A bắc ơi, thứ 2-4-6 em đi học chắc không thể được, AE xem có thể sắp xếp lại lich được không nhỉ. 2 Trận đầu mình chơi chán quá, toàn mắc những sai lầm cơ bản không đáng có...hichic A E QTR clb cố gắng lên nha. đường đi còn dài mà...
điều quan trọng nhất sau mỗi trận đấu ko phải là sự thắng hay thua mà là kinh nghiệm rút ra.nắm được ưu nhược điểm của bản thân!nước hay nước chưa hay của ván cờ.nắm được điều này chơi cờ sẽ có sự chủ động rõ ràng!!!
Vẫn như vòng 1 của giải , QTR B hôm nay lại xuất sắc mang điểm số về . Với chiến thắng đầu tay của Ku TanTaYen, của Ng Văn Bo, và của Đinh Xuân Cần. Nhưng hôm nay cũng chứng kiến em Linh'sIdol :Trần Đức Hạnh ngã ngựa . Hơi tiếc nhưng đây là 1 phần của cuộc chơi. Kết thúc 2 vòng đấu ,dù vẫn còn nhiều điều bất ngờ phía truớc nhưng tôi tin rằng QTR sẽ chắc chân 1 vài kỳ thủ tham gia vào chặng tiếp của cuộc chiến . Chúc mọi nguời sẽ cố gắng hơn nữa dể mang vinh quang về cho đội.
Dù chiến thắng, cơ mà đầu óc em đúng là có vấn đề các huynh à. Nước thứ 7,thay vì B7.1 mà đi nước M6/7,thì được tốt sang sông,ưu ngay từ đấu.Hic.Tích lũy kinh nghiệm qua từng vòng 1 vậy.:botay
Mình ở xa vẫn luôn ngóng kết quả của anh em trong đội, tôn trọng đối thủ và quyết thắng là điều mà mọi người cần làm trong giải này.hy vọng khi tôi quay trở lại với giải ở giai đoạn playoff.Chúng ta sẽ có đông đảo anh em tham gia tranh đoạt vinh quang.
a trung yên tâm. Giải này là của em. ( chém tí cho vui thôi đừng gạch đá em):nemgach
Ván cờ của Tấn nước thứ 17 em thoái Pháo 6/7 chiếu tướng rồi xe -4 ăn nốt Sĩ là cửa win rộng mở rồi :)lúc đó họ đã tan nát lòng mề đánh sướng hơn nhiều.Đánh thế nào lại để mất cây vần tàn mới win đc lâu quá :D
Đúng là như vậy thì vừa đánh vừa chém gió cũng thắng à. May là đối thủ mềm, nên khi mất chú Pháo thần, e vần vẫn thắng. Cơ mà, để đạt chỉ tiêu vào vòng trong thì ko dc phép sot nước như vậy nữa. Hi
Vòng 2, Hiệu Uý Bôi, phải chứng kiến 2 hiền huynh là Bo Bo sư huynh vs Bắc Đẩu sư huynh đả nhau. Lòng mình đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Mắt trái cổ vũ Bo Bo sư huynh, mắt phải cổ vũ Bắc Đẩu sư huynh. (Mắt phải to hơn mắt trái 1 tí).Ngoài đời, 2 huynh thân nhau như Ó với Èo. Vậy mà vào cuộc chiến, 2 huynh phang nhau cật lực. Càng nói lên tinh thần fair play rất cao của các huynh. Và rồi, sau gần 100 hiêp thi đấu. Bo Bo đã mang "thủ cấp" của Băcs Đẩu sư huynh về. Xin chuc mừng Bo Bo sư huynh, xin chia buồn với Bắc Đẩu sư huynh. Vòng tới, mong các huynh đều mang chiến thắng về Quang Trung club