Bác Trương Á Minh của mình mà thi giải này chắc cũng có nguy cơ vô địch chứ nhỉ. :))
Printable View
Bác Trương Á Minh của mình mà thi giải này chắc cũng có nguy cơ vô địch chứ nhỉ. :))
Mọi người ơi không có ván Triệu Hâm Hâm vs Đảng Phỉ à mọi người
Chiều qua, khuôn mặt của Đào lão rất hồ hởi và có chút mừng thầm trong lòng sau khi ván 1 kết thúc. Cũng phải thôi, ông Đào đã hậu thủ thành công trước Hứa và sáng sau lại được cầm tiên. Nên không có gì là lạ, sau khi đồng hồ chạy ông đã đóng ngay pháo đầu. Nhưng than ôi, bên đen lại vẫn là Hứa Ngân Xuyên, đang ở một đẳng cấp thượng thừa trong giới kỳ đàn trung quốc. Và cũng thật dễ hiểu, Xuyên Hứa đã lấy được món nợ cầm tiên chiều qua, cả 2 lại cùng thêm 1 điểm. Đã đến lúc phải giải quyết penalty để biết được chắc chắn ai sẽ trở thành cổ động viên cho những vòng kế tiếp. Vào ván cờ nhanh thì không còn thấy Hứa đi tiên dùng phi tượng cục nữa và tôi đã linh cảm được ngay, thắng thua sẽ được giải quyết luôn trong ván đấu này. Chúc mừng hứa và các cao thủ còn lại đã lọt qua vòng nốc ao!
Trịnh Duy Đồng giờ ghê thật, đi hậu mà thắng trung cục mới ghê.
Ăn lời mã, chết tượng ko thèm ăn, cắm cái bắt chết xe, chết tướng, cao khiếp!
Lịch thi đấu vòng tứ kết Giáp tổ Nam 14h VN chiều 01/11 và các vòng còn lại
- 14h 01/11: Ván 1 Tứ kết
- 07h30 02/11: Ván 2 (đấu luôn các ván Nhanh- Nhanh- Chớp nếu có)
- 14h 02/11: Ván 1 Bán kết
- 07h30 03/1: Ván 2 Bán kết
- 14h 03/11: Ván 1 Chung kết
- 07h 04/11: ván 2 Chung kết
- 13h: Trao giải và nhận tiền (không xem vì chưa học tiếng tàu)
+ Bảng nữ: 14h00 01- 02- 03: Ván 8- 9- 10
- 07h 04/11: Ván 11
(Ở trên mình tính thời gian theo giờ VN cho lành)
Link TTTT các ván đấu còn lại: (Đúng giờ sẽ có)
http://www.iermu.com/view_share.php?...0&uk=271970960
http://gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?b...&page=1&star=1
:loaloa1 o lalalallaa
Giải đấu lớn nhất hành tinh mà sao thiếu 2 bàn là THH và bàn Tào Nham Lỗi vậy các bác.
Thời gian gần đây, anh em hay kêu ca Hứa gia đánh hay hòa. Người thì cho là đối phương ai gặp Hứa cũng sợ nên cương quyết đá hòa, người thì nói là hùng tâm của Hứa đã nguội.
Tôi xin bổ xung thêm 1 lời giải thích nữa theo thuyết âm mưu. Trình độ của Hứa đã đến đỉnh cao nên đá dễ hòa. Giống như Lệnh Hồ Xung khi xưa học được võ công ma giáo phá kiếm pháp Ngũ Nhạc kiếm phái trong động nên khi xuất động không dám ra chiêu.
Những cuộc xô sát, sợ rằng Hứa đều biết cách đánh thắng nên tự nhiên ngồi vào bàn cờ, sợ không dám sử dụng nên cứ bình ổn mà chơi.
Bình luận vài câu cho vui thôi, chứ cờ vịt sao dám bàn đến Hứa gia?