Đặng Tiến Đạt 2-0 Trần Quốc Hoàn
Printable View
Đặng Tiến Đạt 2-0 Trần Quốc Hoàn
Lưu Khánh Thịnh 1-1 Phí Mạnh Cường
Hình như biên bản sai Alex ạ. Ít nhất là cái hình cờ mà cái trí nhớ ngắn hạn của anh lưu lại khác thế này. Chắc biên bản có sai sót ở đâu đó
Ông nhầm đấy nhé :
1 - Tôi nhận trách nhiệm post biên bản trận anh Cường và trận đấu bù , 2 trận còn lại bên kia post
2- Chưa thể liên lạc bằng điện thoại được với anh Hưng nên chưa chốt chính xác được lịch . Bên các cháu Đống Đa yêu cầu chú Hưng đánh , không đồng ý chú Hiệp đánh ( hôm qua xin hoãn 1 bàn do hết sạch người nên tôi làm theo yêu cầu của đối phương ), tôi làm cái gì mà không công tâm ???
Hehe. Sao ko post nốt danh sách bàn đấu 4 :D. Bình thường là trước khi thi đấu 2 đội phải ghép giấy đăng ký mà.
Sao lại gào lên là "tôi làm gì mà không công tâm". Tôi có nói là không hay có đâu, tôi chỉ nếu ý kiến cá nhân là "cố gắng khuôn khổ và công tâm nhất" thôi.
Nếu về sau, các đội ko có lực lượng mạnh nhất rồi cũng đòi hoãn thì sao?
Bình thường ai đi xe khách mà chả ghét xe lượn lờ bắt khách đúng ko? Ai cũng chỉ mong lên xe đến giờ xuất bến, đi thẳng 1 mạch về đến nhà.
Nhưng mà để cái xe chạy phải có lái xe, lệnh của chủ xe .... nữa chứ nhỉ ;))
Trêu vui thôi. Ko việc gì phải cằng thẳng. Mong rằng dù là phong trào cũng phải quy củ hơn. Phải sẵn sàng đấu tranh và tháo gỡ với những gì cản trở. Bắt đầu từ bây giờ nhé!
Không liên lạc được với anh Hưng thì biết sao được thời gian đánh cụ thể ???
Chẳng nhẽ : Trận đấu bù giữa Tôn Thất Hưng và Quản Thanh Tùng sẽ đánh vào 1 ngày mà chúng tôi sẽ thông báo sau à ???
Mà xin lỗi nhé , trên này không có volume nên tôi không gào được như bạn nói đâu .
P/s : Bạn đấu tranh hộ tôi cái , tôi từ bé đến giờ chả biết đấu tranh là gì
Nói thì ông nào chả hay hơn đài !!!
Đống Đa cũng "đanh đá" phết, "buộc" thầy, các chú, các anh phải "nhún" 1 tí ;)).
Thế thì ván đấu Tôn Thất Hưng - Quản Thanh Tùng sẽ diễn ra trong thời gian chưa biết sẽ cực kỳ hấp dẫn đây.
Tôi còn cập nhật ở thông báo lịch sinh hoạt, thi đấu trong tuần nữa mà.
P.s. Công nhận là Trung cadan "đanh đá" chả kém gì Đống Đa :P
À , mấy ông Đống Đa thì kinh rồi , hôm qua mình bảo Cường là post bàn Đạt và cá nhân Cường , để 2 bàn kia mình post , xếp Cường cũng phải chém lại là sao chú không post đi . Cháu thích post bàn cháu và bàn đấu bù , mình phải quát lên nó mới thôi . ( chú mày post biên bản cho mày đọc bấy lâu nay cũng đủ to tay rồi cháu ạ )
Đến sợ ông sao trẻ này luôn , không khó chịu quá , nhưng thấy tuổi trẻ ngày nay khác tuổi trẻ như mình mong mỏi thật .
Cái gì cũng mang ra mặc cả được , thì lâu dài khó buôn bán ra phết đấy .
Quang Trung lực lượng cứ có vẻ không ổn thế nào ý~X(. Trận đấu quan trọng thế mà có vẻ các thành viên không coi trọng (Hãy xem các đội khác đã cố gắng thế nào cho những trận đấu lớn). Lửa chỉ nhen nhúm như vậy, sao có thể thắp sáng ước mơ?:-/
Kymoc thành thật xin lỗi Lãnh đội Quang Trung.Vì lý do phải công tác xa nên không kịp về thi đấu.
Khi Kymoc đang viết lời này thì đã là 1h20' 15-07-2011.Tức là kymoc vừa đi công tác về đến nhà xong trước đó 10 phút.Còn việc Trung_cadan không liên lạc được là do kymoc đã bị mất ĐT nên không còn nhớ số của anh em để liên lạc,may mà nhớ số của Trường (Nghĩa Tân) nên qua đó biết số của Hoàn Thủ lệ.
Trung hoặc anh Hiệp cho mình cái lịch vào thứ 7 này nhé,nếu được thì xin đánh vào buổi chiều.
Cám ơn Trung nhé.9h sáng mai anh có mặt
TRẬN ĐẤU MUỘN QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA:
Tôn Thất Hưng (tiên) - Quản Thanh Tùng (TRỰC TIẾP)
Bấm F5 để cập nhật...
* Hưng chọn khai cuộc Sĩ giác pháo, ý tưởng đánh chậm chắc, hòng tránh đi vào các thế trận khai cuộc cơ bản mà tiểu tướng của Đống Đa rất mạnh. Ý đồ này được phát huy với những nước phát triển quân chính xác...
* Sau 20 nước đi, sau khi đấu bớt 1 xe, Hưng đã có 1 tốt sang sông, vẫn giữ nước Tiên với ưu thế nhỏ.
* Sau 22 nước, Hưng ăn thêm 1 tốt biên, nước Tiên bắt đầu nới rộng hơn 1 chút.
* Vào giữa trung cuộc Hưng đang ưu thế lớn. A Cường KL, Thịnh con đi đi lại lại miệng tủm tỉm...
* Nước 31 Tùng gác sĩ hòng chuyển con xe tắc sang cánh trái. Ván cờ cực kỳ hấp dẫn, liệu Hưng có dứt điểm thành công?
* Sau nước 34, gương mặt các thành viên Quang Trung đang hơi cau lại...
* Tùng đỡ rất khéo léo, hiện thời đã tạm vơi bớt hiểm nguy...
* Đôi bên đã đấu hết xe. Hưng ưu thế hơn 3 tốt (1 con đang độ hà).
* Hưng đã hơn tới 4 tốt, chắc thắng!!!
-Sau nước 24(đỏ đi như sw) bên đỏ đang có ưu thế(dương hơn 300 đ),nếu không có gì bất ngờ thì khả năng đỏ thắng cao.
-Đến nước 29 đỏ quá ưu thế(đang dương hơn 800 đ),nếu không có nước blo nào của Hưng thì xanh thua chắc.
Tôn Thất Hưng chiếm đại ưu thế, hiện thời đã nhảy thêm M3.5 lên đầu, chuẩn bị M5.4 dọa sát cục, 4 quân mạnh tập trung đánh 1 cánh...
Thế này thì đại quân Quang Trung đánh chiếm được gò Đống Đa rồi. Chắc chuẩn bị họp báo đến nơi. Và cái răng "nanh" của Cá Rán lại hếch lên trời: Quang Trung của tôi là thế, chỉ chết khi không còn sống :))
Tôn Thất Hưng đánh hay lâu rồi anh Hảo, Hưng đánh cờ lâu rồi truớc hay gặp hồ Thành Công em cũng đuoc chém với hắn mấy ván
-Nếu đỏ đấu pháo rồi nhẩy m5.3,bên xanh phải s4.5 thì p5-4,t6-5 sau đó thoái x2/6 bắt chết mã bên xanh.
Tôn Thất Kiếm đang chiếm iu thế... Nhưng Quản Tùng vẫn còn nước đỡ X9.5 ăn tôt biên
-Bên đỏ có nước b8.1 dọa bắt đôi mà mãi không đi.
-Nước 38 đỏ đi p5-6 thiếu tích cực nếu đi p5/1 sau đó dọa nước m4.6 thì ưu thế lớn hơn.
Theo em, nước 31, bên đỏ cứ đóng chặt pháo đầu. Thế là có cả pháo đầu pháo giác trống, xe mã tha hồ hoành hành và có lẽ dễ thắng hơn. Lúc ấy bên xanh xe, mã bị cô lập, có mỗi 1 con mã công và đôi pháo gánh.
Hiện thời Reporter tập trung tường thuật trận kỳ đài nên không post tiếp biên bản. Tới nước 70, Hưng đã bỏ 2 sĩ để xua đàn tốt qua sông. Tới nước 70, Tùng đã bị lâm 1 mã vào hiểm địa, không còn nước đi khả dĩ. Hưng thắng!
Xin chúc mừng Quang Trung!!!
Chúc mừng QUANG TRUNG con đường vào vòng sau đã rộng mở,bây giờ cafe thôi hii hii ~o)~o)~o)~o)
Chúc mừng anh Hưng đã chọn đấu pháp hợp lý , điều động quân đội rất uyển chuyển , giành chiến thắng cực kỳ quan trọng cho đội , he he !!!
Như vậy là Quang Trung đã 99% giành vé vào vòng 2. Chỉ cần không thua Hà Đông, Quang Trung chăc chắn có vé vào vòng sau.
Hiện tại Đống Đa 15 điểm, hs 41 và chỉ còn 1 trận gặp Đông Anh. Nếu thắng Đống Đa có 18 điểm và hs 49.
Quang Trung hiện có 16 điểm, hs 49 và còn 2 trận gặp Hà Đông (đi hậu), IPL 2 (tiên). Nếu Quang Trung hòa Hà Đông (:))), Quang Trung sẽ có 18 điểm, hs 53, chắc chắn xếp trên Đống Đa.
Giờ đây, Đống Đa chỉ còn hi vọng Kỳ Hữu và Quang Trung chơi hết mình trước IPL 2.
Trong trường hợp, Đống Đa và IPL 2 cùng 18 điểm
Đống Đa thắng Đông Anh
IPL2 tiên hòa Kỳ Hữu, hậu thua Quang Trung
Lúc đó hs phụ của Đống Đa là 41 + số điểm ván trận gặp Đông Anh (5-8)
Hs phụ của IPL 2 là 43+4 + số điểm ván trận gặp Quang Trung (0-3)
Nếu IPL 2 thất bại toàn tập, Đống Đa xếp thứ 4.
Khả năng trận Quang Trung - IPL 2 phân định ngôi 3-4 vòng bảng
Quang Trung sẽ nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu để cống hiến những ván cờ chất lượng cho giải !!!
Chúc mừng Kỳ mốc, Quang Trung cố lên!!!
Chúc mừng kymoc tiên sinh!
Một chiến thắng quá đẹp và đến cực kỳ đúng lúc!
Thêm một chú Gấu đã bước ra từ giấc ngủ đông dài, với cái bụng đói khát, Gấu sẽ gặp con mồi nào đầu tiên đây?:))