Ông Trung thực ra ko phải thế nhé, giống như hai câu lạc bộ thân thiết chả hạn như Quang Trung và Anh em ông Trang sang đánh ở anh em vài trận ấy, giải này Hứa Ngân Xuyên cùng Trịnh Duy Đồng sang Tứ Xuyên đá chắc cũng một phần ham vui vì ở Quảng Đông giải này toàn mấy tay trẻ lạ đánh. Hồng Trí cũng sang Thượng Hải. tôi ko rõ lắm nhưng chắc mấy ông lãnh đội alo cho nhau rồi
Thể thao môn nào cũng thế, mấy ông hạp tính nhau lúc nào cũng cũng như ấy với ấy.
xem đánh cờ bên tàu ông Vương Nhược Phi với ông Vương Thiên Nhất gặp nhau là như c với đ
ông Lã Khâm đánh xong cờ bao giờ cũng chạy sang bàn Hứa Ngân Xuyên như cá với nước.
Hồ Vinh Hoa cùng ông Hứa thích Trịnh Duy Đồng cực các bác xem Clip có mấy ông này sẽ rõ.
Ông Trí có vẻ cũng hạp với mấy ông ở đội Thượng Hải, Trước còn nhường Tạ Tĩnh ván khi ông kia đánh lên cấp.
Mạnh Thần 2 - 0 Liễu Thiên
Liễu Đại Hoa 1 - 1 Lý Thiếu Canh
Uông Dương 1 - 1 Trịnh Duy Đồng
Hồng Trí 0 - 2 Liên Đặc Trạch
Vương Lỗi 0 - 2 Triệu Hâm Hâm
Tưởng Xuyên 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn
http://image.gdchess.com/bbs/UploadF...1122638346.jpg
Hồng Trí nhường Tạ Tịnh nhiều , cụ thể là cái giải phong đặc cấp cách đây 10 năm khi tiểu Tạ cờ còn non . Tạ Tĩnh cũng như sư đệ Uông Dương . Ngoài Nhất và Xuyên bắt vía Trí thì Trí híp thường ko có sát khí khi đánh với Dương cận hay Tạ Tĩnh , Trí ngày xưa sau Hồ Bắc thì đất Thượng Hải được coi như quê hương thứ 2 của Hồng mắt híp .
Chuyển tàn chắc thắng thì cờ báy giờ đa phần vậy . Khai cục thì hiện nay như Lại Lý Huynh có thể coi ko kém các tướng Tầu nhưng khi đánh cờ chậm tướng Tầu họ hơn ở chỗ khi 2 bên cân bằng thì họ xử lý rất mềm mại ko bị cứng và cờ họ " thoát " hơn mình . Chứ giờ Việt Nam có khi có nhiều phi đao còn thuộc hơn họ . Hồng Trí có lần cũng dính bẫy của Huynh vậy mà thế quái nào hắn vẫn đưa cờ được về hòa . Nhưng ngược lại họ ưu 1 chút thì họ đá mình ít trượt phát nào lắm , hơn nhau ở chỗ ấy .
Kết quả vòng 2 đồng đội nam
Bốc thăm vòng 3
http://s.imsa.org.cn/cmsa_cms/upload...15135752_1.jpg
http://s.imsa.org.cn/cmsa_cms/upload...15135822_1.jpg
http://s.imsa.org.cn/cmsa_cms/upload...15135839_1.jpg
Kết quả vòng 4 nữ
http://image.gdchess.com/bbs/UploadF...2434021427.jpg
http://image.gdchess.com/bbs/UploadF...2291893392.jpg
trời lạnh thế này tối rửa chân thật thơm rồi ngồi sập gụ uống chè xem cờ là sướng nhất.
các bác cứ chê Hứa làm tôi ko hài lòng mấy còm trước nói lý do còn gì.
Hứa ko dám qua mặt ông Lã Khâm đâu mà tự tiện đến Tứ Xuyên đánh, lãnh đạo kỳ viện như Hồ Vinh Hoa và Lã Khâm quyền lực phết, vì ngoài dựa vào uy tín của mình xin tài trợ nuôi cả đội. ông nào trong đội trái tính thì xác định luôn như Lâm Hoàng Mẫn và Hoàng Hải Lâm trước ở Quảng Đông đó, còn cứ ngoan thì được nhiều mối lợi, cờ thấp tý vẫn được chân bình cờ như ông gì hói ở Quảng Đông ấy. đến như Vạn Xuân Lâm tuy đánh phậm phù nhưng ngoan vẫn được chân chính thức ở Thượng Hải.
@trùm buôn lậu: tôi muốn share lắm nhưng nhớ mang máng vì xem qua điện thoại, khi nào sẽ se thôi bạn hiền
@ sếp Trung cá dán: ông Hứa ăn mấy búa của bọn trẻ chao giờ cũng oải rồi!
Nhiếp Thiếp Văn 2 - 0 Kha Thiện Lâm
Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Tưởng Xuyên
Kim Ba 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên
Cận Ngọc Nghiễn 1 - 1 Mạnh Thần
Vương Thanh 0 - 2 Triệu Phàn Vĩ
Đường Đan 2 - 0 Vương Lâm Na
Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Bốc Phụng Ba
Tôn Dật Dương 1 - 1 Hồng Trí
Tạ Tĩnh 0 - 2 Từ Siêu
Bạch Hổ là ai thế Trùm buôn lậu? tôi thích anh này bình cờ nhưng nghĩ mãi không ra ai, tên tuổi là gì, đọc còm thì chỉ đoán được tuổi còn trẻ nhưng hiểu biết khá sâu.