Trang tơ đánh ngày càng hay và ổn định. Đường cờ rất sắc bén. Giờ có thể gọi là SIÊU TÁ SÀI THÀNH được rồi!
Printable View
Trang tơ đánh ngày càng hay và ổn định. Đường cờ rất sắc bén. Giờ có thể gọi là SIÊU TÁ SÀI THÀNH được rồi!
TỔNG HỢP VÀ BÌNH LUẬN BÁN KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI THĂNG LONG KỲ ĐẠO KHU VỰC PHÍA NAM 2014 ( LẦN THỨ I )
Vòng loại của giải đấu khép lại Sau gần 2 tháng khởi tranh, những cái tên ưu tú nhất đã được chọn vào vòng trong. Đáng nói nhất là binh đoàn Thăng Long Kỳ Đạo của lão tướng Dương Như dẫn dắt, với một đội hình không thật mạnh nhưng họ là đội bách chiến bách thắng ở vòng bảng, đối thủ của Thăng Long Kỳ Đạo trong trận bán kết chỉ là Mirano Quận 6 xếp chót trong 4 đội được quyền vào vòng trong.
Bán kết 1: Mirano 5 - 3 Thăng Long Kỳ Đạo: ( Lượt đi )
Nếu nhìn vào thành tích vòng loại, hẳn ai cũng nghĩ rằng Thăng Long Kỳ Đạo sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trước Mirano để bước vào trận chung kết. Thế nhưng đánh giá kỹ càng hơn mới thấy Mirano Quận 6 là một đối thủ vô cùng đáng gờm ! Họ sở hữu đội hình hết sức đồng đều, ngay cả đội hình dự bị cũng có thể chơi sòng phẳng với bất cứ đội nào. Chính vậy mà đội hình ra trận của Mirano hết sức khó đoán, điểm mạnh trong việc sắp xếp đội hình khéo léo của lãnh đội Dương Như xem như phải vứt sang một bên rồi...
Bàn 1: Diệp Khai Nguyên (MRN) 0 - 2 Uông Dương Bắc (TLKD)
Bàn một Diệp Gia Tứ Hổ Diệp Khai Nguyên đụng phải đại tướng Uông Dương Bắc của TLKĐ đang có phong độ hết sức ổn định, Diệp Gia cũng cho thấy mình không phải tay vừa, anh sử dụng thế trận pháo đầu sở trường đối lại Bình Phong Mã của Uông tướng quân. Sau giai đoạn khai cuộc tạm chiếm ưu thế, trong lúc hai đại tướng đều thi đấu cầm chừng nhau thì các kết của giữa các chiến tá hai đội đều đã được ấn định:
Bàn 2: Hà Trung Tín (TLKD) 1/2 - 1/2 Trần Anh Tuấn (MRN)
Hà Trung Tín giải đấu này đã cho mọi người thấy một bộ mặt hoàn toàn mới, nếu ở các giải đấu trước anh này luôn ép đối phương vào khai cuộc của mình đã chuẩn bị trước rồi tiễn đối thủ lên đường nếu họ không phát hiện ra những cạm bẫy được giăng khắp nơi, còn nếu đối phương nắm bắt được điểm đó, đưa anh này vào rừng là dễ dàng tóm gọn ! Những ván đấu gần đây, Hà Trung Tín chủ động chơi so độ công lực, điển hình là ván hậu thủ thắng Cao Phương Thanh đem về trận thắng trước Trẻ TP, hay ván cầm hòa quan trọng trọng trước Võ Minh Lộc cũng đem về trận thắng trước Bình Phước, rồi ván hậu hòa ưu thế trước lão tướng Mông Nhi... Ván này lại gặp phải một cục xương mang tên Trần Anh Tuấn tức Tuấn cận của Mirano Quận 6, Hà Trung Tín qua 30 hiệp đấu đưa về hình tàn pháo mã chốt đấu pháo mã chốt, hai bên không ai muốn mạo hiểm đành chấp nhận một kết quả hòa.
Bàn 3: Tăng Thanh Tú (MRN) 2 - 0 Phan Văn Nông (TLKD)
Tại bàn 3, Tăng Thanh Tú được đi tiên đụng Phan Văn Nông, bàn này theo ý kiến chủ quan của tôi thì nếu Phan Văn Nông đi tiên thì diễn biến trận đấu sẽ hấp dẫn hơn! Vì lối đánh của anh Nông là tấn công cống hiến, còn Tăng Thanh Tú lại hết sức dẻo dai trong phòng ngự. Được cầm tiên trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, Tăng Thanh Tú lại cho mọi người thấy anh không những thủ hay, mà còn công rất bén ! Sau giai đoạn khai cuộc đối binh hai bên dàn quân khá đẹp mắt, các quân của bên hậu tạm chiếm những vị trí đẹp hơn, nhưng hình trận lại tiềm ẩn một số điểm yếu nhất định, hai pháo vội qua sông khiến cho hai mã không được bảo vệ. Nắm bắt được điểm này, nước 19 Tăng Thanh Tú quyết định phế pháo, ép mã đen về cung, lại chuyển xe qua cánh mặt của hậu tạo thế công vô cùng lớn. Phan Văn Nông công hay, nhưng thủ thì không hợp lý lắm, anh phế lại quân mà kém 3 chốt. Với hình cờ tàn như vậy thì không quá khó để Tăng Thanh Tú kiếm về cho đội một trận thắng, tỷ số tạm nghiêng về Mirano 3-1 TLKĐ sau 2 bàn đấu.
Bàn 4: Đồng Tiến Cường (TLKD) 0 - 2 Nguyễn Thái Hoàng (MRN)
Siêu tá Đồng Tiến Cường sau loạt trận hết sức ấn tượng tại vòng bảng trận này đụng phải một thách thức thật sự mang tên Nguyễn Thái Hoàng. Cả hai đều đã bất bại tại vòng bảng và đem về những điểm số vô cùng quan trọng cho đội mình. Lần này đụng nhau chắc hẳn ai cũng muốn khẳng định mình là số 1 ! Quả thực như vậy, hai bên vào trận với quyết tâm rất cao, bên phía siêu tá Tiến Hoocmoon không sử dụng thế trận khởi mã như mọi khi, chú ra quân bằng tiên ông dò đường vừa có thể chầm chậm tiến quân, lại có thể gấp đánh khi cần. Đối lại là chốt để pháo trứ danh của Thái Hoàng, cũng với thế trận này anh đã hậu thắng siêu tá Cà Mau Phan Phúc Trường, lần này sử dụng chắc hẳn anh rất tự tin sẽ đem về cho đội thêm một trận thắng nữa. Khai cuộc bài bản, tính cờ chắc chắn là điểm vô cùng mạnh của Thái Hoàng. Không lường được điều đó, Siêu tá lại tấn công gấp rút trong một khai cuộc mình hiểu biết không thật sự sâu sắc. Điều này khiến cho bên tiên nhanh chóng mất thế trận vào tay đối phương, chỉ chờ có vậy, Thái Hoàng dễ dàng kết liễu đối thủ mang về lợi thế lớn cho Mirano: 5-1 TLKĐ.
Trong lúc các chiến tá của mình đều đã gục ngã, Uông tướng quân lại đụng phải một Diệp Gia Tứ Hổ chơi vô cùng chắc chắn. Không còn cách nào khác là phải vận hết công lực để rút ngắn tỷ số trận lượt đi, nuôi hy vọng lật ngược tình thế trong trận lượt về. Uông tướng quân chơi ván cờ tuyệt hay, mỗi nước đi đều chính xác như SW ( Phần mềm đánh cờ ) 8 nhân xử lý, từ hình cờ lép anh đưa về cờ tàn thắng tuyệt đối: Xe 4 chốt vs Xe bền sỹ tượng. Chống cự thêm vài nước, Đại tướng Diệp Khai Nguyên đành lắc đầu ký thua. Tỷ số chung cuộc sau lượt đi: Mirano Quận 6 5-3 Thăng Long Kỳ Đạo.
Thăng Long Kỳ Đạo 3-5 Mirano : ( Lượt về )
Sau trận lượt đi hết sức thành công của toàn đội, Mirano quyết định giữ nguyên đội hình, để giành con bài chiến thuật Nguyễn Thanh Khiết trên băng ghế dự bị. Bên phía TLKĐ dù hết sức bận rộn trong công việc mới , nhưng lãnh đội Dương Như vẫn cất công đi hàng trăm cây số về dẫn dắt đội chiến đấu hòng lật ngược tình thế.
Bàn 5 : Uông Dương Bắc ( TLKD ) 1-1 Diệp Khai Nguyên ( Q6 )
Tại bàn 1 tướng của hai đội đã quá hiểu nhau, hai người chạm trán nhau rất nhiều trong hệ thống giải toàn quốc, riêng trong giải này đây cũng là lần thứ 3 . Nếu lượt đi sẩy chân thì còn có trận lượt về gỡ lại, nhưng đây đã là trận lượt về nên cả hai đều chơi thận trọng, kết quả bàn tướng hòa là khá dễ đoán.
Bàn 6 : Trần Anh Tuấn (Q6 ) 2-0 Dương Như ( TLKD )
Tại bàn 2 ( bàn 6 ) lão tướng rất có duyên với đối thủ Tuấn cận khi hai lần đụng Mirano anh đều gặp anh Tuấn, lại đều là cầm hậu. Lần trước nhờ vào tài khiển quân vô cùng lắt léo mà lão tướng từ hình cờ lép đã bức tử đối thủ của bình. Lần này nắm bắt được điều đó , chiến tá Tuấn Cận chủ động thí hết hai pháo của lão tướng, đưa về tàn hơn chốt rồi cùng những nước cờ tàn lão luyện kết thúc hy vọng của lão tướng, gia tăng tỷ số giữa hai đội lên 8-4, quá khó cho Thăng Long Kỳ Đạo !
Bàn 7 : Đồng Tiến Cường ( TLKD ) 2-0 Tăng Thanh Tú ( Q6 )
Trong trận lượt về, các đội đều biết bàn nào đi tiên, bàn nào đi hậu, chính vậy mà các nhân tố chủ lực được sắp cầm tiên là điều dễ hiểu. Đồng Tiến Cường cầm tiên trước Tăng Thanh Tú là một ván đấu rất đáng xem. Nếu Tăng Thanh Tú có kinh nghiệm thi đấu trên các đấu trường lớn như hệ thống giải toàn quốc thì Đồng Tiến Cường lại vô cùng kinh nghiệm trong cờ độ giang hồ. Lại được cầm tiên, siêu tá phần nào nhỉnh hơn trong một ván đấu. Bên phía Tăng Thanh Tú lại không nghĩ vậy, dù cầm hậu anh vẫn chơi hết sức chủ động, sau khai cuộc đã phản tiên khi những quân chủ lực đều đã chiếm những vị trí đắc địa. Tiếc rằng trong một phút sai lầm, anh phế quá nhiều quân đổi lấy hai tượng, công không thủng đành nhận thất bại với tàn kém hai quân, tỷ số rút ngắn xuống : Mirano 8, TLKĐ 6 sau 7 bàn đấu.
Bàn 8 : Nguyễn Thái Hoàng ( Q6 ) 2-0 Phan Văn Nông ( TLKD )
Bàn này chỉ cần kết thúc với tỷ số hòa là Mirano có quyền đi tiếp, trước trận Phan Văn Nông lại quá cầu thắng, cầm hậu đi nhiều nước cờ sáng tạo nhằm tạo ra bất ngờ cho đối phương. Thế nhưng trước một Thái Hoàng tinh thông binh pháp, chỉ sau vài nước khai cuộc là Phan Văn Nông đã thất thế khá nặng. Giờ muốn hòa còn khó huống chi là một trận thắng để cứu đội ! Thái Hoàng không bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ, một mũi tên trúng hai đích: Vừa đưa Mirano vào chung kết, vừa bám đuổi sát sao vị trí đứng đầu bàn tá đang tạm bị chiếm giữ bởi Đặng Hữu Trang của Bình Phước.
Tỷ số chung cuộc: Mirano Quận 6 10-6 Thăng Long Kỳ Đạo
Tổng tỷ số : Mirano 10-6 Thăng Long Kỳ Đạo
Bình Phước 5 - 3 Hội Quán QQ ( Lượt đi )
Trận bán kết thứ hai diễn ra giữa Bình Phước và Hội Quán QQ, Hội Quán QQ thi đấu giải với nòng cốt chính là các kỳ thủ Bình Dương, đáng nói nhất là đương kim vô địch quốc gia Lại Lý Huynh là một sự đảm bảo vô cùng lớn trên bàn tướng. Ngồi bàn tá là những Mông Nhi, Long Hải, Mạc Ngân Sơn đều là những chiến tá rất mạnh. Cũng không thể không kể đến nữ tướng Đàm Thị Thùy Dung thi đấu hết sức ấn tượng, khi ai cũng đánh giá bảng nữ gặp bảng Nam sẽ phải lép vế thì Thùy Dung lại khẳng định điều ngược lại. Chị bất bại tại vòng bảng trước những Tùng Phật tổ của Liên Trung, chú ngựa ô Vũ Xuân Trường của Kỳ Hội Quán, tài năng trẻ Tăng Minh Triết, siêu tá Cà Mau Phan Phúc Trường, rồi Tăng Thanh Tú của Mirono... để mang lại những điểm số quan trọng cho QQ.
Bên phía Bình Phước, bàn tướng đang không có phong độ tốt nhất khi Võ giáo đầu Minh Nhất phải lo lắng quá nhiều công việc từ gia đình tới thủ tục giấy tờ lằng nhằng cho đội đã ảnh hưởng quá nhiều tới việc tập luyện của mình, rồi tướng Tèo Ngô Ngọc Minh thì quá mải mê World Cup, nên để thua nhiều ván không đúng sức, đáng kể nhất là sự thiếu vắng Cửu Trùng Vương ( Đặng Cửu Tùng Lân ) nơi xa xôi mắc chuyện gia đình không thể ứng cứu cho đội. Mọi hy vọng của đội Bình Phước đều dồn về những chiến tá đang có phong độ ấn tượng như Minh Lộc, Phan Phúc Trường và Đặng Hữu Trang..
Bàn 1: Ngô Ngọc Minh (BP) 0 - 2 Lại Lý Huynh (QQ)
Lại điệp khúc cũ, tướng Tèo xung trận với khẩu hiệu: " Thằng Huynh gặp tao thì từ hòa đến thua, cứ để tao ! ", mà cũng đúng vậy, trong nhiều lần chạm trán thì anh Minh đều có kết quả tương đối tốt trước Lại Lý Huynh, đáng kể đến là ván cờ chớp đầu tiên trong giải Đấu thủ mạnh toàn quốc 2014 tại Cần Thơ, anh chém bay đầu Âu Dương Công Tử rồi phơi xác trong gần hết các trận còn lại :D. Chính Huynh cũng phải thốt lên câu: "Anh này kỳ thật, thắng mình tôi rồi thua hết là sao :D ". Lần này ra trận lại thủ sẵn phi đao, tướng Tèo tự tin sẽ đem về chiến thắng cho Bình Phước. Quả vậy, Lại Lý Huynh đi thẳng vào cái bẫy do tướng Tèo giăng ra. Có lẽ Huynh phải mượn câu nói nổi tiếng của Chính Ủy ( anh Sơn hàng mành , tức Nguyễn Trường Sơn cựu tuyển thủ Hà Nội ): " Dính phi đao, tàn cao vẫn thoát ! " :D . Lý Huynh lần này còn làm tốt hơn, anh ngồi nghiệm gần 30 phút rồi đi một loạt nước cờ chính xác, đưa về hình cờ tàn ưu thế, kết liễu tướng Tèo mang về lợi thế cho QQ : QQ 2-0 Bình Phước.
Bàn 2: Nguyễn Long Hải (QQ) 0 - 2 Võ Minh Lộc (BP)
Nếu có một bài ca dành tặng cho một người anh hùng thì lần này Võ Minh Lộc xứng đáng được toàn đội Bình Phước hát vang tặng anh ! Trong một tình thế vô cùng khó khăn, khi một bàn của đội chắc chắn thua ( Bàn tướng đã lép nặng ), lại thêm 1 bàn Phan Phúc Trường đang lép cờ tàn trước Mông Nhi, chỉ duy nhất có bàn Đặng Hữu Trang sớm dẫn điểm trước Thùy Dung. Hình cờ của anh Lộc trước chiến tá Tý tây hồ ( Nguyễn Long Hải ) lại lép khá nặng, rồi thì áp lực về thời gian khi đồng hồ của bàn anh chỉ còn có vài giây. Thế nhưng trong khó khăn mới biết mặt anh tài, anh Lộc chơi ván cờ tuyệt hay khi xử lý một loạt nước cờ vô cùng chính xác, từ nguy chuyển thành an, rồi từ an lại chuyển sang thế thượng phong và kết liễu đối thủ trong sự tiếc nuối của toàn đội QQ, đồng thời khảng định tại sao anh là lá cờ đầu trong hàng tá của Bình Phước !
Bàn 3: Đặng Hữu Trang (BP) 2 - 0 Đàm Thùy Dung (QQ)
Từ đầu giải cả Hữu Trang và Thùy Dung đều nhiều lần giành chiến thắng, lần này đụng nhau cả hai đều muốn có một kết quả tốt để đem về lợi thế cho đội cũng như khẳng định vị trí cá nhân trong bàn tá. Chính vậy mà trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, Hữu Trang chọn biến đối công nhất trong thế trận bán đồ liệt pháo, chị Dung trong một ngày phong độ không thật tốt, lại không hiểu rõ thế trận này, trong đối công đi thừa mất một nước nên đành nhận một thất bại chóng vánh sau 19 hiệp đấu.
Bàn 4: Mông Nhi (QQ) 1/2 - 1/2 Phan Phúc Trường (BP)
Ngồi bàn 4 tiếp đón lão tướng Mông Nhi, siêu tá Cà Mau được giao nhiệm vụ đem về một trận hòa cho đội. Thế nhưng với lợi thế đi tiên, lão tướng đi khai cuộc lạ, khiến cho siêu tá gặp phải muôn vàn khó khăn. Thế nhưng Phan Phúc Trường cho thấy một khi anh đã phòng ngự thì cũng giống như một bức tường thành được dựng lên vậy ! Không thể chiếm lợi thế trong khai - trung cuộc, lão tướng đưa về cờ tàn pháo mã 2 chốt đối pháo mã 2 chốt với vị 2 chốt đẹp hơn, thế nhưng siêu tá Phan Phúc Trường khéo léo bất biến cầu hòa, không thể mạo hiểm đổi biến, lão tướng chấp nhận kết quả hòa. Sau lượt đi Bình Phước tạm dẫn Hội Quán QQ 1 bàn: Bình Phước 5-3 Hội Quán QQ.
Hội Quán QQ 3-5 Bình Phước ( Lượt về)
Bàn 5 : Lại Lý Huynh ( QQ ) 2-0 Võ Minh Nhât( BP )
Tại bàn tướng, sau thất bại của tướng Tèo, Võ giáo đầu tự mình ra trận cầm hậu nghênh chiến Lại Lý Huynh. Hai bên chơi hết sức thận trọng, Huynh cầm tiên chơi chắc chắn, sử dụng thế trận pháo đầu hoành xe chuyển quá cung, còn Võ giáo đầu dàn quân chờ cơ hội. Trong lúc bàn tướng giằng co thì các bàn tá đánh nhau hết sức quyết liệt:
Bàn 8 : Võ Minh Lộc ( BP ) 2-0 Mong Nhi ( QQ )
Trận đấu kết thúc sớm nhất là tại bàn 4 ( Bàn 8 ) giữa Võ Minh Lộc với lão tướng Mông Nhi. Trong thế trận đối binh sở trường, Võ Minh Lộc đi cờ hết sức sắc sảo với một loạt nước tranh tiên, lão tướng lại quá nông nổi gỡ cho đội, xông mã quá gấp qua trận địa đối phương. Võ Minh Lộc vây chết mã lão tướng lại không ăn, khéo léo tạo sát với Xe mã song pháo, mở tỷ số sớm trong trận lượt về, tạo đà tâm lý hưng phấn cho toàn đội Bình Phước.
Bàn 6 : Đặng Hữu Trang ( BP ) 2-0 Nguyễn Long Hải ( QQ )
Chiến thắng của Bình Phước lần này phải kể đến khả năng đọc tình huống vô cùng khéo léo của lãnh đội bất đắc dĩ Lê Minh Trí, mọi vị trí bàn tá của đối phương đều được anh dự đoán chính xác để sắp xếp đội hình hợp lý. Với lợi thế đi tiên, Đặng Hữu Trang không khó đưa Nguyễn Long Hải vào thế trận đối công ( Điểm yếu của anh Hải ??? ) để rồi mang về thêm về một trận thắng cho Bình Phước, đồng thời chính thức đưa Bình Phước vào chung kết mặc kết quả hai bàn còn lại.
Bàn 7 : Đàm Thị Thùy Dung ( QQ ) 1-1 Phan Phúc Trường ( QQ )*
Tại bàn số 3 ( Bàn 7 ), Phan Phúc Trường tự tin cầm hậu trước bất cứ đối thủ nào của QQ với khẳng định với lãnh đội: " Em sẽ cầm hòa được, để hai bàn đi tiên xông lên ! ", quả thực, dù cầm hậu anh Trường lại nhanh chóng chiếm được thế trận. Tiếc rằng trung cuộc anh lại bỏ qua cơ hội phế xe tạo thế công mạnh mẽ nơi trung lộ. Đánh nhau qua lại Thùy Dung lại bỏ qua cơ hội tạo ưu thế, để rồi thí hết cây và hai bên chấp nhận với kết quả hòa.
Trong lúc các bàn tá đã kết thúc, Võ giáo đầu cầm cự được hơn 20 hiệp thì mắc sai lầm, để Lý Huynh ép xe đổi hai, vị quân lại quá xấu, Võ giáo đầu suy nghĩ rất lâu vẫn chưa tìm được đường ra, đành thua rụng kim trước Lại Lý Huynh.
Kết quả chung cuộc: Bình Phước 10-6 Hội Quán QQ
Lịch thi đấu chung kết và tranh 3-4 giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Nam , cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 ( 117 Tân Hòa Đông - quận 6 - thành phố Hồ Chí Minh ) :
- 15h00 thứ 7 ngày 19/07/2014 lượt đi :
- 15h00 chủ nhật ngày 20/07/2014 lượt về :
Tranh 3-4 : TLKD phía Nam vs Hội quán QQ
Chung kết : Bình Phước vs Mirano coffee quận 6
Dự kiến trao giải lúc 18h00 chủ nhật !!!
Các lãnh đội có mặt trước giờ thi đấu 15p để làm thủ tục bốc thăm , trân trọng cám ơn !!!
Tranh 3-4 : TLKD phía Nam vs Hội quán QQ ( cuộc chiến vì danh dự ) :
Thất bại đau đớn trong 2 trận bán kết trước đó chắc chắn sẽ là những gáo nước lạnh dội vào 2 đội đứng đầu tại vòng bảng , nếu như TLKD miền Nam từ đầu đã xác định đây là một cuộc chơi vì phong trào thì Hội quán QQ với đầy đủ binh hùng tướng mạnh không thể ngủ ngon bởi chỉ chức vô địch mới làm họ hài lòng . Tuy nhiên cuộc chơi đồng đội luôn ẩn chứa nhiều hên xui và đội mạnh hơn chưa hẳn khi nào cũng có thể giành được chiến thắng . Tuy đã chia tay với ước mơ vô địch thế nhưng trận tranh 3-4 vẫn có nhiều ý nghĩa bởi nó sẽ là một thành tích không hề tệ đối với cả hai . Nói gì thì nói việc chia nhau vị trí thứ nhất và nhì qua vòng bảng đã nói lên thực lực mạnh mẽ của các chiến tướng hai đội . Giờ đây hơn lúc nào hết của TLKD lẫn QQ đều phải cố gắng chiến đấu một trận đấu thực sự quyết liệt để đền bù sự mong mỏi của đa số CDV đã theo sát và cổ vũ họ từ đầu giải đấu . Bàn tướng khá cân bằng khi Uông Dương Bắc tỏ ra không hề ngán ngại ai và đương nhiên Âu dương công tử Lại Lý Huynh với võ công lăng lệ của mình sẽ đem lại niềm hy vọng lớn cho đồng đội . Các bàn tá tin rằng lực lượng dự bị sẽ được tung ra và tất cả bọn họ đều quyết tâm đem lại thành tích về cho đội nhà . Trận này khá hay và cân bằng thế nhưng tôi cảm giác hội quán QQ phong độ đang xuống khá thấp và cơ hội lớn được giành cho đối thủ TLKD miền Nam .
Gia Cát Dự : TLKD phía Nam 8-8 Hội quán QQ ( Cờ nhanh TLKD thắng ) .
CHUNG KẾT THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 : BÌNH PHƯỚC VS MIRANO COFFEE QUẬN 6 ( LONG TRANH HỔ ĐẤU ) :
Sau 7 vòng đấu cùng trận bán kết căng thẳng , 2 cái tên xứng đáng nhất cho trận chung kết đầu tiên của giải khu vực phía Nam đã xuất hiện , chúng ta cùng điểm qua điểm mạnh yếu của 2 đội để phần nào có được cái nhìn toàn diện trước khi chứng kiến các lượt trận đi về hứa hẹn vô cùng tàn khốc và quyết liệt do các danh thủ hàng đầu hiện nay của làng cờ Sài thành biểu diễn .
- Vượt qua Hội quán QQ ở vòng bán kết , Bình Phước nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch danh giá của giải đấu . Bàn tướng rất tiềm ẩn với chiến thuật điều chuyển đội hình giữa Tèo cay đắng Ngô Ngọc Minh và Đô đầu Võ Minh Nhất . Nếu như cái tên đầu tiên đã lẫy lừng lâu nay ở các sới cờ độ Sài thành thì nhà cựu vô địch Việt Nam Võ Minh Nhất đã đạt danh hiệu quốc tế đại sư danh giá từ vài năm gần đây . Tuy nhiên do phong độ khá là trồi sụt thế nên bàn tướng của Bình Phước không thể gây đảm bảo bằng sự chắc chắn đến từ các bàn tá hung hiểm . Võ Minh Lộc gây ấn tượng với quần hùng bằng khai cuộc thành thục , trung cuộc thâm sâu liên tục chiến thắng lập công đầu về cho toàn đội . Sát thủ đến từ Hưng Yên Đặng Hữu Trang gần đây âm dương hòa hợp , kinh mạch được đả thông sở hữu Lục mạch thần kiếm sắc sảo và xuyên phá , không thể không kể đến một Phan Phúc Trường có những bước tiến bộ liên tục và xuất sắc , xứng đáng với kỳ vọng mà các cổ động viên Bình Phước trao gửi .
- Ở phía bên kia chiến tuyến , Mirano coffee lại mạnh mẽ bởi sự đoàn kết của toàn đội , tất cả bọn họ được dẫn dắt bởi một lão quái Đinh Xuân Thu cực kỳ sắc sảo . Bàn tướng Diệp gia đại hổ Diệp Khai Nguyên uy trấn giang hồ nổi danh đã hàng chục năm nay , điểm nhấn đáng chú ý nhất của Mirano là mũi đao có tầm sát thương cao mang thương hiệu Cr7 Nguyễn Thái Hoàng . 2 bàn tá còn lại là bộ đôi Cà Mau Tăng Thanh Tú và Nguyễn Thanh Khiết . Điểm đáng chú ý và thú vị nhất của trận này chính là thầy Khiết sẽ nhiều khả năng có trận đấu với người học trò nhiều tâm đắc Phan Phúc Trường của đối thủ . Đúng là danh sư xuất cao đồ , truyền nhân lưu hào kiệt . Bất kể thắng hay thua thì lão tướng Nguyễn Thanh Khiết đều có thể có được niềm tự hào lớn về những học trò ưu tú của mình .
- Cuộc đụng độ ở bàn tướng được cho là khá cân bằng khi đưa lên bàn cân trước trận , thế nhưng theo đánh giá của tôi Bình Phước nhỉnh hơn ở bàn tá với sự chuẩn bị dày công và chất lượng bấy lâu nay . Bộ ba trẻ trung của đội cờ miền đông Nam Bộ nhiều khả năng sẽ lấn lướt đối thủ . Tôi mong mỏi Đặng Hữu Trang sẽ đối đầu với Nguyễn Thái Hoàng , Võ Minh Lộc xuất đao trước lão tướng Nguyễn Thanh Khiết và huynh đệ nhà Tăng Thanh Tú , Phan Phúc Trường sẽ phải bước vào cuộc chiến tương tàn . Nếu được như vậy thì các trận đấu sẽ thật sự rất gay cấn và đáng được chờ đợi ...
Vào 15h00 thứ 7 và chủ nhật tới , trân trọng kính mời các bạn bật máy tính và truy cập vào Thăng Long Kỳ Đạo , chờ đợi những diễn biến nóng hổi nhất đến từ chiến trường do các phóng viên chuyển tải trực tiếp từ đấu trường cafe Newlink- 117 Tân Hoa Đông - thành phố Hồ Chí Minh . Với những ai có đủ điều kiện để có mặt để theo dõi , còn chần chờ gì mà không đầu tư 1 ly nước mát , tận hưởng không khí nóng hổi từ các trận đấu do những bình luận viên hàng đầu Việt Nam hiện nay đảm trách phục vụ trên bàn cờ lớn của BTC .
Và bất kể đội nào thắng thua , chủ nhật tới chúng ta sẽ hân hoan đón chào những nhà vua mới xuất hiện , những nhà vô địch xứng đáng của giải đấu đồng đội hàng đầu hiện nay trên đấu trường toàn quốc .
Trân trọng ...
Trung_cadan , trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh !!!
Có bình luận viên bình cờ trên bàn cờ lớn không anh Trung? Những trận trước hình như không có hoặc có trận có nhưng có vẻ không nhiệt tình lắm (thầy Hồng lớn tuổi rồi không còn sung sức để bình luận nữa).
TTTT Trận Chung Kết Lượt đi giải TLKD khu vực phía Nam 2014 :
Mirano Q6 3 - 5 Bình Phước :
Bàn 1 : Diệp Khai Nguyên (Q6)1 - 1 Võ Minh Nhất (BP)
Bàn 2 : Đặng Hữu Trang (BP) 1 - 1 Nguyễn Thanh Khiết (Q6)
Bàn 3 : Trần Anh Tuấn (Q6) 1 - 1 Phan Phúc Trường (BP)
Bàn 4 : Võ Minh Lộc (BP) 2 - 0 Tăng Thanh Tú (Q6)
Cùng lúc cũng có 1 trận đấu khá hấp dẫn giữa 2 cao thủ :
Dương Như 0 - 1 Hà Sáu
Ván 2 , kỳ thủ Dương Như đã xuất sắc giành lại 1 điểm.
Sau khi quan sát 2 ván , có thể thấy được cả 2 kỳ thủ đều có sở trường đi hậu khi lần lượt giành điểm ở lượt đi trước của đối phương.