Con này lúc nào cũng chỉ có 1 điệp khúc "bóng lừa", chán éo chịu được :tldanh
Printable View
Ủng hộ thằng bạn trên mặt trận chống Tàu khựa nào :D
Nhật bản 10 cốc nhà cái oai :))
tiếp hiệp 2 Anh 10 ly ông ơi
Anh 10c h2.
Anh bao năm vẫn vậy :botay kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ (dù là ngôi sao) cũng chỉ ở mức trung bình.10 năm trở lại đây họ chỉ có đc mỗi Joe Cole có khả năng đi bóng lắt léo,hiện tại cũng chỉ có Adam Johson.trận 1 gặp Ý để Pirlo 35 tuổi cầm bóng,làm chủ cả trận đấu,Anh tan nát :botay.tới trận này,Uruguay đá phần đông ở sân nhà,các HV ko quá nổi tiếng nhưng vẫn khiến Anh bế tắc do ko cầm đc bóng.chỉ với Cavani + Suarez ở trên cầm bóng là Anh lúng túng :botay
lại nhớ năm 2010 ở vòng 1/16 hay 1/8 j đó,Anh đã bị Đức với những Oezil,Muller,Padolski....mới toe đem ra đá bóng ma.người ta mới chú ý tới cách làm bóng đá của người Anh,và người Đức.ở Anh,lứa 14t trở lên,những đứa trẻ có thể chất tốt,cao,to,đen hôi.... sẽ đc lọc ra, coi là tài năng trẻ rồi đưa vào các lò đào tạo .còn ở Đức các lò đào tạo cho các bé 12 tuổi tham gia tập luyện,vui chơi,ăn ngủ cùng nhau.tới năm 14 tuổi mới bắt đầu lọc những đứa trẻ có tố chất tốt và hướng tới chuyên nghiệp.chính cách làm bóng đá này Đức mới có thế hệ tài năng Oezil,Muller,Kroos,Reus,Gotze....hiện tại và Dortmund 2-3 năm nay :botay
chém láo mấy câu cho đỡ buồn ngủ :cuoihihi
Nhận hết kèo 2 rồi nhé cả nhà :yup
90% người xem đều nghĩ Anh sẽ thắng trận này.bóng 1/2 đánh Anh "ăn chắc" còn j :)) cái ra bóng kiểu thế,trận đấu mà theo "mọi người" nghĩ thì william hill sập bao lần rồi :)) chả lừa cảm giác "khán giả" là j :))
cơ mà vẫn chưa nói trước đc,h2 dễ ăn ngược lắm :botay Rooney kinh vãi ra ấy :botay
60 quả phạt góc rồi :tlkhocloc
ăn 2-0 nhanh dùm cho t còn đi ngủ cái Suarez,Cavani ơi :buon
Cavani mà là Ronaldo vổ thì goal, tình huống đấy phải dơ chân dọa rồi đảo 1 phát nữa chứ, tiền đạo cần gì phải sút mạnh, cứ nhẹ nhàng như đưa nàng vào toilet là ăn tiền :botay
thôi trận này cố hòa 1-1 đi cho vui cả làng :botay TBN bị loại rồi,ANh loại nữa xem WC cũng mất vị :botay
Hoan hô Voi con , Fozza MU , Goal !!!
Con 123456 hết tinh tướng chưa, bây giờ lại xem Anh nó bão nhé :cuoideu
Này thì MU với Anh này :dancing, get out :cut
Thua cmn cái tài rồi, ông Trang tơ chim lắm, tự dưng đánh xỉu mà lại chỉ tay lên trời :there :lolz4
Mịa thằng Anh, cầm bóng mà dao đá đc, :(
Thua trận này, Anh còn cơ hội gì ko nhỉ?
Cầu cho Y mai hoà, may ra còn hy vọng
cứ nằm 1 mình 1 cửa thế này ăn nó sướng :cuoihihi
mai Ý phải thắng Costa rica,vòng đấu cuối ANh thắng Costarica hơn 2 bàn và hy vọng Uruguay thua Ý thì họ mới được vào vòng trong nhờ hiệu số bàn thắng thua.chứ Ý + Costarica mà hòa thì chắc chắn Anh bị loại,do 2 đội kia đều đc 4đ,trong khi lượt cuối,Anh chỉ kiếm đc tối đa 3đ :botay
Trận rồi chán quá. Ko tin tưởng captain Suarez giè cả. Mấy ông sư tử Anh ko chịu được nhiệt ở châu Mỹ roài, da trắng quá :)
Em gõ tạm 10 cốc Nhật Bản nhé.
Anh sửa giúp em. Đang tiếc cafe trận Anh vs Uru
_Nhật Bản 10 cốc
_Xỉu góc 10 cốc
Chắc mai tài khoản lại dương rồi, Mặt Trời Mọc đi thôi :D
Hơn người từ phút 38 mà Nhật không thắng được Hy lạp, một đội bóng đang nội bộ rối ren :D
Chốc nữa ông 6789 thức dậy là lập tức lôi mình lên bảng Phong thần ngay đây
Ông Trung thì cười khẩy -Giờ thì ai lấy tiền ai ,còn đòi lấy tiền tôi nữa không Tôi phải lấy ông đủ 200 ly cho xứng với lời đe doạ của ông lúc đầu giải
Mụ bây giờ soi còn kinh hơn cả thánh Hảo, biết cả chuyện nội bộ của Hy Lạp đang rối ren nữa cơ đấy, kệ nó :lolz
@Thợ Điện: Trận cuối em cũng Thần Thoại Hy Lạp, tại huynh bồ kết Anh quá. Hồi trước ghét đội Anh nhắm, đá bóng thì non, giải nào cũng thua bàn ngớ ngẩn mới chịu (còn cái tội đối đầu với Đức + Argentina nữa chứ). Nhưng bắt đầu từ ngày làm là yêu Anh dã man, Anh kiểu gì cũng phải cho cả thiên hạ 1 vố trước khi xách túi lên và đi về nước :cuoideu. Chỉ thương mỗi Gerrard, mùa wc cuối cùng của chiến binh này :botay
Đánh mãi vẫn hòa:cuoihihi
Ôi sao cả ngày hôm qua mình kém may mắn vậy nhỉ :suynghi1 . Bia rượu hại người thật, he he.
e lại bị sụt ly với WC rùi
đừng bao giờ khóc cho người Anh thím ah :botay
hôm qua thím xem có thấy e nói đúng về kỹ thuật cá nhân của họ ko :botay chơi với người Anh,rất dễ bắt mà cũng rất khó nếu chênh lệch lớn về thể chất.bởi họ chỉ biết trông chờ vào pha chuyền ngắn,nhưng pha bứt tốc để tận dụng thể chất của các cầu thủ.nên đối thủ của Anh,chỉ cần phòng ngự khu vực,là Anh rất khó đá.vì gần như chắc chắn ko có cầu thủ nào dám (hoặc đủ khả năng) cầm bóng đột phá,qua người - kể cả Rooney,Lampard,G8 - hãy cứ nhìn sự bế tắc của tuyển Anh hôm qua,và ở tất cả các giải đấu lớn thì sẽ rõ.
vì cao to,nhưng lóng ngóng,vụng về.nên Anh rất ngại gặp các đội Nam Mỹ,nhỏ con thi đấu tinh quái kiểu Achen,Uruguay,hay Ý ở Châu Âu.hãy cứ nhìn suốt lịch sử PRM,những Suarez hiện tại,hay Di canio,kinh Eric,Zola,Jay Jay Okacha....những cầu thủ nhỏ con,nhanh nhẹn và tinh quái,đã để dấu ấn lớn thế nào ở PRM :botay
thêm 1 điều nữa,tuyển Anh đc chăm bẵm quá kỹ.chả có đội tuyển nào đc chú ý và đc chiều như họ :botay chỉ có người Anh,người ta mới quan tâm cả việc họ có đc gặp bạn gái trong thời gian đá WC ko ? chỉ có người Anh,mới có chuyện.cầu thủ phàn nàn vì thời tiết Brazil (thành phố họ thi đấu) quá nóng.nên người ta phải thuê cho họ khách sạn ở thành phố khác :botay còn nhiều,nhiều chuyện khác nữa về tuyển Anh lắm,họ luôn là đội tuyển đình đám nhất WC,nhưng ít khi lý do xuất phát từ sân cỏ :botay
P/S: kết thúc seri dìm hàng Anh ở đây :cuoihihi tối nay sẽ tiếp tục nâng bi Ý,mỉa mai Pháp và tung hô Đức :venhvao
Tặng bác Thợ 1 cô:
http://l.f3.img.vnecdn.net/2014/06/1...8364_660x0.jpg
...Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
http://laodong.com.vn/Uploaded/phant...0/a34_VOHS.jpg
...Về đi em, tìm về quá khứ...
http://media2.thethaovanhoa.vn/2014/...08/36/fan9.jpg
Switzerland vs France
Dưới thời hoàng kim của Zidane, những chú gà trống Gaulois đã đăng quang sau khi đánh bại Ba Tây tại trận chung kết World Cup 98. Sau đó, họ giành luôn chiếc Cup vô địch châu Âu năm 2000. Những thế hệ vàng như Henry, Zidane, Thuram,...là tập hợp của lối chơi gắn kết, mang tính đồng đội, giàu tính đột biến, và bọc lót cho nhau rất tốt. Họ đã làm nên chuyện tại World Cup 98.
Thời vàng son của bóng đá Pháp đã qua đi, để lại hàng chuỗi những nỗi buồn, cũng như sự thất vọng từ giới hâm mộ. Họ lần lượt thất bại ở các giải đấu lớn như World Cup 2010 và Euro 2012.
Thế còn World Cup 2014 thì sao? Dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, hy vọng rằng, đội tuyển Pháp sẽ thổi vào World Cup 2014 với một làn gió mới qua những tài năng như Benzema, Pogba, Varane, cùng với lối chơi có tính "nghệ sĩ", và sự đột biến, hứa hẹn sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng năm xưa mà đội tuyển Pháp đã từng làm dưới thời Platini, và Zidane.
Trước mắt của đội tuyển Pháp sẽ là một bài "thuốc thử" khá tốt mang nhãn hiệu Switzerland để tái khẳng định năng lực cho chính tham vọng chinh phục đỉnh cao tại World Cup lần này. Hy vọng rằng, những chú gà trống Gaulois sẽ không còn là những chú gà "tắt tiếng", hay thậm chí là "gà xé phay" nữa, mà là những chú gà "đi bộ", biết cất cao tiếng gáy của mình. Vậy, chúng ta hãy chờ xem...