Không có thầy nào tiên đoán giỏi bằng thầy Gia Cát "Paul" cả. Sao mà lắm "thầy bà" quá. Nào là thầy "Vẹt", thầy "Voi", thầy đề, kể cả thầy phù thủy ờ Nam Phi...kakaka...Những thầy này dẹp hết cho rồi, chỉ chửa thầy "Paul" lại mà thôi...kakaka.
Hiện tại tài tiên tri của Gia Cát "Paul" đoán đúng tuyệt đối 100%. Còn không mau ghé qua Đức diện kiến thầy để biết vận may rủi của mình ra sao...kakakaka???
Tài thật! Chỉ là 1 con vật không xương sống thế mà đánh gục triệt để các con vật khác trong việc tiên đoán. Bọn nhà cái chắc là ghét Gia Cát Paul lắm nhỉ...hahaha. Xem ra Paul cũng được xem là người hùng của "Xứ sở Bò Tót" đấy. Bây giờ ai mà đụng tới lông chân của thầy Paul thì chết ngay với xứ Bò Tót đấy...kakakaka. Thủ tướng TBN đòi liệt "Paul" vào danh sách quý hiếm, không được phép săn bắt. Nghe nói lại còn thuê người tới để bảo vệ con vật này nữa...hihhi.
Hy vọng thầy Paul còn sống được tới năm 2012 để dự đoán tiếp đội nào sẽ là vô địch Châu Âu nhé....hihi.
PS: Có 1 điều mà tôi tự hỏi rằng: Chẳng lẽ trên đời này mọi sự đều có "An Bài" sẵn cả sao? Chưa đá mà Paul đã nhìn thấy được rồi....Chẳng lẽ sự cố gắng cũng không làm thay đổi được "Vận Mạng" à????? Phải chăng trên đời này mọi sự đều có "Định Số" cả??? Các bạn có bao giờ thắc mắc tới điều này trong cuộc sống không?
Chúc bà con 1 ngày vui vẻ.