Bài dịch của anh Hoàng Công Tâm từ facebook Nét Đẹp Cờ
TIẾT HÀM ĐỆ : TÔI ĐÃ KHÔNG VƯỢT ĐƯỢC CHỈ TIÊU ĐỀ RA.
Sau ngày 28 tháng 2, sau trận đấu với Trang Hoành Minh người Philippines một phóng viên đến từ Đức quốc đã phỏng vấn Tiết Hàm Đệ.
Phóng viên : Anh vừa mới để thua Trang Hoàng Minh và sau 3 trận anh chỉ có được 1 điểm.
Tiết Hàm Đệ: Xin lỗi anh vì đã không tập trung, Tiết trả lời một cách rất lịch sự- Đầu óc tôi bây giờ vẫn còn ngỗn ngang chưa ra khỏi được ảnh huongr của trận đấu vừa rồi, nên phản ứng của tôi trả lời câu hỏi hơi chậm.
Giải này tôi gặp toàn là những đối thủ mạnh, đặc biệt là kỳ thủ Trung Quốc Trịnh Duy Đồng. Tôi cảm thấy quá khó cho mình, còn lâu lắm tôi mới đạt được đến trình độ của anh ấy. Tuy nhiên ngay cả khi không có một chiến thắng nào trong tay tôi vẫn học được sự khó khăn để có một cơ hội chiến thắng.
Tiết tâm sự với các phóng viên rằng ở Đức trọng tâm của anh là học hành, anh không có thời gian để chơi cờ. Trước mỗi giải đấu anh chỉ luyện tập chút ít với huấn luyện viên người Đúc gốc Tàu Xue Zhong để khởi động vậy thôi. Ngay cả giải này thì cũng không ngoại lệ đâu.
Sinh năm 1994, lần đầu tiên chơi cờ lúc 9 tuổi và được gởi tới học viện để học chơi cờ. Chỉ là chơi thôi chứ tôi không nghỉ tới việc đoạt giải nhưng rồi tôi đã đoạt giải trẻ ở Sơn Tây, nơi có rất nhiều đối thủ mạnh. Có khá nhiều người lớn tuổi hơn tôi, mạnh hơn tôi, đặc biệt đối thủ của tôi teong trân chung kết lúc đó là một học sinh trung học - Theo Tiết nhớ lại là hắn có một danh thủ dẫn đầu giải. Sau khi hạ hắn đo ván, tôi nghiễm nhiên được xem như là một thần đồng của cờ.
Sau đó, tôi ẩn danh một thời gian dài khoản sáu hay bảy năm gì đó, trong thời gian này tôi không còn theo tập cờ với các thầy nữa, chỉ thi thoảng tham gia vài cuộc mà thôi. Vì tôi cho rằng cờ chơi cho vui, nó không phải là phương tiện để kiếm sống.
Cho đến năm 2010, tôi được hướng dẫn vào chơi cờ ở trường thuốc Sơn Tây trong một thời gian chưa đầy một năm với mục đích là đoạt chức vô địch để được nhận vào trường. Cuối cùng giấy chứng nhận vô địch giải trường đã tới tay nhưng cũng vô ích.
Năm 2011, tôi đã vượt qua kỳ thi đầu tiên và được trường đại học tỉnh Triết Giang nhận.
Năm 2012, việc học của tôi bị trì hoãn do một cơn bạo bệnh, tôi đã bi trể học. Sau khi hồi phục, tôi đã quyết định đi du học ở Đức Quốc để nguyên cứu về kinh tế.
Nơi đây, tôi đã gặp hiệp hội cờ tướng Đức. Trong lòng lại dấy lên niềm đam mê cờ, cho đến ngày tôi đã gặp huấn luyện viên trưởng Xue Zhong.
Ở giải vô địch cờ tướng thế giới năm ngoái, tôi đã đứng thứ Tư, và tôi đã trở thành kỳ thủ nam chơi cờ có thứ hạng cao của Châu Âu.
Tâm sự với các phóng viên, huấn luyện viên trưởng Xue Zhong không giấu được vẻ lac quan - với lực cờ và tuổi tác hiện tại, tương lai Tiết Hàn Đệ có thể là đầu tàu cho các kỳ thủ ở Châu Âu và nước ngoài. Nghe huấn luyện viên nói vậy tôi rất phấn khích, nhưng tôi biết rất rõ để vươn tới đỉnh cao này tôi còn phải có một chặn đường dài để đi. Hơn nữa tôi cũng muốn tập trung cho các nguyên cứu. Tôi sẽ cố gắng.
Lượt dịch : Hoàng Công Tâm thực hiện từ bản tiếng Anh của trang China sports network intelligence