http://www.beat.vn/forum/images/smilies/lose.gif, cứ mang hết tên thành viên clb HP ra đây!
Printable View
http://www.beat.vn/forum/images/smilies/lose.gif, cứ mang hết tên thành viên clb HP ra đây!
Vẫn chưa chính xác nhé http://www.beat.vn/forum/images/smilies/lose.gif
Hồi 4 : Bí Mật Được Bật Mí
Nàng ngỡ ngàng quá khi nghe thấy tiếng nói của người, nhìn thấy dáng vẻ ôn tồn của người. Chưởng môn hôm nay tươi tắn lạ lùng, da dẻ dã hồng hào, giọng nói cũng âm vang thanh khiết, không còn ỉu xìu như cách đây không lâu nàng về thăm lúc đó chưởng môn đang bệnh nặng do trúng độc của iêu nữ họ Tăng.
Chay vội đến bên người nàng thành kính chắp tay :
- Kính thưa Bang chủ tiểu nữ đã về đến nhà.
- Mau đứng lên đi, muội muội đi đường xá xa xôi nghỉ ngơi chút đi rồi vào thư phòng ta hỏi chuyện, nhớ đưa cả Huyết Nô vào cùng.
- Thưa vâng ! tiểu nữ thu xếp xong sẽ vào thưa chuyện với chưởng môn ngay ạ
Thôi chết con rồi mẹ ơi chưởng môn mà gọi vào thư phòng hỏi chuyện không biết rồi chuyện gì sẽ sảy ra với thân nữ này đây - Nàng nghĩ thầm.
Mau chóng sửa xoạn lại xiêm y tay cầm một gói quà được Bang chủ Import link Bang gửi gắm khi nàng về nhà, cùng Huyết Nô nàng nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa thư phòng. Đây là nơi cấm chỉ có sự đồng ý của Bang chủ các đệ tử trong môn phái mới được vào. Một căn phòng không bày biện cầu kỳ như chính con người Chưởng môn, một chiếc bàn làm việc bên trên là một bàn cờ bằng gỗ Gụ và các quân cờ được điêu khấc rất tinh xảo bằng ngà voi, cuối phòng một kệ sách văn thư kỳ nghệ được xếp ngay ngắn gọn gàng, và một chiếc ghế đẩu để Bang chủ thư giãn kê gần cửa sổ nơi treo chiếc lồng chim Anh Vũ. Nhưng điều đặc biệt nhất trong phòng đó là một tấm rèm màu tuyết nụ được kéo ra che kín một bên tường. Không ai trong HP Bang biết sau tấm rèm đó là cái gì, đến giờ điều đó vẫn là một bí ẩn.
Bang chủ đang ngồi nhâm nhi vò rượu Trúc Diệp Thanh. Đôi mắt mơ màng như đang mơ về một nơi xa lắm :D .
- Kính thưa Bang chủ tiểu nữ đã có mặt - nàng cung kính nói.
- Ngồi xuống đây làm chút rượu cho ấm người rồi ta nói chuyện.
- thưa Bang chủ đây là quà Import link Bang gửi biếu dịp cuối năm - nàng vội vàng đưa quà trước cầu mong có quà rùi Bang chủ vui vui, tẹo nữa có hỏi tội nàng thì cũng nhẹ tay nếu có phạt.
- Cứ để đó đi, muôi có biết ta cho gọi muội vào đây để nói chuyện gì không ?
- Dạ dạ... tiểu nữ biết tội rồi ạ... tiểu nữ chưa hoàn thành được nhiệm vụ Bang chủ giao mà nay đã dám về. tiểu nữ biết tội mong Bang chủ nhẹ tay phạt ạ...
- Ta gọi muội vào đây đúng là vì chuyện đó, nhưng lần này ta muốn cho muội biết một bí mật được cất dấu trong HP Bang qua bao đời nay. Mà đến giờ sắp bước sang năm Nhâm Thìn năm Rồng sẽ xuất hiện, ta nghĩ ta phải nói và không ai khác chính muội là người cần biết nhất.
Vừa nói Bang chủ vừa đi đến bên chiếc rèm màu Tuyết nụ và kéo chiếc rèm để lộ ra một bức tranh được ghi tạc bằng bàn tay của một nghệ nhân phải nói là tuyệt hảo đến từng chi tiết. Một bầu trời đen kịt mây đen quần vũ, bên dưới là mười vạn thần ma, trên tay mười vạn thần ma là chiếc đao móc câu kỳ dị đang cứa bàn tay của mình để nhỏ ra muời vạn giọt máu ma, mười vạn giọt máu ma đó biến thành một con chim Huyết Anh Vũ, và con chim Huyết Anh Vũ đó đang hướng bay đến bên một thanh niên trẻ tuổi mình mặc long bào, đầu đội mũ Bình Thiên, trên tay cầm 2 phong ấn màu hồng ngọc và màu bạch ngọc in ra hình Song Long . Được xem đến đây nàng đã mường tượng ra một số điều. nhưng vẫn gắng hỏi Bang chủ :
- Tiểu nữ là một kẻ tiểu tốt, Bang chủ cho tiểu nữ biết bí mật HP Bang như vậy tiểu nữ đến giờ phút này vẫn không hiểu hết được ý của Bang chủ.
- Ta cho muội xem đây chính là Kỳ Nùng Gia Gia Phổ có thể ngươi đã từng nghe qua, nó nói rõ về loài chim Huyết Anh Vũ và truyền thuyết kể rằng vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Huyết Anh Vũ sẽ xuất hiện 12 năm một lần đúng năm Rồng bay. Khi tìm được phong ấn Huyết Anh Vũ sẽ ban cho người chủ nhìn thấy nó đầu tiên 3 điều ước. Mà nay đã tìm được cả 2 chiếc phong ấn đó, ta rất vui vì muội đã hoàn thành được nhiệm vụ và đã về đến đây an toàn.
- Tiểu nữ vẫn chưa tìm được phong ấn tiểu nữ xin nhận tội...Bang chủ nhẹ tay.
- Khi 2 chiếc phong ấn được ở gần nhau chúng sẽ phát ra một luồng sáng kỳ lạ mà chỉ những người được truyền lại có thể nhìn thấy. Tại HP Bang đang cất giữ chiếc phong ấn màu Hồng Ngọc và ta đã thấy muội mang về chiếc thứ 2 kia,
- Thật sự tiểu nữ không cất giữ phong ấn vì tiểu nữ đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích chiếc phong ấn màu bạch ngọc kia.
- Ha..Ha...- Bang chủ cười lớn và nói -
- Vậy ta hỏi muội chiếc vòng lục lạc đeo trên cổ Huyết Nô kia từ đâu ra?
- Chiếc vòng đó tiểu nữ mua trong một phiên chợ đồ cũ hồi giữa năm trong chuyến du hí cùng Anh Em HN Bang, Hôm đó rất lạ vì có một bô lão râu tóc bạc phơ ngồi bán hàng bên lề đường thấy tiểu nữ dắt Huyết Nô đi ngang qua liền nói " Cô nương xinh xắn vậy mà lại không phải là người, để làm được việc lớn hãy mua chiếc vòng cổ này. nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho cô ". thật sự đến giờ tiểu nữ vẫn chưa thấy nó mang lại điều gì may mắn đến cho mình cả nên mang ra đeo vào cổ Huyết Nô cho đỡ phí.
- Chính viên ngọc ở giữa chiếc vòng là phong ấn đó muội biết không?
Thủy chung đến giờ nàng cũng không hề nghĩ đến viên ngọc giữa chiếc vòng lục lạc bạc đó lại cất giữ chiếc phong ấn còn lại.
Bang chủ tiến lại gần và tháo viên ngọc ra khỏi chiếc vòng đưa ngón tay trỏ vận lực điểm vào chính tâm làm viên ngọc vỡ đôi lộ ra chiếc phong ấn rồng được điêu khắc bằng bạch ngọc chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay.
- Phong ấn Rồng đây uh ?- nàng thốt lên.
- Chính xác đó muội muội đáng quý ah !!! muội đã cất giữ nó tuyệt hảo .
- Vậy Bang chủ bi giờ thưởng cho công lao của tiểu muội gì đây hử :) ...? - nàng hí hửng thấy rõ =)) .
- Phần thưởng sẽ được giao cho muội người có công lao to lớn này là một bí mật sẽ được bật mí trong đêm nay :D ...he..he...
Và bí mật về phần thưởng cùng đêm dạ tiệc được tường thuật trong ít ngày tới. mong các bạn thông cảm vì sự chậm trễ đáng tiếc trong việc lười suy nghĩ của tác giả bất đắc dĩ. mong nhận được sự thông cảm .... thông cảm ạ....
Còn tiếp.....
Có mỗi thế mà mãi không ai giải được ư? Xem lại kỳ đài Nockten -Demon of the Falls là biết giống ai ngay nhé các anh em!!!
Lại chuyện "thư phòng" gì đây??? Đã bao giờ có cơ hội đấy đâu cơ chứ :))...Mình không phải chính nhân quân tử rồi, chết cũng thành con ma phong lưu....Lần sau xuống HP coi chừng nha cô Huyenmapu, cứ cái kiểu bị đổ vạ thế này uất lắm rồi đấy x-(
Năm nay kiểu j HP bang cũng xuất hiện cao thủ gây chấn động giang hồ hehe
Cô nương Huyết Ma Nữ đã lộ nguyên hình là một cao thủ viết truyện hồi.Đề nghị bang chủ giao cho cô ta nhiệm vụ viết kỳ đài Nockten !!!!
Sông Hương về quê nội ra muộn, có lời chúc xuân muộn đến các bạn CLB Hải Phòng. Nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012 SH chúc quý kỳ hữu cùng gia quyén sức khoẻ, an lành, chúc CLB ngày càng phát triển. Đặc biệt chúc riêng chủ tịch 6789 năm nay sức khoẻ dồi dào để .... và tiếp tục bảo vệ danh hiệu đệ nhất thần gió. Hi hi
http://i1192.photobucket.com/albums/...r-tet-2012.jpg
Chuyện của em nó sắp đến hồi hay rồi đây, Văn Huyền hơi hướng của Cổ Long một tác gia Đài Loan ít đi sâu tính võ hiệp như Kim Dung mà có tính trinh thám ở đó, viết tiếp đi em! hay quá xá luôn mà
Thằng này lại lười định "đẩy hạ" hả? Khoan bàn tới khả năng viết, nhưng để em Huyenmapu viết về kì đài chắc không ổn: Người ta công đài xong rồi có khi em ấy mới đang tả đến bộ bàn cờ làm bằng gỗ gì, tên của bố kì thủ công đài, trước cách mạng tháng tám công tác ở đâu.... 1 câu chuyện ngắn nhưng để mập ú viết có lẽ dài từ Hà Giang đến Cà Mau (:|
Hihi đúng là em định đẩy hạ vì em chưa nghĩ ra cách viết cho năm mới huhu
Tý lại bật con lép tóp xi cà keo lên hóng chuyện của cao thủ võ lâm mà chạ thấy gì cả :(, mất tăm mất tích đâu rồi em ơi 8->
tối qua em đang viết dở thì có một người bạn tâm sự. huyên thuyên một lúc chém gió tơi bời thế là hết cả tối ngồi viết kì cạch chẳng ra đâu vào đâu nên khất các bác sang đêm nay :D. Đêm nay em lại phóng sờ bút tiếp chuyện các bác tiếp :). Mong cá bác thông cảm cho cái tính hóng hớt của em sửa mãi mà vẫn không bỏ được ạ :D .
Viết vừa để luyện văn vừa để thư giãn (như anh Themgaidep nói đó) trau chuốt vừa phải là được be bi ah, anh đọc văn là đọc suy đoán cá tính mỗi người trên này mà, thấy vui có skill vừa đủ là anh thấy hay lắm rồi
Viết cho xong đi rồi sẽ có thưởng http://www.beat.vn/forum/images/smil...ile/xoadau.gif, nhưng câu giờ nhiều với lại nói xấu cán bộ được thưởng lớn lắm đó http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/danh.gif
đi chơi về tưởng muội viết luôn lên đọc hóa ra lại phải đợi hic
Ông này bị ăn bùa của ma nữ rồi hehe
Hồi 5 : Trận quyết đấu cuối năm
Ra khỏi thư phòng của bang chủ nàng hí hửng ra mặt. tâm trạng nàng thay đổi như mưa như nắng. lúc vào thư phòng thì nặng nề chấp nhận chịu phạt nay không những ko bị phạt nàng lại còn được bang chủ tặng thưởng vào đêm nay. Ngoài đại sảnh các huynh đệ đang gấp rút chuẩn bị cho bữa đại tiệc, thây mọi người làm việc nặng nhọc, nàng cũng xắn tay áo chạy vào phụ giúp nhưng chẳng ai là muốn đôi tay ngọc ngà phải nhuốn bẩn nên không ai chịu cho nàng làm. Bị xua đuổi nàng đành lủi thủi đứng vào một góc bên quả táo cắn dở của Bang chủ làm vài bản đu trên dây cho nó khí và thế. Các huynh đệ cũng vì vậy mà làm việc hăng say hơn thì phải ? một loáng đấ xong xuôi mọi việc và mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng nói oang oang của Chưởng lão Thành Khôn cưỡi trên chú tuấn mã Ô Truy đi vào " Ta quyết phải rửa hận cho Nguạy say " .
Nàng thì ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra khi nàng không có mặt tại nhà trong thời gian vừa qua, còn các huynh đệ trong bang thì lại hô hào hùa theo chưởng lão Thành Khôn " Phải rửa hận.... phải rửa hận..."
Bước đến truớc mặt Bang chủ, chưởng lão Thành Khôn cung kính nói :
- từ Động Đình Hồ về đây ta đã gửi thư thách đấu đến tận tay Thiên Ma Minh Tém. Nhưng ta vẫn mong nhận được sự đồng ý của Bang chủ để trận quyết đấu này được diễn ra
- Chưởng lão đã hạ quyết tâm hà cớ gì ta đây không đồng ý !!
- Tạ ơn bang chủ .
- Ta sẽ làm trọng tài trong trận quyết đấu này- Bang chủ tuyên bố .
Một kỳ đài hoành tráng mau chóng được lập lên ngay trong đại sảnh chính, xung quanh các huynh đệ hò reo ầm ĩ. Chưa đầy giây Thiên Ma Minh Tém đã xuất hiện với một cú vận công tung người ba vòng trên không ngài đã đứng yên vị trên võ đài hiên ngang trong bộ quần áo cà sa nhàu nát màu đỏ có thêu kim tuyến vàng ( có thể do thư thách đấu gửi đến gấp quá nên ngài chưa kịp ủi là quần áo cho nó phẳng phiu ạ 8-> ). Trước mặt không ai khác chính là chưởng lão Thành Xích Thố với khuôn mặt hầm hầm đỏ chót như gà chọi ( chắc chưởng lão lại vừa làm vài vò Trúc Diệp Thanh đây mừ :D ). Nàng đã từng chứng kiến bao nhiêu trận quyết đấu nhưng cái không khí nặng nề này làm nàng thấy khó chịu đến tức ngực và khó thở, một luồng sát khí ngút trời bao phủ một nửa bên kỳ đài của Chưởng lão Thành Khôn còn một bên lại là một luồng khí lạnh đến thấu xương của Thiên Ma Ẩn Sĩ. Hai bên kình lực không bên nào chịu thua bên nào. Vận công một hồi bỗng nàng thấy Chưởng lão dần dần lép thế. Theo khoa học hiện đại đang nghiên cứu luồng khí nóng gặp luồng khí lạnh sẽ tạo ra lốc soáy khó lường. Nàng sợ hãi đứng cách xa muôn trượng và đúng như dự đoán của nàng một vòi rồng xuất hiện kéo theo Chưởng lão Thành Khôn hất tung lên khoảng không trước mặt rùi ngã nhào ra khỏi kỳ đài máu trong miệng cũng ộc ra ướt đãm áo. Trong khi Thiên Ma Minh Tém vẫn đứng hiên ngang tủm tỉm cười nói :
- Thua...nhà ngươi đã thua tâm phục khẩu phục chưa !!! Ngươi có biết sau bao nhiêu trận đánh vừa qua công lực của ta đã tăng lên mấy thành rồi không mả dám gửi thư thách đấu.
Chứng kiến trận đấu từ đầu đến giờ Bang chủ mới thong thả nói :
- Hảo hán...đáng phục... đáng phục... Ta đây lần đầu tiên được thấy tận mắt kỳ nghệ của ngài. Ngài đã trải qua đến nay 4 lần thách đấu đòi xe của HP Bang mà vẫn giữ vững lập trường không chịu trả xe. thôi thì chuyện cũ bỏ qua xe thì cũng đã bị phạt rồi. ta không nói đến chuyện xe cộ nữa làm gì. Và đã dạy cho các hiền đệ của ta một bài học đáng giá trong những ngày qua ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Nay cũng nhân dịp HP Bang ta tổ chức dạ tiệc cuối năm ngài có nhã ý tham gia không ?
- Bang chủ đã có lòng thì ta đây có dạ.
Còn tiếp.....
Bữa tiệ sấp bát đầu mong quý vị thông cảm và đợi em đến mai em tường thuật tiệp ạ :D .
Bữa tiệ sấp bát đầu....chưa chưa....Phải miêu tả món ăn, do đầu bếp nào nấu, con đường từ Kỳ Quán tới nơi dự tiệc có những yêu quái nào ngăn trở....Hồi hộp chờ phần kết tiếp nhé #:-s#:-s#:-s
P/s: Mọi người phải cảm ơn tôi vì đã nhờ cô nương này viết truyện. Qua đó chúng ta được thưởng thức 1 câu chuyện quá hấp dẫn và lôi cuốn khiến ai đã đọc buộc phải theo dõi đến kết thúc....Chắc chắn 1 điều trước giao thừa năm 2013 nữ văn sĩ Huyenmapu sẽ viết hồi kết của tác phẩm đồ sộ này....Và 1 lời cuối: Chân thành cảm ơn quí vị đã rất kiên nhẫn !!! 8->8->8->
Đó là thủ pháp có tên gọi : Mầm Đá Chân Kinh mà huynh , có dụng ý của chủ nhân đó. Huyết Ma Nữ ơi phần tiếp theo nhớ tập trung miêu tả nhân vật chính của buổi tất niên : GÀ CHỌI nha !
Hic em nghĩ lại bữa tất niên gà chọi mà bây giờ vẫn thấy ngon. Không biết bao giờ mới đến năm con GÀ CHỌI lần nữa đây!
Đọc văn con gái viết theo kiểu kiếm hiệp không có những đòn sát thủ như con trai viết. văn lại nhẹ nhàng hài hước, câu văn chưa sành sỏi lão luyện, nhưng đọc có cái thú vị như bông lúa còn thơm mùi sữa vậy cám ơn Huyết ma nữ nhé
Cái thằng Quýt nó đâu ý nhỉ , thường thấy lấp ló quanh đây mà =)) !!!
Ai là quýt vào nhận hàng đê !!!=))
Nguyên ơi vào phân tích hộ anh ván này xem bên Hậu đánh bị đuối ở đoạn nào dẫn đến thua cuộc nhé, cảm ơn em!!!
Ván này là thực chiến 100% hôm nay anh được xem đấy :)
ván này bên tiên đi tương đối chính xác , nhiều nước đi như SW vậy , bên hậu khai cuộc không đc tốt bị rơi vào thế kém ngay từ nước thứ 5 ...x4.5 .. và sau đó là những nước đi ko thực sự chính xác lắm , tuy nhiên nước thứ 19 ...x6-7 là nươc non dẫn đến thua cờ đáng lẽ là x6.1 hoặc x6.2 thì còn cầm cự đc 1 lúc. có vẻ như bên tiên đc SW trợ giúp thì phải nên đánh rất chính xác.
Danh sách hiện tại huynh đệ Hải Phòng Bang du xuân mùng 9 âm lịch tại chùa Vua - Hà Nội:
1- Thần Cái Minh "tóc bạc"
2- 6789
3- Sử Gia Dương Trung Kiên
4- Bảo Mẫu Tuấn kon
5- Nguyên Gà Mờ
6- Vua Ăn Hại Hòa Nguay
7- Kiến An Thiếu Hiệp Huy "mụn" (Thằng này mới vô địch giải quận Kiến An Tự Sướng anh em ơi =D> @};-)
8- Tiếu Diện Hổ Tuấn 007
9- Anh Trung bạn lão đại (chuyên gia liên khúc Thành Phố Buồn, bạn đồng hành của Hòa Nguáy trong mỗi buổi karaoke :)))
Chưa thấy mod nhachoaloitiu Dũng "duyên dáng" và Cường Mo Đồ lên tiếng nhỉ? Tuấn dance báo bận kêu hôm trước say quá nên chém gió :P, Thành béo có vẻ thích về quê xem cờ hội làng hơn dự khán cờ thi đấu đỉnh cao (dân trí thấp lắm [-X). Huynh đệ nào có nhu cầu đi xe vẫn còn rộng nhé (đã thuê xe 24 chỗ có giường nằm).
Đầu năm huynh đệ Hải Phòng chúng ta tổ chức đi du xuân giao lưu kết bạn cùng kỳ hữu bốn phương... Đã là người chơi cờ phải bái lạy ngài Đế Thích thì cờ mới tiến bộ được (năm ngoái mình đến chùa Vua phát về Hải Phòng vô địch mấy giải liền, cờ cúp treo đầy nhà :))). Kế hoạch xuất phát lúc 6h sáng ngày 31/01/2012 tại 21 Nguyễn Hữu Tuệ đến Hải Dương bem bánh cuốn bà Thấu :D rồi thằng tiến chùa Vua - Hà Nội. Mọi thắc mắc xin liên hệ với trung tâm giải đáp: 19006789 nhé !!!
Nhớ chụp hình từ lúc ăn bánh cuốn bà Thấu ,khi xuất phát , đến chùa Vua ....v..vv
nhiều nhiều hình một tí nghe sư đệ .thèm xem lắm
Bánh quấn ở đấy ngon lắm hả huynh? Nhachoa và trợ lý Cường Ma Đồ sẽ cố gắng chụp nhiều hình để chia sẻ cảm xúc với Lâm Đệ ka ka