Tôi đi tiếp theo ý của bạn nhé: 1.T3/5,P7-9 2.T5.7,P9/2 3.??? Bạn đi tiếp dùm tôi sao cho xanh ko mất cây??:chaochao
Printable View
Thấy các bạn bình cờ mới xem kĩ lại rồi thấy hắn mạnh tới thế ư? Tính toán cao siêu tới mức bỏ mã trước 4 nước rồi lấy lại cây sau đó lấy thêm 1 con tượng nữa ư?
Ôi đúng là con hàng khủng mà Trịnh Duy Đồng từng phải nghi ngờ hắn gian lận dùng software khi thi đấu bằng cách ra sau lưng kiểm tra. Từ đó về sau 2 tên này ghét nhau như chó với mèo. Hôm nào rảnh mình viết 1 bài về sự kình địch của 2 tên này. 1 câu chuyện mình tận mắt chứng kiến khi cả 2 thi đấu ở Hàn Tín bôi Sydney năm ngoái.
trước có ván cờ giữa Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng một bên xe sĩ tượng bền, một bên xe khuyết một sĩ mà 2 bên cứ đi để trọng tài can thiệp kêu hòa. Ông Trịnh Duy Đồng cầm tiên ko chịu hòa lầy thật.
:tltat :lolz ....................
càn thêm dẫn chứng
Ván đấu hay nhất vòng 7
Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Tôn Dật Dương (Giang Tô)
Nếu ai test bằng sw có thể thấy Vương đánh giống sw đến 89-90 phần trăm ở ván đấu này.Ở phần trung cuộc phức tạp nhưng tất cả các nước xử lí của Vương gần như hoàn hảo.Bác admin từng nói:đánh cờ ai cũng có sai,cờ thấp thì sai lầm sớm và nhiều,cao thủ thì sai lầm trễ và ít sai hơn.Cái đó hoàn toàn đúng,nhưng sai lầm là một chuyện,biết tận dụng sai lầm hay không là chuyện khác.Về khoản tận dụng sai lầm của đối phương có lẽ thời điểm này không ai qua được Vương,nhiều sai lầm nhỏ sẽ bị Vương khai thác và từ từ dồn ép đối phương đến nghẹt thở,khi đối phương nhận ra thì đã quá muộn.