Trời mưa thế này là khó lường rùi, em tin tưởng "chú phi công" Peter Cech lắm :iuiu
Printable View
Séc kinh nghiệm hơn.
Cứ chơi kiểu bồng nhồng, phi thắng tất hòa.
còn Ba Lan chỉ chơi được mỗi pháo đầu mã đội thôi, không đánh giác thì khó ăn lắm.
Thôi, dỗi rồi :"> cứ theo kế hoạch để mai đi :)) ngày mai em còn hỏi con rùa tai đỏ nhà em nữa :))
Trận Nga - Hy Lạp đang theo thế 1 chiều (khác hẳn hơn 10 phút đầu Hy Lạp còn xông xáo, hung hăng một tí, giờ xịt rùi): 59%-41% kiểm soát bóng, số lần dứt điểm: 13-1!
Trời. Hy Lạp ăn bàn.
BẤt ngờ Hy Lạp ghi bàn, 1-0. Một chút sơ hở của hàng thủ Nga để Karagounis băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng. Đúng là bóng đá, tấn công nhiều mà k ăn thì dễ đứt!
Thằng TBC đúng là thằng vô học thật anh em coi lại comment nó nè :tlsmoke2
Đợt trước chúng tôi đã tặng ông Calisto một chữ Nhẫn, lần này nếu đội tuyển VN vô địch, chúng tôi sẽ tặng ông thêm một chữ Tâm. Có thể nói ông Calisto là một người rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Vị HLV này sẽ được nhận hai chữ NHẪN TÂM đúng là thằng...
Thằng Nga ngố ném bóng cho đội địch ghi bàn. Chuối thật.
Bỗng nhiên bảng A cũng có tính chất "tử thần". Vòng cuối hay thật!
Nga hiệp 1 tấn công nhiều, dứt điểm nhiều, nhưng chưa đủ độ sắc sảo để hạ thủ Hy Lạp. Sang hiệp 2, những chàng "ngố" sẽ phải đá nhanh hơn và cố gắng tạo đột biến bằng những tình huống cầm bóng đột phá mạnh dạn hơn. Hy Lạp chơi đúng cái lối sở trường của nó, cũng "nào mình cùng lên xe bus"...