Bàn 1 đánh nhanh quá nhỉ. Vào còn chưa kịp nhìn thấy kỳ thủ thì đã thấy 2 ông bàn 2 chiến nhau rồi. Huynh chắc đánh thủ kỹ để kiếm 1 ván hòa. Lâm thấy không thể công được nên thôi đánh bắt tay nhau hòa cho hữu nghị :))
Printable View
Bàn 1 đánh nhanh quá nhỉ. Vào còn chưa kịp nhìn thấy kỳ thủ thì đã thấy 2 ông bàn 2 chiến nhau rồi. Huynh chắc đánh thủ kỹ để kiếm 1 ván hòa. Lâm thấy không thể công được nên thôi đánh bắt tay nhau hòa cho hữu nghị :))
Mình nghĩ là ván đấu hòa chứ không phải Lại Lý Huynh thua. Các cao thủ gặp nhau sau khi khai cục vào trung thấy cờ cân không ăn được, đấu thủ thì rắn mặt nên không dám xông lên, và cũng đứng hình không thấy điểm yếu để công. Thế là ký hòa.
Mình xem giải toàn quốc thấy nhiều ván A Sáng - Thành Bảo - Hoàng Lâm gặp nhau hay ký hòa nhanh kiểu này.
Anh Trung ơi. Anh có thể điều chỉnh cam chếch xuống dưới 1 chút để xem được cả cột 1 của Đỏ đước không ạ. Thank a nhiều
Ku Linh lại phế cây :angel
GM Hà Văn Tiến sắp thắng rồi!
2 Cao thủ hòa chiến thuật khi vẫn còn nguyên cây! Không nhường nhau 1 con chốt :)
Bác Võ Minh Nhất suy nghĩ mãi không chịu đi, giờ còn 5 phút.
Công nhận tính kỹ thât. Mình thì cũng nhìn thấy nước chống Sĩ rồi thoái Mã đấu Xe nhưng không thể tính thêm bên Đen sẽ đi những nước nào :))
Ván Nguyễn Hoàng Lâm và Lại Lý Huynh em tưởng ký biên bản hòa xong phải lên trên khán đài làm khán giả, sao thấy 2 vị ý vẫn còn ngồi đánh các bác nhỉ?