Hình cờ này Huynh ưu nặng rồi. Nếu k có gì thay đổi Huynh sẽ giành trọn điểm trên sân khách :)
Printable View
Hình cờ này Huynh ưu nặng rồi. Nếu k có gì thay đổi Huynh sẽ giành trọn điểm trên sân khách :)
Nhìn biên bản thì ông Huynh đang tập xà lệch , chắc chắn 1 trận thắng nữa rồi he he !!!
Cờ này Huynh thắng rồi, và sẽ có 8 điểm tuyệt đối sau 4 trận.
Huynh thắng rồi :D
Huynh đã thắng 4/4 ván, phong độ ổn quá, hy vọng đoạt được chức vô địch. Nói thật khi đi đánh quốc tế với các đối thủ vừa miếng ngoài China thì hiện nay chỉ có Huynh có được phong độ ổng định và làm NHM tin tưởng nhất. CÒn các tướng khác nhà mình thì phong độ cứ như thời tiết, hôm đẹp trời thì phong độ lên cao nhưng cũng có khi thua những ván rất dễ dàng và lãng xẹt. Đặc biệt Võ đô đầu đánh các giải của Quốc gia thì rất tốt nhưng khi đánh quốc tế thì chưa khi nào đạt được như kì vọng.
cờ huynh tập xà lệch thế còn chắc với ko chắc gì nữa... khỏi cần mở sw biết ăn rồi. ĐẲNG CẤP THẬT.
Huynh điều quân đẹp quá,liên tục ép ngẹt thở.Ông Đức Cường k phải tay vừa,3 trận thắng,vậy mà suốt trận Huynh ép k có nổi 1 nước chiếu.Quá hay!Con tốt 1 chỉ là hư chiêu,đánh dồn dập cánh trái đối thủ!
Xem ván này và đặc biệt ván với Tào Nham Lỗi thấy rất rõ khả năng đánh trung cuộc của Huynh đã có những tiến bộ rõ rệt. Những tính toán giai đoạn trung cuộc đã thâm sâu hơn, từng bước từng bước rất nhẹ nhàng thu lợi thế dù rất nhỏ. Tuy chưa thể so sánh được với Quốc thủ của China nhưng đây là phong cách mà Huynh phải hướng đến để tiến bộ và duy trì phong độ đỉnh cao một cách lâu dài. Các kì thủ Việt Nam mình hay chuộng lối đánh bão táp dồn dập xem thì thích thật nhưng rất hay bị hồi mã thương và chết rất nhanh chóng khi thi đấu quốc tế.
Rõ ràng chuyến tập huấn của Huynh đã mang lại cho em rất nhiều điều bổ ích, từ sự kiêng nể của các đối thủ (kể cả các cao thủ của China) đến sự tiến bộ nhất định về trung tàn. Hy vọng em duy trì được phong độ này trong 5 ván còn lại để mang lại niềm vui cho các CĐV tại quê nhà.
bên 01xq để ý Huynh dữ. Ván nào của Huynh cũng up lên. Quan tâm còn hơn kỳ thủ quốc gia của họ
Giải này mà vô địch cũng đút túi 50.000 NDT, quy đổi ra cũng gần 200 củ. Hết năm nay có lẽ Huynh sẽ đc chuyên tâm nghiêm cứu cờ mà ko quá lo lắng về kinh tế :) HƠi buồn là nhờ có các giải Trung Quốc, Huynh mới đạt đc điều đó. Ko biết bao giờ Việt Nam mới giúp đc các kỳ thủ sống ổn bằng cờ chuyên nghiệp.
Kết quả vòng 4 bảng chuyên nghiệp :
- Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên ) 1-1 Trương Học Triều ( Quảng Đông )
- Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Hác Kế Siêu ( Hắc Long Giang )
- Từ Siêu ( Giang Tô ) 1-1 Uông Dương ( Hồ Bắc )
- Vu Ấu Hoa ( Chiết Giang ) 1-1 Triệu Kim Thành ( Sơn Đông )
- Thân Bằng ( Hà Bắc ) 1-1 Tạ Tịnh ( Thượng Hải )
- Thôi Cách ( Hắc Long Giang ) 1-1 Lục Vĩ Thao ( Hà Bắc )
- Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông ) 1-1 Triệu Vĩ ( Thượng Hải )
- Chung Thiểu Hồng ( Hỏa Xa Đầu ) 1-1 Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang )
- Vạn Xuân Lâm ( Thượng Hải ) 2-0 Lý Hàn Lâm ( Sơn Đông )
- Liễu Đại Hoa ( Hồ Bắc ) 1-1 Mạnh Thần ( Thiên Tân )
- Đào Hán Minh ( Hắc Long Giang ) 0-2 Hồng Trí ( Nội Mông )
Bốc thăm ván 5 bảng chuyên nghiệp :
- Trịnh Duy Đồng ( Tứ Xuyên 6 đ ) vs Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu 6 đ )
- Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang 5 đ ) vs Từ Siêu ( Giang Tô 5 đ )
- Uông Dương ( Hồ Bắc 5 đ ) vs Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh 5 đ )
- Trương Học Triều ( Quảng Đông 5 đ ) vs Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông 4 đ )
- Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang 4 đ ) vs Thôi Cách ( Hắc Long Giang 4 đ )
- Triệu Vĩ ( Thượng Hải 4 đ ) vs Vu Ấu Hoa ( Chiết Giang 4 đ )
- Hác Kế Siêu ( Hắc Long Giang 4 đ ) vs Vạn Xuân Lâm ( Thượng Hải 4 đ )
- Lục Vĩ Thao ( Hà Bắc 4 đ ) vs Thân Bằng ( Hà Bắc 4 đ )
- Tạ Tịnh ( Thượng Hải 4 đ ) vs Triệu Kim Thành ( Hàng Châu 4 đ )
- Hồng Trí ( Nội Mông 3 đ ) vs Liễu Đại Hoa ( Hồ Bắc 3 đ )
- Mạnh Thần ( Thiên Tân 3 đ ) vs Chung Thiểu Hồng ( Hỏa xa đầu 3 đ )
- Lý Hàn Lâm ( Sơn Đông 2 đ ) vs Đào Hán Minh ( Hắc Long Giang 1 đ )
Trầm Nghị Hào ( Malay ) 0-2 Tiết Hàm Đệ ( Đức ) :
Trần Trung Kiên ( Việt Nam ) 1-1 Hoàng Chí Cường ( Hồng Công ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Kiên ( Việt Nam ) 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang ( Việt Nam ) :
Hoàng Vận Hưng ( Malay ) 1-1 Nguyễn Hoàng Yến ( Việt Nam ) :
Trần Văn Ninh ( Việt Nam ) 2-0 Vũ Tuấn Nghĩa ( Việt Nam ) :
Yến béo đánh tốt thật. Quánh với nam nhi mà cũng chả tỏ ra yếu kém :)
Chứ sao nửa tai năng đất viêt Quốc bảo nhà ta mà😯
Xong rồi qua chessbomb xem và cổ vủ các chàng trai,cô gái nhà ta thi đấu giải cờ vua Olympiad 2016
Thua là thua ban ạ, đừng đưa ra mấy lý do trẻ con như thế, không đc quân tử cho lắm. Người ta thắng vì ván này người ta đánh tốt, mình đánh không bằng thì thua thế thôi. Đánh ở trong nước nó khác xa với đánh ở ngoài. Chả nhẽ cứ thua là đưa ra lý do đau đầu,đang ốm, đau bụng, ngủ ít, hôm qua bia rượu quá chén à...nói thế sẽ bị người ta coi thường.
Bốc thăm ván 5 bảng hải ngoại diễn ra vào 8h ngày 7/9: (5 bàn đầu)
1) Lại Lý Huynh (Vie - 8đ) - Nguyễn Minh Nhật Quang (Vie - 7đ)
2) Tiết Hàm Đệ (Đức - 7đ) - Nguyễn Trung Kiên (Vie - 6đ)
3) Tào Nham Lỗi (MaCao - 6đ) - Lương Đạt Dân (Hong Kong - 6đ)
4) Diệp Khai Nguyên (Vie - 6đ) - Ông Đức Cường (Hong Kong - 6đ)
5) Hoàng Chí Cường (Hong Kong - 6đ) - Trang Hoành Minh (Philippin - 6đ)
Tào Nham Lỗi thắng Lê Minh ngọc vậy AE?hình cờ nhiều khả năng hòa.
Cường culu chuẩn bị thành "vua hòa" rồi :))
bảng chuyên nghiệp kiếm được 1 trận thắng ko đơn giản chút nào
Giải này tại sao vắng Hứa Ngân Xuyên và Tôn Dũng Chinh nhỉ các bác?
Vòng 5 bảng mở rộng :
- Trịnh Nhất Hoằng ( Hạ Môn ) 2-0 Hoàng Quang Dĩnh ( Quảng Châu ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
VÒng 5 bảng Open :
Diêu Hồng Tân ( Hà Nam ) 2-0 Thái Hữu Quảng ( Phật Sơn ) :
Lê Đức Chí ( Quảng Châu ) 1-1 Trình Vũ Đông ( Quảng Châu ) :
Một số hình ảnh vòng 5 :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Chẳng hiểu nàng này làm gì nữa :D :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Chẳng hiểu nàng này làm gì nữa :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Thì làm cái chuyện anh Trung hay làm với những nàng khác đó .Chẳng hiểu nàng đặt cái gì trên đùi ,lẽ ra ... chỗ ấy phải là bàn tay anh Trung cơ .Tặng anh Trung bài Chỗ đặt
Đặt tay vào chỗ không thể đặt
Thế mà đặt được chẳng hiểu sao
Mười năm gặp lại trên đường cũ
Cười tủm còn thuơng chỗ đặt vào
Vạn Khoa ( Hồ Bắc ) 0-2 Thời Phụng Lan ( Quảng Đông ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Hoàng Văn Tuấn ( Quảng Châu ) 2-0 Triệu Tử vũ ( Hồ Bắc ) :