Rất zì và này nọ... Made in Gà Cồ :lolz
Printable View
Rất zì và này nọ... Made in Gà Cồ :lolz
Do PTS quá đà thui mà anh 6789, có gì đâu hihihihihihi. Đấy là chuyện thường thấy đối với các HOT GIRL.
Đáp án của Lão Gà thuyết phục quá, đáp án của lão 6789 đúng là "cùn".:lolz:lolz:lolz:lolz
Cùng nhau sống vui, sống khỏe. Nào ta cùng... đạp xe
http://lolsnaps.com/upload_pic/8613.jpg
Góp với bà con mấy cái ảnh đây
http://i1192.photobucket.com/albums/...uong/nhvui.jpg
http://i1192.photobucket.com/albums/...ong/nhvui2.jpg
Cái này thì chỉ có ở TLKD thôi nhé :) , cadan với Trang tơ đi lượn trên Yên Phụ chộp được :
http://np7.upanh.com/b2.s26.d2/f0d25...7.dsc00853.jpg
http://cA7.upanh.com/..
http://np2.upanh.com/b4.s28.d2/efced...2.dsc00855.jpg
Ảnh đẹp. Bé song sinh!
http://img593.imageshack.us/img593/5697/twng.jpg
Ảnh độc trong tuần :D
http://farm9.staticflickr.com/8456/8...4c4d666c_c.jpg
Ảnh chụp trên đoạn đường Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh thuận) ngày 22/7/2012.
Cậu bé tay không đủ dài để ôm vai mẹ.
Kì thủ nào đây??? :loaloa1
Đúng là đam mê cờ tướng
Chú em 6789 tìm lại hộ anh cây đào tết cái để anh còn mua.
Bài văn này ngoài một số lỗi chính tả thì bé này tả rất chân thực và sống động, cho 4,5 là quá đắt, mình phải cho 8,5 điểm =))
http://i1020.photobucket.com/albums/...psf51133d8.jpg
Hay !
Phản ảnh đúng phần lớn nền giáo dục VN hiện tại.
Thằng này khá :khicuoi
Bác "dũng sĩ diệt muỗi " đưa bài viết này nên hay quá .phản ánh rất đúng tâm trạng vô tư của cháu nhỏ .sau khi đọc xong bài này tôi đã phải gọi ngay "thợ Khóa "làm thêm cái khóa trong "Buồng Cặp Sốt " của 2 vợ chồng ko thì nguy hiểm quá .
cho hỏi cháu bé trai nó bị làm sao vậy?
Em bấm nhầm nut ko thích
ngày nào 4h sáng đã phải dậy ăn sáng qua loa lướt Web lúc rồi vác cuốc ra đồng.
nhìn ảnh này buồn cười thật, công nhận bác Lâm Thao hóm hỉnh thật, học sinh muốn chúng nó hiểu nhanh bài khi giảng cũng phải hài hước chút, chúng mới nhớ lâu
cu Tý trước học toán để về gõ đầu trẻ như anh Gà, các Thầy như Lê Hải Châu, Dỗ Đức Thái, cô Sinh ... mấy ông bà này nghiêm lắm, khoa học cơ bản không có sự đùa cơt giờ lên lớp cả lớp iêm phăng phắc, các thầy vẽ hình, trình bày đẳng thức đều chính xác và đẹp như trong tranh dù chỉ vẽ bằng phấn và bẳng đen. khoái nhất là đến giờ văn hoặc các môn phụ, được các thầy vào chém giớ , các môn phụ bọn tôi chả phải học mấy thích bao điểm thì thầy cho. măc dù là các môn phụ nhưng các thầy đều yên bác cực kỳ vì cùng trường nên thầy dạy chuyên Văn sang dạy toán là môn phụ.