Phòng ốc của 2 đoàn TLKD và Hải Phòng đã ok, giá tiền 420k/phòng = 4 người ở. Khách sạn Viễn Đông - 140 Lê Duẩn, gần sân vận động Chi Lăng.
Tráng sĩ Hòa Nguay vừa hồi báo: giải A2 - 2011 sẽ thi đấu tại khách sạn Đà Nẵng, số 1 Đống Đa. Cách nơi đóng quân của 2 đoàn TLKD & Hải Phòng khoảng 1km đường chim đi bộ :D.
Vậy là mọi việc bên lề đã được chuẩn bị khá chu đáo và tươm tất, chúng ta chỉ cần mang theo hìu và cái "trềnh" vịt bầu, đúng ngày xuất phát là thẳng tiến thôi. Cố gắng bem được mấy xuất A1 là "bảnh" :))
Mình ở Đà Nẵng. Khách sạn số 1 Đống Đa là địa điểm lúc trước tổ chức giải cờ tướng quốc tế cúp Phương Trang đó, cơ sở vật chất tốt lắm. Nhìn chung giá cả sinh hoạt ở Đà Nẵng chỉ bằng 1/2 ở HN thôi và ít có tình trạng chặt chém nên sẽ không tốn quá nhiều chi phí đâu. Gần chỗ khách sạn đó cũng có mấy cái khách sạn mini giá cả cũng tầm 350-450k 1 phòng 2 giường cho 4 người, đi bộ ra chỗ thi đấu cho gần, đỡ tốn tiền taxi. Gợi ý thêm, ở ĐN đi nhậu cũng rất rẻ ;)).
Nếu có thời gian thì khi đến ĐN bác cứ gọi em. SDT em vẫn như cũ 01288557575. Ở ĐN giờ phong trào cờ úp phát triển lắm nên có dịp thì cũng làm vài ván offline giao lưu ^^. Nếu đoàn Hải Phòng có gì khó khăn về chuyện sinh hoạt, di chuyển ở ĐN thì cứ call. Bác nào xài facebook thì add nick Ẩm Thực Đà Thành, đây là 1 người rất đam mê ẩm thực ở ĐN, đã bỏ công sưu tầm các địa điểm ăn ngon, nhậu ngon chất lượng nhất ở ĐN, tất nhiên với giá mềm nhất đưa lên fb ( có hình ảnh và bình luận ). Con gái ĐN rất đẹp, hehe>:D<
Em thích nhất con gái ĐN hiihi
Đọc các trang trước của Topic thấy Trung cadan hỏi về tình hình thời tiết ở ĐN trong tháng 10. Dạo này ĐN toàn mưa, mưa miền trung thì dai dẳng cả ngày. Tháng 10 thì số ngày mưa càng cao, nhớ xem dự báo thời tiết, miền trung hay bão lớn lắm :)). À quên, tháng 10 là tháng thấp điểm về du lịch ở ĐN nên giá phòng khách sạn nhỏ sẽ cực thấp và được giảm giá rất nhiều có khi đến hơn 50% so với ngày thường, chịu khó tìm và giỏi mặc cả thì còn rẻ hơn nữa. Hải sản ở ĐN thì tươi và ngon và giá mềm bất ngờ. Một nồi lẩu hải sản thập cẩm ( tôm, cá, mực, nghêu...) cho 4 người ăn ở các quán nhậu bình dân chỉ tầm từ 70k đến 100k, các món khác cũng rẻ nên mọi người khỏi phải đau đầu về chuyện ăn uống, nhậu nhẹt ( địa chỉ quán nhậu chất lượng và rẻ thì vào ĐN muốn đi cứ call em ). Hội An cũng gần ĐN ( chưa đến 30km) nên có dịp mấy bác vào đó thăm quan 1 chuyến cũng hay.
Quê em ở Hội An , để em sắp xếp cho đoàn mình làm chuyến dạo phố cổ cafe chem gió các huynh nhé :)) !!!
Khách sạn đẹp , anh em đông , đồ ăn rẻ , vé đã đặt , dụng cụ tác nghiệp đầy đủ , ôi thôi sao mà háo con nhà bà hức thế :)) !!!
chẹp chẹp. Hấp dẫn quá. Cái gì cũng rẻ thật hả bác?
Chào bác , em cũng đã từng ở Đà Nẵng hơn 1 tháng liên tục, theo cảm nhận của em Đ N là thành phố tương đối dễ chịu, văn minh, đồ ăn nhậu rẻ, không có người ăn xin....còn về khoản con gái Đà Nẵng thì theo trải nghiệm của em, những nơi em từng đến thì mặt bằng chung con gái ở Đà Nẵng vóc dáng , da dẻ không bằng nhiều nơi khác
-Nghe giọng nói của con gái Đà Nẵng thì khỏi phải chê,nghe rất dễ thương và nói chung con gái ĐN rất hiền lành và dịu dàng rất dễ gần và dễ mến.
Em cứ "ngộ" ra rằng, các bác nhà mình cứ chuẩn bị đi chơi ở đâu cũng đều khen con gái ở đó đẹp, cấm có bác nào chê từ nhà cả.:)):)):))
Tập trung vào chuyên môn đi ạ , cái giống đàn bà thường nguy hiểm và khó lường , các bác xí xớn làm gì !!!
Kiểm chứng cho bác Hảo vụ này, chiều nay mới alô...alố...alồ với em lễ tân xong :"Anh TA hả...dzạ...em nhớ dzùi....nhớ ngày 7 dzào nha anh....mong anh đừng sai hẹn nha...", thấy kuté chưa các bác? :-" Không tin, vào ĐN hỏi lại cô lễ tân xem có nói sai câu nào không :D
Có thông tin Mai Linh Express đang giảm giá vé giường nằm đi tuyến HCM - Nha Trang, từ 190k -> 160k, tới hết 31/12/2011, cụ thể gọi 39292929. Anh em HN xem thử
Nói nhỏ chuyện này thôi leminh à. Nên nhớ rằng có rât nhiều chị em và bà xã của các kỳ thủ cũng hay đọc diễn đàn lắm. Xin VISA đi thi đấu đã khó rồi, lộ ra là bị cắt VISA ngay đấy. Nhớ lại năm ngoái đánh giải Vui là chính ở vòng bảng có lần hẹn Chu Thu Trang buổi chiều đi làm về ra TLKD đánh, tình cờ bà xã vào đọc và tối về bắt đầu chiến dịch tra khảo: CTT là ai? làm gì? ở đâu? sao lại hẹn gặp? Gặp để làm gì? và cuối cùng là: cao mét bao nhiêu? trắng hay đen? có xinh không? (ôi chết mất thôi) --> Kinh nghiệm đấy nhé.
Đấy, thôi anh em viết bài nghiêm túc nhá.;));));)), không đùa kiểu này nữa.:D:D:D. Có ngày bị "tai nạn".=))=))=))
Bác 6789 viết thư tối mật gửi themgaidep với nội dung: 2 phòng nghỉ của Đoàn TLKD (Hưng Yên) đã được đặt xong. Cảm ơn bác 6789
Vậy là đã hoàn tất 50% khâu chuẩn bị của anh em rồi.=))=)). Nơi ngủ nghỉ của Đoàn TLKD cách nơi thi đấu giải 1km thôi (gần hơn quy định chuẩn của nhà nước rồi);;);;);;)
Bác chotlut đã thông báo: khu vực này khá thuận tiện trong việc ăn uống, cafe cà pháo...:)):)):)). Gần trung tâm, muốn đi đâu, làm gì cũng thuận tiện.$-)$-)8->8->:P
Lâm chọn ngày để đội mình họp , báo luôn bsx để hắn làm phóng sự truyền hình cho những người trẻ đam mê và liều lĩnh nhé , he he !!! Cố gắng thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này , riêng tôi thất nghiệp nên ok hết về thời gian !!!
Bây giờ vẫn chưa chắc chắn về địa điểm thi đấu à?
Nếu là KS Đà Nẵng thì ổn quá rồi.
Tháng trước mình có ở KS Hoàng Anh Gia Lai ngay sát vách KSDN, từ đó đi bộ Ngô Gia Tự chơi cũng khá gần, mất khoảng 7- 10p. Còn KS Viễn đông sang chỗ các cao thủ Đà nẵng tụ tập này chỉ mấy bước chân thôi.
Mà ở đó bây giờ toàn chơi cờ úp. Ngoài giờ thi đấu mọi người tranh thủ ra đó gờ lại tiền kinh phí nhé. =))
Anh em trong đoàn TLKD (Trung cadan, Themgaidep, Huytung, Leminh, Alex Ferguson, Tuan Hai, Le Van Sơn) và những anh em quan tâm đến đoàn sẽ có buổi họp vào 09h sáng thứ 7 ngày 01/10 tại cafe Nhân - 31 Láng Hạ với các nội dung chính sau:
- Những công việc cần chuản bị khi thi đấu xa nhà (đặc biệt là những bạn trẻ lần đầu đi thi đấu xa)
- Thông báo giờ tập trung khởi hành và địa điểm khởi hành
- Thông báo và bàn bạc việc đóng góp và quan điểm chi tiêu chung
- Mục tiêu phấn đấu tại giải.
- Những vấn đề khác
Các bạn đọc được thông báo này báo giúp tôi cho những anh em chưa biết.
Xin lỗi các bác, nhà em mấy ngày qua lên núi luyện công nên không vào topic và trả lời các bác được.
@trung_cadan: thời tiết tháng 10 ở ĐN thường có nhiều mưa vì đúng mùa mưa bão. Theo dự báo tuần tới cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến VN và sẽ có mưa lớn trong thời gian từ 3-7/10. Thời tiết này chỉ hợp với nhậu và cờ (bạc) nhỉ?
@6789: Địa điểm thi đấu nếu như vậy hơi xa nơi ở. Bác có cần thay đổi chỗ ở cho tiện không thì ới nhà em sớm.
@all: Mức sống ĐN nói chung khá rẻ so với mặt bằng chung của các thành phố lớn. Cơm bình dân 15k/suất, ăn ngon hơn vào quán xịn cũng chỉ 25-40k/suất. Cafe 6-8k/ly, quán sang trọng nhất tối đa cũng chỉ khoảng 30k/ly. Đồ nhậu hải sản sẵn, tươi và rẻ. An ninh trật tự tốt, môi trường sạch sẽ, đường phố rộng rãi, thoáng đãng.
Cuối cùng chúc 2 đoàn tinh thần thật thoải mái để tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả ở giải A2-2011 này.
Hẹn gặp ở Đà Nẵng!
Em thấy cách 1 km là ok rồi bác chotlut ạ , đi bộ cho nó thanh niên , nhân tiện ngắm cảnh Đà Nẵng luôn !!!
Hy vọng trong những ngày diễn ra giải, đừng có mưa bão gì cả. Hiện giờ miền Trung đang hứng chịu rất nhiều mưa bão.$-)$-)$-)8->
Chắc ko có mưa bão đâu anh vì chúng mình còn đi tắm biển nữa mà he he
3 ngày mưa liên tiếp giờ mới tạnh được xíu. Vừa chạy xe thử từ khách sạn Viễn Đông đến chỗ khách sạn nơi thi đấu cờ tướng A2 thì thấy khoảng cách gần 2km chứ không phải là gần 1km. Thời tiết tháng 10 sẽ còn mưa và sắp tới còn có bão nên cũng góp ý là chọn khách sạn nào đó gần nơi thi đấu hơn để dễ di chuyển. Trời đẹp đi bộ 2 km không sao chứ trời mưa như trút nước thì mệt đấy. Góp ý tý thôi, còn nếu các đoàn đã lỡ đặt khách sạn thì mong trời đừng mưa chứ không lại tốn thêm tiền taxi b-).