Hoàng TRung Nguyên- Bùi xuân Trọng 1-1
Printable View
Hoàng TRung Nguyên- Bùi xuân Trọng 1-1
Nguyên đánh ghê quá. Đối đầu là thắng anh Trọng. Đợt này anh đi Hồng Kông về sẽ "xử lý" em. :-t:-t
Quách Hoàng Quý - Đinh Tuấn Anh 1-0
Tống văn Đại - Tuấn safi 1-0
Anh Tuấn safi chịu thua (những nước sau luợc bỏ)
Hoàng TRung Nguyên - Phùng Duy THành 1-0
TRần Tuấn- Vũ Hữu Tân 0-1
Vũ Thái Hòa - Bùi Kim Long 1-1
Quách Hoàng Quý - NGuyễn Văn Thành 0-1
(Tiên chịu thua những nước sau lược bỏ)
Bùi Kim Long - P.Duy Thành 1-0
Tống Văn Đại- Vũ Hữu Tân 1-0
Hậu chịu thua ( những nước sau lược bỏ k đọc đc biên bản)
Những hình ảnh trong lễ bế mạc giải HP-League 2011
http://cC5.upanh.com/23.914.30983214.ftr0/img0370.jpg
Giải nhất Bùi Xuân Trọng
http://cC3.upanh.com/23.914.30983232.8s30/img0371.jpg
Giải "khuyến khích" Tuấn Safi trao cho kì thủ vượt qua 60 điểm
http://cC2.upanh.com/23.914.30983301.dD60/img0372.jpg
Giải nhất 1 thùng bia Heineken anh Minh Ngọc trao cho nhà vô địch
http://cC0.upanh.com/23.914.30983349.4rv0/img0374.jpg
Anh Minh(áo đỏ) trao giải nhì cho kì thủ Nguyễn Văn Thành
http://cC4.upanh.com/23.915.30983353.1s0/img0375.jpg
Tuấn 007 trao giải "khuyến khích" cho anh Thành
http://cC7.upanh.com/23.915.30983356.XTy0/img0376.jpg
Giải nhì 1 thùng bia Heineken do anh Minh thay mặt Quỳnh trao tặng
http://cC6.upanh.com/23.915.30983405.qzY0/img0377.jpg
Tuấn 007(áo kẻ) trao giải ba cho kì thủ Bùi Kim Long
http://cC7.upanh.com/23.915.30983406.XTd0/img0378.jpg
1 thùng bia Heineken do Tuấn 007 thay mặt lamtinh20 trao tặng giải ba
http://cC3.upanh.com/23.915.30983442.x8i0/img0379.jpg
Tuấn safi trao giải tư cho kì thủ Hoàng Trung Nguyên
http://cC6.upanh.com/23.915.30983445.Sm90/img0380.jpg
Tuấn 007 trao giải "khuyến khích" cho Nguyên với thành tích lọt vào top 4
http://cC9.upanh.com/23.915.30983468.szs0/img0382.jpg
Vũ Thái Hòa được Hoàng Trung Nguyên "tặng" lại giải thưởng nhằm khích lệ tinh thần trước khi lên đường tham gia giải Kì Vương Đất Bắc, một hành động rất Fair-play!
http://cC7.upanh.com/23.915.30983566.f540/img0388.jpg
Hùng bsx nhận giải cộng tác viên nhiệt tình của clb cờ tướng Hải Phòng
http://cC7.upanh.com/23.915.30983706.QhR0/img0385.jpg
Thành béo trao lại giải "mâm xôi vàng" cho ban tổ chức =))
http://cC8.upanh.com/23.915.30983707.IqS0/img0383.jpg
Tuấn safi hậm hực đi nước "ví 5 tiến 1" cho giải "mâm xôi bạc :))
http://cC9.upanh.com/23.915.30983708.nKn0/img0384.jpg
Tuấn kon thoát hiểm ngoạn mục nhưng vẫn dính "mâm xôi đồng" :D
http://cC6.upanh.com/23.915.30983745.4vt0/img0386.jpg
14 kì thủ tham gia thi đấu giải "HP-League" 2011
Hàng đứng từ trái qua: Hp007hp, Nguyễn Bình Minh, Tống Văn Đại, Tuấn safi, Tuấn kon, Bùi Xuân Trọng "ngáo", Thành "xích thố", 6789, Nguyên_gmhp.
Hàng ngồi: Phùng Duy Thành, Hòa Nguay, Long CA, Phương con, Quý "say"
http://cC3.upanh.com/23.915.30983882.pkS0/img0392.jpg
Lão Minh Ngọc thể hiện giọng ca vàng
http://cC4.upanh.com/23.915.30983883.GAc0/img0394.jpg
Không biết lão ý hát bài gì mà Tuấn 007 "sụt sùi" lau nước mắt
http://cC5.upanh.com/23.915.30983884.jij0/img0396.jpg
À, hóa ra là "một lần nữa thôi"....hehehe, rất tâm trạng...
Cảm ơn CLB cờ tướng Hải Phòng và anh chủ nhiệm San bằng tất cả bằng cấp tiến trung binh :P.
Em ngượng quá. Được ăn được nói được gói mang về. Ngượng quá, ngượng quá.
Tất nhiên em là thành viên CLB Anh Em thì ko thể là thành viên CLB khác được. Thôi thì em xin làm cộng tác viên từ xa không ăn lương thưởng của CLB cờ tướng Hải Phòng vậy.
Mỗi lần về HP được ăn, được chơi cùng các anh là thích rồi.
http://cC3.upanh.com/23.915.30983922.g4B0/img0407.jpg
Thành viên từ xa đã rất nhiệt tình của clb cờ tướng Hải Phòng: Hùng 1 đống :)>-
http://cC8.upanh.com/23.915.30983927.Yr80/img0408.jpg
http://cC1.upanh.com/23.915.30983930.b3t0/img0409.jpg
Hình ảnh đẹp quá là em tiếc hùi hụi vì không được ở đó góp vui. vậy là đúng như em nói tiệc tùng tưng sờ bừng xong các bác còn đi Karaoke nữa chứ, chắc bác 6789 giành mik từ đầu đến cuối đến khi khản giọng rùi mới đưa anh em sau các bác nhỉ.
@ Bác 6789 và Changtraixula: em quen biết 2 bác đã lâu giờ mới biết 2 bác có tình cảm...em đây có mắt không tròng rùi ...Hixhix...
Sao Hùng Bsx lại show ảnh cưới của 6789 với Hungnamdong thế?? :)) :))
Hihi Ngày bế văn mạc của giải HP Lick thật là vui quá đi! Cảm ơn lòng nhiệt tình của bác Trí, BSX, Hùng 1 đống...đã xuống chia vui,chúc mừng, ăn nhậu và thể hiện giọng ca với anh em HP.
Hic xui quá cả ngày hôm qua em không dính nổi cái mặt vào một Bô ảnh nào từ lúc trao kúp đến lúc đi thi Cờ tướng Idol kakoke! Thật ra xui quá đi!!!
Ai bảo anh Nhạc hoa không có kiểu nào!!!
http://cC9.upanh.com/24.137.31237458.UDy0/p1060812.jpg
http://cC1.upanh.com/24.137.31237490.dTh0/p1060815.jpg
Thưởng lớn cho em đi nhé! :) Lần sau xuống HP em lĩnh.
Có ảnh rồi anh Nhạc Hoa đừng tủi thân nữa nhé!
Được Bác Themgaidep an ủi và cảm thông cho tâm trạng của em làm lòng em cũng nguôi ngoai đi phần nào :(( . Từ hôm biết tin em cứ hát bài " Buồn ơi chào mi " suốt thôi =)) .
Zai đẹp hay xấu, béo hay gầy em nào có quan tâm đến. chỉ quan tâm đến các anh của em vậy mà :-L em đây là người thân cận nhất lại thấy mà không biết, nhìn mà không hay. Bi giờ mới hay thì lòng em đã tan nát từ lâu =(( .
@ bác Themgaidep : em mà găp đôi vợ chồng nhà ấy em ném cả 2 xuống hồ ngay cho bõ tức b-) .
Trời hóa ra bi h em mới nhìn thấy ảnh, lần trước không thấy hihhi cảm ơn anh em nào đã chụp cho em kiểu ảnh vớt nha. Hôm nào phải lên HN hát kakoke 1 lần, chưa bao h em được hát trên HN.
Trời đất quỷ thần ơi.Em thầm ngưỡng mộ càng anh từ lâu.Anh 6789 phong độ, vui tươi. Anh Hùng Namdong mĩm mũm đáng yêu. Thế mà ...
Nhưng ko sao đâu các anh. Giờ xã hội cũng thoải mái mừ.
Nhìn ánh mắt các anh trong bức ảnh sao mà yêu thế. Anh 6789 ánh mắt như cười. Anh Hùng Namdong đón nhận cử chỉ âu yếm với cửa sổ tâm hồn đầy thỏa thuê khao khát.
Chúc mừng các anh đã tìm được niềm vui bên... cờ tướng
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Giè thế anh giai. Chả dại gì cặp kè với anh 6789 cả. Phần Hùng Nam Đồng cả thôi. Hôm đi xuống HP, em đang còn ôm vợ yên giấc nồng thì điện thoại đã réo vang. "Em ở bến xe Lương Yên rồi nhé!". Hic. Sao mà HP ngoài cái Đồ Sơn chả hơn đồ nhà thì còn cái gì làm Hùng Nam Đồng tức chàng trai xứ lạ của huyenmapu phải thao thức 5 canh, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi vào cái lúc mà trái tim đang ngủ yên nhất. Chỉ có 1 niềm vui, 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ, nơi có đàn chim hải âu tung cánh vì phía dưới hoa cải đang nở tóe loe ấy chờ đợi.
Em còn nhận ra cái sự sốt ruột trong nối cồn cào và làm Hùng Nam Đồng đói, xuống bến xe là đòi ăn sáng ngay. 1 chút chải chuốt em nhận ra khi ngồi taxi, chỉn chu lại sợi tóc bên vầng trán thật thà, dũng cảm. Hic.
Và Hùng Nam Đồng còn chếnh choáng trong men say sau bữa nhậu ngọt ngào mà cầm nick cờ úp của em thua liền 3 ván (em cày mãi đang thắng 3 ván thì bị "công tử Nam Đồng" đốt luôn)...
Và còn nữa, còn nữa,... nhưng dù vật đổi sao dời, ánh bình minh vẫn là chung khi mặt trời mọc dẫu ở Hải Phòng hay Hà Nội, ở bên bờ biển dạt dào những sóng và rác hay bên bờ hồ Xã Đàn thầm lặng mỗi sớm mai.
:))
Hic, chuyện mình pê đê cặp kè lung tung cũng lộ roài [-O<, còn số nhân vật chưa được công khai ;;), coi chừng là "bung bét" hết luôn đó =))..Hùng bsx thì chắc chắn trong danh sách rùi :x:x:x
Bác bsx nói đến tâm sự trong chuyến đi cùng Changtraixula làm em mới nhớ hôm về HP cùng em cũng có người sốt ruột thao thức 5 canh trắng đêm không ngủ =)) . hôm đó em lại cứ bắt con tưởng bở nghĩ ng ta thao thức vì đi cùng mình hóa ra đó lại là 1 niềm vui vô bờ ở cái thành phố Hoa Phượng Đỏ ấy đang chờ mong :)) .
Bác chủ quán cầm dao dọa khách ghê quá đi.:-?:-?:-?
:-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-??
Đè nghị Hotgirl 6789 lần sau chụp ảnh với Chàng Trai Xứ Lạ thì yêu cầu ánh mắt và tay chân nghiêm chỉnh hơn chút nữa nhé! :D
Mắt thì đảo như rang lạc,tay thì khua khoắng lung tung thế kia thì bảo sao mọi người lại chẳng................:-?? :-?? :-??
Chàng Trai Xứ Lạ ơi! Tôi thương bạn quá hic hic!
Bác chủ quán dọa thế nhưng em thấy ai ai cũng muốn xuống Hp mới chết chứ >:) . có khi ngoài lòng nhiệt tình vô bờ bến mọi người còn dành chút gì gì đó cho bác chủ hay sao ý =)) .
@ Changtraixula : Lão viết tiếp đi chứ sao còn ngồi đó mà chém gió vậy. mọi người ai cũng ngóng chờ phần 3 của lão đó :D .
Bác chủ quán là kẻ rất tài hoa ,uyên bác nhưng giản dị .Tuổi đời tuy còn trẻ nhưng giọng nói lừng khừng mệt mỏi như kẻ trải đời đã nhiều ,có cốt cách phong lưu
Dọn quán bên đuờng, lời lỗ chẳng đễ vào lòng ,miễn có chỗ chè chén vui thú với bạn bè truớc đã Xem ra so với Kê Khang ,Lưu Linh thuở xưa nào kém
@ Hung_namdong : Đệ phải gọi là Hot ... Pede mới phải chứ ;)) !!!