Lúc trước có nghe ai nói bạn cũng là danh thủ nhưng lại không nhớ là ai. Bạn nhiều lần có những quan điểm hay, hiếm hoi trong diễn đàn.
Nhà tài trợ Phương Trang khi tài trợ với số tiền khổng lồ cho cờ tướng cũng chỉ mong nền cờ tướng nước nhà phát triển!Trong khi Bác Sáng và kỳ thủ Diệp Khải Nguyên mặc dù là huynh đệ cùng đoàn nhưng vẫn đánh hết mình !Sau một thời gian kịch chiến dai dẳng ,bác Sáng đã chiến thắng vẻ vang để vào trận chung kết !Hai trận bán kết của nữ cũng đánh nhau tóe lửa như chung kết world cup!Còn trận LLH và UDB đá như một trận giao hữu và LLH thong thả cuối đầu vào trận chung kết !Nói như giảng viên trường SKDA khi chê những sinh viên yếu kém của mình:Diễn chưa đạt,2 đ về chỗ !Hai năm nay tôi thấy ngoài Phương Trang còn có nhiều công ty cũng như mạnh thường quân cũng rất quan tâm đến đời sống của các kỳ thủ !Nhưng mà các kỳ thủ cứ đập phá nồi cơm của chính mình như thế này thì sau này cũng khó trách xã hội không quan tâm đến cờ tướng !Hãy trân trọng các nhà tài trợ,mạnh thường quân bằng những trận cầu chơi hết mình!Còn khi các kỳ thủ toan tính thì các nhà tài trợ cũng đem tiền đầu tư
chỗ khác cho nhẹ đầu !Chứ chăng ai ngu vừa mất tiền vừa mang tiếng!Bỏ cả tỷ để xem hài thì quá đắt!Trên đây là những lời nói thật lòng ,tôi cũng chỉ muốn nền cờ tướng nước nhà phát triển !
Đánh cờ cũng như đánh trận, phải biết người biết ta và có chiến thuật! Thế nếu đoàn VN đi đánh giải cá nhân thế giới ông có thích người tốt nhất của mình vào chung kết ko? Sao óc ông nghĩ ngắn thế, cứ lao vào đánh nhau như trâu bò thì mới là thông minh, là thể thao à? Nếu họ là 2 kỳ thủ khác đội thì tôi ko nói, còn chung đội thì là chuyện quá bình thường. Còn đoàn TPHCM nói thật là rắn ko đầu, mạnh ai nấy đánh nên mấy năm nay có ra cơm cháo gì đâu.
Tôi rất nể cách làm cờ của 2 địa phương Bình Dương và Bình Phước, mấy ông có khi nào tự hỏi tại sao 2 đội đó càng ngày càng mạnh ko? Còn cái kiểu hùng hục như trâu húc mả của mấy tay lực điền như ông thì ra vỉa hè đánh cờ búng tai nhé!
Làm thể thức thi đấu ntn là ngon rồi.sang năm,sau vòng bảng(9 ván) chọn 16 người đánh nhánh thắng nhánh thua hoặc chọn 8 kỳ thủ đánh nhánh thắng nhánh thua( hay còn gọi luật hai lần thua) thì đẹp hơn nữa.
Chung kết kinh điển của huyền thoại và người đang sắp bước chân vào ngôi đền huyền thoại. Quá hay, hấp dẫn và xứng đáng.
Ở giải cá nhân Trung Quốc, các kỳ thủ hết mình vì là tham dự với tư cách cá nhân, bỏ tiền túi ra. Nếu có huy chương tiền thưởng thì địa phương cũng chẳng liên quan gì. Nếu bên họ tổ chức giải đại hội TDTT toàn quốc hoặc đi thi quốc tế thì đồng đội gặp nhau cũng theo chỉ đạo của trưởng đoàn, HLV thôi. Bởi cần xem xét cơ cấu tổ chức, đặc thù của giải, đơn vị tham gia rồi hãy phán xét. Chỉ những người nhìn phiến diện thì mới có những đánh giá hời hợt như vậy, chê 1 vấn đề thì vô cùng dễ nhưng đóng góp xây dựng để phát triển tốt hơn mới khó.
Các kỳ thủ hiện nay ăn lương tháng theo đội nên mới có tình trạng vậy thôi, kể cả cờ vua, cờ vây ...cho dù có tổ chức hệ thụy sĩ đi nữa thì vẫn sẽ tồn tại những ván đấu như thế này.
Và 1 ví dụ nữa để bạn thấy được: nếu người ta không cổ súy cho tình trạng bơm vá trong thi đấu thì đã không gọi HLV Võ Minh Nhất vào vị trí HLV trưởng DTQG rồi.
Cho nên vấn đề này theo mình nên dừng lại ko nên nói nữa.
Tất cả chỉ là ngụy biện!Một xã hội đầy rẫy giả dối đã mệt mỏi lắm rồi!Xem cờ để thưởng thức những nước đi đầy tính nghệ thuật!Thế mà gặp toàn kịch sĩ!Năm 2019 đã xem tập 1 rồi bây giờ lại tiếp tục !Tôi không phải là người tp Hồ Chí Minh nhưng tôi thấy từ vong1/16, tứ kết,bán kết bác Sáng gặp toàn đồng đội như Vũ Quốc Đạt,Trần Chánh Tâm,Diệp Khải Nguyên trận nào bác cũng khổ chiến !Đánh 4 ,5 h đồng hồ mệt mỏi!Có công bằng không khi bác Sáng đã gần 60 tuổi rồi !Nhưng vẫn đánh sòng phẳng!Trong khi đó đối thủ không tốn giọt mồ hôi vào chung kết !Không biết kết quả trận chung kết như thế nào ?Nói thật rất nhiều người hâm mộ bác Sáng không chỉ vì trình độ mà còn khâm phục kỳ đạo của bác nữa!Trong khi đó nhà tài trợ đâu cần đòi hỏi những gì quá cao siêu !Chỉ cần kỳ thủ chơi fair play !Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi tổ chức :Đều có đại diện vận động viên và trọng tài tuyên thệ thi đấu trung thực đâu !Cũng là vô địch quốc gia nhưng anh Đặng Cửu Tùng Lân còn dám tự hào chứ Uông Dương Bắc sau trận đấu đầy tai tiếng cũng không muốn nhắc lại đâu?Mặc dù trước đó tôi cũng là fan của kỳ thủ Uông Dương Bắc!Có những cái còn cao hơn thành tích,chức tước,địa vị...Đó là danh dự !Ví dụ như Đổng Văn Uyên kỳ nghệ khét tiếng nhưng không ai tôn trọng!Không phải ngẫu nhiên người xưa xem cờ là một trong bốn thú vui tao nhã :Cầm,Kỳ,Thi,Họa đâu !Trong cuộc sống có thể bạn không bộc lộ ra,nhưng qua những ván cờ ,ít nhiều họ biết về bạn đấy!Đâu là người đàng hoàng đâu là ngụy quân tử !
tao nhã