Hehe, cái ông em "đố vui" này có lẽ còn hơi non kinh nghiệm. Mất 5 "cốc" mà được 1 bài học cho những lần "làm cái đố dzui" sau thì cũng chả đắt.
Printable View
Hehe, cái ông em "đố vui" này có lẽ còn hơi non kinh nghiệm. Mất 5 "cốc" mà được 1 bài học cho những lần "làm cái đố dzui" sau thì cũng chả đắt.
Cái thằng Malouda chuyền mất bóng xong không đuổi, lững thững đi bộ...Blanc đang nghĩ cái gì thế nhỉ??? :nemgach
Tài phạt góc nỗ liên tục
M cái bọn P này đá như bán độ, gần như không chạy.
Minh "tóc dài" next :cut
Nasri vào sân rùi. Thằng tóc dài tự cắn lưỡi hoặc tự cung đi thôi...:nemgach
Cái tài phạt góc không thể nào chạy kịp, cứ gần đến nó lại nổ...:buon
Vãi cả thằng ôn Minh tóc dài. Ngu như chó khi nó khẳng định "chắc chắn Nasri sẽ k được vào sân". Mình đã có linh cảm ngay... Không bao giờ được "tự khóa được lui", đấy là nguyên tắc nghề nghiệp! :tlbc "Non và xanh" thì chớ, lại còn ra vẻ ta đây... Rất hợp với thằng lợn Cương và "đồng bọn"!
Á, thằng Cương cũng biết phát biểu câu:"Trong bóng đá không thể biết trước được điều gì..". Thề đi Cương ơiiiiiii :venhvao
Nhiều khả năng Pháp sẽ thua với tỷ số tối thiểu hic hic
Lên giường nằm lát ngủ tắt PC bye các bác em ngủ lát để alarm lát dậy
Pháp đá rời rạc quá :botay, trong khi lối chơi của Tây Ban Nha lại quá nhuần nhuyễn, toi...
Bây giờ mới biết tại sao thằng Tạ Biên Cu luôn miệng khen thông minh :))
Nó ngu quá nên nhìn thấy ai cũng thông minh =))
Hy vọng thằng Tây Ban Nhá không ghi thêm bàn nào nữa kẻo lại Nổ Tài thì mình mất cả chì lẫn chài.
penalty ............ Alonxo ------- 2-0 ------ Hung_ND đi ngủ luôn he he
Penaty rồi!
hu hu !
Dấu chấm hết!!! :goal
Buồn cho Pháp quá
Chia tay Pháp!
Nhà cũ mình đang hợp Phong Thủy, chuyển sang nhà mới toi ngay!!!!
:botay:botay
Thôi xem nốt đi lái ô tô đi đón vợ luôn, vừa mượn được con lyssit chạy thử tý
Oánh tỉ số 1-0:botay, tưởng ăn chắc rồi vậy mà phút 90 con bị trào ra :venhvao , bây giờ mà Pháp gỡ lại 1 qua thì cũng tốt vì có rào cái tỉ số 2-1
Xong roài 2-0 . chào các bác em đi ngủ mai đi cày:chaochao:chaochao:chaochao
Xong. Tây Ban Nha và Đức mà gặp nhau ở CK, lặp lại 2008 thì tuyệt hay. Rất xứng đáng là đối thủ "đồng cân, đồng lạng"!
Sáng mai 9h có ra Windy được ko?
Thơm rồi he he
Eó biết ở đâu có bò mai để mình đi bem nhỉ??? Nào mình cũng đi...ten tén nhé....Ơ Rô ơi là Ơ Rô, mất cả vui...:venhvao