-Hẹn gặp lại anh em Quang Trung tại trận chung kết hihihi!
Printable View
-Hẹn gặp lại anh em Quang Trung tại trận chung kết hihihi!
Anh Trí dạo này đánh ghê quá, cả đi tiên lẫn đi hậu, cả giang hồ lẫn bài cuộc, đánh với a Hương toàn trên phân. Thêm một chút ly độ cờ tàn nữa, chắc a Hương đã ko may mắn vậy.
Thật tiếc do ko được chiêm ngưỡng trực tiếp cảm xúc của trận đấu. Dù ở xa Hà Nội hơn 2000 km nhưng tim tôi luôn dành tất cả sự quan tâm về CLB trong thời gian thi đấu! Chúc mừng chiến thắng của anh em CLB!
hic hic .Aem đánh kinh quá.kiểu này Tây Sơn lâm nguy mất rùi.Aem quyết tâm toàn những đấu thủ chuyên nghiệp trong khi lương sơn quân đội tản mát phong độ thất thường.
Vô vòng bán kết rùi nếu phai thi đấu penalty thiết nghĩ đã là một đội bóng thi ko nên chỉ cho 1 người quyết định sút phạt.Nếu có thể phân định thắng thua thì cũng nên để cả đội bóng cùng đánh như vậy mới là thi đấu đồng đội.Nếu cả 4 bàn cùng phải đánh cờ nhanh 2 tiên 2 hâu.2 người 6 phút 2nguoi 5 phút như thế mới la 1 đội.Bên phía Tây Sơn sở hữu người đánh cờ nhanh số 1 Hà Nội ĐÀO CAO KHOA nếu có lỡ phải đá penalty thì cũng ko ngại đội nào.nhưng thiết nghĩ đã la đồng đội thì nên để tất cả cùng đánh vi nếu có lỡ thua cũng ko bị cả đội trách móc và phải về nhà ngồi khóc 1 mình.có khóc thì khóc cùng cả đội.có buồn đi uống ruou cũng có bạn ngồi uống chung.hihi
Khổ thân em Ngọc con. nếu được đánh cả 4 bàn thì nếu có thua chắc cũng ko phải về nhà buồn 1 mình hơn những người khác
Ko một đội nào muốn gặp những sát thủ chuyên nghiệp Kỳ hữu sớm hơn trận CHUNG KẾT.QT và KH đều là những ngưới bạn quen biết lâu năm đội nào bị loại cũng thật đáng tiếc.Cá nhân tôi nghiêng về phía KH hơn vi trong 1 trận đấu quyết định những sát thủ chuyên nghiệp luôn biết cách dồn 200% công lực và sẵn sàng ôm bom nổ chậm.chúc các ban QT cố gắng nhưng dù gì tôi vẫn thật sự hi vong có 1 trận CK trong mơ
Chúc mừng AEM và đặc biệt Thắng KEM.Bạn quá suất sắc.
Kinh nhỉ , Cao Nha nỘi Trần Trung Kiên dạo này bình luận oai phong lẫm liệt ghê :)) !!!
khoailacvuong liệu có phải TTK kg?
MÌnh thấy ý kiến của Kiên rất đúng.
Nếu chơi hiệp phụ không phân thắng bại thì đấu tiếp cờ nhanh cả 4 KT.
Hòa đội đi trước thua. Thời gian từng ván do BTC quy định trước.
Các anh đọc chẳng kỹ gì cả, toàn mắng oan em. So với Tây Sơn và Kỳ Hữu thì AE1 chẳng phải "kẹo mềm" thì là cái gì. Các anh thử tưởng tượng trong nồi xương nhìn đi nhìn lại đang chán vớ được miếng vừa sụn vừa xương thì lại chả mừng húm lên ý chứ.
Chính em cũng nói trong 3 đối thủ thì QT là đối tượng mà AE1 có cơ hội "bật" nhất rồi còn gì. Chứ gặp quân Lương Sơn toàn cao nhân hay quân Kỳ Hữu vừa rỉ vừa kỷ luật cao thì e rằng AE1 "dễ đi khó về". QT nửa phỉ nửa hồng quân khó nói trước được điều gì
Nói gì thì nói gặp KH khó nhất rồi. Hy vọng anh Cường tìm được điều gì đó qua 2 ván cờ của anh Trí. Anh Thịnh không "bờ lô", anh Tùng không "đào hầm", anh Hiệp vào phom thì KH không phải là không thể vượt qua được.
Nói gì thì nói em thấy xếp cặp như vậy là hợp lý chứ bốc thăm tù mù thì phấn đấu đầu bảng làm gì nữa không biết.
Cố lên QT thân yêu.
-Tây Sơn là đội mạnh khỏi phải bàn rồi nhưng cũng có lúc thua như thường,ở vòng bảng Tây Sơn cầm tiên hòa Việt Sơn,đi hậu thua Việt Sơn.Ở vòng tứ kết vừa rồi rất vất vả Tây Sơn mới vượt qua được Đống Đa(lươt về tý toi).AE1 so với Tây Sơn là cửa dưới nhưng sẽ quyết tâm thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn!
Em thì lại thấy khi đã chớp rồi thì chỉ được Tướng đấu Tướng (ai Tướng trong cờ nhanh thì phải đấu cờ chớp).
Chỉ có như vậy mới thấy hết giá trị của Tướng. Gì thì gì, ông là Tướng thì ông chịu trách nhiệm về thắng thua của cả đội là chuẩn chứ nhỉ. Ai lại chơi kiểu trách nhiệm tập thể như thế >:)
Đấu cả 4 bàn thấy nó hầm bà lằng làm sao ấy các anh ah.
BTC đã xác định "cử 1 đại diện đánh cờ chớp" là ổn rồi. Thử tưởng tượng cùng lúc 4 bàn đánh chớp, đồng hồ bấm vèo vèo, khán giả cũng chẳng quan sát kịp... Sợ sẽ xảy ra tranh cãi không cần thiết. Lúc ấy BTC (cũng không phải chuyên nghiệp) sẽ rất khó đối phó (đơn giản vì các kỳ thủ của chúng ta đâu phải đều là chuyên nghiệp).
Ở đây chớ coi đánh cờ chớp là chịu trách nhiệm cá nhân mà ván này còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của tập thể và lãnh đạo CLB chứ. Vả chăng cuộc chơi nào cũng có sự nghiệt ngã, hên xui nhất định của nó, đã tham gia thì nên chấp nhận thôi!
Trung cadan ko thấy ra đề bài cho đội vào CKết hay vô địch nhỉ?
thành viên của clb quang trung tinh tướng quá.lần này gặp kỳ hữu xem có chịu nổi mấy búa ko đây.tôi rất hâm mộ a hương của kỳ hữu.chúc anh và toàn đội chiến thắng
Kỳ Hữu đang là ứng cử viên số 1 khi có trong đội hình cùng lúc Phạm Quốc Hương trội nhất trong các tướng và Trần Hữu Bình cũng có được điều tương tự trong số các tá , ngoài ra các thành viên khác cũng đánh rất ổn định. Khi chứng kiến công lực vô cùng thâm hậu của anh Bình khi hạ Khánh Ngọc tại giải kỳ vương đất bắc thì mình đã dự đoán Kỳ Hữu sẽ là ưcv nặng ký nhất cho chức vô địch
Chúc Mừng Đội ANH EM 1 đã giành vé vào bán kết bằng tất cả niềm đam mê !!! CHÚC MỪNG LÊ QUỐC THẮNG !
Kèo cho Kh và Qt.
Nếu Kh di tiên chấp Qt đồng banh Qt bỏ 8
Nếu Qt đi tiên sẽ Là Hdt Qt bỏ 75
Có lẽ trận này đích thân đại tướng Nguyễn Hoàng Kiên sẽ vào trân chỉ Huy tuyến giữa cho đội Kỳ hữu.Với đội hình Hương,Hùng, Kiên, Bình.nhìn khắp Tlkd chắc khó có đối thủ.Kh khả năng vô địch tới 35.Qt vô địch Là 20.Tây Sơn Là 25.Anh em La 20.
Kỳ Hữu là đội mạnn nhất tài vòng này, có thể nó thấy rằng mỗi một kỳ thủ của họ đều ở đẳng cấp hạng "tướng", Nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra, không thể nói trước được điều gì.:D:D:D:D
Các bác toàn phân tích điểm mạnh từng kỳ thủ mà lại quên đi điều quan trọng nhất trong các cuộc đấu đồng đội, là tinh thần tập thể và chiến lược dụng binh. Cái đó, tôi thấy 3 đội Kỳ Hữu, Tây Sơn, Quang Trung cứ ... thiếu thiếu. Trong khi đội còn lại là Anh Em 1 thì lại quá thừa. Muốn giành được cúp, không thể thiếu yếu tố đó. Rồi các bác cứ chờ xem, tôi nói có đúng không!:)
Quang Trung là đội có thực lực...Và đang có đà Chiến Thắng..Chúc cho Quang Trung vượt qua CLB Kỳ Hữu vào Trung Kết**==**==**==**==
Hương, Hùng, Kiên, Bình mà vs Khoa, Sơn, Kiên (Tú), Quân của TS thì có khi TS lại phải bao tiền lại ý chứ nhỉ \:D/. (không biết theo điều lệ của giải anh Khoa và Quân có cùng được thi đấu không?)
Chưa kể đấu "chớp" tập thể kiểu khoailacvuong thì đội hình Khoa, Kiên, Long, Sơn (Tú, Quân) thì đây mới là đội hình không có địch thủ cho cả TLKD =))
Có lẽ sau trận thua của Ngọc con trước Thần kiếm TK nên khoailacvuong đề xuất "chớp" tập thể để triệt tiêu khả năng thăng hoa & may mắn của đối thủ khác chăng? Sao nghi quá đi hehe
@ Anhvu79 : Chỉ 1 trong 2 tướng được thi đấu mà thôi !!!
trùi nếu đánh chớp tâp thể thì................hên sui wa