Thế là Nguyễn Ngọc Tùng và Võ Văn Hoàng Tùng càm chân nhau đợi ..... nhưng Nguyễn Huy Tùng chim chích đại sư không lên . Trong 1 diễn biến khác dù gặp toàn hàng mềm đại bàng Khoa cũng chỉ có 4 điểm khiến đầu tầu Lại Lý Huynh cô đơn lạc lõng bên trên . Đà Thành vẫn gắng gượng nhờ Trần lão giáo chủ và ngôi sao mới lên Sila , còn lại các cao thủ khác vẫn ở xa . Cơ hội cho họ ở ván 7 này khi 2 QT ĐS của họ đều đi tiên với những đấu thủ dưới cơ . Sau khi gặp 1 loạt hàng cứng như Quang nhóc . Uông Dương Bắc ,Lâm tay dài , Đông hải Thạch Nhân đã có hàng mềm là Quách Mông Đỗ Văn . Bên cạnh đó tạm gác lại cuộc chiến "tam Tùng " Võ đại sư của Đà Thành cũng chỉ gặp Phạm Văn Huy đó là cơ hội cho anh . Tại 1 diễn biến khác đoàn Hà Nội của tiểu Phí thực chẳng dám hy vọng gì , buồn thực sự :huhu:huhu