Printable View
Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Nhật Quang (0-1)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
Nước P7/4 của Hậu là nước yếu, đi S4.5 thì đúng. Còn nếu đã P4-7 thì nước tiếp phải là P2.7 chứ không phải P4.8. Trận này nói chung là Hậu đi lộn xộn, may mà thắng
Bàn anh Hải - anh Quang em nghĩ nước 18 đỏ cứ X7.1 ăn hơn quân là ưu thế tương đối lớn.
Bốc thăm ván 5:
Ván 5
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 1 Dương Văn Long 4 4 Nguyễn Nhật Quang 9
2 13 Nguyễn Đức Thuận 3 3 Nguyễn Hưng Hải 6
3 7 Nguyễn Ngọc Quân 3 2½ Triệu Sơn Tùng 15
4 12 Nguyễn Tùng Lâm 2 2 Hoàng Anh Tú 2
5 14 Phạm Tuấn Ngọc 2 2 Nguyễn Nhật Minh 8
6 16 Trần Đức Lương 2 2 Nguyễn Thế Sơn 10
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 2 Đỗ Kim Chung 18
8 3 Lê Anh Đức 1 1 Lê Tuấn Anh 5
9 19 Lê Văn Luân 1 0 Trần Đức Việt 17
Vòng 4 đã khép lại, tỉ số các bàn hầu hết đúng như mình dự đoán. Duy có trận thắng của Mr Thuận trước Mr Sơn là không nằm trong sách giáo khoa :))
Tuần sau là vòng 5, với nhiều cam go, thử thách:
Bàn 2 : Thuận đi tiên, nhưng vẫn nằm cửa dưới. Để chuẩn bị tốt cho trận đấu, Thuận nên đến sớm để được Ngọc bồi dưỡng cho vài ván blizt, uống nhiều nước cho hết nước sót, may ra mới cầm hòa được Mr Hải. Dự đoán : 0 - 1
Bàn 3 : Giang hồ về hưu non Ngọc Quân sẽ có trận đi tiên trước Sơn Tùng ATM. Kèo khá cân. Quân có bản lĩnh + lỳ lợm, với lối đánh giang hồ đã từng mài rách hàng chục cái quần trên cờ tướng vỉa hè khu Bách Khoa. Tùng hiện tượng mới sau HUB, khai cuộc tốt, trung cuộc chưa ổn định. Vì Quân đi tiên, xin mạnh dạn dự đoán 1 - 0
Bàn 4 : Mầm non tương lai của CLB : Lâm sấm sẽ có thử thách khá cam go khi đối đầu với Tú Hoàng. Với sự chăm chỉ + cố gắng của mình, Lâm sấm phong độ đang rất cao, đã có những ván đấu tuyệt hay. Nếu như cứ đà này tiến tới, tương lai gần, việc Lâm vào Top đầu là không có j bàn cãi. Hoàng Anh Tú lối cờ khá ổn, tư duy tốt, ít sai lầm. Với lợi thế đi tiên, liệu Lâm có làm nên điều khác biệt ? Dự đoán 0 - 1 :))
Bàn 5 : 2 điểm sau 4 vòng, cửa tranh chấp giải của nick_name đã hết, sẽ là 1 trận đấu bán máu vì không còn gì để mất. Bên hậu là Mr Lupin, sức cờ đang tiến bộ, và là tay PS gà nhất nhì HN. Tuy nhiên với lợi thế đi tiên, xin mạnh tay dự đoán 1 - 0.
Bàn 6 : Lương - Sơn, cựu chủ tịch nước giành quyền đi tiên trước mầm non mới nhú của CLB. Liệu Lương có ngựa quen đường cũ, rút pháo ra, đóng vào lỗ hậu rồi bắn nát nhà đối phương như trận gặp Tú? Bên đi hậu mang danh học sinh giỏi của thầy, thuộc cuộc như cháo chảy, để công phá Hậu, bên Tiên có lẽ sẽ cần khá nhiều chất xám. Đã từng hi vọng sai vào Sơn ở vòng 4, vòng này tiếp tục lại nằm cửa Sơn : dự đoán 0 - 1
Bàn 7 : Mr Thanh - Mr Chung. Giải này a Thanh khởi đầu chưa được tốt, thua những ván đáng tiếc. Cờ a Chung e chưa đánh bao giờ nên không thể nhận xét chính xác được. Kèo này xin mọi người thử dự đoán ^^
Bàn 8 : Lê Anh Đức - Lê Tuấn Anh. Giải này a Đức thi đấu không tốt, có lẽ vì bận công việc, con cái. Nhưng đường cờ vẫn còn khá nguy hiểm. A Tuấn Anh thì khai cuộc tốt nhưng lối tấn công vẫn còn đơn giản. Xin dự đoán 1 - 0.
Bàn 9 : Mod Việt Chù có thể do bỏ cờ lâu, khai cuộc của thầy Cường cuộc nhớ cuộc quên, nên khởi động giải không được tốt. Luân khá chăm ( ít người biết) và vẫn đang tiến bộ từng ngày. Mình phát hiện ra Luân rất thích những hình cờ phức tạp, điều này có thể là con dao 2 lưỡi: nó luyện sức tính tốt, tuy nhiên sơ xẩy tính không hết thì mình sẽ kém cây và nằm luôn ở trung cuộc. Luân đi tiên, xin dự đoán 1 - 0
Cuối cùng là trận Long Phụng tranh hùng đỉnh cao của CLB giữa Mr Long và Mr Quang. ( Vì sao là Long Phượng ? Vì A Quang cầm tinh con Dậu :)) )
Cả 2 đều đang có 4 thắng sau 4 vòng. Phong độ là cực cao rồi, không phải bàn cãi. Phong độ có, đẳng cấp có. Giờ chỉ xem nữ thần may mắn sẽ ở bên ai, ai sẽ là người đi nước yếu đầu tiên để rồi lụi bại :)
Vì a Long cầm Tiên nên kèo này a Long ưu hơn 1 chút. Bỏ 10 ăn 8 là hợp lý. Tỉ số xin tùy ý mọi người dự đoán. E chỉ quan tâm đến kết quả :))
Hẹn gặp lại vào tối t5 02/ 06/ 2016 ( Khi đi nhớ mang theo 100k đóng tiền quỹ tháng 6 của CLB :lolz )
Bài viết quá hay và dí dỏm! Thể hiện rằng e rất chú tâm cho giải đấu và am hiểu từng thành viên của giải.Trước mỗi trận đấu e luôn có sự chuẩn bị rất kỹ càng về chiến lược khai cuộc cũng như đấu pháp với từng đối thủ. Với đặc điểm này a tin chắc cờ e sẽ tiến bộ rất nhanh chóng.
Lối cờ của e hiện nay thiên về bài cuộc hơi phá cách,nước cờ rất bền bỉ và ổn định nhưng đôi lúc lại rất dữ dội ko tuân theo quy luật bình thường của bản thân. Vì vậy kết quả đạt được cũng sẽ thất thường ( đại ưu thế hoặc thăng đường luôn). E cần rèn luyện thêm độ sắc bén, độ "quoái" ẩn sâu trong mỗi nước cờ. Tuy nhiên a tin rằng với tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi, thường xuyên cọ xát qua các giải đấu để đúc rút kinh nghiệm Phạm Tuấn Ngọc sẽ trở thành Tá cứng trong 1 tương lai không xa! Chúc e thành công!
Bài viết quá hay và dí dỏm! Thể hiện rằng e rất chú tâm cho giải đấu và am hiểu từng thành viên của giải.Trước mỗi trận đấu e luôn có sự chuẩn bị rất kỹ càng về chiến lược khai cuộc cũng như đấu pháp với từng đối thủ. Với đặc điểm này a tin chắc cờ e sẽ tiến bộ rất nhanh chóng.
Lối cờ của e hiện nay thiên về bài cuộc hơi phá cách,nước cờ rất bền bỉ và ổn định nhưng đôi lúc lại rất dữ dội ko tuân theo quy luật bình thường của bản thân. Vì vậy kết quả đạt được cũng sẽ thất thường ( đại ưu thế hoặc thăng đường luôn). E cần rèn luyện thêm độ sắc bén, độ "quoái" ẩn sâu trong mỗi nước cờ. Tuy nhiên a tin rằng với tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi, thường xuyên cọ xát qua các giải đấu để đúc rút kinh nghiệm Phạm Tuấn Ngọc sẽ trở thành Tá cứng trong 1 tương lai không xa! Chúc e thành công!
Cảm ơn a. Trước a, e ko còn gì bí mật thì fải. E định hình cho mình lối chơi công sát, bão táp,( giống thầy) rất cần sáng tạo nên e hay biến cuộc nhiều. Tuy nhiên e còn nhiều thiếu sót :
- không có năng khiếu
- sức tính còn nông. Độ lì lợm chưa có.
- quỹ thời gian hạn hẹp nên không đầu tư học hành được nhiều.
Cám ơn lời chúc của a. E sẽ cố gắng theo kịp các đàn anh ! Mục tiêu của e là thầy Cường cơ :))
Hình như mấy anh em clb mình gõ hơi "ẩu" một chút về chữ "quái". Một số anh em cứ cho thêm chữ "o" vào sẽ làm hỏng cả tiếng Việt ạ. "Quái" chứ không phải "Quoái" ạ. Trong Từ điển tiếng Việt không có chữ "quái" nào viết thừa chữ "o" như vậy cả. Chienxahanoi và tunhantuongquan8888 chú ý giùm nhé!:ok
Đỗ Kim Chung 0 - 1 Nguyễn Ngọc QuânMột chiến thắng đầy may mắn cho hậu,:khivotay
Chiều nay là những diễn biến nóng bỏng của vòng 5, anh em nhớ đi đầy đủ và đúng giờ nhé!! :cuoihihi
Khả năng em phải bỏ giải thôi, nhà xa với cả nắng quá, ko ổn lắm, có gì không phải xin lỗi ae nhé, mong ae thông cảm cho.
Hôm khác đánh đi e. Từ nay đến chủ nhật đánh dc thì alo a
TTTT Vòng 5 Giải chuyên đề Học viện TLKĐ: Dương Văn Long vs Nguyễn Nhật Quang
người ta về sĩ không cho nhảy mã sát cục đoạn cuối ông quần bò chém gió ghê quá
thế mà ông đéo kính bảo thua, chả nhé không về con sĩ đc à, thẩm cờ kiểu này bó tay
nhảy mã 2 tiến 3 chiếu tướng. rồi xuống sĩ , nếu pháo 5 đen bình 4 ra chiếu thì lên sĩ , bên đen phải chạy pháo lại rút pháo 2 thoái 1 lên chiếu rồi lại về sĩ ( bất biến đi lại như vậy thì hòa cờ )Đính kèm 4176
Nguyễn ngọc Quân 1-0 Triệu Sơn Tùng
http://i1229.photobucket.com/albums/...u/IMG_1117.jpg
Cờ tàn kém thật đến nước 43 hậu thay vì x8-7 mà đi p6-3 thì vẫn chơi được
Trần Đức Lương 1 - 0 Nguyễn Thế Sơn
Trần Đức Lương 1-0 Nguyễn Thế Sơn
http://i1229.photobucket.com/albums/...u/IMG_1115.jpg
Kết quả chi tiết ván 5:
Trung pháo tiến thất binh
Ván 5
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 1 Dương Văn Long 4 1 - 0 4 Nguyễn Nhật Quang 9
2 13 Nguyễn Đức Thuận 3 0 - 1 3 Nguyễn Hưng Hải 6
3 7 Nguyễn Ngọc Quân 3 1 - 0 2½ Triệu Sơn Tùng 15
4 12 Nguyễn Tùng Lâm 2 0 - 1 2 Hoàng Anh Tú 2
5 14 Phạm Tuấn Ngọc 2 1 - 0 2 Nguyễn Nhật Minh 8
6 16 Trần Đức Lương 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Sơn 10
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 0 - 1 2 Đỗ Kim Chung 18
8 3 Lê Anh Đức 1 0 - 1 1 Lê Tuấn Anh 5
9 19 Lê Văn Luân 1 1 - 0 0 Trần Đức Việt 17
Vòng này 2 kỳ thủ Trần Đức Việt xin dừng cuộc chơi, còn Lê Anh Đức 2 vòng không thông báo cũng không đến thi đấu nên sẽ không bốc thăm nữa!!!
Bốc thăm ván 6, ván áp chót!!
Ván 6
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 6 Nguyễn Hưng Hải 4 5 Dương Văn Long 1
2 9 Nguyễn Nhật Quang 4 4 Nguyễn Ngọc Quân 7
3 2 Hoàng Anh Tú 3 3 Nguyễn Đức Thuận 13
4 18 Đỗ Kim Chung 3 3 Trần Đức Lương 16
5 15 Triệu Sơn Tùng 2½ 3 Phạm Tuấn Ngọc 14
6 5 Lê Tuấn Anh 2 2 Lê Văn Luân 19
7 8 Nguyễn Nhật Minh 2 2 Nguyễn Tùng Lâm 12
8 10 Nguyễn Thế Sơn 2 1½ Lê Minh Thanh 4
A Hải cập nhật Bảng xếp hạng tạm thời trước vòng thi đấu áp chót đi ạ,.:khivotay
Thân chào các ae !
Vòng 5 khép lại, hầu như không có gì bất ngờ so với dự đoán.
Tuy nhiên, lại là " hầu như ", vâng, vẫn là Sơn - 1 biến nhảy số kinh khủng của CLB. Thật xui xẻo cho Sơn khi ở vòng 5 phải đối đầu với Tàn cục chuyên gia Trần Đức Lương ( Biệt hiệu Lương sữa dê, tương lai có khả năng đối đầu với Bố cục chuyên gia- a Thắng sữa chua :)) ). Sau khi lép khai cục, đến nước thứ 48, Lương đã ngồi im phân tích hình cờ 30' mặc đồng hồ trôi, rồi dùng 2' đồng hồ cuối cùng của mình, đi đúng 35 move, dùng tàn cục xe mã đỉnh cao, vần chết xe pháo mã 2 tốt của Sơn. Sau khi xem xong trận đấu, mọi người đã phải thốt lên " quá đẳng cấp " !!!
Vòng thứ 6, sẽ là vòng có nhiều sự bứt phá.
Đến vòng áp chót này đã rất khó để có thể dự đoán, vì các cặp đấu đã khá là cân kèo.
Xin cùng điểm qua đôi nét về từng bàn :
- Bàn số 2 : Quang - Quân : 5 điểm sau 4 vòng đấu, phong độ ok. Một bên âm trầm ít nói, với lối đá chính quy "công chắc thủ vững, từng bước tiến lên" vô cùng khó chịu, sở trường dùng tốt chiếm ưu. Một bên năng động hoạt bát, lối đá lỳ lợm dẻo dai pha lẫn chút giang hồ, sở trường rất hay khoắng tốt chuyển tàn :)) . Liệu ai sẽ nhanh tay hơn, a Quang có kịp đẩy tốt qua sông hay lại bị Quân thừa cơ vơ tốt ? Nhắc cho ae biết là cách đánh của a Quang phá đòn giang hồ rất tốt. Kèo này xin dự đoán 1- 0.
- Bàn số 3 : Tú - Thuận : Đều 3 thắng 2 thua. Tú gần đây có lẽ bận ăn chơi nhậu nhẹt nên đường cờ vẫn chưa có đột phá gì mới. Mình xem Tú đánh, có cảm giác nước cờ Tú vẫn còn hiền và cầu toàn. Nếu không có bài tủ nào chuẩn bị thì trận đấu tới này sẽ rất khó khăn trước Đức Thuận. Thuận nổi tiếng suy nghĩ nhanh, đi cờ như blizt. Vì vậy muốn đánh thắng Thuận, chỉ cần Tú ngồi suy nghĩ vớ vẩn 15', Thuận sốt ruột chịu không nổi là tự thua :)) . Đặc biệt lưu ý Tú là Thuận tính toán và nhìn nước cực nhanh. Nếu Tú đi theo tốc độ cờ của Thuận thì e sẽ thua thê thảm :). Xin được tạm dự đoán trận này 0 - 1
- Bàn số 4 : Chung - Lương : Tàn cục chuyên gia Trần Đức Lương sau ván vần tàn đỉnh cao, sẽ có trận hậu thủ trước đối thủ được đánh giá là nhỉnh hơn. Khá khó khăn, tuy nhiên hi vọng với độ lỳ của mình, Lương sẽ lại làm nên bất ngờ như 2 lần trước. ( Mách nhỏ Lương : thí quân, chuyển tàn xe mã đối xe pháo mã 2 tốt, tất thắng :)) a Chung sẽ phải hạ cờ xin hàng ngay tại chỗ ). Kèo này xin dự đoán 1 - 0 :))
- Bàn số 5 : Tùng - Ngọc : Sơn Tùng ATM - hiện tượng hơi mới của CLB, khai cuộc tốt, đường cờ chứa khá nhiều fi đao và sát khí. Đối đầu với Tuấn Ngọc - chuyên gia chế linh tinh cuộc ( vì không thuộc ) nên hay bị lép khai cục, fong độ lên xuống thất thường còn hơn giá xăng, từ năm ngoái đến năm nay cứ lang thang vật vờ giữa ranh giới Úy và Tá. Vâng, 1 trận đấu rất dễ thở cho bên Tiên, đặc biệt với những người khai cuộc tốt như Sơn Tùng, và việc Tùng kiếm 1 điểm là chuyện ván đã đóng thuyền, nằm gọn trong lòng bàn tay. Vì Tùng quyết tâm trả thù ván đấu 600k giải pháo đầu binh 3. Xin được nhẹ nhàng dự đoán 0 - 1 :)
- Bàn số 6 : Tuấn Anh - Luân Lê : Khách mời của CLB, a Tuấn Anh, đang có những đường cờ chắc chắn hơn qua từng ván đấu. Luân Lê với đòn cao tả pháo gia truyền ( Chỉ đem ra 1 lần rồi giấu tiệt, chắc đang suy nghĩ biến mới ) cũng đang tiến bộ dần dần. Sẽ là trận đấu khá cân. Luân Lê, hãy chắc chắn trong từng nước đi, không cần đánh mạo hiểm và phức tạp, thành công sẽ đến với bạn. Xin được dự đoán 0 - 1
- Bàn số 7 : Minh - Lâm : Cả 2 đều có 1 vài điểm chung nhau, đều lấy cờ làm game tay trái, 1 ông PS, 1 ông bóng bàn. Lâm - mầm non đang lớn của CLB ( Mầm non còn lại Thế Sơn đã thành mầm già sau trận đấu tàn cục kinh điển). Sức bật của Lâm rất tốt, chịu khó đầu tư học hành bài bản, đang dần fat' triển . Minh đường cờ tốt, tuy nhiên có điểm yếu là chưa tính kĩ bố cục phát triển quân. Bàn này khá cân. Minh đi tiên, có lẽ sẽ ưu hơn 1 chút. Xin được dự đoán 1 - 0.
- Bàn số 8 : Sơn - Thanh : Mầm già của CLB - Thế Sơn với slogan " Khen là tạch " nay xin được mạn phép bổ sung thêm cho e câu " tàn là rụng ". Trận đấu tới này Sơn sẽ đối đầu với a Thanh. a Thanh khởi đầu giải không được tốt, bận công việc nên không ôn luyện cờ được nhiều, trong giải gặp phải những đối thủ khá cứng và xương xẩu. Giải này a Thanh quá đen. Khá khó cho Sơn khi đối đầu với a Thanh. Liệu Sơn có còn cơ hội? Câu trả lời là KHÔNG , sợ dự đoán cho Sơn lắm rồi. Sơn là " người giời " không thể đoán trước được thiên cơ :)) Xin được " chuẩn đoán " tỉ số 0 - 1 :))
Cuối cùng là bàn tường thuật trực tiếp :
- Bàn số 1 : tá Hải - tá Long : Cân, cân chặt. Chướng ngại duy nhất để lên ngôi vô địch giải của Mr Long là Mr Hải. Không cần bàn nhiều về phong độ và những đường cờ của các anh. Tuy nhiên xin mách nhỏ với a Hải là ( Theo lời thầy nói, a Long có vấn đề về khâu dứt điểm ) :)) Hi vọng a Hải sẽ khai thác tốt, và cho a Long xuống nhóm 5 điểm. Lúc đó còn chờ kết quả của trận a Quang và Quân, 3 người 5 điểm tranh hạng nhất. Lúc đó vòng 7 mới gọi là kích thích :)). Kết quả bàn này sẽ để cho các bạn dự đoán. Còn mình dự ai thắng thì sẽ bàn với các bạn riêng :))
Háo hức, mong chờ đến 19h t5 ngày 09- 06- 2016. Hãy đón xem !
Anh Dương Văn Long tuy nghỉ chơi cờ 1 thời gian dài tuy nhiên lực cờ của anh vẫn còn mạnh lắm. Dự đoán sẽ rất khó để anh Hải gây bất ngờ.