Chắc vẫn chỗ đấy........ =))
Printable View
Em nó luống cuống thế nào bị ngã xuống một cái mương các bác ah, loay hoay một hồi em cũng đưa em nó lên bờ cởi bỏ mọi cái khi chưa xong một nốt nhạc, làm xong giao cho người đẹp cái táo tầu 4 en nó cảm ơn nhiều lắm, nếu không có mình thì lại mất mấy trăm k mua cái táo mới hĩ hĩ
Tôi không biết quan điểm các vị đúng sai lẫn lộn thế nào, tôi đọc vụ này mà không hề đưa ra ý kiến gì, dù đọc hết tất tần tật từ đầu đến cuối. Nhưng đến giờ thì thấy 6789 nói câu này đúng. :venhvao
Còn đưa ra xinh ngu làm tiêu chuẩn làm gì, mình cứ chọn hẳn xinh, thông minh, không hiền nhưng biết nghe lời chồng, giỏi kiếm tiền xem nào... :nemgach
Cái nào thiếu mình bổ sung thêm phụ lục :chaochao
Bác laotot có kiểu liên tưởng thú vị thật đấy. Em bé có đôi mắt đẹp thì bác "mỗng vào vô", vậy không biết nếu môi xinh, tóc mượt thì bác sẽ làm gì tiếp theo cho phù hợp nhỉ?
Anh thú thật với mụ tác ta thế này cho nó vuông nhé, con bé nó xinh ngon lắm sinh viên trọ ở nhà anh, hôm về anh tán em nó đã cho cầm cả mớ tóc dài hôn hit thỏa mái, em có khuân mặt trái xoan cao khoảng mét sáo đôi mắt và mái tóc thì anh không thể nào xóa được em ah, hai người nói chuyện cả đêm không biết rằng lúc 5h AM mẹ anh thấy đèn vẫn còn sáng đi xuống can hai đứa đi ngủ đi.
Bà già anh tính nết vấn còn phong kiến lắm bao giờ cũng muốn con trai thêm vợ thêm cháu cho cả nhà mình vui chắc quen nếp sống đã được lĩnh hội ông ngoại dạy hổi trước.
ANh không nge lời mẹ anh thì bất hiếu ah, thôi đành
Ông laototphilao lại định kể chuyện cổ tích thời hiện đại đấy à,cho vào mục tiếu lâm thì đúng hơn nhỉ.Cuối tuần trước hẹn hò kiểu gì để anh mày chờ mỏi cổ,cuối tuần này nhất định phải ra vì chỉ còn 2 trận cuối cùng,nhưng cái chính là anh thích nhậu với chú và thằng một đống.
Ngu quá cũng không được và thông mình quá cũng không được, còn chọn người phụ nữ khéo léo biết minh lúc nào cần phải thông minh hay lúc nào cần ngu thì "khó hơn thầy tu ăn thịt chó"!:loaloa1
@ Các bác:
Nghe chuyện bác Laototphilao thấy thư giãn quá, cảm giác như bác ý " như con dế vô tư".
@6789: iêm lổ, ảo đó sợ quái gì khà khà, vài hôm nữa lại lổ tiếp
Hôm nay có ngồi nói chuyện với sếp em. Sếp cũng nói tại sao người đàn bà đẹp luôn có nhiều chọn lựa ví dụ như Hà Tăng chẳng hạn, yêu thì nhiều nhưng để cưới thì phải ông đại gia mới cưới đấy thôi. Thành ra đàn ông không được lựa chọn đâu các bác ạ :D
Lão Hảo sư củ nói đúng đó, nhìn người yêu ông trùm facebook nè
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/...8-facebook.jpg
Vợ Bill Gates nè
http://www.thanglongkydao.com/data:i...BgDWrlChSkP//Zhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...xElwNON7XabdWD
http://www.thanglongkydao.com/data:i...LzgQIEZlT/2Q==
http://www.thanglongkydao.com/data:i...LzgQIEZlT/2Q==
Toàn những người mạnh nhất thế giới đó, họ toàn lấy vợ thông minh đấy, Xinh mà ngu ở với chúng nó cũng hãm thật
Các quý ông dần dần nhận ra chân lý rồi đấy. Thế nào gọi là hồng nhan tri kỷ?! Ngay cả mấy cô cờ vờ mà cô nào có tí hiểu biết, khôn khéo thì các bậc quân tử cứ gọi là đắm say mê mệt. Chứ chỉ có độc nhan sắc ko thôi thì dăm bữa nửa tháng chán nhè ra
Chơi thì thích xinh, ở cùng cái giống ngu thì chán lắm. Tốt nhất theo chiêu "bỏ trước lấy sau", lấy em có tí óc cho nó có cái lâu dài. Ơ nhưng dứt khoát là không được xấu
Sợ nhất là tỏ ra thông minh còn đầu óc thì có hạn, những ngươi này có độ tự ái cực cao khi bị người khác chê trách điều gì kém cỏi là lao vào làm điều ngu ngốc thậm tệ hơn.
Mình nghĩ chuẩn nhất là nồi nào úp vung ấy
Hôm qua cuối tuần ngồi với mấy anh em biết chuyện bạn mình mà thấy thương cho nó lại cám cảnh bản thân mình vì mình cũng là kẻ loser trong một số cái như nó.
Ra trường đi làm cho tập đoàn lớn Toyota sau đó về tự mở xưởng sản xuất lớn về Cửa ở Hà Nội, thợ làm không hết việc tiếc là nó lấy phải con vợ Quạ tha mèo mổ.
Mụ này không biết gì về Kinh tế hết tầng lớp bần nông thích giàu sủi, vay ngân hàng đầu tư chứng và đất. Hôm qua mới biết bạn bán nhà trả tiền cho vợ, xưởng sản xuất buộc tuyên bố phá sản để trả nợ, nó đi trở lại kiếp thuê nhà làm thuê như trước.