Tình hình là MTXT của SM đã hết pin, chương trình TTTT trận chung kết giải Chùa Vua tạm dừng ở đây. Kết quả ván cờ nhanh sẽ được cập nhật ở bản tin 19h của VTV. Thân ái tạm biệt các bạn.
Tình hình là MTXT của SM đã hết pin, chương trình TTTT trận chung kết giải Chùa Vua tạm dừng ở đây. Kết quả ván cờ nhanh sẽ được cập nhật ở bản tin 19h của VTV. Thân ái tạm biệt các bạn.
Tiếc cho anh Hương là hết thời gian, nhưng cũng kém con pháo cho dù bên anh Bảo đã vỡ hết sĩ tượng. Dù sao cờ anh Hương đánh thế là quá hay rồi.
Chúc anh một năm thi đấu đỉnh cao sáng ngời cùng với các kỳ thủ khác.
Nguyễn Thành Bảo đã là tân vương của giải chùa vua năm nay. Chúc mừng anh.
Trong trận thi đấu cờ nhanh, Bảo cầm quân đỏ đi trước, Hương đi sau, Bảo có 6 phút, Hương 5 phút, hòa là đi hậu thắng.
Trận đấu thu hút gần như hết các cao thủ cờ của Hà Nội đến xem, bình cờ và cổ vũ cho 2 danh thủ. Tiếc cho Hương là cả 2 ván đều đi hậu.
Trận thi đấu cờ nhanh giữa a Hương và a Bảo, ban tổ chức bố trí 2 kỳ thủ lên nóc của cổng chính ngồi đánh, có bàn cờ treo tường thuật trực tiếp để khán giả đứng dưới sân xem. Khán giả được mấy trận cười nghiêng ngả khi 2 anh phụ trách bàn cờ treo (Chiến ếch xanh và em Hà) không thể đi kịp theo được 2 kỳ thủ, dẫn đến tình trạng xe đi như tượng, mã thì đi như xe... đúng là giải lễ hội, vui và nhiều cảm xúc.
Chúc các kỳ thủ 1 năm mạnh khỏe hạnh phúc và kỳ nghệ thăng tiến.
Có bác nào biết tâm trạng của Thành Bảo lúc thắng trận để chở thành nhà vô địch giải chùa vua năm nay thế nào không nhỉ?
Thanks
Niềm vui nào cũng giống nhau cả! chắc là anh Bảo rất vui rồi. Tôi lại quan tâm đến việc anh Hương đón nhận thất bại như thế nào. Lúc tan trận, anh Hương ngồi uống trà và được vây quanh bởi các kỳ hữa yêu mến anh. Có chút nuối tiếc cay cay nhưng mà không hề kêu ca mặc dù anh hơi bị đen một chút. Đúng là Mông Cổ Tướng Quân!
Đúng như dự đoán, Thành Bảo đã vô địch. Bảo ở miền Bắc chắc chỉ còn mỗi anh Hương là gây khó khăn một chút nhưng rồi Bảo cũng "xơi" nốt mà thôi. Bảo cũng giống Vũ Quân ngày trước là ko có đối thủ ở miền Bắc, :-??
(Mong thời gian tới anh Hương sẽ thay đổi được điều này, :-*)
Nhìn Hương sau khi thua cuộc, ngồi nhâm nhi ly chà nóng và điếu thuốc, tâm sự với thầy An, tôi nhìn thấy trong mắt anh 1 nỗi buồn sâu thẳm nhưng đầy nghị lực, như muốn nói là: mình đã cố hết sức rồi, đối thủ khó nhằn quá nhưng sẽ có lúc mình hạ được anh ta.
hihi... mọi chuyện chắc phải chờ đến 2 giải lớn sắp tới. Mình thì hy vọng LLH được thi đấu lại. Lúc đó giải đấu sẽ nhiều hấp dẫn hơn khi NTB thực sự không có đối thủ.