Cập nhật đầu cầu Hà Nội :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
Cập nhật đầu cầu Hà Nội :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
Danh thủ Phạm Quốc Hương bình luận tiên ưu lớn sau nước thứ 18 !!!
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Nguyễn Thế Trí đang nghĩ rất lâu , có vẻ khó khăn !!!
Tiếp tục cập nhật :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
Sau nước 19, ván cờ trở về thế cân bằng?
:chaochaoSau nước 21, tiên vẫn ưu nhiều...:nemgach:nemgach:nemgach
Mình mà bình cờ thì bị ném gạch chắc:nemgach
Rất khó khăn , bác sĩ Trí đang tập trung tuyệt đối sau nước P5/3 của Trần Cẩm Long !!!
2 danh thủ đang đi những nước trung cuộc tuyệt hay , rất hấp dẫn !!!
Rất hay , tiên đi X3-7 cực cao , bác sĩ Trí đang nghĩ khá lâu !!!
Nhiều khả năng ván này hòa rồi, với trận thế sau nước 24 nếu anh Long muốn win anh Trí thì còn phải "vần vò" nhau vất vả lắm.
Khó hòa lắm bạn Lâm ơi !!! con chốt 3 sừng sững kia kìa !!!
theo mình gia cát dự sau nước 26 nhiều khả năng xanh thua
Nước thứ 27, a Trí chống sỹ cao quá !!!
Sau nước thứ 30 X7/3 sát chốt , bác sĩ Long đang ưu lớn theo nhận định của giang hồ Hà thành !!!
Đen buông cờ sau nước 35 , chú mừng bác sĩ Trần Cẩm Long , công phá quá bão táp !!!
Ván 2 bắt đầu sau 5p nữa ,mời 2 đấu thủ nghỉ ngơi uống nước , hi hi !!!
TTTT ván 2 : Nguyễn Thế Trí 0-2 Trần Cẩm Long
68 Phút
58 Phút
Bấm F5 để cập nhật !!!
Ván này 2 bên chơi Tiểu liệt pháo cuộc. Tiên chọn biến hữu quá hà xe tả pháo tuần hà, Hậu chơi cao xa bảo mã.
Nước thứ 5, anh Trí không đổi xe mà ăn vào Tốt là có ý muốn cầu biến (nước sau nâng pháo 8 lên hà). Cuộc diện vẫn cân bằng sau 10 nước, tuy vậy đôi bên cùng có chỗ phải lo ngại. Anh Trí dùng xe đè Mã tạm thời buộc hậu lên xe giữ, nhưng sau đó bên hậu lại hăm bình pháo tróc xe rình phản đòn ở cánh trái của mình (cánh phải bên Tiên) vào lộ 3 của a Trí...
anh reporter bình luận cứ y như chuyên gia, mấy cuộc này em chả rành mấy, chỉ nhớ được hình cờ thôi. hehe
Các bác đầu cầu Khánh Hòa chụp hình khán giả xem thi đấu đi.:angel
Em lót dép ngồi hóng hớt tý :D
nuo'c 15 xanh di p5.3.sau do' x8.5.xanh win
Nước 15, anh Trí nâng xe giữ mã khiến bên Hậu có cơ hậu vật pháo đầu lên ăn tốt chiếu tướng. Về cơ bản Hậu đang có cơ hội phản Tiên... BS Long quả là tay cờ vô cùng dày dạn và thâm hậu!
Sau thất bại trong ván đầu, Bác Sĩ Trí tỏ ra khá nóng vội trong ván đấu thứ 2 để nhận thất bại khá chóng vánh .
Chúc mừng Bác Sĩ Trần Cẩm Long ! :hoa2
Có cảm giác a Trí chống con Sĩ 4 không an toàn bằng con Sĩ 6 (khiến con xe ở bên lộ 6 chẳng giúp được gì nhiều trong thế phải chống đỡ vì bị phản tiên)... Tình thế bắt đầu khó khăn rồi...
A Trí đầu hàng rồi à? Giá đi S6.5 thì còn đánh tiếp được (vẫn lép nặng), lên Sĩ 4 là mất cây thì thua nhanh là đúng rồi...
TRẦN CẨM LONG 2-0 NGUYỄN THẾ TRÍ
NGUYỄN THẾ TRÍ 0-2 TRẦN CẨM LONG
Ván này a Trí mắc một sai lầm khá lớn khi X3-1 (ăn ra tốt, đúng chỗ có chân mã), sau lại đi tiếp sai con sĩ nên mất cây sớm. Chỗ bị pháo đuổi xe, lẽ ra chơi X3-4 thì chưa sao... Tâm lý nóng vội?
Bác sĩ Trần Cẩm Long trình diễn 1 lối chơi tấn công cực kỳ khoáng đạt và giành chiến thắng thuyết phục , đáng tiếc là sau ván đầu thua và tương đối mỏi mệt thì bác sĩ Trí đã đánh 1 ván cờ thực sự dưới sức ở ván 2 .
Xin chúc mừng cánh chim đầu đàn của thành phố biển Nha Trang và xin hẹn gặp lại .
Cám ơn anh Thiên Ân và anh em kỳ hữu Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức trận đấu rất thành công và chuyên nghiệp , cám ơn anh em kỳ hữu khắp nơi đã quan tâm theo dõi và có những bình luận hết sức thú vị .
Mô hình kỳ đài online chắc chắn sẽ được nhân rộng trong thời gian sắp tới ,hẹn gặp lại các bạn !!!
Ở ván thứ nhất: Bác sĩ Trí mặc dù đi hậu, rơi vào thế khó khăn nhưng anh đỡ cực dẻo. Có thể nói là Hoa Đà, gần như bệnh nào cũng chữa được.:botay
Ở ván thứ hai: Chắc có lẽ do đã mệt mỏi sau trận maraton đầu tiên kéo dài hơn 2h đồng hồ nên ván sau anh thi đấu dưới sức mình.:lose
Thú thật ở ván thứ nhất anh em Khánh Hòa tương đối sốt ruột, hầu hết đều nghĩ: đi tiên, dành được ưu thế như vậy nhưng mãi vẫn ko thắng được, đối phương đỡ dẻo quá. Nếu hòa ván đầu không biết ván sau sẽ thế nào. Rất căng thẳng và hồi hộp.:lanh:lanh
Rất tiếc anh Trí đã không có cơ hội cho ra đời 1 ván sát cuộc nghịch pháo giống như 1 trong rất nhiều ván anh đã post trên diễn đàn
Ván đầu tiên nước 24.T5.7 của anh Trí có vẻ không được hay lắm.Chúc mừng anh Long.
chỉ thốt lên được câu này bản lĩnh lên tiếng:loaloa1
BS Long không hổ danh là cánh chim đầu đàn của Khánh Hòa trong bao nhiêu năm. Nhìn 2 ván cờ có thế dễ nhận ra, trình độ khoảng cách giữa bác Long và bác Trí là tương đối, thể hiện qua bản lĩnh, kinh nghiệm và độ chuyên nghiệp. BQT TLKĐ đã tổ chức trận đầu này rất thành công, mong rằng anh em kỳ hữu gần xa quan tâm ủng hộ hơn nữa tạo điều kiện để Thanglongkydao có thêm những trận đấu lớn và ý nghĩa hơn nữa dành cho người hâm mộ. Cảm ơn bác Trungcadan và toàn thể Ban tổ chức cũng như 2 kỳ thủ.
Cảm ơn anh Long đã cống hiến 2 ván cờ rất hay.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cổ vũ.
Ván 1 tôi chơi nước P8.4 hy vọng với thử nghiệm mới ngoài sách có thể đem lại bất ngờ, tiếc là anh Long chơi già dặn quá.
Ván này mặc dù thua nhưng được thưởng thức độ công sát tuyệt vời của anh Long.
Ván thứ 2 có lẽ do cuộc trường chinh xa, tôi rất cố gắng về Hà nội kịp giờ thi đấu, đã làm tôi mệt mỏi đi lẫn lộn làm hỏng cả cuộc chơi đang hấp dẫn, rất xin lỗi các bạn.
Hẹn gặp lại anh một dịp gần đây.