Bạn có thể tới địa chỉ này 120 Đường số 10 phường 13 cư xá Đài ra đa Quận 6.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
Printable View
Bạn có thể tới địa chỉ này 120 Đường số 10 phường 13 cư xá Đài ra đa Quận 6.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
GIA CÁT DỰ VÒNG 3 TLKD MIỀN NAM ( 15h00 thứ 7 ngày 07/06/2014 ) :
- Mirano cafe quận 6 vs TLKD miền Nam :
Thất bại tại vòng 2 trước hội quán QQ chắc chắn đã làm nhuệ khí của Mirano có đôi chút sút giảm và họ rất cần 1 chiến thắng trong lượt trận thứ 3 để có thể chiếm lấy vị trí cao trên bảng tổng sắp . Suy nghĩ đó cũng đang ở trong đầu của TLKD miền Nam bởi khó khăn vẫn là quá nhiều và nếu không chắt chiu cơ hội thì top 4 sau vòng bảng sẽ rời xa . Bàn tướng khá cân bằng trong khi bàn tá thì rõ ràng Mirano chiếm giữ ưu thế . Trận này danh tướng Uông Dương Bắc phải gánh lấy trách nhiệm mở điểm trước Diệp gia đại hổ Diệp Khai Nguyên , dự đoán TLKD giữ nguyên đội hình như trong lượt trận thứ 2 với Tín Ongthan , Đồng Tiến Cường và Phan Văn Nông , phía bên kia chiến tuyến thì lão tướng Nguyễn Thanh Khiết , Nguyễn Thái Hoàng và Tăng Thanh Tú đã sẵn sàng lâm trận . Dự tôi cho rằng nếu kết quả bàn tướng khả quan thì TLKD mới hy vọng có điểm bởi nội lực của các bàn tá Mirano quá tiềm tàng , 1 trận hòa chăng ???
Gia Cát Dự : Mirano cafe quận 6 4-4 TLKD miền Nam
- Bình Phước vs Hội quán QQ :
Cầu đinh là đây , Bình Phước đang tỏa sáng nhờ sự lập công của các chiến tá và điểm yếu của họ nằm ở 1 Võ giáo đầu phong độ không tốt , trong khi đó hội quán QQ đang sở hữu đương kim vô địch quốc gia Lại Lý Huynh oai phong và mạnh mẽ . Nếu Bình Phước đi tiên bàn tướng , cơ hội sẽ rộng mở với họ còn nếu phải đi hậu , tôi cho rằng Võ Minh Nhất sẽ gặp nhiều khó khăn và nói gì thì nói có phải lúc nào những Đặng Hữu Trang , Phan Phúc Trường , Võ Minh Lộc cũng kiếm được điểm đâu ? Nhất là khi chiến tá Nguyễn Long Hải cùng danh thủ Mông Nhi như đã tìm thấy lại được đam mê và khát khao chiến thắng của mình trong giải lần này . Dự rằng Lại Lý Huynh sẽ chiến thắng và lúc đó thì Bình Phước sẽ không có nhiều hơn 1 trận hòa .
Gia Cát Dự : Bình Phước 4-4 Hội quán QQ
- Kỳ hội quán vs Công ty Liên Trung :
Quá gay go cho Kỳ Hội quán khi Liên Trung không còn đường lùi trong cuộc chạm trán lần này , Kỳ Hội quán tham gia giải không phải với một lực lượng ưu tú nhất bởi cho đến phút cuối cùng họ mới quyết định có đăng ký hay không . Bàn tướng trước chất chắc chắn của Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh thì nhiều khả năng Bạch Mi Ưng Vương sẽ chấp nhận giằng co giữ điểm , ngay sau đó các chiến binh của Kỳ hội quán sẽ phải căng mình chống đỡ những cuộc tấn công ồ ạt đến từ Tùng Phật Tổ , Nguyễn Văn Bon và Nguyễn Huy Lam . Dù rất rất yêu quý Kỳ Hội quán nhưng Dự tôi cho rằng họ sẽ thua trong trận này , vấn đề là tỷ số như thế nào mà thôi .
Gia Cát Dự : Kỳ Hội quán 2-6 Công ty Liên Trung
( Vòng này trẻ thành phố nghỉ )
Thông báo về chuyên mục Gia Cát Dự có thưởng :
Nhận được ý tưởng và sự tài trợ từ chú Trương Thanh Bình ( lãnh đội QQ ) , TLKD quyết định mở chuyên mục Gia Cát Dự với giải thưởng là 1 thẻ đt 100k cho mỗi vòng đấu , các bạn cần dự đoán đúng kết quả kèm hiệu số chính xác của 3 trận đấu mỗi vòng , trong trường hợp có nhiều người dự đoán chính xác thì người dự đoán đúng sớm nhất sẽ là người chiến thắng .
Trong trường hợp không có dự đoán chính xác , giải thưởng sẽ được cộng dồn 50k cho vòng sau :) .
Giờ hợp lệ là trước 15h ngày thứ 7 tuần này , comment hợp lệ là không sửa chữa :) !!!
Kính mời !!!
Lịch vòng 3 : ( 15h00 thứ 7 ngày 07/06/2014 ) :
- Milano cafe quận 6 vs TLKD miền Nam , Bình Phước vs Hội quán QQ , Kỳ hội quán vs Công ty Liên Trung ( trẻ thành phố nghỉ )
Tổng hợp các dự đoán :
Em xin dự đoán
-Mirano cafe quận 6 2-6 TLKD miền Nam
-Bình Phước 5-3 Hội quán QQ
-Kỳ hội quán 3-5 Công ty Liên Trung
Em xin 1 phiếu dự đoán :)
- Mirano Q6 - TLKD miền Nam: 6-2
- Bình Phước - QQ Bình Dương: 3-5
- Kỳ Hội Quán - Liên Trung: 2-6
MÌnh cũng xin 1 phiếu dự đoán nhé!
- Mirano Q6 - TLKD miền Nam: 4-4
- Bình Phước - QQ Bình Dương: 5-3
- Kỳ Hội Quán - Liên Trung: 5-3
Nhìn kỹ là chưa thấy trùng ai!
- Mirano Q6 - TLKD miền Nam: 3-5
- Bình Phước - QQ Bình Dương: 4-4
- Kỳ Hội Quán - Liên Trung: 1-7
Xin dư đoán kết quả vòng ba.
- Mirano Q6 - TLKD miền Nam: 5-3
- Bình Phước - QQ Bình Dương: 4-4
- Kỳ Hội Quán - Liên Trung: 5-3
Xin dư đoán kết quả vòng ba.
Xin dự:
Mirano Q6 - TLKD Miền Nam: 5-3.
Bình Phước - QQ Bình Dương: 4-4.
Kỳ Hội Quán - Liên Trung: 4-4.
Ai post dùm mình cái xếp cặp cái.
xếp cặp vòng 3 :
* bình phước - hội quán qq
1. Ngô ngọc minh - lại lý huynh
2. Nguyễn long hải - võ minh lộc
3. Phan phúc trường - đàm thị thùy dung
4. Mong nhi - đặng hữu trang
* kỳ hội quán - liên trung
1. Nguuyễn trần đỗ ninh - trương a minh
2. Nguyễn thanh tùng - lê công hân
3. Vũ xuân trường - nguyễn huy lam
4. Nguyễn văn bon - trần minh vũ
* tlkd miền nam - mirano q6
1. Uông dương bắc - diệp khai nguyên
2. Tăng thanh tú - đồng tiến cường
3. Phan văn nông - nguyễn thanh khiết
4. Trần anh tuấn - dương như
TTTT vòng 3 : Bình Phước - Hội Quán QQ
Bàn 1. Ngô Ngọc Minh - Lại Lý Huynh
Bàn 2. Nguyễn Long Hải - Võ Minh Lộc
Bàn 3. Phan Phúc Trường - Đàm Thị Thùy Dung
Bàn 4. Mong Nhi - Đặng Hữu Trang
Cập nhật kết quả các ván đấu :
* Bình Phước 4 - 4 Hội quán QQ :
Ngô Ngọc Minh 1 - 1 Lại Lý Huynh
Nguyễn Long Hải 1 - 1 Võ Minh Lộc
Mong Nhi 1 - 1 Đặng Hữu Trang
Phan Phúc Trường 1 - 1 Đàm Thị Thùy Dung
* Kỳ Hội Quán - Liên Trung :
Nguyễn Trần Đỗ Ninh 2 - 0 Trương A Minh
Nguyễn Thanh Tùng 2 - 0 Lê Công Hân
Nguyễn Văn Bon 2 - 0 Trần Minh Vũ
* TLKD Miền Nam 2 - 6 Mirano Q6 :
Uông Dương Bắc 1 - 1 Diệp Khai Nguyên
Phan Văn Nông 1 - 1 Nguyễn Thanh Khiết
Trần Anh Tuấn 0 - 2 Dương Như
Tăng Thanh Tú 0 - 2 Đồng Tiến Cường
Kim luân pháp vương dẫn điểm bằng chiến thắng trước Bạch mi ưng vương. Gia Cát Dự vỡ mồm rồi :D.
Ván của Ngô ngọc minh nước thứ 14 sao ko xe4 tán 6 thắng cờ mà sao ko đi được nhỉ, hay là xót nước
Bình Phước hoà hỘi quán QQ 4-4, Đúng như dự đoán của Gia Cát Dự.
Thám mã báo về TLKD thắng Mirano 6-2, quá hay và quá bất ngờ.
Liên Trung đã chắc chắn có điểm sau khi Danh tá Nguyễn Văn Bon giành chiến thắng trước Trần Minh Vũ. Đúng là dàn tá của Liên Trung vào phom thì rất nguy hiểm. Tỷ số đang là 4-2 nghiêng về Liên Trung.
Ván cuối cùng giữa VŨ XUÂN TRƯỜNG (KHQ)VS NGUYỄN HUY LAM (LIÊN TRUNG)kết quả nghiêng về KHQ 2-0.
Bàn 1 Uông Dương Bắc (tlkđ miền nam) 1-1 Diệp Khai Nguyên (mirano)
bàn 2 Tăng Thanh Tú (mirano) 0-2 Đồng Tiến Cường (tlkđ miền nam)
bàn 3 Phan Văn Nông (tlkđ miền nam)1-1 Nguyễn Thanh Khiết (mirano)
bàn 4 Trần Anh Tuấn (mirano)0-2 Dương Như(tlkđ miền nam)
Vũ xuân trường (khq) 2-0 nguyễn huy lam (cty liên trung)
Biên bản đến đây không thể cập nhật tiếp được vì 2 bên điều ghi sai như nhau. Đề nghị lãnh đội KHQ liên lạc với Dinh Xuan Thu tại MIRANO để cập nhật tiếp. Cám ơn
Biên bản vòng 3:
Kỳ Hội Quán 1 - 1 Liên Trung ( 4-4 ) :
Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( KHQ ) 2 - 0 Trương A Minh ( LTR )
Nguyễn Thanh Tùng ( LTR ) 2 - 0 Lê Công Hân ( KHQ )
Vũ xuân trường ( KHQ ) 2-0 nguyễn huy lam ( LTR )
Nguyễn Văn Bon ( LTR ) 2 - 0 Trần Minh Vũ ( KHQ )
Biên bản bàn Vũ Xuân Trường 2-0 Nguyễn Huy Lam nhờ anh Lộc post, em sẽ bổ sung sau :D.
Bổ sung biên bản vòng 3, Bình Phước 1-1 Hội Quán QQ ( 4-4 )
TTTT vòng 3 : Bình Phước 1-1 Hội Quán QQ ( 4-4 )
Bàn 1. Ngô Ngọc Minh (BPH) 1-1 Lại Lý Huynh (QQ)
Bàn 2. Nguyễn Long Hải (QQ) 1-1 Võ Minh Lộc (BPH)
Bàn 3. Phan Phúc Trường (BPH) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung (QQ)
Bàn 4. Mong Nhi (QQ) 1-1 Đặng Hữu Trang (BPH)
Chiến thắng đậm bất ngờ của TLKĐ miền nam trước Miarano quận 6 đã làm chiếc thẻ 100K của BTC không thuộc về ai ! Hehe
Xếp hạng sau vòng 3 :
1- Bình Phước : 5 đ , HSP 14-10; (+4 ) ( 3 trận 2 thắng 1 hòa )
2- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 4 đ , HSP 11-5; (+6 ) ( 2 trận 2 thắng )
3- Hội quán QQ : 4 đ , HSP 14-10; (+4 ) ( 3 trận 1 thắng 2 hòa )
4- Mirano quận 6 : 2 đ , HSP 9-15; (-6 ) ( 3 trận 1 thắng 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 1 đ , HSP 7-9; (-2 ) ( 2 trận 1 hòa 1 thua )
5- Kỳ Hội quán : 1 đ , HSP 7-9; (-2 ) ( 2 trận 1 hòa 1 thua )
7- Công ty Liên Trung : 1 đ , HSP 10-14; (-4) ( 3 trận 1 hòa 2 thua )
Vòng 4 ( 15h00 thứ 7 ngày 14/06/2014 ) :
- Hội quán QQ vs Kỳ Hội quán , TLKD miền Nam vs Bình Phước , Trẻ thành phố vs Mirano cafe quận 6 ( Công ty Liên Trung nghỉ ) .
TỔNG HỢP BÌNH LUẬN VÒNG 3 TLKD MIỀN NAM ( 15h00 thứ 7 ngày 07/06/2014 ) :
- Mirano cafe quận 6 0-2 TLKD miền Nam ( 2-6 ):
Trước trận đấu mọi dự đoán đều nghiêng về Mirano quận 6 sẽ có kết quả khả quan trước TLKĐ miền nam, ít nhất thì cũng sẽ có được một kết quả hòa. Tuy nhiên kết quả của trận đấu lại cho thấy mọi người đều không chính xác. Vì đây là giải đồng đội, chứ không phải giải cá nhân, chiến thắng chỉ đến với một tập thể đoàn kết với những chiến thuật hợp lý. TLKĐ là đại diện cho lý thuyết đó khi với lực lượng tương đối mỏng lại qua 2 trận chém 2 đội. Nếu ở vòng trước con bài chiến thuật là Tín Ongthan với nền tảng khai cuộc vững chắc, có thể chơi sòng phẳng với sức trẻ cũng như đội hình gồm toàn những chuyên gia khai cuộc đến từ Trẻ thành phố, thì ở vòng này trước đội hình già dơ là Mirano quận 6 thì anh này lại được cất trên băng ghế dự bị, thay vào là lão tướng Dương Như với biệt hiệu bảo đao bất lão ! Dù không còn chơi cờ đỉnh cao một thời gian rất dài nhưng phong độ lại không hề kém 1 đại tướng là mấy. Một phần do chiến thuật của TLKĐ miền nam là vô cùng cao minh, phần nữa có lẽ do chủ quan khinh địch mà Mirano đã phải nhận một trận thua bẽ bàng.
Bàn 1 Uông Dương Bắc (tlkđ miền nam) 1-1 Diệp Khai Nguyên (mirano)
Ở bàn tướng, không khó đoán trước được kết quả khi 2 người thì người 8 lạng, người nửa cân. Hai bên sử dụng thế trận pháo đầu tam binh đối BPM, sau hơn 30 hiệp giao tranh cả 2 bắt tay nhau hòa, nhường cuộc chiến lại cho các chiến tá của đội mình giải quyết.
Bàn 3 Phan Văn Nông (tlkđ miền nam)1-1 Nguyễn Thanh Khiết (mirano)
Danh tướng Cà Mau một thời - thầy Nguyễn Thanh Khiết dù rất quyết tâm giành trọn 2 điểm trước đối thủ Phan Văn Nông của TLKĐ miền nam, tuy nhiên với lá thăm đi hậu cùng thế trận thuận pháo sở trường của Mình thầy Khiết cũng không thể có được ưu thế trước đối thủ vô cùng kinh nghiệm Phan Văn Nông. Có lẽ do tuân thủ chiến thuật từ lãnh đội mà chú Nông với hình cờ ưu thế chỉ chọn giải pháp đá bóng ra biên, giữ 1 điểm bàn cho TLKĐ phía Nam.
Bàn 4 Trần Anh Tuấn (mirano)0-2 Dương Như(tlkđ miền nam)
Tâm điểm của trận đấu dồn sang bàn 2 và bàn 4. Với 2 bàn đi hậu Mirano cho rằng chỉ cần 2 điểm là đã thành công, tuy nhiên họ đã sai lầm khi dù cầm hậu nhưng tại bàn 4, Lão tướng Dương như khiển quân như thần, 2 xe 2 pháo di chuyển vô cùng linh hoạt, tạo thế công cực mạnh bên cánh trái của đối thủ, lại khéo léo điều mã sang cánh phải, dắt thêm chốt 7 sang sông tạo áp lực. Để chính con chốt 7 làm mồi nhử, ép mã đỏ trên hà của đối phương phải thoái về tiêu diệt, vừa chậm nhịp lại vừa biến con mã đang hung hãn trên hà của đối phương thành điểm công kích. Rồi sau nước 54... P6/3 tiêu diệt mã đỏ cũng là lúc kết quả được định đoạt. Lão tướng mang về lợi thế cả về điểm số lẫn tâm lý cho đồng đội
Bàn 2 Tăng Thanh Tú (mirano) 0-2 Đồng Tiến Cường (tlkđ miền nam)
Trước tình thế buộc phải thắng, dù chiếm được ưu thế tương đối lớn ở cờ tàn Pháo Mã chốt vs 2 pháo chốt. Tuy nhiên với một số nước đi không tích cực, Tăng Thanh Tú đã dần đánh mất ưu thế, khi để song chốt cộng song pháo của đối phương nhanh chóng tạo thế. Đồng Tiến Cường chỉ chờ có vậy, 2 chốt hai pháo kết hợp mặt tướng kết liễu đối thủ đồng thời ấn định tỷ số 6-2 cho TLKĐ miền nam.
- Bình Phước 1-1 Hội quán QQ ( 4-4 ) :
Bình Phước bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng thoải mái khi qua 2 vòng đạt trọn 4 điểm, mục tiêu trước QQ đang hừng hực khí thế chỉ là một trận hòa xem chừng không quá khó. Vòng này chủ tướng Võ giáo đầu bận công chuyện không thể ra trận , đành xuất kỳ chiêu Cay đắng tướng quân Ngô Ngọc Minh thay thế bàn tướng, 3 bàn tá vẫn là những kỳ thủ trẻ đầy quyết tâm Võ Minh Lộc, Phan Phúc Trường và Đặng Hữu Trang.
Bên phía Hội quán QQ không hề có thay đổi về mặt lực lượng, nhưng về mặt chiến thuật thì đã có sự biến đổi tương đối lớn khi không giữ nguyên đội hình như 2 vòng đầu. Danh tướng Mông Nhi được đưa xuống bàn 4 đá hậu vệ, Nữ tướng Đàm Thị Thùy Dung đẩy lên bàn 3 đá cặp với Lại Lý Huynh ( bàn 1 và bàn 3 cùng màu quân ), đại tá Tý Tây Hồ - Nguyễn Long Hải được đưa lên bàn 2.
Bàn 1. Ngô Ngọc Minh (BPH) 1-1 Lại Lý Huynh (QQ)
Nhận trọng trách vô cùng lớn là tiếp đón nhà đương kim vô địch quốc gia 2014, tướng Tèo ngày đêm luyện kiếm với hy vọng đem về lợi thế cho đội trước bức tường thành mang tên Lại Lý Huynh, với lợi thế đi tiên, Tèo cay đắng Ngô Ngọc Minh đã ép đối thủ vào tình thế vô cùng bất lợi khi sau vài chục hiệp đấu anh này còn Xe 3 chốt, Huynh còn Pháo mã 4 chốt. Chỉ một phút sơ xảy mà cơ hội giành chiến thắng không còn nữa khi Huynh khéo léo phế pháo đổi chốt biên, điều mã lên đầu tượng khống chế chốt 5 chưa sang sông của đối phương, ép về vị hòa Xe chốt đối mã sỹ tượng toàn + Chốt cặp.Cơ hội dẫn điểm vụt mất, kết quả tạm thời BPH 1-1 Hội quán QQ.
Bàn 2. Nguyễn Long Hải (QQ) 1-1 Võ Minh Lộc (BPH)
Chắc chắn ở ĐakLak xa xôi Võ giáo đầu không khỏi tấm tắc khen mình khi anh điều binh khiển tướng từ xa, đưa mũi xuyên phá Võ Minh Lộc lên bàn 2, đụng ngay đối thủ ưa thích của anh này là anh Tý Tây Hồ - Nguyễn Long Hải ( Anh Lộc toàn thắng trong các ván đấu gặp Long Hải dù cầm tiên hay hậu ). Thế nhưng Tý Tây Hồ lại cho thấy phong độ vô cùng ổn định khi sớm cầu hòa trước Võ Minh Lộc, cải thiện được thành tích đối đầu với anh này cũng như mang về 1 điểm số quan trọng cho QQ.
Tâm điểm dồn sang cả 2 bàn còn lại khi ở cả bàn 3 và bàn 4 của hai đội đều hình thành hình cờ tàn Pháo Mã.
Bàn 3. Phan Phúc Trường (BPH) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung (QQ)
Trước thế trận sở trường của tiểu tướng Cà Mau Phan Phúc Trường ( đầu quân cho Bình Phước ), Nữ tướng Đàm Thị Thùy Dung suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định chọn bán đồ liệt pháo đối lại. Sau mười mấy hiệp 2 bên nhanh chóng thí hết song Xe. Phan Phúc Trường phế tượng đổi lại là cặp lưỡng đầu xà ( Chốt 3 và chốt 7 cùng tiến được 1 nước ) vô cùng lợi hại, vừa mở đường mã bên mình, lại khống chế 2 mã của đối phương . Tiếc rằng trong 1 giây vội vàng anh này đã đánh mất lợi thế đó khi để Thùy Dung hai nước cờ chặt đầu 2 rắn, đổi lại anh cũng kịp giết chốt 5 và chốt 1 của đối phương để duy trì sự cân bằng về lực lượng. Đáng tiếc cho QQ khi Đàm Thị Thùy Dung không thể chuyển hóa ưu thế hơn tượng thành chiến thắng, sau 30 hiệp hình thành thế trận Pháo 3 chốt khuyết tượng vs Mã 2 chốt bền sỹ tượng. Hòa cục đã định nhưng 2 bênh còn rằng co chờ kết quả bàn 4.
Bàn 4. Mong Nhi (QQ) 1-1 Đặng Hữu Trang (BPH)
Trước phong độ rất cao của sát thủ Trang tơ khi qua 2 vòng lấy về 4 điểm, Danh tướng Mông Nhi chơi không thật sự tích cực để rồi mất lợi thế đi tiên chỉ trong 12 nước khai cuộc. Hai bên thí song xe mà bên hậu của Gà Tơ lời nguyên 1 chốt qua sông, lại thêm Binh 3 đè mã 7 của đối phương. Tuy nhiên với công lực cờ tàn vô cùng thâm hậu, chiến sự liên miên Danh tướng Mông Nhi dần lấy lại được thế cân bằng, rồi chuyển thành ưu thế với Pháo Mã chốt cận liên tục uy hiếp cung thành của đối phương. Tưởng chừng thất bại đầu tiên của binh đoàn Bình Phước sẽ đến, thế nhưng trong lúc căng thẳng cộng với sức nặng của tuổi tác, Mông Nhi đã không thấy nước cờ 64. M2.3 bên hậu khó lòng chống đỡ mà lại đồng ý bất biến cầu hòa.
Chung cuộc hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 4-4.
- Kỳ hội quán 1-1 Công ty Liên Trung ( 4-4 ) :
Kỳ Hội Quán sau 1 tuần nghỉ dưỡng sức lại phải gặp ngay Liên Trung đang vô cùng khát máu. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ở bàn tướng Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh phải đối đầu với một Kim Mao sư Vương Trương Á Minh phong độ vô cùng ổn định , lại thêm lực lượng bàn tá yếu hơn thấy rõ trước những danh tá hàng đầu Sài Thành của Liên Trung.
Bàn 1: Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( KHQ ) 2 - 0 Trương A Minh ( LTR )
Trong lúc giang hồ còn mải mê châm chọc Kim luân pháp vương chỉ biết đánh hòa thì anh lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi bước vào trận đấu với khai cuộc vô cùng xô sát: Cấp tấn trung binh đối BPM, dù đối thủ của anh đỡ trận này vô cùng điêu luyện với tỷ lệ cầm hậu thắng lên tới 80%, những chuyên gia cấp tấn như Vũ Huy Cường, Lại Việt Trường hay cả Đặng Hữu Trang đã không ít lần ngậm ngùi thua cuộc trước độ chắc chắn đến từ BPM của Kim Mao Sư Vương Trương Á Minh. Thế nhưng lần này lại khác, Kim mao sư vương không chơi P9-7 ở nước thứ 7, rồi M7.8 ở nước thứ 8 như mọi khi mà chọn 7... S4.5. Lại tới nước thứ 10 , hậu không chơi C7.1 rồi xuất kỳ chiêu M4/5 như ván thủ đài trước Đặng Hữu Trang tại kỳ đài NewLink vừa rồi. Chắc hậu muốn thử nghiệm cuộc mới, mà cũng có khi là muốn né cuộc, dù thế nào đi nữa thì sự am hiểu không tường tận về thế trận mới mà Kim mao sư vương đã nhanh chóng để mất thế trận vào tay Kim luân pháp vương. Thêm vài nước cờ vừa sắc xảo lại vô cùng kinh nghiệm, kim luân pháp vương sớm mở điểm cho Kỳ Hội quán.
Bàn 2:Nguyễn Thanh Tùng ( LTR ) 2 - 0 Lê Công Hân ( KHQ )
Thi đấu với áp lực vô cùng lớn khi 2 vòng đưa đội đi chinh phạt là 2 lần trắng tay, thêm một trận thua hay hòa nữa là cơ hội lọt vào vòng trong của lãnh đội Tùng phật tổ sẽ vô cùng hẹp. Lại thêm bàn thua sớm bất ngờ của lão tướng Trương Á Minh làm cho những nước cờ của thợ săn thành phố Nguyễn Thanh Tùng không còn mạch lạc như thường lệ, dể dù nhanh chóng ăn cây nhưng cũng sau 73 hiệp anh này mới cân bằng được tỷ số cho đội.
Bàn 4: Nguyễn Văn Bon ( LTR ) 2 - 0 Trần Minh Vũ ( KHQ )
Sau vòng 1 không may mắn của Nguyễn Văn Bon Liên Trung, khi anh này rơi vào cuộc của siêu tiền đạo Nguyễn Thái Hoàng - Mirano rồi nhanh chóng bại trận, khiến cho đội mất trắng 2 điểm vào tay đối thủ. Vòng 2 anh đã phải tạm thời ngồi trên ghế dự bị. Ngay sau khi được trở lại đá chính, Nguyễn Văn Bon không hổ danh là một trong những danh tá hàng đầu của Sài Thành khi cho thấy công lực cờ tàn vô cùng thâm hậu, điều xe 2 pháo phá thành của Trần Minh Vũ rồi khéo léo kết liễu đối thủ, đưa Liên Trung lên dẫn trước 4-2.
Bàn 3: Vũ xuân trường ( KHQ ) 2-0 nguyễn huy lam ( LTR )
Vắng bóng trên kỳ đàn một thời gian dài, Nguyễn Huy Lam là niềm hy vọng vô cùng lớn của Liên Trung khi anh được coi là đẳng cấp tướng đeo lon tá. Thế nhưng cờ tướng lại không đơn giản như mọi người nghĩ, chỉ có liên tục rèn luyện thì phong độ mới thật như ý muốn, xa rời quân cờ quá lâu khiến cho Huy Lam không còn chắc chắn như xưa. Bằng chứng là cú xảy chân trước Đặng Hữu Trang khiến Liên Trung lần thứ 2 bại trận trước Bình Phước. Và lần này thì danh tá Vũ Xuân Trường với quyết tâm cao mang về 2 điểm cho Kỳ Hội Quán đã không bỏ qua cơ hội tốt để bỏ túi 2 điểm cho riêng mình cũng như 1 điểm cho Kỳ Hội Quán.
[/CENTER]
Thêm một kết quả bất lợi nữa , vậy là ứng cử viên cho chức vô địch đang đứng trước nguy cơ loại ngay từ vòng bảng là rất lớn.
( Trẻ thành phố nghỉ )
P/s: Trước tình hình chuyên gia bình luận Trung_cadan công việc ngập đầu, cá nhân em xin tập tành bình luận góp vui. Trình độ còn hạn hẹp, chữ nghĩa còn dốt nát mong mọi người bỏ qua những sai sót không thể tránh khỏi ! :D
Đã xoá hết những comment không cần thiết.mọi người chỉ nên post thông tin tập trung về giải đấu. Cám ơn.
Trang tơ có chuyên môn tốt, lời văn chỉ cần bay bướm lả lướt thêm tý nữa thì sẽ cho ra những bài bình luận rất hay
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÒNG 3 - THANGLONGKYDAO PHÍA NAM 2014 :
Huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa bàn bạc cùng các lãnh đội :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
Bảo đao bất lão Dương Như chém gió gì kinh thế :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Bộ quân bàn này chắc rất quý và đắt đây :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Sao anh Tùng phật tử cứ thích ngồi với những người cờ cao thế nhỉ ??? :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Hà Trung Tín cùng Nguyễn Thanh Tùng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Góc họp báo của Kỳ Hội quán :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
Những danh thủ của Mirano :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
Chữ V chiến thắng của TLKD :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
Lão Nobita kính cận :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
Lãnh đội Trương Thanh Bình của hội quán QQ ra đòn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Anh Trần Quốc Việt và anh Nguyễn Long Hải :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Tấm phản nhà ai thế nhờ :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Quần hùng đông đảo :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
Anh Tuấn cận hay lắm , anh Như cẩn thận :) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Màu đỏ anh hùng của Mirano cafe quận 6 :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
Uông đại hiệp làm bàn đi xem nào :(( :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
Cú bắt tay trước trận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Hôm nay đại ca Phạm Phú Trung của mình cũng có mặt thúc trống trợ oai :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Nụ cười vui vẻ của danh thủ Nguyễn Huy Lam :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Thầy Hồng phản ánh gì thế nhỉ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Hôm nay Thanglongkydao.com và giải đấu vinh dự có V.I.P đến tham quan :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Chú Bình âu lo :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
Trời nóng thế mà ông Võ Minh Lộc mặc áo như vầy , chắc sợ địch quá rét run :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Ai cũng bất ngờ về chiến thắng của anh Dương Như , nhưng Gia Cát Dự thì không :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Bình Phước hớn hở quá ta :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Thầy Khiết quyết ghi điểm :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
Liên Trung tử chiến Kỳ Hội quán :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Nhà mạnh thường quân đến từ tỉnh Bình Dương :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
Sát thủ Tăng Thanh Tú :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
Phóng viên chiến trường Trần Thanh Tân giới thiệu website Thăng Long Kỳ Đạo cho khách quý :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Phan Phúc Trường vô cùng đau đầu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh đánh ván cờ quá là Hà Gia Kinh trong vai Triển Chiêu :D
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Anh Lê Minh tuần này lên ghế dự bị ngồi , chắc ngứa ngáy chân tay lắm :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Thợ săn thành phố Tùng phật tử :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Siêu tá Nguyễn Huy Lam đang có những khởi đầu không thành công :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Bị nhiệt từ trong phòng thi đấu tỏa ra , chúng ta thống nhất phải làm ván cờ :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Mirano coffee , cafe của bạn , niềm vui mỗi ngày :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Những bóng hồng tuyệt vời của Mirano :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Phút giây Kỳ Hội quán giật về 1 điểm quý báu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Bạch mi ưng vương Trương Á Minh :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Rảnh làm mấy chuyện bên lề cho vui :D :
Sau khi thua te tua 2 trận đầu trước Bình Phước và Mirano quận 6 , tinh thần ngùn ngụt chiến đấu của Liên Trung rõ ràng đã bị dội thẳng nguyên ca nước lạnh vô bộ tổng tham mưu . Bước vào vòng 3 lãnh đội Tùng Phật tử tuyên bố bắt đầu từ đây sẽ là ván thắng đầu tiên và sau đó là chuỗi chiến thắng đến thẳng ngôi vô địch . Để lên giây cót tinh thần anh này còn hót váng trời là trận này hòa cho Kỳ Hội quán thắng luôn . Kết quả là Liên Trung hút chết trước Kỳ Hội quán và anh Tùng nhà ta giả vờ quên luôn lời hứa sẽ cho đội bạn thắng ( cũng phải thôi bởi trận này mà 0 điểm nữa thì coi như Liên Trung hát bài HÔN MÔI XA với vòng bán kết ngay tắp lự :D ) ...
Lại nói về Kỳ Hội quán , phát ngôn viên Phạm Phú Trung sau trận nhận phỏng vấn từ Gia Cát Dự cũng chia sẻ , 1 bàn tôi chỉ đạo đánh hòa các em cưỡng muốn thắng thành thua chứ không thì anh Tùng cùng đồng đội sẽ chẳng có điểm nào cả , Kỳ Hội quán là 1 clb mạnh và bất kể ai coi thường chúng tôi sẽ đều phải trả giá đắt .
Vòng 3 cũng đánh dấu sự kiện Bảo đao bất lão Dương Như ra trận , trưởng lão Trương Thanh Bình của QQ có lời khuyên vàng ngọc giành cho anh Như là giờ chú già rồi , cứ để bọn trẻ lập công chứ anh hùng như chú mà nhỡ có rơi đao thì thành ra ảnh hưởng danh tiếng 1 đời ( nói là nói vậy thôi chứ chú Bình sợ anh Như thất trận nhanh chóng thì đúng hơn ) . Khởi đầu danh thủ Tuấn cận tràn quân lên đôi công dữ dội với mục tiêu ăn tươi nuốt sống Ngọn gió phương nam Dương Như . Đao kiếm qua lại mấy chục hiệp anh Như càng đấu càng hay , gân cường ngựa khỏe , rốt cuộc sa trường khắc nghiệt , đao kiếm vô tình , trong lúc lơ đãng anh Tuấn cận dính 1 đà đao đầu lìa khỏi cổ , ký thua mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng .Thế mới biết giải này anh hùng xếp lớp , ngọa hổ tàng long , dự đoán luôn luôn chỉ là dự đoán .
Vòng 2 danh tá Tăng Thanh Tú đánh với Thùy Dung cô nương , diễn biến quá căng khiến cho đến lúc đồng hồ chỉ còn hơn 1 phút mà buồn đi vệ sinh quá không dám đi . Ngọ nguậy mãi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đành thỏ thẻ xin trọng tài Hoàng Thiên ra thăm Wiliam Cường . Đương nhiên là về nguyên tắc tổng trọng tài không đồng ý , sau cùng nữ tướng Đàm Thùy Dung quá thông cảm với nỗi lòng với non nước của anh Tú nên chơi đẹp khuyến khích cho anh dừng đồng hồ giải quyết nhu cầu , ván này cuối cùng cũng hòa thôi nhưng sau trận đó sới cờ Mirano quận 6 râm ran 1 giai thoại : THẰNG TÚ UÝNH VÁN CỜ BỊ EM DUNG ĐÁNH CHO TÉ ĐÁI :cuoihihi ...
Mục chuyện bên lề còn ối , anh em chịu khó lắng nghe để Dự này phọt dần dần nhé , he he :D .
Qua phản ánh của đội ngũ phóng viên , ván đấu giữa Vũ Xuân Trường ( KHQ ) vs Nguyễn Huy Lam ( LTR ) 2 anh không ghi biên bản khi cận giờ khiến công tác cập nhật của phóng viên rất khó khăn , đề nghị 2 lãnh đội nhắc nhở 2 kỳ thủ này vòng 4 nghiêm túc hơn trong việc tuân thủ quy định của BTC .
Trân trọng cám ơn !!!
Xếp hạng sau vòng 3 :
1- Bình Phước : 4 đ ( HSP 14-10 ) ( 3 trận 2 thắng 1 hòa )
2- Hội quán QQ : 4 đ ( HSP 14-10 ) ( 3 trận 1 thắng 2 hòa )
3- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 4 đ ( HSP 11-5) ( 2 trận 2 thắng )
4- Mirano quận 6 : 2 đ ( HSP 9-15 ) ( 3 trận 1 thắng 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 1 đ ( HSP 7-9 ) ( 2 trận 1 hòa 1 thua )
6- Công ty Liên Trung : 1 đ ( HSP 10-14 ) ( 3 trận 1 hòa 2 thua )
7- Kỳ Hội quán : 1 đ ( HSP 7-9 ) ( 2 trận 1 thua 1 hòa )
Lịch thi đấu vòng 4 ( 15h00 thứ 7 ngày 14/06/2014 ) :
- Hội quán QQ vs Kỳ Hội quán , TLKD miền Nam vs Bình Phước , Trẻ thành phố vs Mirano cafe quận 6 ( Công ty Liên Trung nghỉ ) .
Thông báo về chuyên mục Gia Cát Dự có thưởng :
Nhận được ý tưởng và sự tài trợ từ chú Trương Thanh Bình ( lãnh đội QQ ) , TLKD quyết định mở chuyên mục Gia Cát Dự với giải thưởng là 1 thẻ đt 100k cho mỗi vòng đấu , các bạn cần dự đoán đúng kết quả kèm hiệu số chính xác của 3 trận đấu mỗi vòng , trong trường hợp có nhiều người dự đoán chính xác thì người dự đoán đúng sớm nhất sẽ là người chiến thắng .
Và vòng 3 với chiến thắng bất ngờ 6-2 của TLKD trước Mirano quận 6 thì chẳng ai có được cái thẻ 100k cả , như vậy theo điều lệ giải thưởng vòng này sẽ là 150 k .
Trong trường hợp không có dự đoán chính xác , giải thưởng sẽ được cộng dồn 50k cho vòng sau :) .
Giờ hợp lệ là trước 15h ngày thứ 7 tuần này , comment hợp lệ là không sửa chữa :) !!!
Kính mời !!!
Lịch thi đấu vòng 4 ( 15h00 thứ 7 ngày 14/06/2014 ) :
- Hội quán QQ vs Kỳ Hội quán , TLKD miền Nam vs Bình Phước , Trẻ thành phố vs Milano cafe quận 6 ( Công ty Liên Trung nghỉ ) .
Nhanh tay làm cái dự đoán :D :
- Hội quán QQ 5-3 Kỳ Hội quán , TLKD miền Nam 4-4 Bình Phước , Trẻ thành phố 3-5 Milano cafe quận 6 ( Công ty Liên Trung nghỉ ) .