Về nhì năm ông no one phạm nghi vấn bán độ cho đội vô địch đó em...
Printable View
Xem lịch thi đấu ở 8 trận còn lại thấy lịch của Milan là ngon và mềm nhất, kế đến là của đội Văn Quán FC và cuối cùng là đội của anh Cá là khoai nhất. Ở 3 vòng sắp tới anh Cá sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi lần lượt phải đối đầu trực tiếp với Văn Quán FC vòng 31, một trận cầu sáu điểm là đây và đương nhiên Milan là đội hưởng lợi nhất ở trận đấu này nếu Milan dành thắng lợi. Vòng 32, đội anh Cá phải gặp đội NC1 năm nay chơi rất thăng hoa và là đối thủ mạnh mẽ thật sự, nếu may mắn vượt qua tiếp Nc1 thì chặng đường tiếp theo ở vòng 33 lại gặp một đội cũng xương xấu không kém là đội bác Gà -đương kim vô địch lượt đi :botay Ôi! lịch leo núi quả là không đơn giản chút nào cả. Thắng ở 2 hoặc cả 3 trận đấu này sẽ là một bước tiến quá dài trên hành trình chinh phục ngôi Vương năm nay :cuoihihi Hy vọng anh sẽ không có họ với nhà ông Văn Dê để cuối năm bước chân hiên ngang vào ngôi đền của các huyền thoại!!! :x :x :x
Em xin nhắc lại cho các chị em là em đương kim vô địch Fts Worldcup 2016 nhé...
đội nào chả gặp đủ 19 đội thôi :)) soi trước từ 10 vòng cuối lịch thi đấu đội e với đội mụ cá giống nhau,2 đội gặp đối thủ gần như so le.nên e đã nói từ trước là chỉ 2 chị em nhà này vô địch thôi. cũng nhìn trước luôn cả anh đã tính toán sắp sẵn đội hình cách đấy cả 2-3 vòng để giết e vòng 30 rồi,nên e mới thừa nhận là mụ cá dễ vô địch H2H hơn e từ GW 28 cơ :)) nhưng tất nhiên e ko dễ dàng buông cup dễ thế đâu.mới có 1 trận tụt lại thôi,mụ cá còn phải thể hiện nhiều :)) chào mừng a đã nhiệt tình cmt trở lại :))
Hên xui cả thôi, chứ nói thật nhiều khi muốn giết mà quân không đá thì cũng chịu. Muốn biết rõ hơn xin mời hỏi Mr Mỳ :cuoihihi
Vẫn giữ nguyên quan điểm, khả năng rất lớn từ vòng 36 trở đi hai đội Vờ Sạc và My Lan sẽ phải rất đau đầu và thực sự lo lắng trước đội Văn Quán FC :cuoihihi Năm nay đội Văn Quán ít bị để ý nhiều nhưng rất có duyên chiến thắng ở H2H. Ví dụ vòng 31 mà Vờ Sạc lăn quay trước Văn Quán và My Lan nằm thẳng cẳng trước NC1 thì giải đấu thú vị hơn bao giờ hết =))
Văn Quán chả dễ đâu. Cá vòng đấu bản lề toàn gặp xương thôi.
-GW33 gặp KTV Palce còn nguyên WC và 2 chip, kiểu gì cũng bị cho 1 cái wc vào mẹt để DGW34 chơi 15 thằng.
-GW34 gặp đội của chủ tịch, nguy hiểm khôn lường.
-GW36 lại gặp đương kim lượt đi, nếu không mót vòng 34 thì cũng đang còn WC và kiểu gì cũng dùng để chuẩn bị cho DGW 37.
-GW37 gặp xe giấy, vẫn còn WC và chip Cx3. Đừng hỏi sao thua nhé :D
Túm lại là chẳng ông nào lịch dễ đâu. Nhiều khi tưởng gặp hàng mềm nhưng quân nó lên đồng thì cũng chết.
Appollo XI đang "giầu" nhất giải đây. Chắc đi wc xong mới xuống. Khả năng chơi quả đội hình dị, biết đâu vọt lên được tốp 3 :))
1 ngày ra công trường ko mạng thôi mà về nhiều bài nhỉ :)) đúng là 1 số thánh nên có động lực để cả nhà cùng vui :))
Văn Quán lấy bộ khung đội hình trên cơ sở 2 Ars,2 EVE.đều là 2 đội đá EPL mùa này ko hay. EVE có lẽ giờ tâm trí chỉ còn FA,nơi họ còn nuôi dc giấc mơ Châu Âu,chứ EPL còn j nữa đâu mà nhọc công. Ars thì khỏi nói rồi.nguyên 4 cái tên đó đã đủ thấy độ bấp bênh trong đội hình của Văn Quán so với đội mụ cá rồi
còn đâu nói chuyện hên xui thì vô cùng,vòng này gặp nhau thì Văn Quán mới ko có cửa,chứ 1-2 vòng tới gặp nhau thì chuyện đã khác.đừng quên ngày mai Ars phải ăn hành ở camp nou
Còn 8 vòng nữa, còn nhiều cạm bẫy lắm, chưa nói trước điều gì được...
Tuy nhiên vòng này bản lề quan trọng lắm...
Có lịch đấu bù rồi hả các bác, ai cũng đợi đấu bù, khả năng xem xét dùng vòng khác cái wc :)
Mình nhầm , 3 lựa chọn của đibui là 3 chip , sory !!!
Milan đưa thông tin hữu ích cho Dibui quá, kiểu này dễ Dibui phải dùng chíp mới có thể ăn được Cádan , đúng là một mũi tên trúng hai đích, không hiểu Toàn milan chơi cờ có cao không nhỉ ? :baiphuc1
Nếu mình là Dibui còn 2 trận gặp trực tiếp 2 ông đầu bảng sẽ dành cho mỗi ông 1 chíp mới có cơ hội lần đầu góp mặt trong bảng phong thần Fantasy TLKD
Nó thực lực kém thì phải dở mưu hèn kế bẩn ra chứ chơi đường đường chính chính làm gì có cửa , suốt ngày ủ ám khí lấy mạng người khác , đến lúc bị Con Thành béo nó dùng phi đao cắt cổ thì lại có vẻ hậm hực ... :lolz
Lượt đi chén con Thành béo thì lại gào lên là tinh tế với đẳng cấp , thế nên từ giờ đến cuối giải đừng ông nào để nó chén nữa nhé , nó mà chén được thì các ông vừa nhục lại vừa đau đầu đấy :D ... :tea ...
P/s : DO ĂN Ở CẢ THÔI :tlkdcuoi ...
lão Thành chơi phục kích e thua có nói dc j đáu mà phải hậm hực :botay chưa đá đã công nhận thua rồi còn j
chỉ mấy vòng này hô hào mọi người cảnh giác để thịt e thì có tính là âm mưu ko :lolz đây ng ta phân tích thực lực 2 đội logic đàng hoàng,khách quan. đội văn quán còn mục tiêu ng ta tự quyết định thì lại kêu là mưu hèn kế bẩn :lolz rõ là cái bụng vừa cay cú vừa lo sợ :lolz
khi nào e pm riêng từng đội vận động họ chơi chip ám toán chị thì hãy khóc nhá :botay
chị thiếu khí phách vậy bảo sao mãi chả vô địch :lolz mùa này xem ra e đánh giá chị sai rồi :lolz
Cơ mà em nhận định cả 03 đội đều có cơ hội vô địch ngang nhau là đúng rồi còn gì :cuoihihi :x :D cả 03 đội cùng cố lên nào!!! Nhưng mà đúng là chơi game này muốn vô địch thì phải không từ mọi "thủ đoạn" thật =))
Thôi , no comment với Milan nữa , hơi quá rồi đến lúc hậm hực nhau mất vui , cứ tưởng là hay ...
2 thím làm 1 cuộc đua kỳ thú 8 vòng đê, tính theo kết quả H2H, 1 vòng 1 chầu cafe mời cả nhà.
Nếu cùng thắng, hòa, thua ở H2H thì điểm thím nào cao hơn ăn thôi.
Khỏi bạn ơi , thấy không vui nữa rồi , cái gì quá đều dở cả ...
Tớ chả còn mục tiêu gì nữa ở Fantasy, nhưng tớ còn 1 cái quần chip, tớ sẽ dùng khi nào cảm thấy thích, tớ vẫn chới hết mình, chuyển nhượng hợp lý và vẫn vui khi thắng nhưng hcả buồn khi thua nữa - hehehe,
Hiên tại tớ đang thấy rất vui mặc dù FTS đang thua tè lè , hơ hơ hơ