Liệu có phải tung hỏa mù không nhỉ...?
Printable View
Liệu có phải tung hỏa mù không nhỉ...?
Dự kiến ra sân chính thức đội Tây
Bàn tướng ,TÚ BÉO lãnh đội trực tiếp tham gia thi đấu
Sơn hàng mành bị vợ đánh nhiều quá khả năng ko chiu được sẽ tìm đường bỏ trốn
Quang LD đang bị vợ đuổi sẵn ở ngoài đường chắc suất thi đấu 100%
Nguyễn Anh Tú trước khi thi đấu phai tích cực trả bài cho vợ (người yêu) ngay từ bây giờ nên khả năng đến ngày thi đấu sẽ xin được giấy phép hành quân
Chúc các anh gặp nhiều may mắn và thành công.thắng trận này lãnh đội sẽ đến tận nhà xin cho các anh được về.Còn thua thi ......Chúng tôi xin được chia buồn
Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên bắt đầu chém , he he !!!
Sóc Sơn dưới sự chỉ đạo của Xếp Công và Trần Tuấn Ngọc sẽ vượt qua Tây Sơn,xin chúc bang phái Sóc Sơn thành công
Năm ngoái Sóc Sơn đã vào đến bán kết năm nay mục tiêu của Sóc Sơn sẽ là vào chung kết và trong các đội thì Sóc Sơn thích gặp nhất imporlinh,Tây Sơn và Quang Trung .Có 2 đội mà Sóc Sơn có phần ái ngại là Kỳ Hữu và Đống Đa
trận chung kết trong mơ sẽ diễn ra giữa Sóc Sơn và Kỳ Hữu
Nhiệt liệt cám ơn những dự đoán của Trần Tuấn Ngọc vì em luôn sai trong mọi dự đoán của mình , he he !!!
Trời đất! Đang là một trong những ứng cử viên vô địch mà tình hình tướng tá thế này thì đánh đấm gì nữa!
Cũng phải nói thêm giờ giấc thi đấu của ban tổ chức là rất lý tưởng cho đội Tây Sơn. Ai cũng biết thành viên dậy sớm nhất trong đội Tây Sơn là vào khoảng 11h30. Tuy nhiên nếu ban tổ chức sắp xếp cho Tây Sơn vào thi đấu vào buổi tối mới thực sự là tai hoạ vì gần đến 19h30 (giờ kết quả) là toàn đội không còn ai có tâm trí gì thi đấu nữa.
Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn các phu nhân của thành viên đội Tây Sơn thì họ đều có chung một mong muốn là đội sẽ thua liểng xiểng và bị loại ngay từ vòng bảng. Lý do là các thành viên trong đội vốn dĩ ngày nào cũng nhậu nhẹt đến 1 - 2h sáng rồi, nếu thắng trận hay vào sâu trong giải sẽ là cớ ăn mừng cho toàn đội tự gia hạn visa đến 4 -5h sáng hay thậm chí cả ngày hôm sau mất. Tuy nhiên các kỳ thủ trong đội đều đồng tâm nhất trí rằng, thắng hay thua vẫn không có gì thay đổi cả, thắng thì chúng tôi ăn mừng, thua thì chúng tôi giải sầu!!??
Tiêu chí chọn 4 người đánh của Tây Sơn không tập trung vào sức cờ hay phong độ mà là "chân". Luật thi đấu 4 người của TLKD vô tình phù hợp với tiêu chí 4 "chân" của đội và như vậy thì lúc nào đội cũng đủ "chân" tổ chức đánh binh hay đầu đít đôi nhằm thay đổi không khí thi đấu vốn rất căng thẳng của các giải cờ.
Trao đổi nhanh với danh thủ Đào Cao Khoa - lãnh đội Tây Sơn và chúng tôi được biết, lý do đặt tên đội Tây Sơn là do anh rất hâm mộ bước chân thần tốc của các chiến binh Tây Sơn. Anh còn cho biết thêm các bước chân của thành viên đội cờ Tây Sơn cũng rất thần tốc nhưng không phải để đi đánh giặc Thanh (vì bây giờ làm gì có giặc Thanh mà đánh) mà là ở chỗ, có thể tối nay họ đang nhậu say mèm tại Hà Nội nhưng sáng hôm sau họ vẫn có thể có mặt tại khắp các tỉnh thành cả nước như Thanh Hoá , Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai nếu như họ cảm thấy.... hứng chí. Tuy nhiên anh Khoa cũng tâm sự thật rằng đội Tây Sơn của anh không dại gì mà đi bộ như cha anh ta ngày xưa, thay vì hành quân xuyên đêm không ngại mưa gió thì đội của anh chỉ nằm ngủ cả đêm trên taxi thôi.
Không tin được mấy chuyện của các sếp Tây Sơn :D .
Ngày mai theo thỏa thuận của lãnh đội , trận TADA vs AE2 bàn tướng sẽ đánh trước lúc 12h30 . Đến 3h các bàn tá sẽ thi đấu .
Vậy mời lãnh đội AE2 12h00 có mặt ở quán để ráp bàn tướng . 3 bàn tá sẽ cùng ráp với BTC lúc 14h30 cùng ngày , trân trọng cảm ơn !!!
Đồng ý với kỳ thủ Nguyễn Minh Đức , còn việc bổ sung vào tuần sau mong Trung thông cảm cho BTC , danh sách chốt vào ngày mai , không bổ sung và không thay người .
Cám ơn Trung nhiều !!!
Ngày mai Kỳ Siêu ra trận rồi , bên em còn 2 suất , cứ đăng ký tên bạn đó là được mà , thi đấu hay không thì còn tùy !!!
Lãnh đội Tây Sơn mới chuyển Linh buzi ra khỏi danh sách thi đấu , người thay thế là 1 kỳ thủ tên Tuân !!!
Danh sách các kỳ thủ CLB Kỳ Siêu tham gia cúp đồng đội Thăng Long kỳ đạo 3:
1. Trần Trung (đội trưởng)
2. Nguyễn Tiến Cường.
3. Tạ Thanh Giang.
4. Lê Việt Hùng.
5. Nguyễn Hữu Nghị.
6. Trịnh Duy Phong.
7. Nguyễn Minh Đức.
8. .................Tiến
Đã chốt nhé Trung !!!
Với lực lượng này anh em IPL hy vọng sẽ ẵm 2 giải:DTrích dẫn:
ĐỘI I: Tranh chấp huy chương, không thương đối thủ
1. Phùng Quang Điệp
2. Nguyễn Khánh Ngọc - Đội trưởng & Lãnh đội
3. Trần Quyết Thắng
4. Nguyễn Thanh Tùng
5. Vũ Khánh Hoàng
6. Nguyễn Thăng Long (Dự bị 1)
7. Đinh Quang Hưng (Dự bị 2)
8. Dương Đình Trung (Dự bị 3)
ĐỘI II: Thỏa mãn đam mê, không chê phần thưởng
1. Trần Nguyên Thăng
2. Dương Văn Long - Đội Trưởng & Lãnh đội
3. Mai Quý Lân
4. Dương Đình An
5. Phạm Văn Huy
6. Vũ Quốc Sơn (Dự bị 1)
7. Nguyễn Thành Công (Dự bị 2)
8. Đỗ Văn Trường (Dự bị 3)
các anh nếu có điều kiện có thể gửi nội dung các ván cờ thi đấu cho các anh em tỉnh ngoài ko có điều kiện xem.
cảm ơn nhiều
Thuận pháo vương Hồng ....Chí năm 2011 đang ấp ủ mộng Bá Vương về với Việt Sơn Sau năm 2010 ko được như ý.
Dàn hỏa tiễn Việt Sơn đang sẵn sàng khai hỏa nên kỳ siêu hãy cẩn trọng!
Chìa Khóa Để thành công Là Trung 9th phải đoán đúng biển số ...mà Minh Ngọc được sử dụng mà đón đầu - chặn xe - thì mới có thể xét hỏi ! . Cái này có xác suất khoảng 25% nên cũng khó đoán .
Ngoài Trung (Trần) ra thì ...Chí chỉ -ko thắng-ko hoà-và ko cho đối phương
thua với -NGUYỄN HOÀNG YẾN thôi !
dự đoán hòa cho kỳ siêu !
Anh Bùi Dương Trân sẽ thi đấu cho đội nào các bác nhỉ? Bí mật chăng.:(
Cứ nổ cho nó có khí thế mà anh!:DTrích dẫn:
An mới tham gia lần đầu nên cũng chưa có kinh nghiệm nhỉ! Năm ngoái, Kỳ Hữu có 2 đội hình mạnh hơn cũng chỉ vớt vát được giải Tư. Vậy nên không thể nói trước điều gì khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Trọng tâm của CLB vẫn là đội I, đội II cứ đánh vô tư nhé.