Ngủ giờ mai lấy đâu ra bài hầu các quý vị , lại chửi thằng Cà Đẫn lười biếng , không được không được .
Xéo đi ngủ đê , đừng có mà rình rập hóng hớt nữa :-w !!!
Printable View
Ngủ giờ mai lấy đâu ra bài hầu các quý vị , lại chửi thằng Cà Đẫn lười biếng , không được không được .
Xéo đi ngủ đê , đừng có mà rình rập hóng hớt nữa :-w !!!
Mọi người ngủ hết roài....hazz.z...chỉ còn mình mình chém :))....
Ai baỏ mày thế hả Ú ??? đại ka đây ;)) !!!
Đề nghị Smod Cá rán tập trung về nịck mới Eo Biển Xanh9x ngày mai nhé! Huynh đã giới thiệu về Quang Trung trước tiên rồi đấy đấy...
Hehe, đừng cả thèm chóng chán là được :x ;))
Rượu say vãi ra ế , thích =)) .
Mua được bộ quần áo mới , thích =))
Đi chơi với huynh đệ , tâm sự chém gió cấp 12 , thích =))
Hôm nay toàn thứ thích , ke ke =)) !!!
chờ mong ngày 0ff cùng mọi người :X :X :X
Ơ thế là sắp CN rồi đấy nhỉ, lại sắp đc chém gió hát hò roài ;))
Kệ huynh , huynh đang sướng , hôm nay huynh phải gây sự với 1 số đối tượng =)) !!!
Sao dạo này mình đã khó chịu rồi mà có thằng cứ thích chọc thẳng vào cencom thế nhỉ http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/buc.gif, nó nghĩ nó là ai mới được cơ chứ???
Mấy hôm nay tinh thần không được tốt, gần như có núi lửa ở bên mình và rất sợ nghe các cú điện thoại của bạn bè và người thân, toàn để chế độ từ chối cuộc gọi danh mục bạn bè, khó chịu quá, lên đọc bài giải trí để đi ngủ mà mãi chả ngủ được đời buồn mênh mang
Màu nick mình đẹp quá , cám ơn Admin nhá =)) !!!
Anh nào cần kể chuyện đêm khuya thì pm nick em đi, em pm vài người rồi mà có ng bánh bơ nhé [-(
Em cũng đang cần ...
Huynh không biết cách chỉnh đậm , thế mới hãm =)) !!!
Hết Mưa trời lại tối hic hic, mai chả biết thế nào đây? Anh giờ chả tâm trạng gì kể cả được ngồi thẩm văn chương hoặc bình thơ với người đẹp, mấy hôm nay anh toàn nghĩ đến lúc tuổi thơ hồi học cấp 1 hai bố con ở rừng, nhớ nhất là món sườn kho ăn cả tuần, đũa ăn thì bẻ cành tre về dùng
Em thì lại nhớ quả lột áo mưa vứt thẳng xuống cầu Chương Dương , em cho ướt hết cả 2 đứa , cái tội cậu bảo yêu lại còn làm bộ , xéo ngay =)) .
Mất cái áo mưa nhưng đội bạn gục ngã tức thì , hé hé , chất chơi người dơi kinh khủng =)) !!!
Thì kể chuyện đêm khuya tâm sự ý mà anh, chứ bình phẩm gì bh em cũng chả thiết.
Hôm nay đi xem phim hài, thế quái nào mà lại khóc anh ạ. Xem cái đoạn tuổi thơ của ông bố nhân vật chính cơ cực lang thang ko đc đi học, rồi đánh nhau mà thành giang hồ, rồi cảnh bà vợ ông ấy lao ra đỡ mấy nhát dao chém cho chồng, xong chết để lại chồng với đứa con, rồi đoạn ông bố đó mười mấy năm sau tay đầy máu cầm những hạt ngọc của sợi dây chuyền người vợ để lại trút lên tay đứa con gái trước khi chết.
Mình có dở hơi quá ko nhỉ ?
Nhìn cái màu nick mới chẳng quen tý nào cả...hix
@ 6789 : Em về màu cũ đây mà loay hoay mãi không được , ngáo rồi =)) .
Mai chỉnh vậy !!!
Ba anh thì không phải dân giang hồ chỉ là ông giáo thôi, trước anh hay trốn học đi chơi, ngồi lớp mất trật tự về toàn bị no đòn, mà đánh đau lắm, giờ anh cũng đang muốn ăn đòn của Ba mà chẳng được, nhớ lại tích chuyện của tàu, một người con hư lang bạt kỳ hồ bố mẹ rất giận, một hôm nó đi ăn cắp về mẹ nó nhìn khóc mà không đánh nữa lúc đó nó mới ân hận
Con Cáo già mồm , không chấp .
Đúng là em lão 6789 mà , lão này chả được nước gì !!!