Mấy ván cuối giải lãng xẹt quá, dù sao cũng chúc mừng nhà vô địch đã thì đấu quá hay làm lu mờ cả Nhất và Đồng.
Mấy ván cuối giải lãng xẹt quá, dù sao cũng chúc mừng nhà vô địch đã thì đấu quá hay làm lu mờ cả Nhất và Đồng.
Cờ chớp quả thực coi thì thích. Nhưng rất hên xui. Giải năm nay có vài pha khá vui. Như đoạn Uông Dương để Trịnh Duy Đồng chiếu hết ngớ ngẩn, Uông sót quá nặng. Pha ăn Pháo của UD của Lã Khâm qua những mấy ngòi rất hài hước. Có lẽ giải năm sau lên để tích lũy thêm vài giây nữa chăng ?. Cận giờ các bố cà con cuống đi lung tung xà beng. Chưa kể những pha xô lệch cây, ở trận với Vtn Triệu nhỏ đi mấy phát lệch cây. Thôi giải sau tăng tích lỹ lên 15s hay 20s đi thôi.
Con đường đi của Khoái đao hiệp khách giải này hơi dị Dù sao Uông Dương hạ Tiểu Trịnh rồi thì vô địch giải này có thể gọi là thuyết phục. Phong thái vừa lỳ lợm, lạnh lùng lại sắc bén uyển chuyển
Lần cuối cùng Hứa Ngân Xuyên còn nắm giữ kỳ đàn là năm 2013, sau đó là đến thời Vương Trịnh. Từ sau khi dính chấu của Triệu Kim Thành ở giải chung kết cá nhân mình không nhớ rõ năm nào ( hình như cũng là 2013 thì phải) thì bắt đầu thấy Hứa Ngân Xuyên xuống cờ hẳn. Một phần vì ít đánh, một phần vì đỉnh cao phong độ đã đi qua. Cũng kể từ đó số trận thua của Huấ Ngân Xuyên tăng lên rất nhanh. Giai đoạn tuy không tàn khốc nhưng rất giống với giai đoạn 2008-2011 của Hứa Ngân Xuyên khi chỉ trong vài năm anh đã thua số bàn thua tương đương với mười mấy gần hai mươi năm chơi cờ đỉnh cao ( Mở màn cho giai đoạn khủng hoảng này là ván thua trước Lý Tuyết Tùng của Hồ Bắc ở giải Cửu thành trí nghiệp bôi 12/2008 khi vẫn còn đủ 6 quân mạnh). Có lẽ Hứa Ngân Xuyên không chấp nhận nổi sự thật rằng anh không còn " bất hoại" như ngày xưa nữa.Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa là hai nhân vật thống trị kỳ đàn lâu nhất, nên thời kỳ Vương Trịnh theo mình nghĩ sẽ chưa lụi sớm đâu. Quay lại giải đấu này, Uông Dương vô địch là quá xứng đáng. Năm nay là một năm phải nói là thành công rực rỡ của Uông Dương, khi mà sự nghiệp tưởng chừng như ở bên kia sườn dốc thì lại nở rộ. Trong tứ đại thiên vương của kỳ đàn Trung QUốc thì duy chỉ có Uông Dương là thành tích không bằng 3 vị còn lại. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đã khác, chúc mừng Uông Dương.
Giải đấu cuối cùng của năm đã kết thúc, một năm quá mãn nhãn cho người hâm mộ khi chứng kiến biết bao cuộc thư hùng.
Nhân tiện chúc tất cả anh em diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và các kỳ hữu một năm mới an khang thịnh vượng.
Nói đến Hứa, tình cờ hôm nay đọc được.
Trích bài viết: Luyện tàn cục, cô đơn trong cô đơn- Triệu Hâm Hâm...
Tôi cho rằng, muốn đánh tốt tàn cục, đầu tiên có quan hệ tới tính cách. Những ngày gần đây, tôi xem kỳ phổ của một số danh thủ, đặc biệt là kỳ phổ của Hứa Ngân Xuyên, tôi cảm nhận sâu sắc, tàn cục của Hứa quả là “lư hỏa thuần thanh”. Điểm này có thể nhìn từ chiến tích huy hoàng của anh. Về cơ bản, Hứa chỉ cần nắm chắc một số loại tàn cục, đối thủ đã sợ “vỡ mật”. Một số loại tàn cục rất khó giành được thắng lợi, nhưng tỷ lệ thắng lợi của Hứa rất cao, quả làm cho người ta bội phục. Hiện tại, mọi người đều thừa nhận công lực tàn cục của Hứa là “quỷ mị tàn công”. Tôi nghĩ với tính cách “hào sảng” của mình rất khó luyện tới mức “quỷ mị tàn công”...
Trịnh Duy Phong dịch- nick nghiadiamusuong trên tlkd.
Uông Dương dạo này như kiểu gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật. Vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng Elo thời điểm này có vẻ còn hơi thấp so với đẳng cấp của anh.
Uông Dương từng vô địch Dương Quan Lân bôi khi mới 20 tuổi , trước đó có 3 năm xuất đạo chủ yếu chỉ đánh ở league 2 , Serie B với hàng tầm tốp 100 TQ . Năm 20 tuổi vô địch 1 giải lớn như cúp Dương Quan Lân có đủ Lĩnh Nam Song Hùng người vừa vô địch TQ và Hứa Ngân Xuyên số 1 kỳ đàn thì UD cho thấy tiềm năng rồi . Trong tứ đại tân thiên vương thì chỉ có Triệu Hâm Hâm 19 tuổi vô địch TQ và Uông Dương 20 tuổi vô địch cúp Dương Quan Lân thôi . Tưởng Xuyên vô địch Cửu Thành thì cũng 24 rồi , Hồng Trí 25 vô địch TQ . Năm 2013 Hứa cũng đúng bị Thành béo hạ khi Hứa gia đang dẫn đầu .
Điểm tích lũy của Uông Dương trước khi trở lại thấp quá nên dù toàn vô địch với thứ 2 cũng ko kéo lên kịp . Tốp đầu lên 1 ,2 hạng cực khó , tốp ngoài 50 thì lên chục bậc cũng đã ghê rồi . Uông Dương khi vô địch Trung Quốc là bxh 14 khi ấy vì đuối trước đó . Nhưng cờ Uông Dương lúc này trong nửa năm nay gần đây là thuộc tốp 3 cạnh Nhất và Đồng .
Tứ đại thiên vương chia ra nhiều thời kỳ bạn à , quan trọng phải xuất sắc mới được nhớ đến . Khoảng đầu những năm 2000 là tứ tiểu long gồm : Hoàng Hải Lâm , Trần Phú Kiệt , Tôn Dũng Chinh và Hồng Trí . Do 3 danh thủ Hải Lâm , Phú Kiệt Dũng Chinh ko đủ xuất sắc nên TQ chỉ coi có Hồng Trí xứng đáng và thay vào đó 2005 là 3 thiên vương mới cạnh Hồng Trí gồm : Uông Dương 21 tuổi , Triệu Hâm Hâm mới 17 tuổi và Tưởng Xuyên . Lúc này Uông đã từng lên 3 bxh vị trí cao nhất cho thiên vương trẻ . Hâm và Xuyên béo lúc ấy cũng tốp 20 rồi .
Triệu Hâm Hâm hay mà lâu lắm rồi chưa vô địch....Nhất với Đồng khác biệt so với phần còn lại; gần đây Uông Dương thăng hoa.
Triệu Hâm Hâm vô địch Bác Thụy Bôi năm ngoái là gì có điều lối cờ bay kiểu Triệu Hâm Hâm hay Hồng Trí đánh ở cờ đỉnh cao TQ thì phải cần sự ung dung tự tại . Năm 2016 Hồng Trí vô địch Bích Quế Viên đá mà ko bay à . Uông Dương tốp đầu từ lâu rồi nhưng để thực sự truy đuổi Nhất Đồng thì phải xem thêm nhiều giải nữa . Tuy nhiên xem Uông Dương đánh mấy giải gần đây ko khác là biểu diễn cờ , vừa bay vừa sâu và ảo nữa .....
Uông Dương đánh cờ quả đúng với biệt danh Khoái Đao Khách, ko ai thích hợp hơn họ Uông với cái biệt danh này. Rất thích nối cờ của họ Uông, phải nói là cực kết UD ! Nhưng cũng phải thú nhận 1 điều là vẫn thích Vt Nhất nhất. Và hơi buồn cho THH đang lao dốc hơn cả chỉ số dow jones thời suy thoái
Kết nhất nước 25 của Uông Dương X1/3 chuẩn bị kê pháo kích xe bắt pháo. Thần Đồng nghĩ mất hơn 1 phút mà ko xoay chuyển được và bắt đầu giãy chết cho đến nước 46.