Hy vọng thành bảo chiếm được vị trí số 3 ...để đánh tiếp...
Hy vọng thành bảo chiếm được vị trí số 3 ...để đánh tiếp...
Bảo Hòa vẫn tốt mà cưỡng cờ tiếc quá, dù sao Bảo cũng chưa ở tình thế phải đánh một trận "xanh -chín" như thế.=((=((
Có lẽ do Bảo tự tin quá trước một Lữ Khâm đã ở "phía bên kia của sườn dốc sự nghiệp", thật là tai hại.
"Nguyễn Thành Bảo trong thời điểm hết giờ này đã tỏ ra đi tàn cuộc rất kém và đây là yếu điểm chung của các kỳ thủ nước ngoài do không được học tập bài bản."
Nhớ 1 trang web của Tàu thống kê các điểm mạnh yếu của các kì thủ Việt Nam: Đại khái nói: "Thành Bảo khai, trung cực mạnh, tàn cuộc yếu (đây là so với China)".
Với hình cờ như của Bảo (đè mã, hơn Voi) thì Đẳng cấp tuyến 1 Trung Quốc không để cho Lữ sống ván này. Chắc Bảo cũng biết điều này nên mới cố vần.
Bảo cưỡng cờ như thế là hợp lý, dù sao cờ bên hậu vẫn đánh được. Nếu chấp nhận hòa sớm thì còn gì mang danh hổ tướng nữa. Thêm nữa đây cũng là giải mang tính cá nhân, ăn được thì cố gắng ăn, không được thì là do mình tính chưa chuẩn thôi. Đánh cờ thì phải có sát khí chứ không thì đánh làm gì. Việt nam mình nhiều khi cứ bị đánh giá yếu hơn là lại đặt chỉ tiêu học hỏi cọ xát, thành ra cứ cọ xát đến già để bọn trẻ nó lên lại cọ xát tiếp. Không giống như mấy nước Thai lan, Indo, Sing, vào trận là nó tuyên bố đánh lấy giải, chả có đối thủ nào là không có điểm yếu, sơ sảy kiến cắn chết voi như thường.
E rằng muốn thực sự vượt Trung Quốc các kì thủ trẻ Việt Nam chắc phải học bài bản từ đầu. Chứ không rơi vào tình trạng "thắng được ván là tốt rồi".
Tôi vẫn cho rằng Bảo cưỡng cờ ván với Lữ Khâm thật sai lầm và đáng tiếc.
Mỗi năm Thành Bảo được mời đánh vài lần, nên cơ hội thi đấu với các kỳ thủ tuyến 1 Trung Quốc không nhiều, tính ra khoảng 10-15 ván là cùng. Có lẽ Thành Bảo đã quyết tâm trận nào cũng phải đánh tới cùng, cho có tỷ số rõ ràng.
Các kỳ thủ Trung Quốc chắc là cũng thích tính cách đó nên giải quốc tế nào cũng mời đích danh Nguyễn Thành Bảo.
đây là Hàn Tín Bôi - được là vua thua xuống mộ - uy kỳ của Thành Bảo thật đáng khâm phục.
Một số ván ở vòng 2
Lữ Khâm vs. Nguyễn Thành Bảo
Ngô Tông Hàn vs. Lưu Quốc Hoa
Hoàng Học Khiêm vs. Tưởng Xuyên
Triệu Hâm Hâm vs. Chu Hiểu Hổ
Hứa Ngân Xuyên vs. Triệu Quốc Vinh
Ván thua đáng tiếc của Bảo tuy thể hiện được hùng tâm với tinh thần luôn cầu thắng nhưng cũng là một bài học lớn cho chúng ta. Có thể nói tuy Lữ Khâm đã già nhưng "chất quái" không hề sút giảm, các kỳ thủ trẻ say máu dễ bị dính kế đà đao của Lữ (giả vờ thất thế để lừa bật lại). Đâu chỉ có Thành Bảo của Việt Nam dính chưởng của Lữ mà đại tướng Tưởng Xuyên của TQ thời đỉnh cao cũng không dưới 2 lần ôm hận khi cưỡng cờ cầu thắng (đều ở thế hậu thủ đã phản tiên nên không chịu đánh hòa cuối cùng thất bại). Bằng chứng đây:
1, 2010 4th National non-Olympic Sports Xiangqi Men - Lu Qin WIN Jiang Chuan (giải thể thao toàn quốc 2010)
2, 2011 China Individual Xiangqi Championship Men - Lu Qin WIN Jiang Chuan (giải cá nhân 2011)
(còn nhiều ví dụ nữa mọi người có thể tìm thêm)
Thấy tiếc cho anh Bảo quá ! Nhìn về trung cục rõ ràng đang hơn vậy mà cưỡng cờ ra thất thủ :(
Tiếc thì tiếc thật, nhưng cũng thật khâm phục Thành Bảo, một thân một mình nơi đất khách quê người giữa một rừng các đại cao thủ hàng đầu thế giới vẫn kiên cường thể hiện đúng phẩm chất của mình. Chính bản lĩnh, tâm lý này mới là tiền đề để VN ta có chức vô địch đầu tiên năm 1998 trước Hồng Trí TQ và làm nên Thành Bảo ngày nay, yếu tố này sẽ còn rất lâu mới có kỳ thủ nào của VN có được. Chúc anh thành công và thi đấu tốt trong những trận sắp tới tại Hàn Tín Bôi.
Hay thì hay nhưng thước đo và được tôn vinh vẫn phải là có giải cao .không có ....thì lu mờ !
Đánh cưỡng cờ có thể hiện ý chí quyết thắng hay gì gì đi nữa thì cũng có cái dở là .. sẽ nhận về phần thua nhiều hơn...
Ở thể chuẩn mà phải hòa, cưỡng, thì mình buộc phải rời quân, nhường vị trí đẹp và chủ động cho đối phương, đo đó ưu thế chủ động thuộc về họ, họ đi chuẩn nữa, thì mình thua là nhiều, vì chủ động đã thuộc về họ...
http://i1.sinaimg.cn/ty/go/p/2011-07...0721121848.jpg
theo link tiểu sử sơ lược thì kì thủ này sinh năm 1987, từng đạt Kiện Tướng quốc gia môn cờ vua (nguyên văn là Quốc tế tượng kì Nam tử Đặc cấp đại sư - chi tiết này hơi lạ, nhưng vì nó được ghi rõ ràng như vậy, tôi chép lại)
Hiện nay Chu Hiểu Hổ chuyên nghiệp theo môn cờ tướng, mới được phong Đại sư Cờ tướng vào tháng 7 năm 2011 (vì có thành tích là quán quân giải cờ tướng của các vận động viên cấp 1) - Trong bảng xếp hạng các VĐV cờ tướng của TQ có hệ số là 2450, đứng thứ 76.
Là đệ tử của Từ Thiên Hồng - Giang Tô.
Lần này dự giải Hàn Tín bôi theo suất đặc cách của Giang Tô - đơn vị chủ nhà.
Lữ Khâm dầu sao cũng một thời là kỳ vương ngang dọc Trung Hoa không có đối, về kinh nghiệm trận mạc, lỳ lợm thì hơn Thành Bảo. Thời điểm hiện tại theo mình nếu đánh phân tiên với Thành Bảo thì Lữ nhỉnh hơn không đáng kể. Trận vừa rồi ở thế hơn, Thành Bảo cầu thắng là phải, không có gì sai trái. Tôi dám chắc nếu Thành Bảo thấy đổi biến tránh hòa mà kém thế thì không bao giờ quyết định vậy để rồi thua. Chúng ta chỉ là độc giả nhìn nhận ván cờ bên ngoài dẫu sao cũng có nhiều vấn đề cảm nhận dễ dàng hơn khi mà không có áp lực tâm lý nào. Riêng tôi, tôi ủng hộ phong thái thi đấu của Thành Bảo, anh vẫn là kỳ thủ số một của VN hiện nay có hy vọng khi đối đầu với các đại cao thủ TQ.
Giải Hàn Tín Bôi là 1 giải cá nhân ,Trung Quốc vẫn coi Nguyễn Thành Bảo là ki thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong 5 năm gần đây và là người "đặc biệt " có thể đánh bại được các kì thủ hàng đầu Trung Quốc . Vì vậy Trung Quốc vẫn mời đich danh NTB thi đấu giải này .
Bản thân Bảo đã tham dự giải này 2 lần , thành tích cao nhất của Bảo là đứng hạng 4 năm ngoái sau ván cờ thua Triệu Quốc Vinh .
Ngoài chế độ tiền thưởng khá < so với bộ môn cờ tướng > khát vọng của Bảo sẽ là được chơi 1 trận Chung Kết tại đất Trung Quốc với các kì thủ hàng đầu của họ .
Luôn có 2,3 tướng Trung Quốc trong 1 bảng cơ hội để chơi trận Chung Kết rất khó ,với tư tưởng của 1 kẻ bá chủ ,Đại Hãn , tính "dân tộc" Trung Quốc luôn đặt lên hàng đầu ,nhớ lại giải năm ngoái khi Bảo có cơ hội đầu bảng thì Hứa Ngân Xuyên đã chấp nhận bỏ thành tích "cá nhân" để đánh hoà nhẹ nhàng cản Bảo ko vào Chung Kết ! Nếu HNX muốn thắng Bảo thì Bảo sẽ có thêm cơ hội nhưng 1 khi " Kim Cương Bất Hoại " muốn hoà thì thật quá khó khăn !
Lần này lại rơi vào bảng đấu có mặt HNX ,Bảo không muốn " Kịch bản lặp lại " vì ngoài 3 tướng TQ trong bảng còn 1 nhân vật có lối chơi khó chịu là Ngô Tông Hàn ,để thắng NTH khá khó ,khả năng chia điểm cũng rất dễ xảy ra .
Trở lại diễn biến của giải sau khi ván 1 thắng Triệu Quốc Vinh ,Bảo đã có 1 ván cờ ưu thế trước Lữ Khâm ,Bảo hiểu rằng chỉ cần hạ nốt Lữ Khâm thì 70% anh sẽ có mặt trong trận Chung Kết vì khi đó áp lực gặp Ngô Tông Hàn và Hứa Ngân Xuyên sẽ giảm đi rất nhiều . Vậy dễ hiểu khi Bảo nhất quyết thay biến tìm mọi đường đánh để hạ Lữ Khâm . Đã có lúc sw báo cho Bảo dương hon 200 chưa kể hơn rất nhiều thời gian suy nghĩ chỉ tiếc tâm lí muốn thắng quá để thua ngược ván cờ .
Tuy thua đau ván cờ này nhưng để lại 1 điểm "rất sáng " cho làng cờ Việt Nam nói riêng ,thể thao hay ctrị VNam nói chung : là tâm lí ko sợ Trung Quốc !
Sau ván thua Lữ Khâm cơ hội được chơi trận CK đã khó thêm vẫn hi vọng Bảo sẽ cố gắng hết sức mình để đạt thành tích cao nhất
Tôi thì đánh giá cao cách thể hiện của Bảo, Cho dù kết quả không như mong muốn. Tôi nghĩ Bảo sẽ đánh tốt hơn cho những trận đánh sau.
Cho hỏi hôm nay đấu lúc 8h hay 9h vậy?Cám ơn.
Ván này óanh nhanh quá. 2 bên đều rất chênh vênh.
Ván đang đánh có phải là trận 3 của anh Bảo ko vậy các huynh? Sao tên chỉ có 2 chữ nhỉ??
Xem 2 ván vừa qua của Nguyễn Thành Bảo thấy hùng tâm của anh rất lớn mà hiện nay hiếm kỳ thủ Việt Nam nào có được, thắng thua là chuyện thường, chúc anh đánh bại Hứa Ngân Xuyên và Ngô Tông Hàn ở những ván sắp tới để đạt thành tích cao nhất.
5号台-阮成保VS吴宗翰
link trận thành bảo
5号台-阮成保VS吴宗翰
link trận thành bảo
Anh Bảo cầm quân Xanh hay Đỏ nhỉ?
Bảo đi tiên ,quân đỏ
4号台-刘国华VS许银川
Lưu Quốc Hoa vs Hứa Ngân Xuyên
Bảo khó đi rồi, chắc đang gãi đầu :))
Bảo hôm nay đánh với vậy các bác? Thấy cờ đến đây đỏ cũng hơi ưu đấy chứ?
Bảo nghĩ lâu thế nhỉ, đến đây đi pháo 6-5 có được không các bạn?
Ván này Thành Bảo thắng xiềng, chỉ sợ hấp tấp sót nước, chứ cờ Ngô Tông Hàn hai con voi đứng thế kia thì sắp tiêu rồi :D