Các sư huynh cứ ra tay trảm trước, thằng em xếp hàng chờ tin vui :tlmn
Còn ko thì để hiền đệ thân chinh ra trận vậy :venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao
Printable View
Các sư huynh cứ ra tay trảm trước, thằng em xếp hàng chờ tin vui :tlmn
Còn ko thì để hiền đệ thân chinh ra trận vậy :venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao
ván cờ anh kiên đánh vs chị bình nếu nước 17 anh ko về mã mà thay bằng p2.2 đánh mã vào pháo đầu thì em nghĩ là phản tiên được, các quân chủ lực của mình đều tấn công 1 cánh bên họ, quân của họ bị chia ra làm 2 bên, xe cánh trái cũng chỉ có thể ở nhà phòng thủ, mình lên mã rồi xuống tốt dẫn em nghĩ cửa win khá cao :tlmn
Anh Kiên đội trưởng xem bố trí lại đội hình thi đấu thứ 7 gặp Tây sơn đi nhé vì thứ 7 này Thành Già và Dũng coca bận ko thi đấu đc.cũng như trận gặp Kỳ Hữu ,họ quá mạnh nhưng chúng ta chơi để học hỏi và hết mình là đc.
Thứ 7 này dự kiến đội hình gặp Tây SƠn như sau:
1. Trần Minh Nhật.
2. Nguyễn Văn Hợp.
3. Lê Quang Minh.
4. Nguyễn Tường Long.
Ai có ý kiến gì thì post lên nhé.
Tin vui bên lề: Hiên giờ theo thông tin cập nhật thì đại tá Long sau chuỗi trận thi đấu ấn tượng đã được phong quân hàm là THIẾU TÁ. CÒN DŨNG COCA sau khi biệt tích giang hồ hiện giờ ko có tên trong bảng phong cấp. Nếu chiến thắng trong trận đấu cuối tuần chắc giấc mơ trở thành ĐẠI TÁ của anh Long sẽ trở thành hiện thực.
Cuối tuần câu lạc bộ chúng ta sẽ gặp Tây Sơn. Khả năng bên clb chúng ta kiếm được 1 bàn hòa cũng là quá khó. Chỉ hi vọng vào đại tá Long do mới được phong quân hàm Thiếu Tá. Tuy nhiên trước đối thủ quá mạnh khả năng đại tá Long sẽ buông súng sớm. Hi vọng duy nhất của bên ta không thua trắng là bên bạn thiếu người!!!!! Chúc anh em giành kết quả tốt nhất có thể.
chúc các anh ở câu lạc bộ thi đấu tốt,em đang bận ôn thi chuẩn bị hết kỳ 2 lên hơn tuần chưa sang clb được
Chièu nay ai rỗi ra TLKD công đài nhé.
chiều nay tranh thủ lúc nhá nhem thì thằng em cũng công được đài do anh Chí trấn thủ, tiếp đó là thủ được đài dưới sự công phá của thịnh sư huynh =)) hòa sư phụ đang định vào nộp mạng thì hiền đệ có việc phải đi nên k thể ở lại la liếm thêm được =))
sau này phải đợi các đại ca thấm mệt em mới nhẩy vào ;)) :venhvao
em tưởng sáng mai club mình mới đánh vs tây sơn thì em ra chim lợn tí, chiều thì chắc em k ra được :D
Chúc các đại ca thi đấu tự tin và đạt được kết quả tốt :tlmn
anh em trong club ai có facebook thì add em nhé, nick là Thành Hồi Ức :venhvao
Dao nay danh thap qua,toan thua.tu kiem diem up mat vao tuong 2 tuan de luyen co.de nghi a e k bo tri e danh va cung k ru danh co nhe.
Biên bản các ván đấu giữa TPHD vs club Tây Sơn
NGUYỄN ANH QUÂN 2 - 0 NGUYỄN VĂN HỢP
NGUYỄN TƯỜNG LONG 1 - 1 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
PHẠM TUẤN LINH 1 - 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN
LÊ QUANG MINH 0 - 2 NGUYỄN ANH TÚ
Những trận thua của em toàn gặp đối thủ mạnh cả nên thua là thường thôi không ai trách em cả. Cái chính là mình thua để rút ra được kinh nghiệm ở các lần sau. Em thấy Hợp blo thua liền 2 trận nhưng có thấy kiểm điểm gì đâu.Anh thấy Minh đánh cờ hơi bị tâm lý, hay bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Gặp những đối thủ đi nhanh là hay bị cuống đi nhanh theo dẫn đến hay bị sót nước. Nếu xác định cờ mình kém hơn đối thủ thì cần tính toán thật kỹ để tránh lọt vào bẫy. Như trận em thắng Tô Anh Tuấn đấy. Nếu em cứ đánh với phong độ thế thì chả ngán ai đâu. Cho nên em ko gì phải buồn đâu. Cứ ngày ngày ra chăn đại tá tự phong Long Hồ Tây là được rồi.
ván cờ anh long đánh với Sơn hàng mành đến tàn cục xe pháo sĩ tượng bền oánh với xe mã tốt đơn tượng có khả năng thăng sao anh Long lại để hòa nhỉ???he he ,em thấy khó hiểu :botay
Pác Zỉ rách ko có gì phải buồn cả, gặp toàn cao thủ thua là bình thường mà, hehe...Đúng như a bababoy nói, quan trọng là mình rút ra được điều gì thôi...
Đại tá Long dạo này đánh rất lên tay, mong rằng Đại tá tiếp tục duy trì phong độ cao thế này để clb có thêm thu nhập...điểm!
Đúng là do tâm lý.E sẽ cố gắng khắc phục.
Cũng như Quân a bị tâm lý và đối thủ nặng quá nên a hòa,vì đánh tiếp a sợ a sót nước
định chăn tôi à đội trưởng?hôm nay ae ko ra xem mình tôi ở TLKD đấu với các đối thủ khác ko nộp mà còn mang hơn 'Loét"về đổ xăng và uống bia đấy ."chăn' hàng TÁ ko phải dễ đâu .
Có 2 người đang xem chủ đề. (2 thành viên và 0 khách)
TrungHieu_HN, hiepsy_007
hnao đi ăn hành pes 2 k anh ơi :venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao
Anh tham gia giải chủ yếu để gặp em ,còn a thua ai cũng dc Quân à.ako như ở ngũ xã đâu .em luyện thêm đi ko thua a lại ân hận .mà em là thượng úy thắng a thì mệt lắm .
he he,em biết mục đích chính của anh ở giải này là tặng lại em 2 quả trứng 0 mà em biếu cho anh lần trước,cơ mà chính vì dạo này em đang thèm thịt chứ ko thèm trứng anh ạ,mà thịt anh Long hầm lên chắc mềm lắm cho nên e đang mài dao đấy anh ơi,anh cứ chuẩn bị tinh thần lên dây cót đi nhé,lượt về là em làm thịt anh Đại Tá đấy :venhvao
Chủ nhật này dự kiến đội hình gặp Quang Trung như sau:
1. Trần Minh Nhật.
2. Mạc Văn Thành.
3. Ngô Quang Dũng.
4. Nguyễn Tường Long.
Ai có ý kiến gì thì post lên nhé.
Đội trưởng nên xếp thêm đội hình dự bị vì tôi chắc Thành công tác trong nam và Dũng coca chắc bận ko thi đấu dc.
Chủ Nhật tuần này em chưa chắc bay ra kịp nên em xin suất dự bị thôi nhé. Anh Kiên bố trí đồng đội khác thay thế em nhé. Chúc đồng đội thi đấu tốt
Anh dạo này bỏ hẳn pes 2 rồi em ơi...Cũng lâu lâu thỉnh thoảng đá vài ba trận pes 3 cho vui thôi, có điều a cai pes là vì ko có đối thủ, mà Hiếu theo a nhận định nếu có gặp a chắc nhẹ thì thua 3,4 nhót...nặng thì là 1 rổ trứng vào người, cho nên 07 a có lời can ngăn, gặp ai chứ đừng có gặp a, hehe...
Chủ nhật này 07 em theo lịch phải trực Hành chính mất rồi, do đó cũng ko đánh được
Anh Hợp chỉ chém gió thôi, Chú Hiếu đừng quá lo lắng. :venhvao
dạo này em công việc cũng khá là căng nên không thể đánh giải Tứ Phương Huynh Đệ mở rộng, chỉ cố gắng hôm nào mát trời cùng anh Long xuống chỗ anh Nhật đánh cờ tay vịn.:venhvao
Mà anh Long đang lo thiếu người 2 anh em vịn chung 1 cô, làm Mạnh thịt bò rất khó nghĩ. ai trên ai dưới đã là cả 1 vấn đề, cầm tay em ún thì không cầm 2 anh em lại cầm nhầm tay nhau thì về tha hồ hí hửng " sao tay em nó thô và rắp thế dứt khoát phải chuyển cho anh Hợp":angel
Để tập luyện cho thi đấu giải TLKD,hôm qua Giáo Su Minh Zỉ có rủ mình Đấu súng ở kỳ đạo quán.trước khi thi đấu còn nhắn tin cho mình nhớ ra đổi ATM cho nhiều để cho mình lên thớt .thực chiến thi đấu mình luôn dẫn điểm trước, song sau do tuổi cao súng yếu nên mình thua lại 2-0.hơn nữa trước lúc thi đấu Hợp 007 có gọi đt nói đại tá nên nhẹ tay vì Minh dạo này thua nhiều đang chán cờ nếu a thắng là Minh bỏ ko chơi cờ nữa đấy .và hơn nữa mình cũng muốn dể dành Giáo sư có tiền trông thi thịt một thể cùng a Kiên Sồ cho nó nhiều .a Kiên Sồ sẽ bị thịt ko tha vì phong cho mình quân hàm Trung úy quá thấp .em Mạnh và Hợp 007 yên tâm a sẽ cố kiếm của Kiên và Minh mời 2 em đến nhà Nhật chơi và đi đạp Vịt dạo mát trên mặt hồ tây .
Phải cho Anh Kiên với Anh Minh đi đạp vịt cùng cho có chút an ủi chứ ai lại cười trên nỗi buồn cả các anh, nhưng mơ mộng vậy thôi chứ tỉ lệ anh Long thắng anh Kiên với anh Minh là khá thấp, có khi " anh cố lấy lại những gì mình đang mất nhưng không được và mất luôn những gì mình đang có" thì khổ thân lắm. Âu cũng có đạp vịt bù lại.:venhvao
nóng quá, mấy hôm em muốn ra club mà nóng vãi linh hồn, k vác xác ra được :lanh
À Hiếu này sắp đến đợt thi đại học rồi, chú có đi chăn gà mùa thi không, anh vốn tính thương người nếu có em ún nào khó khăn chuyện phòng trọ biết đâ, mình giúp được.:angel phòng trọ người ta ở có 3 ngày mà mất gần 2tr mà mình thì anh em ta phòng vẫn còn chỗ trống nói chung cả 2 cùng vui:venhvao chăn gà mùa thi nào.