Hôm qua mình có tới xem ván cuối,chung cuộc Ninh hạng nhất, Bảo nhì, Tín hạng ba
Sao không thấy ai đưa thông tin cuối cùng của giải hết vậy?????Giải này hấp dẫn quá mà.
Vẫn chưa thấy kết quả vậy?Upload lên cho anh em biết kết quả chứ CXQ??????????Giải Đã kết thúc từ chủ nhật rồi mà.
Tối nay mình update cho các bạn biết. Vì cuối năm rồi tất bật, không có time nữa :(
Hai hôm qua lên TP cả ngày, không có ở nhà để viết bài được.
chúc buổi tối vui vẻ CXQ :D
Ngày thi đấu cuối của giải (vòng 8,9) thật sự gay cấn và quyết liệt. Ở vòng 8, 2 cặp đấu đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh vs kỳ thủ Võ Minh Nhất, và cặp ĐCQT ĐS Nguyễn Thành Bảo vs QTĐS Mông Nhi. Trước vòng đấu này, Nguyễn Trần Đỗ Ninh hơn Nguyễn Thành Bảo nửa điểm. Nếu như dành trọn 1 điểm trong vòng đấu này, Nguyễn Trần Đỗ Ninh sẽ có cơ hội rất lớn đoạt chức quán quân của giải. Vật cản lớn nhất của anh là kỳ thủ Võ Minh Nhất (kém Nguyễn Trần Đỗ Ninh) đúng một điểm. Còn đối với Nguyễn Thành Bảo, chỉ có chiến thắng mới tiếp tục giúp anh nuôi hy vọng đoạt chức quán quân giải này. Và diễn biến trận đấu của 2 cặp đấu này đúng là như vậy...
Cặp đấu giữa Nguyễn Thành Bảo vs Mông Nhi kết thúc với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thành Bảo. Tưởng chừng bế tắc khi thế trận 2 bên đều rất kín, không nhúc nhích gì được hết. Tuy nhiên, chỉ một vài nước "úm ba la xì bùa" thôi đã giúp Nguyễn Thành Bảo thay đổi cục diện trận đấu và giúp anh đi đến thắng lợi cuối cùng.
Cặp đấu giữa NTĐN vs Võ Minh Nhất kéo dài nhất, cả 2 bên quần thảo từ hơn 9h đến 12h trưa mà kết quả vẫn chưa ngã ngủ. Khai cuộc, kỳ thủ Võ Minh Nhất đã có những phương án khắc chế bảo bối "Phi tượng cuộc" của Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Khi về tàn cuộc, Võ Minh Nhất đang chiếm thế trận khi hơn 2 chốt. Khi kim đồng hồ bắt đầu "rụng" cả 2 bên bắt đầu chơi hỏa tốc. Và, với kinh nghiệm đánh giải nhiều năm đã giúp Nguyễn Trần Đỗ Ninh dành chiến thắng. Một chiến thắng có phần may mắn cho anh khi anh còn hơn Võ Minh Nhất khoảng 2,3 phút.
Một số cặp đấu khác:
Nguyễn Hoàng Lâm B - Nguyễn Minh Tân
(Cả hai đều gần như hết hy vọng lọt vào top 14 của giải)
http://svthanhhoa.info/up/images/196...9080585748.jpg
Hoàng Trọng Thắng - Trần Tuấn Thanh. Kết quả HTT thắnghttp://svthanhhoa.info/up/images/790...4563033307.jpg
Nguyễn Hoàng Lâm A - Ngô Ngọc Minh. Kết quả Nguyễn Hoàng Lâm A thắng
http://svthanhhoa.info/up/images/732...7858761666.jpg
Nguyễn Lê Minh Đức - Trần Hoàng Mỹ. Kết quả Đức thắng Mỹ :D
http://svthanhhoa.info/up/images/411...4432272929.jpg
Lê Phan Trọng Tín - Trần Thanh Tân. Kết quả LPTT Thắng
http://svthanhhoa.info/up/images/013...1973209159.jpg
Nguyễn Hữu Hùng - Trương Á Minh. Kết quả hòa
http://svthanhhoa.info/up/images/117...6915914465.jpg
Nguyễn Phụ Xuân - Hứa Quang Minh. Kết quả NPX thắng
http://svthanhhoa.info/up/images/398...6918921944.jpg
Buổi chiều cùng ngày, đã tiếp tục diễn ra vòng 9 - vòng đấu cuối cùng của giải. Phải nói rằng đây là vòng đấu "sôi động" nhất từ đầu giải đến bây giờ. Vị trí quán quân gần như đã thuộc về Nguyễn Trần Đỗ Ninh nếu như anh chỉ cần thủ hòa ở trận cuối (anh đã có 7.5đ sau vòng đấu vừa rồi, hơn người đang đứng thứ hai 0.5 điểm). Vị trí thứ hai khó thoát khỏi tay Nguyễn Thành Bảo. Các giải 3,4 là sự cạnh tranh của các kỳ thủ Nguyễn Phụ Xuân (đã có 6đ), Lê Phan Trọng Tín (6đ), Nguyễn Hữu Hùng (5.5đ), Võ Minh Nhất (5.5đ), Trương Á Minh (5.5đ), Nguyễn Hoàng Lâm A (5.5đ), Trần Quốc Việt (5.5). Sau đây là hình ảnh các cặp đấu vòng 9
Nguyễn Hoàng Lâm A - Nguyễn Hữu Hùng. Kết quả Nguyễn Hữu Hùng thắng
http://svthanhhoa.info/up/images/563...0955581657.jpg
Võ Minh Nhất - Trương Á Minh. Kết quả hòa
http://svthanhhoa.info/up/images/193...8228167471.jpg
Các cặp đấu (Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Nguyễn Anh Hoàng), (Nguyễn Thành Bảo - Nguyễn Phụ Xuân). Kết quả một cặp có kết quả hòa, một cặp có kết quả thắng thua.
http://svthanhhoa.info/up/images/355...3436327730.jpg
Cặp đấu tranh giải đặc biệt dành cho nữ giữa Đàm Thị Thùy Dung và Thu Nga. Kết quả Đàm Thị Thùy Dung thắng.
http://svthanhhoa.info/up/images/633...3981988338.jpg
"Phong trần quái khách" Hoàng Đình Hồng..điềm đạm xem 2 VĐV thi đấu
http://svthanhhoa.info/up/images/068...6423769597.jpg
Tournament Chess's Coffee Huong Que's Club 2nd Final
(Bảng Xếp Hạng Chung Cuộc Giải Cờ Tướng Cafe Hương Quê lần II Mừng Xuân 2010)
(Chỉ bao gồm danh sách những VĐV đoạt giải, gồm 14 giải chính và 1 giải dành cho nữ)
Tên VĐV - Điểm - Hệ Số Fide
1. Nguyễn Trần Đỗ Ninh (8 điểm) -hệ số 43
2. Nguyễn Thành Bảo (7đ) - 39
3. Lê Phan Trọng Tín (7đ) - 36
4. Nguyễn Phụ Xuân (7đ) - 33
5. Nguyễn Hữu Hùng (6.5đ) - 36
6. Nguyễn Anh Hoàng (6.5đ) - 34
7. Mông Nhi (6đ) - 32.5
8. Trần Văn Thanh (6đ) - 32
9. Võ Minh Nhất (6đ) - 31.5
10. Trương Á Minh (6đ) - 30
11. Bùi Văn Cơ (6đ) - 27
12. Hứa Quang Minh (5.5đ) - 31.5
13. Ngô Ngọc Minh (5.5đ) - 30
14. Trần Quốc Việt (5.5) - 30
Giải nữ: Đàm Thị Thùy Dung (5đ)
Buổi lễ trao giải có sự góp mặt của chú Chín (nhà tài trợ giải) và thầy Hoàng Đình Hồng (HLV bộ môn cờ Việt Nam)
http://svthanhhoa.info/up/images/200...1685485172.jpg
Các kỳ thủ đang nghe BTC đọc diễn văn bế mạc và xướng tên các kỳ thủ đoạt giải
http://svthanhhoa.info/up/images/064...3319260427.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/755...6518187522.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/972...5817977082.jpg
Các kỳ thủ đoạt giải khuyến khích (hạng 6 đến 14 tính từ phía tay trái qua)
http://svthanhhoa.info/up/images/050...9820108046.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/237...2184361610.jpg
Chú Chín trao giải khuyến khích giành cho nữ - kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung
http://svthanhhoa.info/up/images/407...2110532589.jpg
Thầy Hoàng Đình Hồng đang trao giải cho 2 kỳ thủ Nguyễn Hữu Hùng (hạng 5) và Nguyễn Phụ Xuân (hạng 4)
http://svthanhhoa.info/up/images/836...7198815463.jpg
Chú Chín đang trao giải nhất nhì ba cho 3 kỳ thủ (NTĐN, NTB, LPTT)
*********
thầy chùa: "Có trao lộn phong bì không đó chú Chín :D "
Bảo: "hí hí, nghi lắm à"
Tín: "ui giời, hồi hộp quá"
http://svthanhhoa.info/up/images/977...8107280815.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/050...3479130198.jpg
hị hị cao thủ trọc đầu anh Đỗ Ninh lên ngôi vô địch xin chúc mừng anh nhé :D !
Như vậy, qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã kết thúc tốt đẹp. Lần đầu tiên được thấy các tuyển thủ quốc gia bằng xương bằng thịt như anh Bảo, anh Ninh, chú Sáng, chú Minh, anh Lâm... được xem phong cách thi đấu của họ, CXQ cảm thấy rất vui. CXQ xin gửi lời cảm ơn đến anh Xuân. Anh có vai trò rất lớn trong việc mời gọi các kỳ thủ nổi tiếng về tham dự, đồng thời cũng tìm kiếm nhà tài trợ cho giải. Anh đã cung cấp các ván đấu để CXQ kịp thời cập nhật cho quý bằng hữu yêu cờ được biết. Các bạn cũng biết rồi đấy, biên bản ở các giải phong trào thường 12 nước đầu xem tạm được, từ đó trở về sau do áp lực áp lực trận đấu, áp lực thời gian, nên chữ viết của các tuyển thủ bắt đầu khó đọc, viết thiếu/dư nước, viết nhầm nước. Nhiều lần 2 anh em lần mò ván cờ, luận mãi không ra, phải gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ, nhờ họ sắp lại ván đấu, tưởng xong rồi, chuẩn bị save thì phần mềm bị lỗi, lại phải làm lại từ đầu :( Một điều đáng ghi nhận là các kỳ thủ ở xa mãi trên Củ Chi, Q.6..mặc dù ở rất xa Q.9 vẫn đều đặn xuống thi đấu.
Chắn chắn những ngày tham gia giải với vai trò PV Amateur sẽ không thể nào quên được với CXQ cũng như những người yêu cờ khác. Nếu có điều kiện về thời gian, CXQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn yêu cờ qua giải A1 quốc gia tại Bình Phước vào đầu tháng 3/2010 này, để đưa những kỳ thủ gần gũi với người hâm mộ hơn. Nhân dịp xuân canh dần sắp đến, gửi tặng các bạn yêu cờ bài "Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ" do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện, với lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc, thành công" đến bạn yêu cờ gần xa.
Mến chào!
Coffee Hương Quê - Hẹn gặp lại :)
http://svthanhhoa.info/up/images/859...6592599205.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/050...3479130198.jpg
Cảm ơn bạn CXQ nhiều. Những thông tin, hình ảnh của bạn về giải rất thú vị, góp phần quảng bá rộng rãi hơn những giải đấu mang tính xã hội hóa của cờ tướng VN. Mong bạn tiếp tục theo dõi sát hoạt động của cờ tướng TP nói riêng và VN để đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn TLKĐ của chúng ta!
Sao ngày 06/02 mới kết thúc mà đã trao giải rồi nhỉ?
[QUOTE=CXQ;36934]Như vậy, qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã kết thúc tốt đẹp. Lần đầu tiên được thấy các tuyển thủ quốc gia bằng xương bằng thịt như anh Bảo, anh Ninh, chú Sáng, chú Minh, anh Lâm... được xem phong cách thi đấu của họ, CXQ cảm thấy rất vui. CXQ xin gửi lời cảm ơn đến anh Xuân. Anh có vai trò rất lớn trong việc mời gọi các kỳ thủ nổi tiếng về tham dự, đồng thời cũng tìm kiếm nhà tài trợ cho giải. Anh đã cung cấp các ván đấu để CXQ kịp thời cập nhật cho quý bằng hữu yêu cờ được biết. Các bạn cũng biết rồi đấy, biên bản ở các giải phong trào thường 12 nước đầu xem tạm được, từ đó trở về sau do áp lực áp lực trận đấu, áp lực thời gian, nên chữ viết của các tuyển thủ bắt đầu khó đọc, viết thiếu/dư nước, viết nhầm nước. Nhiều lần 2 anh em lần mò ván cờ, luận mãi không ra, phải gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ, nhờ họ sắp lại ván đấu, tưởng xong rồi, chuẩn bị save thì phần mềm bị lỗi, lại phải làm lại từ đầu :( Một điều đáng ghi nhận là các kỳ thủ ở xa mãi trên Củ Chi, Q.6..mặc dù ở rất xa Q.9 vẫn đều đặn xuống thi đấu.
Chắn chắn những ngày tham gia giải với vai trò PV Amateur sẽ không thể nào quên được với CXQ cũng như những người yêu cờ khác. Nếu có điều kiện về thời gian, CXQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn yêu cờ qua giải A1 quốc gia tại Bình Phước vào đầu tháng 3/2010 này, để đưa những kỳ thủ gần gũi với người hâm mộ hơn. Nhân dịp xuân canh dần sắp đến, gửi tặng các bạn yêu cờ bài "Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ" do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện, với lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc, thành công" đến bạn yêu cờ gần xa.
Mến chào!
Coffee Hương Quê - Hẹn gặp lại :)
http://svthanhhoa.info/up/images/859...6592599205.jpg
http://svthanhhoa.info/up/images/050...3479130198.jpg
bài hát hay quá thằng em :D
CXQơi sao không có các ván đấu vòng 8 và vòng 9 vậy.A post lên cho a em tham khao
Giải cờ qui tụ rất nhiều anh tài của làng cờ, thật vui và thân tình. Cám ơn Nhà tài trợ và Ban Tổ Chức, cám ơn bạn Phùng Xuân. Hẹn năm sau tái ngộ nhé!