sao vẫn chưa hết nhọ nhỉ! 3 trận đầu đều gặp cao thủ của học viện!
Printable View
sao vẫn chưa hết nhọ nhỉ! 3 trận đầu đều gặp cao thủ của học viện!
Em chỉ ước được bốc thăm như anh, tập cờ để oánh với người cao hơn chứ có để đánh với người thấp hơn đâu, thua cũng sướng
mình đánh thấp! nên gặp cao thủ là ngại sợ thua nhiều nản không chơi cờ nữa!
Hình ảnh thi đấu vòng 3:
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...8c&oe=58AD06E9
Nguyễn Văn Hợp blo - Nguyễn Nhật Quang
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...bb&oe=5860EDB0
Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Đức Thuận
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...43&oe=5898575D
Nguyễn Ngọc Quân - Lê Trịnh Vân Cường
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...7f&oe=58A575F9
Lê Trịnh Vân Sơn - Lê Minh Thanh
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...3f&oe=58A7E672
Bàn 1: Nguyễn Việt Tuấn - Nguyễn Hợp Hải
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...47&oe=58953CA9
Vũ Minh Châu - Nguyễn Khắc Cần
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...c4&oe=5891E76D
Tâm điểm vòng đấu:
Nguyễn Thế Sơn - Phạm Tuấn Ngọc
Thần bia Trần Thanh Hải đã thất thủ trước Nguyễn Đức Thuận, đang rên rỉ ầm ầm vì cả ba vòng đều gặp 3 đối thủ xương xẩu !!! Hi vọng xuống top dưới anh sẽ thi đấu đúng với sức của mình !!!
Trần Thanh Hải 0 - 1 Nguyễn Đức Thuận
Vũ Minh Châu 1 - 0 Nguyễn Khắc Cần
Ngày của các em nhỏ khi hai em Sơn và Châu giành chiến thắng trước các đối thủ toàn hơn gấp đôi tuổi của mình!
Lê Minh Thanh 0 - 1 Lê Trịnh Vân Sơn
Nguyễn Nhật Quang thể hiện trình độ tàn cuộc tệ hại khi biến tàn chắc thắng thành tàn chắc hòa : xe hai tốt hòa xe hai sĩ một tốt. Một trận hòa quý giá của Hợp pro !!!
Vòng 3: Nguyễn Ngọc Quân 1-0 Lê Trịnh Vân Cường
Vòng 3 : Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Nguyễn Hợp Hải
Dạo này đánh cờ blo thắng nhờ người ta non kinh nghiệm hết giờ
Nguyễn Văn Hợp - Nguyễn Nhật Quang (1/2-1/2) , ván hòa nhớ đời của Hậu
Nguyễn Thế Sơn 0 - 1 Phạm Tuấn Ngọc
Nước cuối cùng Sơn cạn giờ nên cuống.
Xem ra Tiên hoành xe và Hậu chậm ra xe lên ngôi :))
Tất cả đều tránh những bài đã học của thầy :))
Nguyễn Thế Sơn (Tiên bại) Phạm Tuấn Ngọc
Trong ngày kinh hoàng của phái mạnh 20-10.
Chúng ta đã được mãn nhãn chứng kiến cuộc so tài tâm điểm của Vòng 3, giữa 2 Ứng cử viên cho ngôi Vương,
Đó là cuộc chạm trán giữa 2 kỳ thủ được đánh giá là nằm trong " Top láo nhất" của Học Viện.
Nguyễn Thế Sơn vs Phạm Tuấn Ngọc.
Đúng là phần lớn các AE đều tránh cuộc Tiên trực Xa quen thuộc của thầy, nên đa số Tiên đều chọn tranh Hoành Xa trước để tránh lộ cờ quen thuộc: NGỰA KHỎE- XE NHẸ- ĐƯỜNG QUEN, AE sẽ chạy bon bon.
Về sức hấp dẫn thì Tiên Hoành Xa đến nay vẫn chưa có tài liệu nào chứng minh là kém sức hấp dẫn so với Tiên Trực Xa, đây cũng là trận pháp cứng rắn, tiềm ẩn gươm đao, súng đạn của cả hai bên,sẵn sàng phản công và trả đòn lẫn nhau, chỉ cần bên nào đi thiếu chính xác là có thễ " Ra Đồng" luôn... Công pháp này qua thực tiễn đã được chứng minh là: Luôn tạo cơ hội tấn công- phòng thủ- trả đòn cho cả hai bên... Và phần thắng chỉ dành cho bên nào có được nước đi chính xác hơn.
Trình độ của mình thì dưới cả gà vịt, tuy nhiên vẫn xin được mạnh dạn đóng góp 1 Ý KIẾN DUY NHẤT vào trận thua của THẾ SƠN như sau:
Vào trận Hai bên đã bày binh bố trận hình thành trận thức một thời rất được thịnh hành cả ở làng cờ Việt Nam lẫn Trung Quốc: ĐỎ THUẬN PHÁO HOÀNH XA CHÍNH MÃ vs ĐEN TRỰC XA, MÃ BIÊN TẢ XA TUẦN HÀ.
Hai bên vén lên tấm màn kịch chiến như sau:
...Trong 5 nước đầu tiên, hai bên đi TUYỆT ĐỐI CHÍNH XÁC với các nước mạnh nhất của trận pháp Thuận pháo hoành xa vs trực Xa.
Nước thứ 5, đến phiên Ngọc đi, Theo thịnh hành lẽ ra Ngọc nhảy chính Mã tức M2.3, nhưng anh lại đi M2.1 nhảy Mã lên biên.
Đây là một biến cũ (không hẵn đã là cổ)của bên Hậu, nước biến này được các lứa kỳ thù hàng đầu TQ sử dụng rất nhiều trong những năm 1940 trở về trước, vào thời kỳ 1950 có giảm về số lương người dùng, và sang những năm 1960 các danh thủ của làng cờ TQ đã sáng tạo ra một LÀN GIÓ MỚI cho thế trận nay, thay vì đi M2.1 làng cờ đã xuất hiện nước M2.3 (Nghe nói là Lý Đình Nghĩa hay Vương Gia Lương là người sáng tạo ra nước nhảy chính Mã 2.3 này, tôi không nhớ rõ).
Nếu chuẩn theo công pháp thịnh hành là Ngọc sẽ nhảy Mã trong M2.3. nhằm mục đích tăng cường lực lượng phòng thủ trung lộ, và sẵn sàng cho những đòn đánh trả phía sau, đây được xem là nước cờ mạnh mẽ chính xác tạo cho Đen những cơ hội đáp trả. Nhưng có lẽ Ngọc đã đoán trước tâm lý là SƠN tranh đi Hoành Xa có nghĩa là đã nghiên cứu đấu pháp kỹ lắm rồi, và NGỌC chơi tiểu sảo bằng nước nhãy Mã Biên, đánh vào chỗ SƠN chủ quan không nghiên cứu. (K/Q đúng là như thế thật)- NGỌC quái VCĐ. Đúng là NHẤT LÉ, NHÌ LÙN....
Quay lại chính cuộc của 2 bên:
5..... M2.1
6. C7.1 (Theo kỳ phổ và qua thực chiến của các cao thủ. Đây được xem là nước đi chưa thỏa đáng trong khai cuộc của SƠN trong trận pháp Thuận Pháo cụ thể này, đây chính là nước đầu tiên dẫn đến các nước mang tính chất hệ lụy tiếp theo trong trận thua của Sơn. Nước thứ 6 này, theo Kỳ phổ và theo các biến hóa thịnh hành của các cao thủ hàng đầu TQ sẽ đi như sau):
6.C3.1 C7.1
7.X6.3 C7.1 (Nếu Đen ham nhảy Mã lên đánh xe mà đi: ... M7.6, X6.1 C7.1, P8.3 C7.1, M3/5 C1.1, P8-4 Đỏ hơn hàng,ưu thế)
8.X6-3 X1.1
9.C7.1 X1-6
10.X9.1 (Nước sau Đỏ tiếp đi X9-6, sau khi khai cuộc toàn bộ 2 quân Xe chủ lực của Đỏ đã chiếm các trục lộ chính yếu,song Mã thông thoáng phát triển, đôi Pháo linh hoạt... Tất cả đạn dược súng ống vũ khí của Đỏ đã ở vị trí chiến lược tốt nhất, chỉ chờ lệnh tấn công, là tất cả sẽ đổ bộ vào trận địa bên Đen của Ngọc Lùn... Với hình cờ này, nếu không mắc sai lầm nghiêm trọng, hoặc không bán độ, thì chắc chắn cờ Đỏ của Sơn không thể thua được.
Phần này tôi ăn cắp và tham khảo được thôi nhé và chia sẻ với AE.Chứ tôi không nghĩ được những nước cao siêu như thế.
Chỗ nào chưa đúng mong AE bỏ quá.
Trong thực tế, những nước đi cảu 2 bên đã nêu ở trên sẽ có những lựa chọn khác để thay thế và đưa đến những biến hóa Công-Phòng đa đoan khác nhau)
Đôi lời xin được đóng góp.
P/S: @ NGỌC: nếu không may mà bị rơi xuống nhóm dưới gặp anh, là dừng có nhảy Mã biên nhé. Chết đấy.
Kaaaa.
Thật ra, e có nghiên cứu trận tiên hoành xa, hậu nhảy mã trong, tuy nhiên do tgian chuẩn bị khá hẹp, ko thuộc hết nên đành fải né đòn bằng mã biên. E biết đường Tiên công nhảy mã biên như a nói, nó sẽ đưa về tàn xe xe fáo mã đối nhau, mà tàn thì e kém nhưng vẫn thjk đánh nên e dùng :)
Mỗi tội Sơn đi lỗi nước, ko nhìn được đòn fản từ biến x2.8 nếu không còn nhì nhằng nhiều. Cờ e vẫn đảm bảo Hậu ko lép.
Đánh vs a e sẽ fải nghiền nát trận tiên hoành xa :)) chỉ hi vọng a đừng trực xa thôi :))
Lê Minh Thanh 0-1 Lê Trịnh Vân Sơn
Trung tàn của Tiên còn sót nước nghiêm trọng, chưa chịu đầu tư thời gian cho những nước quan trọng (vẫn có những nước đi liền tay, không thẩm kỹ). Lần sau trung tàn cần suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi đi. Một bài học cho sự chủ quan khi thi đấu với "cao thủ nhí":saynoproblem
Đã xem biên bản ván Lê Minh Thanh vs tài năng trẻ Lê Trịnh Vân Sơn.
Thực sự đây là VÁN THUA HAY NHẤT của Lê Minh Thanh trong series thua 3 trắng liên tiếp của chuyên đề THUẬN PHÁO.
Giải này những ván thua của Lê Minh Thanh không phải là do đi nhanh, đi ẩu, đi không suy nghĩ đâu. Trong giải này tôi quan sát cả 3 ván của Minh Thanh, và nhận thấy Minh Thanh nghĩ rất kỹ, ngâm rất lâu, nhiều lúc lâu hơn cả đối thủ và cuối vẫn lại thua... Vậy nguyên nhân ở đâu??? Vấn đề này tôi xin phép không bình luận mổ sẻ.
Có một điểm tôi nhận thấy ở Minh Thanh trong những ván thua, là anh luôn luôn đổ tại : "... Mình đi nhanh quá, ẩu quá...." Chứ tuyệt nhiên anh không mấy khi nhận trách nhiệm là CỜ MÌNH KÉM HƠN NÊN MÌNH THUA. (Một phong cách ĐỔ LỖI rất giống Jose Mourinho- HLV của M.U- Và một phong cách rất quan chức Nhà nước)
....Và như thường lệ, mỗi khi thua trận, anh lại ra TRÚT GIẬN lên những đồng đội xung quanh, bằng cách chém Fast games, hoặc Blitx với mức thù lao 5 xịch/ games. Sau Trận thua vừa rồi trước tài năng nhí, và ngay sau đó Trần Đức Lương là người để Minh Thanh trút giận ở Fast game 15 phút...
Cờ tướng là một môn chơi tao nhã, kiên trì, không nóng vội... Để lên được cao người chơi cần phải nỗ lực không ngừng,học hỏi từ người cao hơn, thẳng thắn nhìn nhận ra khuyết điểm yếu kém của bản thân, từ đó dần dần khắc phục, cải thiện để biến những khuyết điểm đó thành ưu điểm thì chúng ta mới lên cao được... Không nên phủ nhận những yếu kém của bản thân mình, để đổ lỗi cho nào là: Ngoại cảnh, đi nhanh, đi ko suy nghĩ, không thẩm kỹ... Cuộc chơi luôn rất công bằng cho cả 2 bên... Có ai cấm các anh ko nghĩ kỹ, có ai bắt các anh phải đi nhanh đâu ạ..?
Tuy nhiên cuộc chơi luôn cần có những thành viên như vậy mới thú vị.
Cá nhân tôi xin cảm ơn Minh Thanh đã mang lại cho cuộc chơi nhiều điều thú vị.
Tôi thích điều này.
Chúc Minh Thanh cuối tuần thật vui vẻ... và có chiến thắng ở V4 để " Cắt dây đen....." :)))
Rất đồng ý với những nhận xét mang tính xây dựng của a Tuấn Anh !
Tiện đây, e cũng xin được có đôi dòng góp ý với a Thanh, góp ý lần đầu và chắc cũng là lần cuối :)
- Theo e nghĩ, kỳ lực muốn tiến bộ cần : nỗ lực, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
Nhớ có lần a Thanh đánh với Lương, sau trận đấu e có nói với Lương: " nước lúc nãy ông nên đi thế này, thế này... thì sẽ tạo sát cục ngay, tiếc thế ", thì a Thanh có quay ra e và nói " e cứ nghĩ, có phải ai cũng giỏi như mình đâu mà đánh được ". Đó là tính tự ái. A mà tự ái thì kể cả cờ, kể cả công việc hàng ngày, a sẽ ko bao giờ học hỏi được cái gì cả. Nói thật chứ, từ lúc đó trở đi, cờ a e ko bao giờ e xem nữa. A hãy nhớ rằng, cách đây 1 năm, hồi e mới vào CLB, lực cờ của e còn kém a đấy nhé.
- Trong những lần sinh hoạt CLB, ko biết mọi người thế nào, e thì thích nhất phần thẩm cờ, thẩm với thầy, với a Quang, với các ae. Vì đó là nơi mình có thể thoải mái sáng tạo, được giải đáp những thắc mắc, học hỏi những biến mới lạ ( nhất là của đối thủ để về nghiên cứu fa' giải :)) ), và quan trọng nhất là được chỉ ra những sai lầm kẽ hở trong thế trận để khắc phục + rút kinh nghiệm. Từ đó tích lũy kinh nghiệm dần dần. Chính vì thế, mặc dù thời gian của e rất bận, nói thật là ở nhà e cũng ko động đến cờ, nhưng lực cờ của e vẫn nằm trong top giữa của CLB.
Còn a, e thấy a đánh xong a cũng ko quan tâm trận đó mình thua ra sao, cũng không thấy ngồi lại để thầy phân tích, a ra rủ mọi người chơi blizt, như vậy a học được gì sau trận thua ?
E nghĩ nếu a muốn kỳ lực tiến bộ, ngoài việc học thuộc cuộc của thầy ra ( e thấy bài học a thuộc rồi đấy), a nên ngồi thẩm cờ với ae để tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Cờ quan trọng nhất là kinh nghiệm ứng biến chứ ko fai? là khai cuộc :)
Mỗi lần e viết bài dự đoán, nhiều trận e đều đặt cửa a thắng, dựa trên lực cờ a và đối thủ đã từng đánh với e. Thế nhưng a lại thua, hầu như thua. Đến giờ e cũng ko biết tại sao luôn.
Đôi lời góp ý gửi đến a. Nếu e nói có j làm a phật lòng, mong a bỏ qua. Nhận xét chân thành để ae trong CLB cùng nhau tiến bộ thôi.
Cũng chúc a vòng 4 mã đáo thành công :dancing
Cám ơn Tuấn Anh đã góp ý. Ván này tuy diễn ra trong hơn 40 nước nhưng thực ra chỉ có 2 nước quan trọng nhất mà Tiên phải cân nhắc đó là nước thứ 14 Tiên đi B7.1 quyết định sẽ phế Mã tranh tiên, chứ không đi Xe ăn tốt hoặc đi nước khác (nước này mình mất gần 10 phút suy nghĩ), không thắc mắc về nước này. Còn nước quan trọng thứ 2 là nước mà Tiên phải cân nhắc sau khi Hậu đi nước 18 là X2-4. Nước này lẽ ra là nước mà Tiên phải cân nhắc kỹ trước khi đi, nhưng đã đi liền tay sau khi đi gọi cốc trà đá về nhìn thấy Hậu đi 18...X2-4 đi liên tay luôn P9-3 (sau khi đi xong thì nhìn thấy không bắt được Pháo 2 của hậu vì sau khi Hậu ăn Mã xong đang có sát cuộc). Nước này đi liền tay chắc không đến 3 giây suy nghĩ (mình vẫn chưa khắc phục được tính ẩu và chủ quan).
Nước 19 thay vì đi P9-3 Tiên nghĩ cẩn thận hơn đi nước M6/5 thủ 1 nước (thì Tiên tuy thua quân, nhưng hơn Tốt sang sông, cùng với việc đang có nước tiên (bắt Pháo), trận thế giằng co, chưa biết thế nào.
Còn tất cả các nước khác không còn quan trọng nữa, khi đã đuối hơn 1 quân mạnh, lực cờ ngang nhau (hoặc hơn nhau 1 tẹo) thì không hy vọng gì lật ngược thế cờ trừ phi đối thủ sót nước nghiêm trọng. Có lẽ Tuấn Anh thấy tôi suy nghĩ lâu hơn chính vì nước ẩu tệ hại ở nước 19. P9-3 này. Các nước sau nước 19 đến cuối đều phải nghĩ lâu vì ở thế kém quân, hơn nữa kỳ thủ nhí đi cờ hầu như chính xác và không có nước sót nên mình thấy thua cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tiếc là tiếc nước 19 tôi đi liền tay vì không để ý nước X2-4 ăn Mã sát cuộc quá cao của cháu bé (không nghĩ trẻ mà nghĩ sâu được như vậy, đây là phần chủ quan của mình).
Cám ơn anh em đã góp ý chân thành, thẳng thắn, nhưng mình thấy mình đã đầu tư thời gian hơn trước khi đi cờ, như vậy là mình đã hài lòng. Còn thua thắng không quan trọng, quan trọng mình học được gì sau ván đấu mà thôi.
Anh rất đồng ý với Ngọc. Quan điểm và thái độ của em theo anh là hoàn toàn chuẩn xác không những đối với cờ mà đúng với tất cả lĩnh vực của cuộc sống. Chính vì vậy lực cờ của em mới tiến bộ nhanh đến vậy. A rất nể em chính vì vậy trước mỗi trận đấu dù gặp ai anh cũng nhờ em tư vấn cho điểm mạnh yếu và cách đánh của đối thủ. Nhờ vậy mà anh đã hạ được cả bố cục chuyên gia Soqn Tùng MTP. A cũng rất thích phần thẩm cờ của Thầy và ae trong clb. Cá nhân a đánh giá em mới chính là ứng Cử Viên số 1 cho chức vô địch giải Thuận pháo này. Em chính là NGÔI SAO CỦA ĐÊM NAY!!!
Ý kiến của a rất chuẩn. Trước e ôn thi đại học mỗi khi làm đề xong chỉ nghiên cứu lại câu sai. Thế mà giờ chơi cờ thì thua chỉ muốn đánh tiếp mà không xem lại
Em ko có điều kiện đến tlkd quán nhiều. Có gặp a vài lần chắc a k nhớ nhưng e rất ấn tượng với a (hôm e xem a đánh với chú tóc dài xoăn xoăn tầm 40 tuổi đeo móc khóa toyota, có tham gia giải đồng đội, hình như là kỳ thủ trần quang chiến) trận đó 4,5 - 0 cờ chớp.
A có fb thì cho e xin a nhé
Đó là Danh thủ trung tá Hà Xoăn. Chúc em sớm phân tiên với anh ý.
Tuấn Ngọc tuổi trẻ, tài cao, tính cách chín chắn.... Em đúng là khát khao của mọi hot girl.
Anh ngọc cứ nói quá, anh có ngồi trong cuộc đâu mà biết, làm sao anh hiểu đc tinh hoa cờ tướng trung hoa và cờ tàn nghệ thuật mà, a hihi , anh cứ chờ ván 5 ván 6 gặp em rồi hãng đi nhận xét a Thanh
Ngày hôm nay là ngày nói thật hay sao mà ae trong clb nói hết những suy nghĩ trong lòng mọi khi ko muốn nói ra. Điều mà ai cũng hiểu chỉ 1 ng ko hiểu. Hihi.
Vòng 3 : Ngô Xuân Gia Huy (Tiên bại) Lê Tuấn Anh
Sau 41 lần di chuyển quân, bên Đen tạo được hình cờ như trên, đến đây Đỏ đẩy bàn cờ nhận thua, và Đen may mắn có được thêm 1 điểm quý giá, để tránh xa nhóm cuối bảng và dần hiện thực hóa mục tiêu KHÔNG BÉT BẢNG LÀ MỘT THÀNH CÔNG LỚN.
Nếu hình này đến lượt Đỏ đi, thì chắc chắn Đen không có cách đỡ
Ván đấu quá hay. Gia Huy luống cuống ngay từ nước b7.1. Bên Hậu thấy thế mỉm cười sung sướng cắm p2.4 theo đúng kịch bản SGK và dẫn dắt cuộc chơi từ đó trở đi. Gia Huy nói thẳng là ko có cửa bật khi có 1 số nước khai cuộc sai lầm và để bị khai thác.
Nói thật là E thấy lại sợ a Tuấn Anh thêm rồi đấy. Cứ dính bài với ông này là vẹo. Có khi mục tiêu của a là " không top 6 là 1 thất bại lớn " thì đúng hơn !
Giải toàn quái vật....
Ồ. Chú Ngọc lại động viên anh thái quá quá rồi...
Lẹt đẹt rau dưa như anh, thì có dám mơ mộng hão huyền gì đâu... Rất cảm ơn Ngọc đã tạo động lực cho anh
Hai anh cứ thấy lên topic là toàn khen nhau, chờ xíu, để e gọi điện cho thầy bảo thầy lên đây khen em vài câu cho đỡ buồn, chán quá ko ai khen em cả:tlbuc
Động viên nhau, là một món quà giá rẻ nhất, nhưng đôi khi lại mang lại kết quả bất ngờ đấy chú Thần Nộp ơi.
Anh cũng rất thích phong cách của chú... Thiếu những kỳ thủ như chú cuộc chơi sẽ rất tẻ nhạt...
Chiến Xa ơi, nếu đã có hết KQ thi đấu vòng 3 rồi, em cho bốc ván 4 và công bố sớm các cặp đấu, cho AE chuẩn bị được ko?
Đang sốt xình xịch...
Tối nay còn trận của thần nộp và Hoàng Anh Tú nữa a ạk. Chiều tối a rảnh thì cho bé Mã ra cổ vũ chú Tú đè bẹp thần nộp a nhé :))
Thần nộp cố lên. Anh thấy chú đánh giải làng bên Cụm Nha đc giải suốt mà hihi