Đúng là trơ trẽn thiệt, giờ mới hiểu vì sao giang hồ truyền tụng câu : " nhà báo nói...ăn tiền" . Chỉ giỏi "chiên xào" của người khác thì nhanh thôi. Chắc mấy ông này thi ma ster chie f được đây:baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1
Printable View
@Sugar:
Không nên comment 1 câu mà quote lại cả bài dài như thế trông rối mắt lắm.
Hai nữa là phê bình nhà báo ăn trộm bài đó thôi chứ bạn không được phép phê bình kiểu như vậy.
Không thể vì một thằng ăn trộm mà chửi cả làng được
Ngày hôm qua phóng viên lấy bài của em đã bị lãnh đạo VTC khiển trách , em không quan tâm đến tiền nhuận bút , chỉ khó chịu khi bài viết của mình bị xâm hại nghiêm trọng mà thôi .
Đây cũng là việc mà các phóng viên lấy bài từ nguồn intenet nên rút kinh nghiệm .
Chuẩn bị cho chuỗi bài đánh giá 2 trận đấu hấp dẫn tuần tới nào :) !!!
Mệt với seri các trận giang hồ của bác Lưu Tông Trạch quá , quay trở lại với Trạng cờ Quý Tỵ nào !!!
Mông Cổ tướng quân , Pháp sư Hương ngỗng , Kỳ Vương đất Bắc Phạm Quốc Hương .
( tại trận đấu kinh điển hòa 4-4 với Nguyễn Thành Bảo )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Thành tích : Đã từng đứng thứ 5 quốc gia , Kỳ vương đất Bắc Cup Thanglongkydao.com năm 2011 , á quân chùa Vua năm 2012 , Á quân đồng đội Thanglongkydao năm 2011 .
Năm sinh : 1978
Nghề nghiệp : Tự do
Gia đình : Chưa có gia đình
Địa chỉ : Văn Chương , Tôn Đức Thắng , Hà Nội .
Biệt danh : Mông Cổ tướng quân
Thế trận ưa thích : Sĩ giác pháo , Đan đề .
Lối chơi : Đánh chắc thắng chắc
Thần tượng : Không có
Họp báo trước trận : Tôi rất vui khi được tham dự VCK Trạng cờ Quý Tỵ 2013 , anh Nguyễn Hoàng Lâm là một đối thủ mạnh , tôi chưa bao giờ thi đấu với anh ý , tuy nhiên bất kể đối thủ là ai , mục tiêu của tôi là chức vô địch kèm tiền thưởng .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Vó ngựa Mông Cổ tàn khốc đe dọa mọi danh tướng miền Bắc , Cờ trung tàn uyên thâm và uyển chuyển , khai cuộc do thiếu va chạm nên không quá tường tận các biến mới . Đường kiếm trong nhu có cương , khi nhu thì chắc chắn thâm sâu , khi cương thì nội lực bão táp , toàn diện cả cờ chậm lẫn cờ nhanh . Kinh nghiệm phong phú đi kèm với khát khao lấy giải , có thể nói Phạm Quốc Hương là niềm tự hào của Giang hồ Hà Thành , là ứng cử viên số 1 của giải đấu .
Phạm Quốc Hương khi lên sóng VTC sẽ là người có số cổ động viên đông đảo nhất , trung thành nhất và holigan nhất , chắc chắn là như vậy .
( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )
Thành tích : Thường xuyên có mặt tại top đầu các giải đấu lớn quốc gia , hiện là VDV chủ lực của đội tuyển cờ tướng Bình Dương .
Năm sinh : 1976
Nghề nghiệp : VDV kiêm huấn luyện viên cờ tướng .
Gia đình : 1 vợ 2 con
Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh
Biệt danh : Lâm người mẫu ( cực đẹp trai và đã từng đóng quảng cáo , clip cho các bài hát nổi tiếng )
Thế trận ưa thích : Pháo đầu
Lối chơi : Tấn công dũng mãnh
Thần tượng : Đang cập nhật
Họp báo trước trận : Đang cập nhật
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Danh thủ Nguyễn Hoàng Lâm là VDV chủ lực của Bình Dương , anh nổi lên từ rất sớm trong màu áo đội tuyển cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh , trước đây liên tục có mặt trong nhóm đầu giải quốc gia . Thời gian gần đây anh Lâm mẫu mới lập gia đình , bận bịu vợ con nên phải bỏ dở 1 số giải đấu quan trọng , thành tích có phần giảm sút . Tuy nhiên anh có khai cuộc khá tốt , trung tàn ở đẳng cấp tướng , nếu tập trung thi đấu tại giải Trạng cờ Quý Tỵ anh sẽ thuộc nhóm ứng viên hàng đầu .
Anh Nguyễn Hoàng Lâm là một trong những danh thủ tôi tuyệt đối hâm mộ bởi tính cách vui vẻ và hào sảng , anh là một tấm gương về cả sự nghiệp lẫn gia đình để các VDV trẻ học tập và noi theo .
( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )
Anh chàng sửa xe trong bài hát nổi tiếng cho giới sinh viên : Xe Đạp Ơi là anh Lâm mẫu đẹp trai nhà ta đấy ạ :
Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu club ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( Bình Dương )
VCK 5 : 15h00 thứ 7 ngày 03/08/2014 ( trực tiếp trên VTC 1 )
Ngỗng kia ngỗng một con
Ngẩng đầu lườm chân trời
Lông trắng tung cánh biếc
Chèo hồng rẽ sóng bơi...
Xin được mượn ý của Người trong giang hồ để Gia Cát Dự trận cầu đinh này , Phạm Quốc Hương xa rời thi đấu chuyên nghiệp đã lâu , nhưng hùng tâm ngùn ngụt , khát vọng cầu danh . Trong khi đó đối thủ của anh là Nguyễn Hoàng Lâm , kiêu hùng có tiếng , tuy nhiên phong độ có phần sút giảm do có nhiều mối quan tâm khác ngoài cờ , đâu như Hương ngỗng phong độ đỉnh cao , quyết tâm dành giải thưởng lớn . Xét về thực lực theo đánh giá chủ quan của tôi Phạm Quốc Hương thời điểm này nhỉnh hơn , cơ hội là 57 % đi tiếp .
Sẽ là vé cho Kỳ vương đất Bắc ???
Hôm đấy đọc bài thượng tá công an này giật mình vào diễn đàn xem lại năm sinh của Ngọc, nghĩ là tầm tuổi Linh Ngọc cùng lắm là đại uý thôi, sao lên thượng tá nhanh vậy :D, cứ tưởng Linh Ngọc là "công an mật" nên diễn đàn không công bố thông tin. Hoá ra mới biết mấy anh nhà báo viết bậy, chắc vào diễn đàn thấy "tá cứng" thì nghĩ chắc phải "thượng tá" trở lên.
Tuần này 2 cặp đấu cực hấp dẫn,4 kỳ thủ đều ở đẳng cấp tướng,cũng chung quan điểm với "Gia cát dự" tôi nhận định anh Hương nhỉnh hơn anh Lâm người mẫu chút ít,1 vé cho anh Hương.Còn ở cặp anh Điệp và anh Ninh,anh Trần Văn Ninh nhỉnh hơn về danh tiếng,đẳng cấp trong quá khứ.Tại thời điểm hiện tại tôi cho rằng cặp này rất cân bằng,đặc biệt anh Điệp phong độ cao,sĩ khí đang lên sau khi vừa thủ hòa danh thủ Trung hoa Lưu Tông Trạch 2 ván đấu.1 bất ngờ nho nhỏ sẽ xảy ra,1 vé cho anh Điệp.2 ngày cuối tuần sôi động chúng ta hãy cùng đón xem:
Nhất thân tuyệt nghệ,Hỗn thế Kỳ Vương xuất chiến.
Mưu hay kế lạ,Đại tiên Xích Cước ra tay!
Mình tưởng Lâm Người Mẫu sở trường trận phi tuợng chứ nhỉ ...?
Anh Hương vừa được cọ xát đỉnh cao nội lực đang tăng! Một phiếu cho anh!
Mới ngày nào anh bỏ giải A2 lấy vợ mà giờ đã có hai nhóc rồi trong khi mình vẫn chỉ có một
Phục anh quá đi
Chúc anh thành công (nhưng vẫn muốn anh Hương chiến thắng)
Tôi nghiêng về khả năng hai trận đều phải đá blitz.
Anh Hương trung tàn thâm sâu, nhưng anh Lâm mẫu lại mạnh về khai cục.
Anh Điệp dẻo dai, anh Ninh cũng dẻo dai không kém.
Và nên nhớ, cả 4 người đều đạt đẳng cấp tướng.
Thật đáng tiếc khi các tướng buộc phải loại nhau. Và nếu blitz xảy ra, thật khó đoán kết quả.
Cá nhân tôi, mong anh Hương và anh Điệp đi tiếp, thậm chí đến tận trận đấu cuối cùng.
Anh Lâm mẫu hài hước, dễ gần. Hầu như không ai có thể ghét anh được. Mình ủng hô Lâm mẫu :))
Đã xuất hiện bài "Lá cải" trên vietnamnet:
http://vietnamnet.vn/vn/moi-nong/134...guoi-mau-.html
Trời đất! Sinh năm 1978 mà Phạm Quốc Hương lại được phong "lão tướng", còn Nguyễn Hoàng Lâm được phóng viên này trao tặng HCV châu Á (chắc hắn tra google và nhầm với Lâm tay dài).
02/08/2013 22:00 GMT+7
Trạng cờ Quý Tỵ: Thư hùng giữa "Kỳ vương" và "Người mẫu"
Trận đấu loại trực tiếp gameshow Trạng cờ Quý Tỵ diễn ra trong hai ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2013 được đánh giá là “đáng xem” bởi các kỳ thủ tham gia đều ít nhiều có những điểm “không giống ai”.
Điểm đặc biệt đầu tiên là trận đấu lúc 15h thứ 7 ngày 3/ 8, “Kỳ vương đất Bắc” Phạm Quốc Hương gặp “người mẫu chơi cờ” Nguyễn Hoàng Lâm. Còn ở trận đấu ngày chủ nhật 4/8, “Đông phương Bất Bại” Trần Văn Ninh sẽ tiếp Phùng Quang Điệp – kỳ thủ vượt lên số phận.
Cả Phạm Quốc Hương và Trần Văn Ninh đều là những tên tuổi lớn trong làng cờ Việt Nam. Hai “lão tướng” này từng khiến nhiều cao cờ nể phục ở những lần du đấu từ Bắc chí Nam. Phạm Quốc Hương không còn thi đấu chuyên nghiệp song với lối đánh sâu xa, bền bỉ, công lực trung tàn hết sức thâm hậu và phong cách “đơn kiếm diệt quần ma”, kỳ vương đất Bắc vẫn được xem là ông vua không ngai trong giới. Còn Trần Văn Ninh, cái tên làm dậy sóng giang hồ từ thuở mười tám vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Hiện tại, Trần Văn Ninh đang là chủ nhiệm câu lạc bộ cờ Hoàng Anh – Đà Nẵng.
Giới yêu cờ cả nước trông ngóng sự trở lại ở 1 giải đấu lớn của các “lão tướng” Phạm Quốc Hương và Trần Văn Ninh bao nhiêu thì cũng chờ đợi tài năng ở hai con người “đặc biệt” Phùng Quang Điệp và Nguyễn Hoàng Lâm bấy nhiêu.
Phùng Quang Điệp được mệnh danh là “kỳ thủ vượt lên số phận”. Từ nhỏ, anh đã bị khuyết tật và phải gắn cuộc đời mình với xe lăn. Việc di chuyển khó khăn không ngăn cản niềm đam mê của anh với cờ tướng mà ngược lại, Phùng Quang Điệp coi đó là động lực để vươn lên. Hơn 20 năm chơi cờ, ghi tên mình vào danh sách các tuyển thủ quốc gia là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của vận động viên đến từ Bình Phước này.
Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Lâm thậm chí còn được chú ý hơn rất nhiều bởi xuất phát điểm rất “không liên quan” tới sự nghiệp sau này. Nhắc đến Nguyễn Hoàng Lâm, người ta sẽ nhớ ngay đến thành tích phá vỡ 31 năm thống trị của cờ tướng Trung Quốc ở Châu Á khi anh dành quán quân Nam giải cờ tướng Châu A năm 2011. Anh cũng là kỳ thủ duy nhất ở khu vực được Trung Quốc mời tham dự Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới năm 2011. Trước đó, năm 2010, Nguyễn Hoàng Lâm được Hiệp hội Cờ tướng Châu Á phong đẳng cấp Quốc tế Đại sư. Song, những thành tích “đáng nể” trên vẫn không làm thay đổi cái tên “không giống ai” mà trong giới đặt cho anh từ khi mới vào nghề - “Lâm người mẫu”! Lý giải về biệt danh này, Nguyễn Hoàng Lâm cho hay, trước khi đến với cờ và thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vào năm 2010, anh là người mẫu.
Mặc dù có xuất phát điểm “lạ” so với hầu hết những người trong giới, song thành tích của Nguyễn Hoàng Lâm thực sự ấn tượng. Hạng 7 giải cá nhân toàn quốc năm 2010 (Kiện tướng), hạng 9 giải cá nhân toàn quốc năm 2011, hạng 12 giải đồng đội toàn quốc 2011, cùng đội Bình Phước giành HCĐ giải đồng đội toàn quốc 2009, HCV đồng đội 6 tỉnh miền Đông năm 2010… anh được kỳ vọng sẽ cùng với “Kỳ vương đất Bắc” Phạm Quốc Hương làm nên trận “thư hùng” vào ngày mai, thứ 7, 3.8.2013.
PV
Em cũng không rõ anh Điệp ghi tên vào danh sách các tuyển thủ quốc gia từ bao giờ nữa :)) . Nói chung nhiều chuyện hài chẳng muốn nói ra , có điều biết thì viết , không biết thì nghỉ có sao đâu nhỉ , cứ phải bài vở hoành tráng làm cái gì ???
Sao trước khi duyệt bài viết về 1 lính vực ko biết thế này, phóng viên ko hỏi 1 số chuyên gia cờ tướng nhỉ. Đây là phóng viên chuyên ngồi bàn giấy viết rồi, chả đi thực tế cũng chẳng thèm hỏi ai, cứ lên mạng "hóng" tin rồi viết. Thật là bê bối quá đi.
Lại một bài nói anh Lâm người mẫu vô địch giải Á châu này các bác link đây
=> http://vietnamnet.vn/vn/moi-nong/134...guoi-mau-.html
Bó tay với mấy ông phóng viên này
Theo thông tin ko kịp quản lý từ CLB Năm cửa Ô hà nội thì: Nếu xuất sắc vượt qua ĐPBB vào chủ nhật tới cả 5CO sẽ được "KẨRAOKE MỎI TAY"! từ chiêu đãi của Shop Nhạc cụ TÚ LAN -96 Hào Nam - 72 An Trạch ( gần Cửa Ô CHỢ DỪA)
SAU khi hòa với LƯU TÔNG TRẠCH (China) Điệp hãy tự tin vượt qua ĐPBB -TVN để 5CO còn được " Hát cho nhau nghe!!!"
a Trung_cadan cho hỏi trân lượt đi sáng nay ko biết có được tường thuật trực tiếp trên đàn ko ?
Lượt đi nào nhỉ , Trạng cờ đánh trận 1 lúc 1 h , trận 2 lúc 3h chiều bạn ơi !!!
cảm ơn anh Trung...tôi tìm mãi mấy trang không thấy ghi thời gian trận 1 :battay
Mấy anh pv trẻ viết bài nản quá, sai sót liên tiếp, nghiêm trọng.
Ban trung cho minh hoi tran 1chieu nay co tttt tren tlkd khong vay.xin cam on?
Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu , trận 1 chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải biên bản và hình ảnh đến các bạn !!!
Trên Vietnamnet có bài viết Trang Cờ Qúy Tỵ, viết sai về tiểu sử Nguyễn Hoàng Lâm (người mẫu) Anh Trung và diễn đàn xem lại đúng không?
Em có thắc mắc nhỏ nhưng hơi kì cục mong các bác bỏ qua cho em:
Số tiền thưởng cho người vô địch Trạng cờ Quí Tỵ có thể thưởng bằng tiền mặt không ạ,theo em thì phần thưởng bằng tiền mặt có sức hấp dẫn và cần thiết hơn đối với các kỳ thủ nước ta hiện nay.
Ko thưởng bằng tiền mặt thì thưởng bằng cái gì hả bác? Hóng bài luận anh Điệp vs anh Ninh nào. Bác Trung vất vả đới, mấy hôm nay kèo cọt cứ gọi là liên tục.
Giải nhất là 25 triệu mà bạn !!!
Thực ra bên Vietnamnet đăng giúp cho VTC (bên VTC gửi bài nào là tổng biên tập cho đăng bài đó mà không cần check lại). Do vậy, các anh như anh admin trung_cadan hay anh Reporter góp ý cho phía bên VTC để họ điều chỉnh lại. Tôi thấy anh trung_cadan văn phong cũng tốt, anh Reporter có thể đề xuất để anh trung_cadan làm các bài review để PR cho giải và cũng để kiếm thêm chút nhuận bút. Để cho một người không hiểu gì về làng cờ mà bắt họ viết thì nhiều lỗi sai lắm!!!
"Lão tướng" Phạm Quốc Hương ?? Ở môn bóng đá, ngoài băm như anh PQH có thể gọi là "lão tướng" nghe còn xuôi chứ môn cờ thì tôi thấy chưa ổn lắm. Các bác ngồi nghĩ xem các "cụ" Trềnh A Sáng, Trương A Minh, Ng Phụ Xuân...chúng ta nghĩ ra cái gì "tướng" khi "lão tướng" chỉ hàng con các cụ.
Dù là gì tướng thì hôm nay anh PQH đã có 2 ván đấu rất hay, dù thắng trận 1 nhưng không hề có tư tưởng đánh hòa ở trận hai. Mỗi tội anh không đẹp trai bằng đối thủ thôi
Kỳ vương miền Trung - Đông Phương Bất Bại- Quốc Tế Đại Sư Trần Văn Ninh
( Tại giải đồng đội toàn quốc 2012 - Nha Trang - Khánh Hòa )
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...1785936729.jpg
Thành tích : Á quân A1 toàn quốc 2005 , vô địch đấu thủ mạnh toàn quốc 1995 , HCV Đông Nam Á ( Đồng đội ) 1998 , HCB châu Á ( đồng đội ) 2003 . Người duy nhất đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia ở cả cờ tướng và cờ vua .
Năm sinh : 1962
Nghề nghiệp : HLV kiêm VDV cờ
Gia đình : 1 vợ và 2 con
Địa chỉ : Đà Nẵng
Biệt danh : Đông Phương Bất Bại
Thế trận ưa thích : Đa dạng , không phụ thuộc trận pháp .
Lối chơi : Tấn công , so đọ trung tàn .
Thần tượng : Không có
Họp báo trước trận : Tôi rất vui khi được tham dự VCK Trạng cờ Quý Tỵ 2013 , tôi cũng đã có chuẩn bị tuy không nhiều , anh Phùng Quang Điệp là một đối thủ mạnh , kết quả thì sau khi kết thúc các bạn sẽ rõ .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Một tượng đài cờ tướng không chỉ ở miền Trung mà ở cả Việt Nam , biệt danh Đông Phương Bất Bại đến từ năm 1982 , khi chàng trai trẻ tuổi thư sinh Trần Văn Ninh 1 mình nhảy tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh giao đấu với tất cả các danh thủ với kèo phân tiên và chỉ thắng đến hòa . Lối chơi xông xáo và bão táp , đặc biệt mạnh trong cờ nhanh , điểm yếu duy nhất của anh Ninh có lẽ là khai cuộc .
Mọi đối thủ đều phải rúng động tinh thần khi đối mặt với kỳ vương miền Trung ( tôi xin được nhận định như vậy ) , tại giải cờ tướng clb Xe Pháo mã cup Sơn Dura ( Tuy Hòa 2013 ) . Khi anh Ninh giành chiến thắng trong thế ngàn cân treo sợi tóc trước Hoàng Trọng Thắng ( Bình Dương ) , nguyên một nhà thi đấu vỗ tay rầm rầm để tán thưởng và bày tỏ sự hâm mộ đến anh . Từ chi tiết đó các bạn có thể hình dung danh tiếng anh Ninh lớn như thế nào .
Gửi các bạn link cuộc phỏng vấn anh Trần Văn Ninh năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh :
( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )
Mod chọn cái ảnh thâm quá, anh Nhất ngáp đến con trâu cũng chui lọt.
Uyển chuyển đại sư , thiết giáp xa Phùng Quang Điệp
( Tại giải A1 2012 - Đông Anh - Hà Nội )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Thành tích : Kiện tướng quốc gia , vô địch Hà Nội năm 2008 .
Năm sinh : 1970
Nghề nghiệp : VDV cờ tướng tỉnh Bình Phước .
Gia đình : 1 vợ và 2 con
Địa chỉ : Văn Chương - Hà Nội
Biệt danh : Uyển chuyển đại sư
Thế trận ưa thích : Đa dạng , không phụ thuộc trận pháp .
Lối chơi : Dựa trên nền tảng trung tàn , điều cây uyển chuyển và chắc chắn , đòn phản thâm sâu .
Thần tượng : Không có
Họp báo trước trận : Anh Trần Văn Ninh là một đối thủ lớn , tôi thừa nhận mình yếu thế hơn một chút , tuy nhiên nếu may mắn cùng quyết tâm cao , tôi sẽ sở hữu lệnh bài đi tiếp .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Anh Điệp không may mắn như các kỳ thủ khác khi có chút khuyết tật về ngoại hình , tuy nhiên cờ tướng đã cho anh rất nhiều thứ : Sự tôn trọng của mọi người về lực cờ , kinh tế để có thể nuôi vợ và hai con , và những niềm vui bù đắp cho những thiệt thòi mà anh gặp phải . Có lẽ bởi vượt khó vươn lên , nên đường cờ của anh thoạt trông thì vô cùng nhẫn nhịn và điềm tĩnh . Nhưng cũng như những thành công trong cuộc sống đã có , khi tấn công anh Điệp vô cùng uy mãnh và thâm sâu , cảm giác như phần chìm của tảng băng , luôn to lớn và khó lường khi so với bề nổi .
Cá nhân tôi mong muốn danh tướng Hoàng Cầu Phùng Quang Điệp đi sâu trong giải đấu lần này .
( Khi lấy bài nhớ ghi nguồn nhé các bạn )
Gia Cát Dự : Trần Văn Ninh vs Phùng Quang Điệp :
( VCK 6 15h00 chủ nhật 04/08/2013 )
Dựng chiến xa , Uyển chuyển đại sư giăng cánh sắt
Quyết công thành , Đông Phương Bất Bại trổ thần oai
Là những kỳ thủ mạnh trong các giải đấu toàn quốc , những cuộc đụng độ giữa Phùng Quang Điệp và Trần Văn Ninh luôn là gam màu tương phản . Anh Ninh tấn công dữ dội , anh Điệp phòng thủ vững vàng . Kết quả đối đầu anh Ninh nhỉnh hơn chút ít , cờ nhanh lại đứng top đầu Việt Nam . Đại sư Phùng Quang Điệp buộc phải lấy yếu chống mạnh , lấy ít địch nhiều , lấy nhu chế cương , ủ mưu bám thắt lưng địch mà đánh . Trận này khó đoán , nhưng hy vọng Điệp đại sư đang có phong độ tốt , có thể đi tiên lấy điểm , đi hậu giữ hòa . Nếu phải đưa về cờ chớp thì quả thật khó khăn .
Sẽ là 53-47 , danh tướng miền Trung đương nhiên chiếm giữ ưu thế .
Lúc chiều xem anh Hương đánh làm mình nhớ đến Ma kỳ(cờ) Dương Quang Lân. Anh hương đánh quá hay, nước đi sâu hiểm khó đoán. Bố cục phòng thủ rất tinh diệu..:hoa2