Ít thấy bác Khoai bàn chuyện cờ, không hiểu bác ấy chịu nổi 100 nước pháo đầu mã đội của bác Thực không?>:)>:)>:)
Printable View
Ít thấy bác Khoai bàn chuyện cờ, không hiểu bác ấy chịu nổi 100 nước pháo đầu mã đội của bác Thực không?>:)>:)>:)
Hôm nay ,LaoKhoai phải chăm sóc mẹ ở bệnh viện nên không xuống được Đất Việt ; nghe tin anh em KHQ tụ họp nên có kêu người em trai mang đến 1chai whisky ( Ballantines finest ) gởi tặng anh em thưởng thức .Rất tiếc bữa nay ae hội họp ở quán cờ ít quá không tiến hành theo kế hoạch được .
Rượu ngon phải có bạn hiền đối ẩm cùng ae chiến hữu nên dohuuthuc đã để dành và hẹn với ae và bác Khoai tại SG khi bà cụ mạnh khỏe .Thanks bác !
Mấy ngày rồi mới vào đây chút chút ,cám ơn bác themgaidep đã lo lắng hộ ,bác Thực có dùng pháo đầu mã đội hoành xa hay trực xa gì thì tôi cũng phóng p2.4 phòng thủ tích cực trả đòn cùng lắm là đổi cây kéo tàn cuộc chứ để bác ấy thong thả triển khai quân phang bể cặp tuợng tôi thì chít chịu sao thấu hihi
Bác Thực ơi tôi tìm ra chỗ uống bia Đức ở Lê văn sỹ ,tuyệt tuyệt ,mấy cái thùng tô nô chở bên Đức qua ngó mà ham ,cuối tuần này sắp xếp thời gian rồi anh em mình kéo xuống tàn sát quán đó nghe ,có món chân heo rừng với câmmbe làm rất khéo ,bia uống đuợm lắm ngon hơn bia Tiệp ở cái CLB Lan Anh nhiều .Hẹn bác cuối tuần ngheeeeeeee
Ây dza dza ! Bia Đức thì tuyệt rồi ( cốc nâu nóng đó ) ; tửu lượng em yếu yếu chỉ làm được 2 cốc mà thôi .hì hì hì !
Sẽ đúng hẹn với bác Khoai cuối tuần này ! Để em thông báo cùng các ae KHQ ở TP và rảnh đến chung vui .Bác cho địa chỉ ,tên quán và giờ giấc nhé .
P/s: Khà khà khà _ gặp PDMD mà bác phang pháo qua hà đón chặn là bị bẫy khai cuộc rồi .
Bác Thực và Bác Khoai nhớ gặp nhau phải óanh một ván cờ nhé, rồi uống bia hay rượu bao nhiêu cũng được. Óanh trứoc khi uống!
@dauyeu1310 (A.Đức ) : em liên lạc gấp với anh và Namdeptrai ...
lâu quá không gặp được a Đức, cái máy ảnh đến nay sao rồi anh. Hiện em đang cần dùng.