Link 1: Vương Thiên Nhất gặp Tôn Dũng Chinh
Link 2: Hồ Vinh Hoa gặp Hứa Ngân Xuyên
Printable View
http://video.sina.com.cn/l/p/1691550.html (Vương Thiên Nhất VS Tôn DŨng Chinh)
http://video.sina.com.cn/l/p/1691567.html (Hồ Vinh Hoa VS Hứa Ngân Xuyên)
cho xin cái link trực tiếp các bác ơi. thanks
thôi ông ơi :v
Hồ tiên sinh đi Mã 3 tiến 4 làm Hứa gia đau đầu.
Tình hình sao rồi các bác ơi? Điện thoại e k cài được Java với flash nên k xem được Hồ gia thi đấu trực tiếp...
Ván Hồ - Hứa có vẻ dễ hòa nhanh. Hồ lão sau 3 trận thắng có vẻ giảm sút thể lực trước lớp trẻ nên chắc sẽ đánh cẩn thận để duy trì vị trí, chứ không xông pha xô sát như trước nữa. Mấy vòng tiếp theo liên tục phải gặp mấy chú thanh niên tuổi trẻ khí huyết phương cương :)) Mà 3 thầy trò nhà Hồ ẵm luôn vị trí đầu cả 2 bảng mới kinh chứ.
Vương Thiên Nhất đánh 4 ván hòa cả 4 chắc sẽ khó ẵm ngôi đầu bảng A. Dự là ngôi đầu bảng này sẽ thuộc về 1 trong 2 trò yêu của Hồ lão: Tôn Dũng Chinh hoặc Tạ Tịnh.
Ván Hồ - Hứa hòa rồi. Video đã chuyển sang trận Vu Ấu Hoa - Tưởng Xuyên. Vu đang hơn hẳn 3 chốt và có 1 chốt áp sát cửa cung, Tưởng béo chắc toi ván này rồi :)) . Như vậy thì Hồ lão vẫn dẫn đầu bảng này sau vòng 5.
xem tttt the nao vậy!!!!
xem trực tiếp owr đâu vậy!!!! có link k bạn!!!
Tưởng béo kém 2 chốt, vỡ cặp Tượng và đã phải đầu hàng. Cam đã chuyển sang trận Từ Thiên Hồng - Trịnh Duy Đồng.
Ván Vương Thiên Nhất - Tôn Dũng Chinh: Vương hơn 2 chốt nhưng vẫn chưa thể tìm cách đột phá qua tuyến phòng thủ của Tôn
Đánh kiểu này lấy gì mà gian lận được ta? Mỗi kỳ thủ điều đi qua cổng từ(Vương Thiên Nhất chắc bị cổng này ám nên đảnh đấm không ra hồn?)
Đính kèm 3893
Hứa giá dễ thua trước lão tướng Hồ Vinh Hoa,đúng là ông già gân, quá khó nuốt với ngay cả HNX
Nhiều ván hòa nhanh quá. Các kỳ vương tính toán gì đây?
Bàn này Vương Thiên Nhất ăn rồi
Bàn vương thiên nhất hòa rồi xe 2 tốt hòa xe bền sỹ tượng
Tôn Dũng Chinh đỡ ván cờ hay quá
nói tóm lại là Tưởng Thua Hay hoà vậy mấy bác
Thấy đoạn video cuối . Tưởng cầm cờ lên chắc là xin hàng . Với lại Vu đại sư lợi 2 tốt , 1 tượng vỡ thì khó hòa lắm . Thực hư ra sao thì không dám chắc :D
Hòa chứ cờ đó đỏ cũng vỡ sỹ tượng sao thắng được.
Thông tin cho những ai có quan tâm từ trang: 01xq.com
Kết quả Ván 5:
Bảng A:
Đào Hán Minh 0-2 Tạ Tịnh --- Hồng Trí 2-0 Lý Lai Quần
Vương Thiên Nhất 1-1 Tôn Dũng Chinh --- Triệu Quốc Vinh 1-1 Liễu Đại Hoa
Bảng B:
Triệu Hâm Hâm 1-1 Lữ Khâm --- Từ Thiên Hồng 0-2 Trịnh Duy Đồng
Hồ Vinh Hoa 1-1 Hứa Ngân Xuyên --- Vu Ấu Hoa 1-1 Tưởng Xuyên
XẾP HẠNG SAU VÁN 5:
BẢNG A:
01: Tạ Tĩnh - Thượng Hải 8 18 3 5 3 2 0
02: Tôn Dũng Chinh - Thượng Hải 7 17 2 5 2 3 0
03: Vương Thiên Nhất - Nội Mông 5 13.5 0 5 0 5 0
04: Đào Hán Minh - Hắc Long Giang 5 9 2 5 2 1 2
05: Triệu Quốc Vinh - Hắc Long Giang 4 9 0 5 0 4 1
06: Liễu Đại Hoa - Hồ Bắc 4 8.5 1 5 1 2 2
07: Hồng Trí - Nội Mông 4 7.5 0 5 1 2 2
08: Lý Lai Quần - Hà Bắc 3 7.5 1 5 1 1 3
BẢNG B:
01: Tương Xuyên - Bắc Kinh 7 16.5 2 5 2 3 0
02: Trịnh Duy Đồng - Tứ Xuyên 7 15 2 5 2 3 0
03: Hồ Vinh Hoa - Thượng Hải 7 10.5 3 5 3 1 1
04: Triệu Hâm Hâm - Chiết Giang 6 15 1 5 1 4 0
05: Hứa Ngân Xuyên - Quảng Đông 5 11 1 5 1 3 1
06: Lữ Khâm - Quảng Đông 4 7.5 1 5 1 2 2
07: Từ Thiên Hồng - Giang Tô 3 2 1 5 1 0 4
08: Vu Ấu Hoa - Chiết Giang 2 6.5 0 5 0 2 3
CUỘC CHIẾN VÀO TỐI NAY – VÁN 6:
Bảng A:
01: Tạ Tịnh VS Liễu Đại Hoa
02: Tôn Dũng Chinh VS Triệu Quốc Vinh
03: Lý Lai Quần VS Vương Thiên Nhất
04: Đào Hán Minh VS Hồng Trí
Bảng B:
01: Lữ Khâm VS Tưởng Xuyên
02: Hứa Ngân Xuyên VS Vu Ấu Hoa
03: Trịnh Duy Đồng VS Hồ Vinh Hoa
04: Triệu Hâm Hâm VS Từ Thiên Hồng
Quán quân Trung Hoa 2013 – TẠ TỊNH, sau kết quả đáng thất vọng ở Giải Cá nhân Trung Hoa 2014 đến lúc này đã có được một kết quả khá khả quan (giải thưởng lớn có khác – chỉ cần vô chung kết là kiếm ít nhất cả tỷ VND rùi… hehe)
Cuối cùng 3 người dẫn đầu cùng 7 điểm: Tưởng Xuyên, Trịnh Uy Đồng, Hồ Vinh Hoa.
Tưởng Xuyên phải gặp Lữ và Hứa 2 trận cuối.
Hồ Vinh Hoa gặp Trịnh và Triệu
Trịnh Uy Đồng chỉ còn gặp Hồ Vinh Hoa và Vu Ấu Hoa.
Xem ra Trịnh Uy Đồng cửa sáng nhất.
Ván Trịnh Uy Đồng với Hồ Vinh Hoa có ý nghĩa quyết định nhất của vòng sau.
Chỉ e với cường độ thi đấu dầy thế này lão tướng sẽ gặp khó khăn lớn.
Mình vẫn chưa hiểu tại sao ván Vu - Tưởng lại hòa. Vu Ấu Hoa còn Xe Mã 2 chốt, Tưởng còn Xe Pháo và cặp Sĩ, khuyết 1 Tượng. Nếu vần cờ tàn tiếp thì Vu chiếm ưu, lại hơn thời gian nhiều và khả năng thắng rất cao chứ nhỉ.
Nếu vần mà không thắng được phải chịu thì chẳng nói làm gì.
Đằng này chưa gì đã ký hòa ngay.
Buồn cho Vu tiên sinh.
Đang bét bảng, mãi mới có cơ hội quý giá như thế này để kiếm 1 ván thắng mà không chiến đấu tiếp, lại đồng ý hòa ngay thì hơi khó hiểu.
Vu Ấu Hoa sau khi vô địch một lần các giải về sau đánh đa số toàn bét bảng
nay được hình cờ như thế lại cho ký hòa bó tay thật, hay ông này giờ thích thua hơn là hòa hoặc thắng
Trong số mười tám vị quán quân Trung Quốc thấy vị này có thái độ nhường nhịn đó, bó tay thật
cờ đỉnh cao Trung Hoa có câu chiện về ba nhân vật Dương Quan Lân, Hà Thuận An, Vương Gia Lương, Dương và Hà chả ưa gì nhau đâu nhé, nhưng trong một giải cá nhân, ván quyết định tới chức vô định của Dương Quan Lân là ván Hà Thuận An và Vương Gia Lương, ai cũng nghĩ Hà sẽ buông cờ để Vương Gia Lương vô địch nhưng có khối ấy nhé
Hà đánh tới bến luôn, nhờ có Hà Thuận An kích bại được Vương, Dương mới lên chức vô địch
thế mới là đẳng cấp của người thầy Hồ Vinh Hoa, dù Hà Thuận An chưa vô địch Trung Quốc lần nào cả, nhưng anh hùng khắp nơi đều nể phục
trước đây hồi thập niên 5x, giời cờ Shanghai và Quảng Đông có các trận độ kinh hoàng nhất, gây chiến ác nhất có lẽ là hai lảo sư- Hà Thuận An- Dương Quan Lân. Hà thích ăn lảo bối Dương lắm, nhưng chưa được thỏa thích, mãi về sau đồ đệ của Hà là Hồ Vinh Hoa mới làm được điều đó.
về sau Dương - Hồ đánh nhau tơi tả ở các giải, ván được ván thua nhưng có lẽ phần thằng nghiêng về người trẻ hơn.
Dương cũng cay mũi lắm chứ, mình làm không được thì để hai thèng đồ đệ nó làm, hai người đó chính là Lã Khâm và Hứa Ngân Xuyên
câu chiện sóng sau nhấn chìm sóng trước là như vậy
nhưng điều đặc biệt sau này, nhờ có ván cờ định mệnh của Hà Thuận An mà giời cờ Thượng Hải và Quảng Đông quan hệ rất tốt đẹp
Hồ Vinh Hoa kiệm lời lắm nhưng vẫn khen Hứa Ngân Xuyên nức nở, Lã Khâm và Hứa cũng coi Hồ Vinh Hoa là người thầy thứ hai của mình sau Dương Quan Lân.
nhắc lại thế để biết trân hôm nay, phản mệnh tam lang mới chả tam hắc, thái độ thi đấu như cccc chán anh ấy quá
TTTT Vòng 6 Bích Quế Viên Bôi 2014 :
Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) - Từ Thiên Hồng ( Giang Tô )
Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) - Hồ Vinh Hoa ( Thượng Hải )
Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) - Vu Ấu Hoa ( Chiết Giang )
Lữ Khâm ( Quảng Đông ) - Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh )
TTTT Biên bản vòng 6 : http://www.qipai.org.cn/web/qpk/livexiangqi
TTTT Video :
Trịnh Duy Đồng - Hồ Vinh Hoa
Lữ Khâm - Tưởng Xuyên
Nếu là ở vị thế của Hồ: đang ở top đầu lại thêm tuổi cao sức yếu, cần giữ gìn thể lực để chiến đấu các ván tiếp sau thì có thể thông cẩm. Đằng này đang bét bảng, cơ hội duy nhất trong giải mà không tận dụng chiến đấu hết mình, đồng ý hòa luôn thì không thể chấp nhận được. Tinh thần và thái độ thi đấu quá kém, không thể làm gương cho thế hệ sau. Mình chả hiểu bác này ngày xưa thế nào mà leo lên được ngôi Vua giữa một rừng cao thủ. Sau khi lên ngôi đến hiện nay chưa bao giờ thể hiện được đẳng cấp Vua cờ của mình.
Mình cũng mong có 1 trận chung kết trong mơ giữa Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên nhưng điều này chắc khó có thể xảy ra. Tốp kỳ vương Trung Quốc hiện nay mình ưa nhất thần thái của Ngoại tinh lai khách :)
nhung van dau rat hay
Hồ Vinh Hoa nghĩ lâu quá
Nước lên tướng của Trịnh quá hay!
Ván Trịnh - Hồ xô sát quá. Chờ xem bên nào vỡ đầu trước :))
Bác HVH gặp khó rồi