- Hồng Trí 3-1 Triệu Quốc Vinh ( Hồng Trí vào chung kết )
- Vương Thiên Nhất 2-0 Mạnh Thần ( chuẩn bị ván 2 )
Printable View
- Hồng Trí 3-1 Triệu Quốc Vinh ( Hồng Trí vào chung kết )
- Vương Thiên Nhất 2-0 Mạnh Thần ( chuẩn bị ván 2 )
Biên bản tứ kết 4 ván 1: Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Mạnh Thần
Ván 2: Mạnh Thần 2 - 0 Trịnh Duy Đồng
Bán kết 1 ván 1: Hồng Trí 1 - 1 Triệu Quốc Vinh
Bán kết 2 ván 1: Vương Thiên Nhất 2 - 0 Mạnh Thần
Vương Thiên Nhất tiếp tục vượt qua Mạnh Thần và vào chung kết , quá bá đạo , công thủ toàn diện ...
Chuẩn bị Loạn chiến vương phang nhau với Ngoại tinh lai khách , kinh khủng hay !!!
1 số hình ảnh thi đấu
Tứ kết 4: Trịnh Duy Đồng vs Mạnh Thần
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...1f&oe=58E8EB4F
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...84&oe=591AA12B
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...05&oe=58E7194C
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...b0&oe=58DA7D84
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...9d&oe=59187881
Bán kết 1: Hồng Trí vs Triệu Quốc Vinh
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...cd&oe=5915CCC4
Con Software VNT1989 đánh ghê quá.:cuoihihi
Bán kết 2 ván 2: Mạnh Thần 0 - 2 Vương Thiên Nhất
Nhấn nhầm nút không thích,sorry bạn pokpro nhé! Chúc Vương Thiên Nhất giành chiến thắng!
cờ ván 2 sao Mạnh Thần lại bỏ cờ thua nhỉ,cờ đó thấy đã có gì đâu?
Mạnh thần bỏ cờ thua vì anh ta biết có đánh nữa thế nào cũng thua. nên thua non cho nó cao cờ.
Mạnh thần còn hay ở chỗ là đánh với vtn một lúc thì mới nhận thua, chứ gặp em là em bắt tay với Vương Thiên Nhất xong là em nhận thua luôn khỏi đánh. vì em biết trước kết quả rồi.haha.:dancing:battay
Chung kết sau rồi vậy Bro?
Như vậy là Vương Thiên Nhất đã tiêu diệt xong loạn chiến vương Hồng Trí , tỷ số trận chung kết là 2-0 . thua cả tiên lẫn hậu ...
Chúc mừng Ngoại tinh lai khách , phong độ quá khủng khiếp , cảm giác trung cuộc chuyển cây như thần , đối phương lo bịt chỗ nọ thì rò rỉ chỗ kia , không thể ngăn chặn .
Clip sẽ được up sớm để phục vụ mọi người !!!
Chung kết ván 1: Vương Thiên Nhất 2 - 0 Hồng Trí
Vương Thiên Nhất đúng là chiến thần của kỳ đàn " người ngoài hành tinh " bla bla các kiểu con đà điểu , nhưng dù sao cũng chúc mừng loạn chiến vương Hồng Trí á quân giải này cùng với Bích Quế Viên cách đây khoảng 1 tháng cho thấy anh cũng đã trở lại .....
Sau mà chém Hồng Trí nhẹ nhàng quá vậy ta. Không có đường gì kháng cự hết vậy.
Vương Thiên Nhất đang nhập " Đồng " rồi thì khó đỡ lắm , thực ra các kỳ vương trình độ có hơn nhau 1 chút chỉ cần thêm sự thăng hoa là đối phương ko chịu nổi rồi cũng giống như Hồng Trí cách đây gần 1 tháng ở Bích Quế Viên chém Vương Thiên Nhất bàn cờ lại chẳng hay à .... Nhưng dù sao người dẫn đầu thì tỷ lệ thăng hoa nhiều hơn , xem Vương đánh cờ thấy đường cờ rộng thật , đánh rất thăng hoa đa đoan quỷ dị , hay xứng danh chiến thần số 1 kỳ đàn ....
Nhìn Vương Thiên Nhất có phong cách hơi kiêu căng lạnh lùng giống Ronando ,nhưng mà mình vẫn thích, anh giỏi anh có quyền mà.....he he
Giờ xem lại báo mạng mới thấy lại đứt cáp quang , bảo sao không thể trực tiếp cho ngon lành được , haizz , 1 năm đứt hơn chục lần :botay !!!
Vtn người nhà trời phái xuống mà
Lượt về chung kết : Hồng Trí 0-2 Vương Thiên Nhất :
Chẳng có nhà trời nào đâu bạn.
Theo mình hiểu thì:
1. Nước người ta có truyền thống về cờ tướng
2. Họ có điều kiện kinh tế
3. Họ yêu cờ
4. Họ chịu khó luyên tập, học hỏi (cái này quan trọng nhất)
Ps: Xem phong thái các kỳ thủ Trung Quốc quả là sướng thật. Việt Nam mình cần phải học hỏi nhiều về: Cách cầm và đi quân cờ; Cách ngồi vào bàn cờ (họ rất tập trung, nhưng không mất bình tĩnh... Dẫn chứng là cờ chớp những họ vẫn ung dung uống từng ngớp nước,...). Rổi trang phục,... và nhiều nữa. Ở Việt Nam mình, đi quân cờ thì xô lệch lung tung, gõ đồng hồ thì thôi rồi, đặc biết là gần hế giờ tay bắt chuồn chuồn kinh khủng (như ad diễn đàn vẫn hay nói), người ta thua thì vẫn cười tươi, mình mà thua là cáu bẩn rồi văng tục,...
Sau khi xem 4 ván của Nhất ở 4 trân cuối cùng. Tôi thích nhất 3 nước. 2 nước x2.1 và x8.1, nước thứ 3 là nước 22 thoái voi trong ván hậu thủ làm thịt loạn chiến vương. Nước thoái voi trong hình cờ đó chắc chỉ có SW mới đi được chứ mấy ai đi được. Nhất đi tiên Trí đỡ được 23 move đầu hàng. Còn Nhất đi hậu Trí chịu được 32 move. Xem thịt Mạnh Thần và Hòng Trí cả 4 ván cứ nghĩ nếu Hứa Ngân Xuyên mà vào chắc cũng không khá gì hơn MT và HT là mấy. Nếu đánh 2 ván phân tiên kiểu như này muốn loại được Nhất bây giờ là quá khó. BQV Nhất thua Hâm ván 1, nhưng ván 2 Nhất đã thịt Hâm cân bằng 1-1. Dù Hâm cố gắng phá bóng ra biên liên tục, nhưng cũng không thể giữ sạch lưới. Không biết nếu có 4 trận giao hữu giứa SW VTN và XQmaster có bản quyền, chạy trên 1 PC cấu hình khủng mà đánh phân tiên. Thì liệu Nhất có đá hoà được không nhỉ? Phân tiên thắng được SW bản quyền chạy trên PC cấu hình khủng là không tưởng rồi. Nhưng liệu cửa HOÀ trong thế trận lép hơn SW không biết Nhất có làm được không?
Tôi nghĩ nếu phân tiên 4 ván với SW mạnh thì Nhất sẽ thua 3, hòa 1! Thời điểm hiện tại, con người không có cửa ra với máy.
Lối chơi của Nhất là lối chơi tổng lực, nhìn thấy kẽ hở trong trận địa đối phương rất nhanh, khai thác cực tốt. Xem ván hậu thủ thắng Hồng Trí hay ván đi tiên thắng Mạnh Thần quả thật kinh khủng. Đối phương bị dồn ép đến co rúm lại, tự giẫm lên nhau mà chết.
Như tôi đã nói, đánh với SW có bản quyền khủng chạy trên 1 PC cấu hình khủng thì việc thắng được SW là KHÔNG TƯỞNG, bất khả thi 100% rồi. Nhưng đang hỏi là liệu Nhất có thể HOÀ trong những thế trận lép hơn vơi SW được không? 4 ván phân tiên khả năng thua 2 ván hậu thủ là cực lớn, nhưng 2 ván Nhất đi tiên không biết có hoà nổi không. Vậy chắc cùng lắm Nhất chi có thể hoà 2, thua 2 chứ khó mà có được kết quả tốt hơn với ý tưởng ra kèo test này. Vậy để SW chấp tiên cả 4 ván, time cho Nhất 1 ván là 120 phút, có tích luỹ. Không biết tỷ lệ Nhất hoà là bao nhiêu, thua là bao nhiêu nhi? 2-3 ngày chỉ chơi 1 ván, cho Nhất có time nghỉ ngơi phục hồi sức.